
THẤT NGÔN BÁT CÚ
Bát Cú xem rồi luật gớm ghê
Gò lên,ép xuống chẳng cho xê
Sai niêm- trách cứ đau lòng bạn
Lạc vận- Ta buồn bởi ý phê
Luật trắc sai từ không thể họa
Bằng vần lạc điệu chẳng sao mê
Từ nay giã biệt không thèm xướng



Trở lại yêu vần Lục Bát quê !
SC,8h40 thứ 6 ngày <10/05/2013 - 01/04>
TG: Thùy Linh-Sonca
MÊ LỤC BÁT



Say mê LỤC BÁT những vần thơ
Rực rỡ muôn màu vạn ước mơ
Gửi gắm niềm riêng ta khát vọng
Mơ màng đắm đuối bạn vu vơ
Thương thầm,nhớ trộm Chàng ôm mộng
Cháy bỏng trong lòng Thiếp vướng tơ
Bạn hữu vui cùng xin họa đối
Vài dòng nhắn gửi chớ làm ngơ !!!
SC,9h thứ 6 <10/05/2013 -01/04 >
TG: Thùy Linh-Sonca
THẬT TÌNH



Thơ này đích thị của Thùy Linh
Chằng đúng niêm đâu,chỉ thật tình
Gửi gắm niềm đau nơi Bát Cú
Buồn thương đắng chát phận riêng mình
Người ơi ghé tới xin dừng lại
Bạn đối vài dòng chớ lặng thinh
Thật dạ mang ơn không quản ngại
Chân tình ghé đến tặng hoa xinh !
SC,8h50 thứ 6 ngày <10/05/2013- 01/04>
TG: Thùy Linh-Sonca
NHỔ MẠ
Dăm cô nhổ mạ dưới kia ơi
Mặt cúi lom khom,hậu chổng Trời
Vạch vạch,xem xem,rồi túm cổ
Lôi lôi,đập đập,siết lại lơi
Xòe chân,xoạc cẳng ,cùng nhau bước
Hạ mạ,đưa đom,ghẹo khách cười
Áo bạc vai sờn nào quản ngại
Phơi mình nắng gió vẫn xinh tươi !!

SC,2h thứ 7 <11/05/2013 - 02/04 >
TG: Thùy Linh-Sonca
TẶNG THUÔC !

Ngồi trong bó gối ngó ra sân
Có kẻ ngang qua mặt thất thần
Mới hỏi : này sao ngươi vội vã ?
Thưa rằng vấp té tớ bong gân
Nhìn lên mặt thấy xanh như Lá
Cúi xuống chân dường bước vẹo thân
Đích thị tên kia vừa mới ngã
Thương tình tặng thuốc chẳng hoài ân !*
SC,1h20 đêm thứ 2 <20/05/2013 - 11/04 >
TG: Thùy Linh-Sonca
* Chẳng hoài ân :tặng thuốc nhưng không càn họ phải nhớ ân
LÒNG NGƯỜI !

Lòng người sâu thẳm mấy ai hay ?
Lúc trước tung tăng ở chốn này
Nặng nghĩa đam mê Chàng ghé tới
Ân tình nhiệt huyết Bạn sang đây
Bây giờ biệt tích Chàng cùng Bạn
Bỗng chốc tan vào Gió với Mây
Há dễ nông sâu ai hiểu được ?
Ngẫm đời tốt xấu dạ buồn thay?
SC, 12 h thứ 3 ngày <21/05/2013 - 12/04 >
TG: Thùy Linh -Sơnca
VỊNH HỒ XUÂN HƯƠNG !



Xuân Hương nữ sĩ của ngày xưa
Mỹ phụ,thơ hay,bản lĩnh thừa
Thật tiếc tài hoa-đời lại bạc
Thương thay sắc đẹp-phận đong đưa
Nhìn chàng lãng tử lòng không phục
Thấy bọn quan quyền dạ chẳng ưa
BÚT sắc vài dòng quan bẽ mặt
HỒ cùn lãng tử cũng đành thưa !*
SC,17h30 thư 3 ngày < 21/05/2013 - 12/04>
TG : Thùy Linh-Sonca
* THƯA : thưa gửi lễ phép


CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN ! Tối qua,đã lâu lắm rồi,Sonca có việc đi ra ngoài và tình cờ được thưởng thức một ĐÊM TRĂNG thật đẹp,Sonca tức cảnh thành thơ,mời các anh chị em và các bạn cùng chia sẻ nhé :
NGẮM TRĂNG !
Lâu rồi mới được ngắm Trăng thanh
Đêm sáng lung linh,gió mát lành
Cây Sữa bên đường xòe tán rộng
Bằng Lăng trước mặt lá tươi xanh
Ve Sầu treo ngược mồm ra rả
Hoa tím trên cành cánh mỏng manh
Trước gió đung đưa nhìn thật đẹp
Vọng Hằng, hóng mát ,nhớ về Anh !!!....
<Bên thềm hóng mát,nhớ thương anh >
SC,19h 45 thứ 4 ngày <22/05/2013 - 13/04>
TG: Thùy Linh-Sonca


Hình ảnh lấy trên internet,chỉ có tính chất minh họa .Sonca
THÙY LINH :

















































