chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

THƠ VỀ CUỘC SỐNG : HẠ SANG... VÀ SỢ SẤM !





                 HẠ SANG !

 Ngoài kia Hạ đến với yêu thương              
 Khắp chốn VE kêu ,nắng ngập đường       

 Gợi nhớ trong TA bao kỷ niệm                    
 Chía tay bạn hữu giữa SÂN TRƯỜNG      
 Trên cành PHƯỢNG  rực tươi màu LỬA    
 Dưới mắt ta còn giọt lệ vương                       

 Phía trước- TƯƠNG LẠI miền ĐẤT HỨA  
 Sau mình để lại nỗi lòng VƯƠNG !               



               SC,19h15 thứ 6 ngày <03/05/2013 - 24/03 >
                               TG : Thùy Linh -Sonca 

Hihi   
SC xin phép được sửa lại bài gốc cho đúng với niêm luật thơ <7chữ 8 câu theo mới-theo cổ là thất ngôn bát cú> nhé,mong ban bè thông cảm và lượng thứ ,SC vẫn giữ nguyên ý và chủ đề bài thơ,chỉ thay đồi vị trí và một vài từ cho đúng thể loại LUẬT BẰNG trong thơ Đường luật >.Thank you very much !Thơ Đường luật làm thật khó,phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ,nên đôi khi được cái nọ,mất cái kia,tuy đúng niêm luật,nhưng ý thơ có lẽ sẽ ko còn hay nữa,ko đúng với những cảm xúc trong lòng SC,nhưng SC cũng xin cố gắng sửa theo yêu cầu của bạn bè ,dù ko thích lắm đâu...hihi..mong lượng thứ nhé


              SỢ SẤM ...! 

 Đang đâu SẤM nổi giận thình lình     
       
 SÉT đánh trên cao tiếng đạch ình              

 Sợ rúm co mình lòng hoảng hốt                    

 Van Trời bớt giận hãy thương tình :            


 " Xin ông độ lượng đừng gào thét               

 Rớt xuống mưa êm khỏi giật mình             


 Cụ cứ ung dung cười -chớ hét                      


  Chim ca thánh thót dưới bình minh ! *     >                   

                    SC,17h thứ 5 ngày <02/05/2013 - 23/03 >
                                    TG: Thùy Linh-Sonca

    a


     THƯƠNG CHỒNG!!

    Suốt mấy mươi năm sống với chồng
    Thấy chàng số phận thật long đong
    Thân gầy gánh nặng sờn vai áo
    Thương vợ,thương con chẳng sờn lòng.
    Một nắng,hai sương nào quản ngại 
    Đời nghèo,phận bạc vẫn ung dung.
    Hiền lành,chăm chỉ như huyền thoại
    Gắn bó keo sơn một tấm lòng !!

     SC,19h15 thứ 6 <03/05/2013 - 24/03 >
               TG: Thùy Linh-Sonca 

BÀI SỬA :<cho đúng với LUẬT TRẮC của thơ Đường >nhé ..hihi. 
.Xin lỗi vì SC làm thơ là theo cảm hứng,ít khi quan tâm đến luật...bị các bạn phê bình,SC xin tiếp thu nhé. 


  THƯƠNG  CHỒNG !
                                                                      
    Suốt mầy mươi năm sống với chồng               
   Thương chàng số phận thật long đong            
   Thân gầy gánh nặng sờn vai áo                        
    Mỏi gối bôn ba chẳng nản lòng                       
   Phận bạc ,thương con nào quản ngại              
   Đời nghèo,vợ yếu vẫn luôn mong                     
   Cơ đồ sán lạn ngày mai tới                              
   Gắn bó keo sơn một tấm lòng                           
  
        SC,1h50 đêm thứ 4 ngày <08/05/2013 - 29/03?
                     TG: : Thùy Linh-Sonca 



      ĐỪNG CƯỜI  !! 

Thơ này chỉ của Thùy Linh thôi
Chẳng đúng niêm đâu,bạn chớ cười
Gửi gắm niềm riêng trong tứ cú
Lúc buồn đem ghép để lòng vơi !!

 SC,9h07 thú 5 ngày <09/05/2013 - 30/03 >
                 TG: Thùy Linh -Sonca 



*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này