Nỗi buồn có thể tiêu tan nhưng để có được niềm vui trọn vẹn,bạn phải chia sẻ với ai đó - MARK.TWAIN---
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
VIDEOCLIP ẢNH SONCA
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015
VU LAN TẶNG MẸ
Tháng 7 về,nhắc ta nhớ tới bổn phận hiếu đễ với cha mẹ...nhân lễ Vu Lan sắp tới,Sonca xin tặng hương hồn mẹ bài thơ VU LAN TẶNG MẸ,để tưởng nhớ linh hồn người đã khuất.Cầu mong cho mẹ được bình yên.mát mẻ nơi Chín Suối....và cầu chúc cho Cha luôn được bình yên,mạnh khỏe,sống lâu trăm tuổi.
VU LAN TẶNG MẸ
Mùa Vu Lan đã đến rồi
Nhớ thương về mẹ bồi hồi tim con.
Bao năm sao vẫn chẳng mòn
Niềm tin Hình bóng mẹ còn đâu đây .
Chở che con những tháng ngày
Đau thương - cưỡi Hạc,vén mây mẹ về.
Nấm mồ lạnh lẽo nơi quê
Tấm thân mẹ gửi não nề lòng con.
Cớ sao phận số chưa tròn
Mẹ ra đi để đàn con lạc bầy.
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
Thơ : Thất ngôn bát cú : TÌNH THU
TÌNH THU
Thu đã về rồi anh biết không ?
Giọt Ngâu tí tách nhỏ trong lòng
Hồn đau một mảnh người ly biệt
Dạ đắng muôn trùng kẻ ngóng trông.
Chốn ấy anh còn mơ nữ kiệt ?
Nơi này em vẫn ước anh hùng.
Cầu sao duyên phận như Hồ Điệp*
Quấn quýt nhau hoài thỏa ước mong.
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015
LÝ THƯƠNG CON-TẬP SÁNG TÁC DÂN CA-MỜI CÁC BẠN THAM GIA NHÉ
LÝ THƯƠNG CON
(Theo điệu lý chiều chiều )
Lòng mẹ vui sướng
Khi nhìn con
Đang ngủ ngoan
Giống như Thiên Thần hạ giới
Bé đang ,bé đang mỉm cười
Ôi bé đang mỉm cười
Trông thật là xinh
Yêu con muốn ôm vào lòng.
Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015
TẬP SÁNG TÁC DÂN CA-MỜI CÁC BẠN THAM GIA NHÉ
LÝ BUỒN THƯƠNG
(theo điệu lý chiều chiều )
Lòng buồn cay đắng
Cho đời ta
Bao ngày qua
Nhớ thương người chồng đã khuất
Khuất xa,khuất xa không về
Ôi tái tê trong lòng
Trong lòng tôi thương
Thương anh sớm quy Tiên rồi.
*
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






