chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

THƠ : TẶNG CHÁU YÊU CỦA BÀ -thơ tình : TRẢ LẠI ANH !!


 Kính thưa các anh chị em và bạn bè blog !

 Hôm nay sơnca đăng một entry chào mừng cháu ngoại mới chào đời. Lần dầu tiên được làm BÀ,thấy vừa lạ,vừa ngường ngượng,  vừa hạnh phúc,nhiều cảm xúc lẫn lộn,buồn có,vui có.Buồn vì ông ngoại cháu đã ra đi vĩnh viễn vì một căn bệnh quái ác,để không có cái diễm phúc được nhìn thấy cháu ngoại chào đời,ít nhất một lần được ôm thơm nựng cháu...không biết ở nơi vĩnh hằng,ông ngoại cháu có nhìn thấy cháu và cảm thấy hạnh phúc hay không ? Còn Sonca,hạnh phúc vì thấy con có mái ấm gia đình,sinh một Thiên thần bé nhỏ xinh tươi,dẫu một mai SC về nơi vĩnh hằng,cũng là toại nguyện rằng con mình đã có nơi nương

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

THƠ : GẶP GỠ BẠN ẢO -MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

CÁC BẠN BLOG THÂN MẾN !
SAU MỘT THỜI GIAN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG,VỀ QUÊ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VIỆC VÀ CŨNG ĐỂ ĐIỀU TRI BỆNH,SUY NGHĨ XEM CÓ NÊN TIẾP TỤC ĐĂNG BÀI GIAO LƯU HAY KHỒNG...SONCA CÓ CUỘC HỘI NGỘ CÙNG MỘT SỐ BẠN BÈ BLOG.TRONG CHUYẾN ĐI ĐÓ,CÓ CẢ EM GÁI LATHU CÙNG THAM GIA....SỰ GĂP MẶT BẠN BÈ BLOG ĐEM ĐẾN CHO SƠNCA MỘT CẢM NHẬN THẬT VUI VẺ VÀ THÚ VỊ...TỪ ẢO BƯỚC RA CUỘC ĐỜI THỰC THẬT CHÂN THÀNH VÀ TUYỆT VỜI..SONCA CÓ MỘT VÀI SÁNG TÁC GHI LẠI CUỘC GẶP GỠ ĐÓ,XIN ĐƯỢC ĐĂNG LÊN ĐỂ BẠN BÈ VÀO CHIA SẺ.<NHƯNG CŨNG XIN ĐƯỢC PHÉP GIẤU TÊN THEO YÊU CẦU >MONG CÁC BẠN LƯỢNG THỨ...SONCA XIN ĐƯỢC DÙNG THƠ ĐỂ THAY LỜI CẢM ƠN CÁC BẠN.CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG  NHÉ.

            Bài 1 :                      GẶP GỠ BẠN ẢO!

                        Hôm nay bạn hữu gặp nơi đây
                     Trước biển Đồng Châu ,gió lộng bay
                     Tóc rối vương tơ,lòng chị cảm
                     Mi mềm vướng lệ,mắt em cay.
                    Câu đầu em xướng.anh tìm vận
                    Ý giữa chị hòa,em nối ngay.
                    Bốn bạn đồng hương cùng hợp ý
                    Nên bài TỨ TUYỆT thật là hay !!

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

LỤC BÁT - THẤT NGÔN BÁT CÚ VÀ LỜI CHIA TAY

Kính gửi các anh chị em và bạn bè blog !
 Thời gian tới,sonca bận nhiều công việc gia đình và trong lòng cũng đang có nhiều điều buồn phiền phải suy nghĩ,nên hôm nay,sonca đăng thêm một entry mới,trước là để bạn bè vào giao lưu chia sẻ,sau là để tạm biệt các bạn. Kể từ khi sonca trải lòng mình trên blog.qua nhiều sóng gió chia ly, được các anh chị em và bạn bè ghé sang chia sẻ,với những tình cảm chân tình,đằm thắm,yêu thương,khiến trong lòng sonca vô cùng cảm động,sẽ ghi nhớ suốt đời những tấm thịnh tình ấy.Song có những lúc,không tránh khỏi những hiểu lầm,mang đến sự hẫng hụt,cô đơn,buồn tủi trong lòng sonca,điều này sonca không để trong lòng mình lâu,vẫn tiếp tục cùng các anh chị em và các bạn hàng ngày chia sẻ trên một sân chơi lành mạnh,góp thêm tiếng cười vui vẻ và mang niềm vui tới cho mọi người và cho chính mình.Nay vì có nhiều chuyện xảy đến với bản thân Sonca,nên Sonca muốn nghỉ ngơi một thời gian để suy ngẫm lại xem có nên tiếp tục trải lòng mình trên blog,chia sẻ cùng anh chị em và bạn bè,hay là sống KHÉP KÍN,TỰ MÌNH ...??Đã có những lúc,vì buồn cho thế cuộc nhiều sự dối gian,chân giả,vàng thau lẫn lộn,Sonca đã muốn rời bỏ blog,nơi ngôi nhà thân thương,một góc riêng mang nhiều kỷ niệm vui buồn...nhưng rồi Sonca không nỡ...vì Sonca còn nhận thấy nhiều tấm lòng chân thật muốn sẻ chia,an ủi,động viên mình vượt qua những cam go đau khổ của cuộc đời. Nhưng rồi,qua thời gian dài TRẢI NGHIỆM VÀ SUY TƯ,Sonca thấy trong lòng bối rối,vô định,không biết phải làm sao trước mọi BIẾN CỐ của cuộc đời mình,vì vậy Sonca viết entry này,TRẦN TÌNH cùng các anh chị em và các bạn,để có thời gian suy ngẫm thêm,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ,thông cảm nhiều cho Sonca nhé.Chúc các anh chị em và các bạn ở lại luôn bình an,mạnh khỏe,niềm vui và yêu thương mãi đồng hành cũng các anh chị em và các bạn - . Have a nice day - Thank you very much !Sau đây là một số bài thơ,mà Sonca sáng tác trong những lúc buồn phiền,mất lòng tin,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ cho tâm trạng người trong cuộc  .Xin đa tạ 


                   
                                 

                                     VÀNG THAU !!

               Có người cầm được trên tay
          Cục VÀNG lại tưởng rằng đây là ĐỒNG ..!!
               Cho nên người mới nhọc lòng
          ĐI TÌM nào biết VÀNG RÒNG trên tay ?
               Ngẫm tình đời,thấy buồn thay
          Giữa CHÂN và GIẢ ,mấy ai tỏ tường ?
               Cuộc đời còn lắm nhiễu nhương
          VÀNG -THAU lẫn lộn,biết đường nào phân ?
               Những người vốn có LÒNG NHÂN 
          Ra tay cứu giúp người thân,bạn bè
               Lại luôn bị họ cười chê
          Là người  NGU DẠI chẳng hề biết lo
               Những người lòng dạ bo bo
          Tham lam,ích kỷ.làm ngơ trước người
              Khó khăn-muốn họ giúp thôi
          THỜ Ơ -họ lại được người hoan nghênh ???
              Cho rằng như thế mới KHÔN 
          Biết lo ,biết giữ để luôn MẠNH GIÀU  !!!
              Ở đời lẫn lộn VÀNG - THAU
          Chỉ khi khốn khó biết đâu người lành ??
              Giơ tay giúp đỡ chân tình,
          Ấy người có một tấm lòng nghĩa nhân.
              Trước người ta hãy nghiêng mình
          Mang ơn và đối chân thành....bạn ơi ! 

                        SC,8h30 thứ 6 ngày <03/05/2013 - 24/03>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca

                              

                        BÂNG KHUÂNG 

                     Hôm qua còn nở nụ cười
        Lòng vui phơi phới bên người ta yêu.
             Mà nay máu ứa,lệ trào
        Ngẫm đời mà thấy xiết bao đau lòng.
             Tìm đâu hai chữ THỦY CHUNG ?
        Tự hỏi chẳng lẽ mình mừng hụt sao ?
              Đời người như giấc chiêm bao
        Đêm thời mộng đẹp,ngày sao phũ phàng ?
              Tình đời còn lắm gian ngoan
        Ta bâng khuâng với nỗi niềm...sầu riêng .
              Bao giờ cho hết buồn phiền
        Để ta được sống yêu thương giữa đời ?
              Làm sao hiểu thấu lòng người ?
        Để ta tránh được tình đời lá lay ?
              Lời yêu gió thoảng mây bay
        Qua môi người liệu rồi đây có còn ?
              Vẫn hay nước chảy đá mòn
        Thời gian qua- những yêu thương...nhạt nhòa !
              Biết đâu người mãi yêu ta 
        Hay người vui bước la đà rong chơi ?
              Đến đâu người cũng lả lơi
        Xa xôi bóng gió những lời yêu thương !
              Tan tành mộng ước UYÊN ƯƠNG 
        Ta như một cánh CHIM BUỒN chân mây
              Tiếc thương nhung nhớ những ngày
        Ta luôn hạnh phúc bên người ta yêu !
              Bây giờ tan tác còn đâu ?
        Lòng riêng gậm nhấm bao nhiêu nỗi niềm ...
              Còn đây mãi những buồn thương
        Một mình ta với con đường chông gai
              Ta làm sao vẫn bước sai ?
        Tưởng rằng chân lý hôm mai tỏ tường .
              Mỗi người đã đến một phương
        Còn đâu những phút vui buồn bên nhau ????!!!

                              SC,13h 25 thú 4 ngày <01/05/2013 -22/03>
                                   TG: Thùy Linh-Sonca

                         

                      

                             NHÀ THƠ 
         
                   Làm thơ là thú thanh tao
          Là nơi gửi gắm biết bao tâm tình.
               Mấy ai ở chốn nhân sinh
          Thích thơ đâu...chỉ thích tiền mà thôi !
               Làm thơ chỉ để cho vui
          Cho ai yêu mến làm nơi luận đàm.
               Nhà thơ đâu có giàu sang
          Bao nhiêu chất xám ,thời gian bỏ vào
               Tình yêu,ước nguyện thanh cao
          Nhà thơ gửi gắm hết vào trang thơ .
               Vậy mà ai muốn đọc cho ?
          Khi thơ nói hộ chẳng ra chút tiền !
                Nên nhà thơ mới buồn phiền
          Làm sao giúp đỡ nhân gian đẹp giàu ?
                Đẹp trong ý nghĩ-trong câu
          Ngôn từ ta xử với nhau thường ngày .
                Đất bằng rộng cánh chim bay
          Mang bao ý đẹp,lời hay đến từng
                Con tim ...xin họ hãy đừng
          Vì tiền mà nỡ biến mình ...thiêu thân.
                 Tham lam,lòng dạ bất nhân
          Bày ra bao việc khó phân hại người !
                  Nhà thơ là vậy ai ơi !
          Không cao sang,chỉ một đời an vui.
                  Niềm tin.ước vọng một đời
          Gửi trong câu chữ...là người hiền nhân !
                  Dẫu đời vẫn mãi gian truân
          Nhưng nhà thơ vẫn quên mình khơi lên.
                  Trong tim ai,ngọn lửa hiền
          Giúp cho đời được ấm êm.vui vầy !
                   Bạn ơi ! Nếu ghé vào đây
           Thì xin ra sức góp tay... khơi cùng.
                   Nhen lên một ngọn lửa hồng
           Niềm tin cho những tấm lòng...thẳng ngay
                   Cùng nhau tay nắm bàn tay
           Dẫu đời nghèo vẫn hôm mai một lòng
                    Sống đời nhàn nhã,thong dong
           Bàn tay,khối óc góp cùng ...dựng xây .
                    Một đời sống với tương lai
           Đẹp mình,đẹp cả cho ai...hỡi người !
                    Chỉ là một tấm lòng thôi
           Mang bao ý nghĩa cho đời vui hơn
                    Không còn cay đắng tủi hờn
           Với bao bất hạnh ,nhiễu nhương... đời người!
                     Ta cùng chung sức,chung lời
           Góp công xây dựng đất trời...bình yên !!

                            SC,7h25 thứ 6 ngày <03/05/2013- 24/03 .>
                                             TG: Thùy Linh-Sonca

             
                
               

                         TỪ NAY ....

       Từ nay ta chẳng phải đong đo
       Cứ việc vui chơi-tối ngủ khò
       Mặc phận không may,tình thật-giả
       Kệ đời xui xẻo,nghĩa vay - cho.
       Ung dung năm tháng không màng tới
       Thoải mái đêm ngày chẳng lắng lo.
       Hạnh phúc trời xanh riêng một góc
       Vui mừng cuộc sống chẳng so đo !

              SC,1h đêm,thứ 5 ngày <13/06/2013 - 06/05 >
                            TG: Thùy Linh - Sonca 




                VỊNH NÚI !

            Dưới đất nhô lên nhọn nhọn là
          Đường quanh uốn khúc,xoạc chân ra
          Rừng xanh ken kín đua nhau mọc
          Khe suối mát lành lượn chảy qua
          Quân tử leo lên mồm hổn hển
          Anh hùng tụt xuống miệng rên la.
          Thiên nhiên đẹp bức tranh sơn thủy
          Cuộc sống muôn màu trải gấm hoa !!

                       SC,13h30 thứ 7 ngày <25/05/2013 - 16 /04 >
                                     TG: Thùy Linh-Sonca 

           


     
          


          

         LỜI CHÚC CHO GIẤC NGỦ TRƯA

                              Chúc anh ngon giấc ban trưa
               Con Thuyền độc mộc... đò đưa dòng đời !
                      Thương Thuyền sóng gió cuốn trôi
               Bao giờ tìm được Bến đời bình yên ?
                      Chiều về ngả bóng hoàng hôn
               Thương Thuyền không Bến lang thang dòng đời.
                       Ta thương Thuyền lắm Thuyền ơi !
               Cô đơn lẻ bóng bên dời....như Ta !!! 

                                    SC,13h48 chủ nhật <31/03/2013 - 20/02?
                                                TG: Thùy Linh-Sonca

           

         
              


                                   CỐ NHÂN 

            Biển biếc chiều nay bóng cố nhân
            Buông câu lặng lẽ dáng phong trần             
            Hoàng hôn mặt nước không tăm CÁ
            Khát vọng trong lòng phút ái ân !!

                        SC,1h30 chiều thứ 6 ngày <10/05/2013-01/04>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca
                                           Tặng : PQB
    Bài thơ ra đời sau khi nghe lời kể của một người bạn học cùng lớp,cố nhân tôi,giờ một mình một bóng với chiếc cần câu,chiều chiều một mình ra bờ Biển ngồi buông câu, mơ mộng,không màng tới chính sự hay quan hệ người đời. Tội thấy thật xót xa và đã cảm tác lên bài thơ này,mong các bạn vào chia sẻ.
                               
             ông não có lẽ đang suy tư bên những chiếc cần câu
                           hình ảnh lấy trên internet,chỉ có tính chất minh họa

                                 KHÁT VỌNG

              Chiều nay nghe tiếng cố nhân
     Vang lên trong máy lòng mình xốn xang.
          Nghe tim xao xuyến rộn ràng
      Gửi về nơi ấy muôn vàn nhớ thương !
          Ước chi chung một con đường
      Bên nhau chia sẻ vui buồn tháng năm.
          Bấy lâu lòng vẫn bâng khuâng
      Mơ về nơi ấy ái ân tình nồng.
          Ước chi anh sẽ là chồng
      Còn em là vợ thắm hồng ước mơ.
          Nỗi niềm gửi gắm trang thơ
      Niềm yêu,nỗi nhớ bao giờ cho nguôi ?!!
          Ứơc thì cũng chỉ ước thôi
      Tơ duyên đã đứt ,tình vời vợi xa !
           Ưóc gì người hiểu lòng ta
      Sẽ không oán hận xót xa...vì tình !
           Bấy lâu ta vẫn trung trinh
      Một lòng hướng tới ân tình người trao!
         

                   SC,1h35 thứ 6 ngày <10/05/2013 - 01/04>
                                  TG: Thùy Linh-Sonca 
                                         Tặng.....

   


                     


                          
THƠ ĐỐI HỌA :

NAM : 
                    Nhớ em như nhớ trái Đào
          Muốn ăn còn ngại,muốn vào vườn xa.
               Ngỗi chờ cơn gió bay qua
          Để cho hương thoảng la đã hồng tươi.
            Chẳng xem được sắc hồng tươi    - <phạm luật >...hihi :-D
          Thôi đành thả một nụ cười theo mây
              Bóng hồng ơi,bóng hồng ơi
          Bao ngày cứ thấy xa xôi bóng hồng .

NỮ :
                Bóng hồng còn mải rong chơi
          Hãy nhờ cơn gió ới ơi tìm Nàng.
                Hương bay theo gió mơn man
          Hôn lên mắt biếc,môi Nàng tươi xinh.
                Ngẩn ngơ theo hút bóng hình
          Muốn ăn Đào chín mà vườn xa xôi.
                Thôi thì đành ước vậy thôi
          Gửi theo mây gió những lời yêu thương.
                 Hồng ơi ta đã vấn vương
          Chờ em dưới ánh trăng suông mơ màng.
                 Bước chân ai đến nhẹ nhàng
         Khiến tim ta đập rộn ràng tươi vui
                 ƯỚC chi em đến bên tôi
         Để tôi hái ánh sao Trời tặng...Em !!

                    SC,23h20 chủ nhật <05/05/2013 - 26/03>
                                 TG: ThùyLinh-sonca


           
           



                       



Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

THƠ : MONG CHỈ LÀ GIẤC MƠ ...!!


         
                        MONG CHỈ LÀ GIẤC MƠ  !

            Có lẽ nào anh vĩnh viễn ra đi 
            Bỏ em lại một mình nơi BỂ KHỔ ?
            Lúc sóng gió đời thường ai che chở 
            Ai sẽ ngồi nghe em đọc vần thi ?

            Có lẽ nào anh mãi mãi ra đi...
            Bỏ lại hết những buồn thương,duyên nợ
            Trong đêm vắng một mình em nức nở 
            Khi giật mình ai vỗ nhẹ bàn tay ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại nơi đây
            Bao kỷ niệm buồn vui và nhung nhớ
            Cả hạnh phúc ,yêu thương và trăn trở 
            Để một mình đi về phía chân mây ?

            Có lẽ nào sẽ vĩnh viễn từ nay 
            Em chẳng được bên anh cùng tiến bước
            Ta bên nhau thanh bình xây mộng ước
            Một tương lai nơi phía trước..huy hoàng ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại Trần gian
            Người vợ trẻ và con còn khờ dại 
            Sẽ vĩnh viễn ra đi không trở lại
            Nơi Dương trần em hoang hoải niềm đau ?

            Có lẽ nào ta vĩnh viễn xa nhau
            Quay lưng lại mỗi người về một ngả ?
            Anh bỏ lại hồng nhan nơi CHÂN- GIẢ
            Gửi thân mình nơi cát bụi hoang liêu ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại thương yêu
            Để vùi lấp thân mình trong cỏ dại
            Ta vĩnh biệt những ngày xưa ân ái
            Mình em ngồi ôm trọn nỗi buồn đau ?

            Ôi ước gì qua một giấc ngủ sâu
            Khi thức dậy vẫn bên mình... hạnh phúc
            Cơn ác mộng khiến ta bừng tỉnh giấc
            Anh vẫn bên mình ta có mất anh đâu ??!!!

                                    11h20 thứ 3 <14/05/2013-05/04>
                                         TG: Thùy Linh -Sonca 

          

                    


                            MỘT MÌNH ...!!

                  Một mình ta dưới Trăng suông
           Một mình ta với nỗi buồn riêng ta .
              Vui cùng cây cỏ lá hoa
           Lặng nghe chim hót,mưa sa trước thềm
              Một mình ta với bóng đêm
           Ngôi nhà hiu quạnh -người thương đi rồi .
              Trong lòng trống trải chơi vơi
           Xót thương cũng một kiếp người mà sao ?
               Suốt đời lận đận lao đao
           Mấy mươi năm chẳng phút nào bình yên !
               Dập vùi giữa những bon chen
           Khiến đời ta mãi đảo điên khốn cùng.
               Hoàng hôn ngả bóng...ngập ngừng
           Bước chân vô định biết dừng nơi nao ?
               Một mình với những xôn xao...
           Lắng nghe thương nhớ rơi vào hư không 
               Mưa rơi hay tiếng của lòng 
           Giọt thương,giọt nhớ,giọt mong.giọt chờ ?
               Một mình ta mãi vẩn vơ
           Lắng nghe ai oán bên bờ cô liêu
              Thương mình cay đắng bao nhiêu
           Giọt rơi xuống đất,giọt vào trong tim.
              Cồn cào nỗi nhớ từng đêm
           Sờ tay lên mắt,lệ hoen má mình .
              Thương thay phận kiếp vô tình
           Một vòng quay...vẫn một mình ...vậy thôi !!

                            SC,23h10 đêm thứ 4 <22/05/2013 - 13/04>
                                          TG :ThùyLinh-Sonca 



            


        
           








         

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

THỦ THUẬT BLOG : CHÈN VIDEO, NHẠC, SMILEYS VÀO CÒM

1. Tìm nơi chèn code
Xem

2. Chèn video, nhạc, hình, emoticons, thay đổi cỡ, màu chữ trong comment:

Có hai cách:
1. Vào trang chỉnh sửa HTML của template tìm thẻ </head> rồi chèn vào ngay trước thẻ ấy một trong 4 đoạn code sau
Hoặc
2. Vào Thiết Kế >> Bố Cục >> Thêm Tiện Ích >> chọn tiện íchHTML/JavaScript và copy vào phần nội dung một trong 4 đoạn code sau

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này