Nỗi buồn có thể tiêu tan nhưng để có được niềm vui trọn vẹn,bạn phải chia sẻ với ai đó - MARK.TWAIN---
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
VIDEOCLIP ẢNH SONCA
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021
Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019
NỖI ĐAU ÔM GHÌ
THƠ 5 CHỮ
.
Ảnh minh họa lấy trên internet
NỖI ĐAU ÔM GHÌ
Dòng đời bao nghiệt ngã
Anh vội bỏ em đi
Hai ta chia hai ngả
Nỗi đau em ôm ghì.
Hỏi còn lại điều chi
Sau một đời cố gắng
Trải qua bao cay đắng
Em " rút " ra được gì ? *
Yêu thương cứ thầm thì
Từ xa xưa vọng lại
Thấy lòng mình hoang hoải
Bỗng lệ vòng hoen mi.
Anh giờ đã Thiên Di
Về phương trời xa lắc
Rung theo từng cơn nấc
Nhớ ngày mình chia ly.
SC,23h40 đêm thứ 7 (13.4.2019 -9.3 Kỷ Hợi )
Thùy Linh Nguyễn ( Sơn Ca )
* Rút ra : ý muốn nói rút ra bài học cho bản thân mình
Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
THƠ DỰ THI " HƯƠNG MÙA HẠ" NĂM 2016
THẤT NGÔN TỨ TUYỆT + TỰ DO TỨ TUYỆT- Chùm thơ ngắn dự thi HƯƠNG MÙA HẠ năm 2016 -chỉ qua vòng sơ khảo,không tới vòng chung kết
Mã số chung :197
Bài 3: TỰ DO 7 CHỮ
BÁC HỒ
Có một Cụ Hồ đẹp tựa tiên
Đôi mắt như sao mặt hiền hiền
Phong thái ung dung lòng thánh thiện
Suốt đời trăn trở nước non thiêng.
SC,00h30 chủ nhật (31.7.2016- 28.6 Bính Thân)
Thùy Linh Nguyễn ( Sơn Ca)
Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017
CODE Chèn hình, video, nhạc,
1/ CODE :
<script src='http://sites.google.com/site/khungcode/emo-colo-video.js' type='text/javascript'/>
2/CÁCH CHÈN :
Có hai cách:
1. Vào trang chỉnh sửa HTML của template tìm thẻ </head> rồi chèn vào ngay trước thẻ ấy đoạn CODE ở trên
Hoặc
2. Vào Thiết Kế >> Bố Cục >> Thêm Tiện Ích >> chọn tiện ích HTML/JavaScript và copy CODE trên thả vào HTML và LƯU là xong
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG NHA
Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017
THƠ LỤC BÁT - Bài dự thi HƯƠNG MÙA HẠ năm 2016 chỉ qua vòng sơ khảo,không tới vòng chung kết
MƯA MÙA HẠ *
( Mã số 93)
Nhẹ nhàng Xuân đã ra đi
Nhường cho mùa Hạ sầm sì cơn mưa
Ngoài hiên từng đợt gió lùa
Ào ào giông tố bỗng ùa về đây.
Nhì nhằng ánh chớp trên mây **
Từng cơn gió giật hàng cây bên đường.
Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017
CHÚC MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3

PHỤ NỮ
Sinh ra một đóa hoa đời
Chức năng làm mẹ tuyệt vời -trời trao.
Bên anh năm tháng ngọt ngào
Cơm dẻo,canh ngọt ,với bao nồng nàn.
Gắng làm vợ thảo,con ngoan
Chăm lo gìn giữ muôn vàn điều hay.
Bón vun hạnh phúc từng ngày
Bao nhiêu gian khổ chung tay cùng chàng.
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017
Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
ĐÓN XUÂN-HAPPY NEW YEAR
Sắp bước sang năm mới,chúc bạn hữu cùng gia đình đón năm 2017 thịnh vượng,an khang,may mắn,vui vẻ,hp và mọi việc thành công tốt đẹp ( TL chúc trước ạ,mới kịp,sợ lại trục trặc do :điện,mạng,,máy..hihi ) .Happy new year.
ĐÓN XUÂN
Một chai rượu,một chiếc ly
Chúng ta cụng chén tiễn đi năm này.
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016
NHẬN QUÀ NOEL -NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH 24.12
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH.CHÚC CÁC BẠN HỮU VÀ CẢ LÀNG blog spot CÓ MỘT LỄ GIÁNG SINH AN LÀNH,HẠNH PHÚC,VUI VẺ,MANH KHỎE NHA
NHẬN QUÀ GIÁNG SINH
Bạn ơi xin hãy nhận quà
Từ trên Tiên Giới ÔNG GIÀ NÔ EL
Đi xe TUẦN LỘC ngày đêm
Mang bao hạnh phúc,niềm tin ,an lành
Tặng cho khắp chốn -thế nhân
Niềm vui ,ánh sáng ngập tràn muôn nơi.
Trên môi ai cũng nụ cười
Ánh nhìn thân thiện,sắc ngời- lung linh.
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11
Entry kính tặng các thầy,cô giáo nhân dịp 20.11.Kính tặng thầy Đinh Văn Thư (chủ nhiệm lớp 10E-khóa 73-76) .nhân dịp ngày lễ nhà giáo VN 20.11,kính chúc các thầy,cô giáo một sức khỏe dồi dào,niềm vui thật nhiều và thành công trong lĩnh vực trồng người cao quý .Happy 20.11
Xuan Vu
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016
TỨ TUYỆT MỖI NGÀY - HAI BÀ CHÁU ỐM
TỨ TUYỆT MỖI NGÀY
HAI BÀ CHÁU ỐM
Hai bà cháu ốm ở nhà
Làm vài kiểu ảnh gọi là cho vui.
Mệt nằm chẳng được đi chơi
Thôi đành "bày" chuyện để đời thêm xanh.
13H50 THỨ 4 ( 2.11.2016 -...)
Thùy Linh Nguyễn
(Sonca)
Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016
LẶNG THÂM HY SINH -THƠ LỤC BÁT
KÍNH TẶNG HƯƠNG HỒN CÁC LIỆT SĨ ( 64 LIỆT SĨ) ĐÃ HY SINH Ở ĐẢO GẠC MA ( THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA ,NGÀY 14/3/1988) )NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7.
LẶNG THẦM HY SINH
.
Mỗi năm cứ đến ngày này
Mẹ cầm di ảnh trên tay lệ nhòa.
Bao năm con đã đi xa
Bình yên Tổ Quốc - Gạc Ma gửi mình.
Lặng thầm chiến đấu hy sinh
Giữ gìn Biển Đảo ,hòa bình quê hương.
Biển Đông ngã xuống -chiến trường
Bao người con đã máu xương hòa vào
Hiến dâng tuổi trẻ,máu đào
Biết rằng con sẽ chẳng bao giờ về.
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016
LỤC BÁT TẶNG CHÁU YÊU-CHÚC MỪNG SINH NHẬT AN KHÔI 3 TUỔI

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU YÊU
Nhìn cháu đẹp tựa Thiên Thần
Bà đây cảm thấy muôn phần yêu thương.
Má hồng nắng vẫn còn vương
Đôi môi đỏ mọng thấy dường như hoa.
Mắt trong tựa ngọc,điệu đà
Lẫn xen nghịch ngợm thấy mà yêu sao.
Cảm ơn Đất thấp,Trời cao
Đã tạo ra cháu đẹp nào đẹp hơn.
Tính hay khám phá,dỗi hờn
Lười ăn phụng phịu,trắng hơn trứng gà.
Bà yêu cu Tý nhất nhà
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016
TA CÙNG BƯỚC TIẾP (ĐÂU CÒN LẺ LOI)-THƠ TỰ DO
THƠ TỰ DO
TA CÙNG BƯỚC TIẾP
(ĐÂU CÒN LẺ LOI)
Một ngày ta gặp nhau
Giữa Thủ Đô Hà Nội
Rồi anh đi rất vội
Em kịp nói gì đâu ?
*
Tình nghĩa đã thẳm sâu
Em từ lâu chờ đợi
Nỗi nhớ thương vời vợi
Dẫu xa cách hai đầu.
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016
SAO KHÔNG ..? -THẤT NGÔN BÁT CÚ
.

SAO KHÔNG ..?
.
Ta thấy thương cho kẻ hẹp hòi
Suốt ngày thơ thẩn một mình thôi
Lúc vui dăm chữ khen người đẹp
Khi hận đôi câu chửi bóng đời
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016
TẬP SÁNG TÁC HÒ NAM BỘ-XIN MỜI
Sonca xin được copy từ thidan sang,mời mọi người cùng tham gia sáng tác nha.Chúc thành công và cảm ơn bạn hữu ghé thăm chia sẻ,cùng chung sức
Sonca
Hò ơ....ơ
Mở trang mà mọi người lười
Không ai hưởng ứng.... ơ hò....không ai hưởng ứng...
rã rời....để rã rời.mình em...
Các anh ,chị hãy vô xem...
hò ơ...các anh chị hãy vô xem...
Rồi ta cùng chị Giao ..hò ơ...rồi ta cùng chị Giao thêm điệu hò....
Xin anh,chị chớ thẹn thò...
hò ơ...xin anh,chị chớ thẹn thò....hãy vào ta thử...ơ hò...hò ơ......
Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016
CŨNG GHEN - THẤT NGÔN BÁT CÚ

THẤT NGÔN BÁT CÚ
CŨNG GHEN
(NHìn tranh họa thơ )
Dịu dàng tư lự ngó nhìn xa
Dáng vẻ thanh tao mới thật là
Mắt biếc long lanh như hạt ngọc
Môi mềm chúm chím tựa My Trà *
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
























