dân tộc đã vĩnh viễn từ giã cõi đời,về chốn vĩnh hằng.

chiến thắng oanh liệt hai đế quốc lớn,đem lại vinh quang và niềm tự hào cho mỗi người dân nước Việt,đem lại Độc lập ,tự do cho nước nhà,dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch,vị Cha già dân tộc.Trong các vị Nguyên thủ Quốc gia trong thời đại mới ,Ông là một trong 4 vị lãnh đạo mà tôi kính trọng,biết ơn,bởi nhờ có sự lãnh đạo tài tình,xuất sắc của 4 vị,mà dân tộc ta giành được thắng lợi huy hoàng trước cuộc xâm lược của hai đế quộc hùng mạnh nhất thế giới (Pháp và Mỹ),để nâng VN lên ngang tầm Quốc tế,có cuộc sống tự do-đôc lập-dân chủ như ngày nay,đó là :Hồ Chủ Tịch ,Tôn Đức Thắng,Phạm Văn Đồng và ông (Đại tướng Võ nguyên Giáp ).Trước cái chết của ông,tôi xin nghiêng mình vĩnh biệt. Cầu chúc cho linh hồn của ông về chốn vĩnh hằng được mát mẻ,sớm siêu thoát..Nam Mô A Di ĐÀ Phật. Sau đây,tôi kính tặng linh hồn ông một bài thơ để tỏ lòng biết ơn,kính trọng và thương tiếc sâu sắc,rất mong được các anh chị em,bạn bè ủng hộ,chia sẻ cùng nỗi đau thương mất mát này .Xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến tất cả các anh chị em và bạn bè vào chia sẻ cùng entry .SC chúc tất cả các anh chị em,bạn bè luôn thành công trong cuộc sống,mạnh khỏe,bình an,may mắn,vui vẻ,hanh phúc,lạc quan,yêu đời. Kinh thư !