chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

THƠ TÌNH : ANH VÀ EM -2


 

  

ANH VÀ EM - 2 ..!!


Em là ngọn gió đu đưa,
Thổi cho anh mát những trưa nắng nồng.
Anh như một ngọn lửa hồng,
Sưởi cho em ấm mùa đông...tình  người !
Em như Hoa đẹp giữa đời,
Anh như Tùng Bách giữa trời vươn cao..!
Cho em năm tháng dựa vào..
Hát lên khúc hát thanh tao mặn nồng.
Tình anh mãi chảy...dòng sông,
Cho tình em mãi đỏ hồng phù sa
Tình anh rộng lớn bao la
Tình em năm tháng mặn mà...Biển khơi !
Anh như tia nắng mặt trời,
Khát khao cháy bỏng suốt đời..bên em.
Dịu dàng tựa ánh trăng đêm ,
Em như khúc hát ấm êm...ngọt ngào
Như hai nốt nhạc -thấp cao
Suốt đời ta mãi tan vào ...trong nhau !!


  SC ,thứ 3 ngày <15/05/2012 - 25/04 >
         TG : Thùy - Linh
     
 





SONCA

THƠ TÌNH : MUỐN ....!!



 
MUỐN...!!


Muốn làm hoa thắm giữa đời,
Cho ai mơ ước - cho người tương tư  !.

Muốn làm cánh võng đu đưa,
Dỗ ai vào giấc ngủ trưa ...nồng nàn !

Muốn làm ngọn gió...mơn man
Lùa qua mái tóc dịu dàng...hôn anh !

Tình đời dẫu có mong manh,
Dòng sông thơ vẫn ngọt lành...chảy qua !

Dẫu người ở tận phương xa,
Trái tim ta vẫn thiết tha yêu người !

Vui lên anh nhé....hãy cười,
Dẫu tình ngang trái không rời...nghe anh !

Yêu sao yêu phút thanh bình,

Bên nhau trao trọn ân tình... đắm say  !!

SC,thứ 2 <20/02/2012 - 29/01>
           TG : Thùy - Linh
 

THÙY LINH

THỦ THUÂT BLOG


 
Photobucket  Photobucket  
1/ &lt;style&gt;TẠO NỀN Ô COMMENT {}
#comment-list .comment-reply {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/05Nentrongsuot.png );}
&lt;/style&gt; 




2/ &lt;style&gt;TẠO NỀN VIỀN NGOÀI CHO Ô VIẾT COMMENT {}
#comment-form{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/03CUIBLOG.png);height:180;}
&lt;/style&gt; 



1/ VIỀN NGOÀI KHUNG COMENTS HÌNH &lt;HỒN VIỆT&gt;

 &lt;style&gt;TẠO NỀN VIỀN NGOÀI CHO Ô VIẾT COMMENT {}
#comment-form{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/01TOPBLOG.png );height:180;}
&lt;/style  


2/  2/ &lt;style&gt;TẠO NỀN VIỀN NGOÀI CHO Ô VIẾT COMMENT {}
#comment-form{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/01TOPBLOG.png );height:180;}
&lt;/style&gt;

THỦ THUÂT BLOG

1/ NÚT HOME HÌNH CÁI Ô

 <style>TẠO NÚT HOME {}

#w-profile-name{background:url(http://xxx.wap.mu/files/194632/home.gif) center no-repeat;height:100px;}
</style>


QUY ĐỊNH ĐK


2/ NUT HOME HÌNH TRÁI TIM :

 <style>TẠO NÚT HOME {}

#w-profile-name{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/thJ.gif) center no-repeat;height:100px;}
</style>

NỀN ĐỔI MÀU VÀ NỀN ĐỘNG CHO BLOG





<style>

body {background-image:url(http://d2.violet.vn/uploads/resources/496/Hinhnenthaydoi.gif  );background-attachment:fixed;background-no:repeat;}

 </style> 



<style>body {background-image:url(http://i2.glitter-graphics.org/pub/4/4052wmhgav0zdz.gif);background-attachment:fixed;}</style>



<style>body {background-image:url(http://i7.glitter-graphics.org/pub/128/128747lq6h72jdsd.gif);background-attachment:fixed;}</style>

<style>body {background-image:url(http://i10.glitter-graphics.org/pub/20/20780s1xxysmvte.gif);background-attachment:fixed;}</style> 

LỜI CÁO LỖI và....THƠ....!!

KÍNH GỬI CÁC ANH CHỊ,CÁC BẠN,CÁC EM VÀ CÁC CHÁU LÀNG BLOG ! VỪA QUA,
SONCA MẮC TRỌNG BỆNH,PHẢI CẤP CỨU TRONG ĐÊM 26/06,LÚC 2H 30 PHÚT ĐÊM,
NÊN KHÔNG KỊP CÓ LỜI CÁO LỖI VỚI CÁC ANH CHỊ EM,BẠN BÈ LÀNG BLOG VỀ THỜI
 GIAN SONCA VẮNG MẶT,KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC COM BẠN BÈ VÀO THĂM BÌNH LUẬN,
SONCA THÀNH THẬT XIN LỖI VÀ MONG CÁC ANH CHỊ EM,BẠN BÈ HÃY HIỂU HẾT SỨC
 THÔNG CẢM VÀ LƯỢNG THỨ CHO SONCA.SONCA TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC
 CÁC ANH CHỊ EM,BẠN BÈ LÀNG BLOG LUÔN CÓ MỘT SỨC KHỎE DỒI DÀO,MAY MẮN,VUI VẺ
 VÀ HP BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU . CHÚC BÀ CON LÀNG BLOG VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ LUÔN
PHÁT HUY NĂNG LỰC HẾT MÌNH ĐỂ CỐNG HIẾN CHO NGƯỜI ĐỌC NHỮNG "TÁC PHẨM VĂN THƠ"
VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN THẬT HỮU ICH ! TÙ TỪ SONCA SẼ CỐ GẮNG TRẢ LỜI COM BL CỦA
BẠN BÈ MỘT CÁCH SỚM NHẤT ,SC MONG ĐƯỢC THÔNG CẢM VÀ LƯỢNG THỨ ! THÂN MẾN
                                                         KÌNH THƯ : SONCA
SAU ĐÂY SONCA ĐĂNG MỘT BÀI THƠ VỀ THỜI GIAN ỐM CỦA MÌNH,MONG CÁC ANH CHỊ
EM VÀ BẠN BÈ GHÉ THĂM CÙNG CHIA SẺ ,ĐÓNG GÓP Ý KIẾN. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN .- SONCA ..!!





ỐM.....!! 

Đang yên bỗng chốc ào ào..
Một cơn bệnh trọng quật vào thân tôi .
Bao nhiêu lo lắng rã rời...
Tưởng như gần Đất - xa Trời...thảm thê !
Ăn vào chốc lại nôn ra,
Toàn thân bốc lửa run như ..."sấy cầy " !
Ho đêm rồi lại ho ngày,
Toàn thân đau đớn vơi đầy...lệ hoen !
Nằm nghiêng nhướng mắt...coi xem :
Bao nhiêu người bệnh :kẻ quen,người nhà...
Tới thăm tấp nập : vào ,ra
Động viên ,khích lệ,tặng quà,phong bao.
Còn tôi lặng lẽ đớn đau,
Tay ôm bụng rỗng...khát khao : tình người !
Các em thì ở xa xôi,
Chồng tôi gần Đất,xa Trời....một mai .
Tấm thân nhỏ bé lắt lay,
Mắt mờ,môi nhợt,thân gầy....cô đơn.
Nằm co trên một góc giường,
Đơn côi không chút tình thương..bạn bè !
Người thân thì ở ...quá xa,
Hàng xóm chung vách,gần nhà....bàng quan .
Thương thân lệ ứa hai hàng,
Trong lòng nức nở....nghiệt oan tình đời !!
Khi vui họ kéo đến chơi,
Đến khi nằm đấy không người : cậy trông ...!
Ngẫm đời mà thấy....đắng lòng,
Làm sao lại hiếm cái TÂM :TÌNH NGƯỜI ?
Họ chỉ ham hố vui chơi,
Đến khi cần giúp ai người : Giơ tay ?
Kéo mình khỏi chốn...bùn lầy...
Thật tâm cứu giúp ? ơn này khắc ghi !
Hỡi ơi ! Nhưng thật...thảm thê...
Từ khi nhập viện...khi về : Mình tôi !
Chồng đang mắc bệnh trọng rồi..
Bên tôi không có một người cậy trông ?
May sao gặp một tấm lòng :
Sẻ chia,giúp đỡ tận tâm ngày ngày
Thấy tôi thân bệnh yếu gầy,
Bà ra tay giúp,ngày ngày ...đi mua,
Cơm, canh một chút...thơm tho
Tấm lòng nhân ái khắc ghi ....lòng này.
Dẫu cho cuối Đất,cùng Trời
Ơn Bà tên HIỆU tôi thời...không quên.
Nguyện rằng ghi mãi trong TIM..
Chân tình của một bệnh nhân...cùng phòng.
Mới quen mà chẳng...vô tình,
Tấm lòng VÀNG ấy nghiêng mình nhớ ghi !
Đời người nào được mấy thì ?
Mà sao cạn ráo chút chi TÌNH NGƯỜI ?
Một mai nhắm mắt...buông xuôi,
Trên đời còn lại than ôi...chút gì ?
Sang-hèn,Giàu-khó ....mà chi ?
Danh gia đến mấy cùng về...hư không !!
Chỉ duy có một :TẤM LÒNG ..
Trong TIM mãi mãi sánh cùng...thời gian !
Tình đời lắm chuyện...đa đoan,
Trong tôi muốn hỏi : THẾ GIAN NGHĨ GÌ ...???


  MỘT ĐÊM BUỒN KHÔNG NGỦ
SC,2H12 ĐÊM <15/07/2012 - 27/5> VỀ SÁNG

         ST;THÙY LINHLời ngỏ : Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh
 cả nhà Sonca :Bố đẻ,chồng,con,bản thân Son
ca đều cùng lăn ra ốm một lúc,nằm mỗi người
 một nơi,các em quá xa khi được biết tin về
 không kịp và giá đình còn một số viếc gấp
cần giải quyết ngay,bạn bè một số người ở xa
 ko được biết tin,còn bạn gần SC không tiện
 nói cho biết, nhưng hàng xóm gần nhất họ biết
 lại không thông báo,cũng không tương trợ,mà
 bàng quan trước cảnh toàn gia đình SC gặp
 hoạn nạn...nên SC bức xúc vì sự vô tình cùa
 họ mà buồn lòng mới viết thành thơ để giải tỏa,
sau mấy ngày các em SC hay tin đã thay chị ốm
nằm đấy cùng cháu thăm nom anh ở viện dưới HN,
còn em khác thì sắp xếp về thăm ,nhưng cũng đã trễ,
vì quá xa,mà hoàn cảnh rất khó khăn,SC thật sự cảm
động về tấm lòng và sự quan tâm của các con,các
 em ,tuy cũng đang ốm đau,bận bịu ,xa xôi mà vẫn
 hết lòng động viên,khích lệ,tương trợ cả tinh thần
lẫn vật chất,đã giúp cho SC có đủ tinh thần và nghị
 lực để vượt qua khó khăn ,chiến thắng bệnh tật..
.nhưng có câu "Bán anh em xa mua láng giêng gần"..
.câu này ông cha ta có ý muốn nói,khi tối lửa tắt đèn,
nguy cấp nhất,thì người hàng xóm liền vách,gần nhà
 là những người cần giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong
 lúc hoạn nạn...bởi "nước xa không cứu được lửa gần",
vậy mà họ đã...thật vô tình ...SC có mấy lời ngỏ cùng
bạn bè vào thăm blog chia sẻ được rõ,hy vọng mọi
 người không  hiểu nhầm SC bị bỏ rơi. SC xin lỗi,
vì trong khuôn khổ bài thơ có hạn,nên ko thể nói
rõ được hết "Ý tứ"trong những vần thơ,đôi khi chưa
 chính xác...vì thực tế cũng vẫn có một vài người hàng
 xóm tốt bụng nhưng họ đã chuyển nhà mới<
nhưng vẫn giúp   đỡ>,và có gia đình cũng có người
bị ốm,nên không thể kịp thời tương trợ,giúp đỡ ngay
được,nên SC mới có lời "xin lỗi" họ ở "lời ngỏ" này.
..kính mong bạn bè hãy hiểu,thông cảm và lượng thứ
giùm SC..bài thơ chỉ muốn nói lên sự "giả dối" của
một số người không tốt nhất định,chứ tuyệt nhiên
 SC không có ý "vơ đũa cả nắm",vì SC cũng biết
được có những "tấm lòng vàng" mà SC phải biết
 ơn họ suốt đời.

         .Thân mến ! SONCA






BIẾT ƠN ...!!

Cảm ơn anh biết bao nhiêu,
Những hôm bệnh trọng tiêu điều,xác xơ..
Nhắn tin,gọi điện...hàng giờ
Ủi an,khích lệ...thơm tho tấm lòng.
Dẫu xa,xa cách...nghìn trùng,
Chân tình anh đó vẫn không nhạt nhòa.
Động viên,còn gửi...tặng "Quà",
Quan san cách trở chẳng xa...tình người !!
Tận sâu trong trái tim côi,
Biết ơn sâu nặng anh người ...bấy lâu,
Bên em những sớm,những chiều,
Sẻ chia ,giúp đỡ bao điều....cho em
Anh làm cảm động con tim...
Lấy chi đây để đáp đền...tình anh ?
Giữa cuộc đời lắm ...đua tranh,
Mà sao anh vẫn trắng trong...tình người ?
Anh quên mọi thứ trên đời..
Đặt TÌNH trên hết...nghiêng người...biết ơn ..!!


        Một đêm không ngủ
SC, 3h đêm ngày <15/07.2012 - 27/5>
         ST: Thùy-Linh
        Kính tặng Anh 

THƠ TÌNH


 
  




  




HÃY TIN ...!!


Đêm buông ta tắt hết đèn,
Ru ta vào giấc ngọt mềm....à ơi !
Sáng ra đón ánh mặt trời,
Gửi bao hy vọng bên người ....ta yêu !!
Cuộc đời còn đó ...bao nhiêu,
Yêu thương cháy bỏng ....muôn điều ...ước mơ !
Hãy tin em chẳng...hững hờ,
Đêm tàn,ngày sẽ ....lại về bên anh !
Tình em trong mát ngọt lành,
Gửi cho anh đó chân thành...không phai !


      SC,thứ 7 ngày <11/08/2012 - 24/6 >
                TG ; Thùy - Linh
                   Tặng anh




         


BÀI SỬA

HÃY TIN ...!!

Đêm buông ta tắt hết đèn,
Ru ta vào giấc ngọt mềm....à ơi !
Sáng ra đón ánh mặt trời,
Gửi bao hy vọng bên người ....ta yêu !!
Cuộc đời còn đó ...bao nhiêu,
Yêu thương cháy bỏng ....muôn điều ...ước mơ !
Hãy tin em chẳng...hững hờ,
Đêm tàn,ngày sẽ ....lại chờ đợi anh !
Tình em trong mát ngọt lành,
Gửi cho anh đó chân thành...không phai !


      SC,thứ 7 ngày <11/08/2012 - 24/6 >
                TG ; Thùy - Linh
                   Tặng anh


Đây là bài thơ Sơn Ca sửa lại hai từ "LẠI VỀ" thành
 "CHỜ ĐỢI" theo sự góp ý của một bạn blog. Chỉ bằng
 hai câu đó,bài thơ đã chuyển sang một "ý tưởng
"khác.Bài thơ trên là lời động viên khích lệ người
 không có niềm tin,SC dùng ý "ẩn dụ", giữa <Đêm
và ngày>,để nói lên tình cảm không thể khác được
 mà SC dành cho người trong câu thơ ,hãy vững
 tin,vì đó là một tình cảm chân thành,trong sáng
...Sơn Ca chân thành cảm ơn  lời đóng góp rất hay
 của anh, giúp SC chuyển hướng  bài thơ sang một
 ý tưởng mới. Chúc tất cả các anh  chị em,các bạn
 có một sức khỏe dồi dào,vui vẻ,hạnh  phúc và một
 niềm tin,sự lạc quan vào cuộc sống,dù rằng cuộc
 sống còn có rất nhiều cam go,đau khổ,khắc nghiệt
 ....
                  THÂN MẾN - SƠN CA
 rose

Rose Graphic #14 

NÉN HƯƠNG KHẤN MẸ


 









 NÉN HƯƠNG KHẤN MẸ 
...!! 

Ba bảy năm Mẹ ra đi,
Cũng bằng tuổi Mẹ khi về Suối Tiên !
Thành tâm đốt nén hương thơm,
Mâm cơm ,hoa,quả dâng lên Mẹ hiền .
Bao năm vắng Mẹ ưu phiền
Cuộc đời cay đắng - từng đêm nghẹn ngào !
Mẹ ơi ! Nhớ Mẹ biết bao,
Nhiều đêm thức giấc lệ trào đau thương ...!!
Nghiêng mình kính cẩn biết ơn
Công sinh dưỡng dục,bao năm tảo tần.,
Dạy cho con biết ...bao lần,
Thẳng ngay trung thực,nghĩa nhân...vì người !
Mẹ là gương sáng con soi,
Mấy mươi năm sống cuộc đời thanh tao !
Không gian dối,chẳng tơ hào
Tấm lòng Mẹ thật như sao sáng ngời !
Con thương Mẹ lắm,Me ơi !
Vì con Mẹ phải suốt đời gian lao .
Cuộc đời mới ngắn ngủi sao ?
Sáu con -Ba bảy,Mẹ hao tổn mình.
Một tay lo liệu gia đình,
Ngược xuôi tất tả,gồng mình nuôi con !
Đường đời vất vả,gian nan..
Ba mươi bảy tuổi -Suối vàng Mẹ đi .
Trước bàn thờ Mẹ khắc ghi
Công ơn Mẹ đó con thì..không quên !
Hôm nay một nén hương thơm,
Cầu mong Mẹ mãi bình yên...giấc Vàng !
Một mùa nhớ Mẹ - Vu lan,
Những mong Mẹ chốn Thiên Đàng được vui !
Tuyền Đài Mẹ hãy ngậm cười,
 Những điều Mẹ dạy con thời...ghi tâm !
 Sắt son con vẫn một lòng,
Sống theo gương Mẹ -kính dâng lên Người :
Mâm cơm đạm bạc,hoa tươi,
Chắp tay cầu nguyện đôi lời trong tim :
Con Dương thế -Mẹ cõi Âm,
Dẫu xa thể xác mà lòng...chẳng xa !
Nhân ngày Giỗ Mẹ -hương hoa,
Cơm canh mấy món cả nhà...cùng ăn !!
HÃy nhận đây,tấm lòng thành,
Các con gửi tới....ngọt lành thảo thơm !


    SC,một chiều mưa buồn .
Thứ 4 <22/08/2012 - 06/07>
       TG :Thùy Linh



 

SƠN CA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ,
CÁC EM,CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ CÙNG
 ENTRY SƠN CA DÀNH TẶNG MẸ ! THÂN MẾN .!
                    SƠN CA 

MỪNG SINH NHẬT HAI MẸ CON VÀ QK 2-9


CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN !
MAI LÀ NGÀY SINH NHẬT HAI MẸ CON THÙY
LINH,NHƯNG VÌ VỘI KHÔNG KỊP SÁNG TÁC
THƠ MỚI,THÙY LINH XIN PHÉP ĐƯỢC ĐĂNG
LẠI BÀI THƠ NĂM NGOÁI ĐỂ KỶ NIỆM ,CÙNG
MỘT BÀI THƠ THÙY LINH ĐƯỢC BẠN TẶNG
NHÂN DỊP SINH NHẬT. RẤT MONG ĐƯỢC
MỌI NGƯỜI SANG THĂM CHIA SẺ THÔNG
CẢM VÀ LƯỢNG THỨ CHO SONCA NHA !
SONCA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ!
CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ EM,BẠN BÈ CÓ
MỘT SỨC KHỎE DỒI DÀO.LUÔN BÌNH AN,MAY
MẮN VÀ CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI,HP TRONG
CUỘC SỐNG.
               THÂN MẾN ! SONCA
                           
 



 NGÀY SINH CHUNG

Ngày mai sinh nhật đến rồi,
Của con,của mẹ : chung vui một lần .
Con ơi ! Mẹ vui vô ngần,
Khi con gái mẹ tuyệt trần đẹp xinh !
Trái tim con vốn chân tình,
Yêu thương Cha Mẹ - muôn phần thẳng ngay !
Mấy mươi năm,giữa đời này,
Mẹ sinh ra giữa một ngày : tiết Thu
Lớn lên trong những lời ru
Ầu ơ của Mẹ nhân từ yêu thương !
Giữa bao Hoa đẹp trong vườn,
Mẹ mong con tỏa chút hương cho đời.
Mẹ yêu con lắm con ơi !
Ngày sinh chung ấy...tuyệt vời không con ?
Còn trời,còn nước,còn non,
Khi con còn mẹ,con còn thương yêu !
Hãy nghe mẹ dặn : đừng liều,
Trái sai con tỏ những điều nghĩa nhân.
Nhìn con xinh đẹp muôn phần,
Trái tim mẹ đã vạn lần sướng vui .
Lòng con trong trắng tinh khôi
Nhìn con xinh đẹp,nụ cười như hoa
Tâm hồn con rất thật thà,
Biết yêu thương- biết chan hòa -sẻ chia !
Tình yêu mẹ rộng bao la,
Mẹ yêu con lắm,con à,con ơi !
Mong con sớm nên thân người
"Lắng tai nghe lấy những lời Mẹ Cha" *
Đừng bao giờ xấu con nha
Hãy luôn luôn sống thật thà -có tâm .
Mai này con sẽ gieo mầm,
Yêu thương....san sẻ nghĩa nhân cho người
Đừng bao giờ mải ham vui,
Bỏ bê cong việc,quên lời yêu thương.
Chớ sống ích kỷ....tầm thường,
Hãy luôn cố gắng khiêm nhường...nghe con !
Mong con chớ có tủi buồn,
Khi con va vấp đời thường...nha con !
Dẫu gì mẹ vẫn ở bên,
Dõi theo con vẫn lớn lên từng ngày .
Cuộc đời dầu lắm đắng cay
Mẹ luôn luôn - vẫn ngày ngày bên con !
Hát lên để át nỗi buồn,
Cho bao cay đắng vùi chôn - kiếp này
Mẹ con ta -tay trong tay
Cùng nhau chia sớt một ngày sinh chung !

 SC,thứ 4
         TG: Thùy- Linh
Đăng lại thứ 6 ngày 31/8/2012 - 14/07
* câu ca dao VN


MỪNG SINH NHẬT 
Ngày sinh hai mẹ con liền :
Với ngày Độc lập là niềm vui chung.
Cờ hoa đón lễ tưng bừng,
Mọi người được nghỉ sang mừng :mẹ,con !
Niềm vui chung -niềm vui riêng,
Khiến cho lòng mẹ rộn ràng con ơi !
Mấy mươi năm đã qua rồi
Tóc pha sương với những ngày gian lao
Niềm vui chẳng có là bao ...
Lễ mừng Độc lập nhà nào cũng vui.
Mẹ mong con nở nụ cười,
Trong ngày con đã chào đời...nghe con !
Dẫu đời còn lắm gian nan,
Nỗi buồn chất chứa,trái ngang bề bề
Vẫn đẹp sao ,ánh trăng quê
Cánh đồng lúa chín ,cánh cò bay ngang .
Đêm Trăng tỏa sáng dịu dàng,
Dòng sông thơ vẫn êm đềm chảy qua !
Cuộc đời là một bài ca,
Bờ tre xào xạc,tiếng gà gáy ran !
Miệt mài là chuyến đò ngang,
Chở bao lữ khách sang sông...bến đời !
Hãy nhìn gương mặt rạng ngời..
Của bao em bé vui chơi đường làng.
Dặt dìu tiếng sáo nhặt khoan
Tiếng cười vui vẻ....Trăng vàng đêm Thu !
Lặng nghe tiếng hát ầu ơ,
Của người mẹ trẻ vỗ về con yêu .
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu,
Dẫu cho góc khuất mẹ bao điều buồn ?
Mong con chân cứng đá mềm,
Cuộc đời hạnh phúc,ấm êm bên người !
Mẹ thương con lắm con ơi !
Chung tay xây dựng cuộc đời...nghe con !
Bao năm một tấm lòng son,
Mẹ con mình mãi vẫn tròn chữ yêu.
Hôm nay sinh nhật vui nhiều
Chúc con,chúc mẹ muôn điều hanh thông !
Xin con đừng có nản lòng,
Tình yêu mẹ mãi vẫn dành cho con !
Con ơi cố gắng vui lên,
Mong con mơ giấc mơ hiền nhé con !
Quên đi những chuyện tủi buồn,
Động viên cha hãy vượt lên chính mình !
Chung tay xây dựng gia đình,
Điền viên,mạnh khỏe,vui cùng nước non !
Hồng trắng Mẹ,hồng đỏ Con
Những ngày báo hiếu -Vu lan ...qua rồi !
Hôm nay sinh nhật con ơi !
Chúc con mãi mãi suốt đời  được yêu  ! 

   SC  6h30 ,thứ 7 <01/09/212 - 16/07 >
         TG : Thùy-Linh
  Kỷ niệm ngày sinh hai mẹ con
.Thùy Linh hôm nay xin đăng bài thơ mới ST dành cho
ngày sinh nhật hai mẹ con. Mong các anh chị em,các bạn vào chía
sẻ . Chân thành cảm ơn tất cả  ! Thân mến ! SONCA
           
  
         


 QUÀ TẶNG SINH NHẬT ! 

Tặng người một đóa từ tâm
Chắt chiu đủ mấy mươi năm cuộc đời
Đọng đầy ước vọng xa khơi
Gửi cho nhân thế những lời thiên thu
Tặng người ngọt lịm lời ru
À ơi từ thưở mịt mù trời mây
Theo làn gió nhẹ vờn bay
Để vần thơ cũng qua ngày tình tươm
Tặng người hạt nắng vàng ươm
Lung linh giữa cõi vô thường đa đoan
Bất ngờ ngày mới chợt sang
Cúc Tần trải lối thênh thang đường về
Tặng người một bóng trăng quê
Cò nghiêng cánh đậu bờ đê,lúa đầy
Thùy Linh đã có một ngày
Chúc em sinh nhật hôm nay ngọt ngào 
!

 

        
        Thứ 5 <30/08/2012 - 15/07>
          Thùy Linh cảm ơn anh thật nhiều
                  Thơ tặng
 

THƠ HỌA ĐỐI


 


THƠ XƯA :

1/ Nam :<9/5>

Hạ đi
bỏ lại vườn hồng
Anh đi sót lại
tơ lòng trong em.
Hạ về
gieo nắng bên thềm
Gió trưa ở lại
cho mềm lòng nhau.
Lá vàng
rơi xuống vườn sau
Hạ đi,Thu đến

bỏ sầu cho ai ...

Sonca :<9/5>


Mong người
một buổi sớm mai
Quay về đường cũ
đưa ai...cùng mình .
Bấy lâu
một dạ trung trinh
Dẫu cho ai đó
quên tình nặng sâu
Cớ sao
lại phụ tình nhau ?
Buông lời xa lạ
cho đau đớn lòng !!
Hỏi người
như vậy... nên chăng ?


2/ Nam :<7/5>
LẠC

Hạ về ,Phượng đỏ lắm chưa
Mà Ve kêu mãi giữa trưa bộn bề ?
Lạc nhau những tiếng hẹn thề
Hay bâng khuâng...lạc..lối về - rất xưa ?

Sonca <9/5>
Lạc nhau hay lạc lối về ?
Cớ sao lại trách tiếng Ve rộn ràng ?
Ve kêu mùa Hạ đã sang...
Một mùa thương nhớ... vô vàn trong tôi !
Ngoài kia rực một khoảng trời ...
Màu hoa Phượng thắm cho người...nhớ nhung !
Nhìn hoa lại thấy rưng rưng
Hỏi ai có hiểu nỗi lòng...giùm t
ôi ?

3/Nam :<7/5>
Thuyền ai thấp thoáng qua mành
Trời xanh - xanh ngát
Biển xanh - xanh ngời
Chùng chình ...những áng thơ rơi
Thương thương _nhớ nhớ ...rối bời - phải không ?
Thuyền trôi
Trôi mãi trên sông
Biết về đâu hỡi...khi không bến bờ .
Chỉ là chút mộng vu vơ
Lửng lơ_lơ lửng ...
Hững hờ-thế thôi .
Người xa...thì mãi xa xôi 

Thuyền không bến đỗ...nên trôi...bịệt mù .



Sonca <9/5>
Thuyền còn mong Bến ...kia ư ?
Khi thuyền xa mãi không về...Bến trông ...
Sao Thuyền trôi mãi trên sông ...?
Nơi đây Bến đợi mà không thấy thuyền ?
Đã quên đi một lời nguyền...
Dẫu cho viễn xứ mà luôn nhớ Bờ
Thuyền trôi đi mãi... hững hờ
Lang thang khắp chốn...không về...trách chi ??



4/Nam <7/5>

Một mình Trăng !
Lưng trời -một mảnh trăng khuya khoắc
Vẫn mãi buông rèm biêng biếc soi
Mịt mờ cuối nẻo xa khơi
Gió đi ....đi mãi bên đời-biệt tăm .
Trăng khuyết cứ âm thầm - xa ngái
Chòng chành đêm để lại buồn thương 

Nửa rời rã -nửa vấn vương
Cũng dành khép lại thiên đường -mông du .
....

Mù mù...một bóng trăng lu
Lửng lơ ...chiếc bóng _thiên thu 
một
 mình !


Sonca <9/5>
Trăng treo mãi trên trời... khuya khoắt
Chút niềm riêng dõi mắt ...trần ai
Người đi một buổi sớm mai...
Tháng năm ta vẫn không phai tấc lòng !

Ta muốn hỏi Trăng rằng : người có ..
Nhớ thương ai một dạ....chờ trông
Trong lòng người có bâng khuâng ?
Tháng năm qua có âm thầm...nhớ nhung ?

Thôi người nhé xin đừng trách giận
Nếu người đi chớ bận lòng chi
Nhân duyên gặp gỡ... mấy khi
Nhưng người đã chọn...thôi thì...đành thôi !!


5/Nam :<9/5>

Nghiêng ...

Đêm tàn rơi nhữngc giọt sương
Tình tang tiếng hát buồn vương -tơ chiều
Phải chăng ta mất ...rất nhiều
Đời nghiêng theo với cánh diều -chênh chao ?

Sonca :<9/5>
Hạ về màu nắng hanh hao
Ve kêu ra rả nghe sao... buồn lòng 
Phải người một dạ ..chờ trông ?
Bấy lâu người có tơ lòng... vương mang ?





VÀ THƠ NAY :

Nam :<1/9>


Đêm nay mưa gió tơi bời
Ta ngồi ôn lại những lời khi xưa
Cúi đầu nhỏ lệ dưới mưa
Cõi lòng chết lim người xưa đâu rồi !


Sonca :<1/9>

Người xưa đành bước theo chồng
Vì ai ai đó chẳng mong đến mình.
Nên lời ước thệ ba sinh
Cũng đành lỗi hẹn,quên tình từ đây.
Nhắc chi cho mắt thêm cay
Tình xưa đã chết,kiếp này...nợ nhau !
Dù anh có nói vạn câu
Yêu em yêu lắm,nhưng nào thấy chi ?
Hãy quên một mối tình THI
Trả cho anh nhé những gì hôm qua.
Trời thương nhỏ lệ xót xa,
Nỗi niềm cay đắng vỡ òa trong tôi !


Nam :<1/9>


Đường trần ta bước lẻ loi
Tình kia giờ đã vỡ đôi - nhạt nhòa
Không duyên,nên phận xót xa
Bên người tình mới,người ta vui gì ?!

Sonca : <1/9>

Nào ai đã có tình chi ?
Một mình với bóng Trăng thề ngày xưa
Tình cũ dẫu đã tiễn đưa
Nhưng đâu ai đã tình xưa quên rồi?
Dẫu bao tha thiết bên đời,
Trái tim băng giá,đâu lời yêu thương
Lòng ta ôm một nỗi buồn
Biết tin ai giữa vô thường thế nhân ?

Nam :<1/9>

Từ nay xin gọi cố nhân
Hiểu nhau gặp gỡ một lần rồi thôi
Dòng đời hun hút xa xôi
Biết đâu người đã nên đôi tình nồng.
Còn tôi đời lạnh vắng không
Xa nhau ôm cả mùa Đông vào hồn !


Sonca :<1/9>


Dẫu lòng thương xót vạn lần,
Nhưng người đã vội bước chân...giã từ.
Biết tình là thực hay hư ?
Cho nên tôi phải hững hờ mà thôi.
Nói ra mặn chát đầu môi,
Biết người có thật thương tôi hỡi Người ?

SC,22h54,51 thứ 7 <1/9/2012 - 16/7>
         TG : Thùy - Linh 










THƠ TẶNG MẸ NHÂN DỊP 20/10


  



                   MẸ !
   Mẹ là ánh sáng lung linh
Là bao khúc hát ân tình...ru con .
   Mẹ là nước-mẹ là non
Là dòng sữa ngọt nuôi con ấm lòng.
   Mẹ là dòng nước xanh trong,
Là tia nắng ấm dương hồng ban mai !
   Mẹ là Hoa chẳng tàn phai
Là tình yêu đẹp cho ai....đắm hồn !
   Mẹ là biển cả... tình thương
Cho con gửi gắm nỗi niềm...Mẹ ơi ! 
   Yêu thương gửi Mẹ ngàn lời,
Con yêu Mẹ lắm,suốt đời không quên !

           SC,thứ 5 <18/10/212-04/09>
                Tg : Thùy -Linh-Sonca

THƠ TÌNH TỨ TUYỆT





 

TRƯƠNG CHI !
Tiếng sao Trương Chi thật tuyệt vời
Mỵ nương mê mẩn...dạ chơi vơi
Tiếc thay duyên hẩm...thôi đành phận
Hai kẻ hai nơi...lạc mất rồi !!!


SC,thú 2 <08/08/2011-09/07>
         TG: Thùy-Linh-Sonca 



 
 





MỘNG LIÊU TRAI 

Trở lại vườn xưa in bóng ai
Tìm lại nơi đây một dấu hài ...
Ta chợt đắm mình miền ký ức,
Trong lòng mơ mộng chuyện LIÊU TRAI !!


SC,thứ 7 <10/09/2011 - 13/08 >
   TG : Thùy - Linh-sonca 





TRẢ CHO AI  

Trả ai-trả hết nỗi buồn
Trả bao cay đăng,tơ vương...hỡi người !
Dẫu gì cũng đã hai nơi,
Để mình không phải khóc cười....tháng năm....!!!


SC,thứ 3 <03/10/2011 - 07/09>
  TG : Thùy Linh-Sonca 




THƠ TÌNH : NẾU MỘT NGÀY ....!




 NẾU MỘT NGÀY ....!

   

Nếu một ngày anh chẳng thấy bóng em
Giữa cuộc sống đang rộn ràng tấp nập
Một cơn đau đưa em vào cõi chết
Anh có buồn rơi nước mắt vì em ?
Nếu một ngày hoàng hôn xuống...đêm đêm
Anh kiên nhẫn ngồi âm thầm chờ đợi
Nỗi nhớ trong anh có luôn vời vợi ?
Khi đêm tàn mà chẳng thấy em lên ?

Nếu một ngày giữa cuộc sống bon chen 
Anh khao khát lời yêu thương bỏ ngỏ
Những đêm dài anh đợi chờ vò võ
Anh có buồn-khi em vẫn lặng im ?
Nếu một ngày anh vĩnh viễn MẤT EM 
Thần chết đến trong đêm đen ...lặng lẽ
Mang em đến một nơi nào...có thể ?
Anh có buồn và cảm thấy cô đơn ?
..............................
Anh có buồn - khi vĩnh viễn mất em ?

    SC,THỨ 2 NGÀY < 22/10/2012 -08/09>
               TG Thùy - Linh -Sonca 

tamtay.vn - photo - anh dong dep

THƠ : BÃO SƠN TINH

THƠ : BÃO SƠN TINH

       
 
 

  


    BÃO SƠN TINH ! 

        Ào ào cơn bão Sơn Tinh
Vụt qua nơi đất Thái Bình quê tôi.
       Ruộng đồng ,nhà cửa tả tơi
Hận sao con bão qua nơi đất lành.
      Bao nhiêu lúa ngả trên đồng,
Mênh mông biển nước mà lòng tôi đau.
      Bát cơm mưa nắng dãi dầu...
Thương người dân những cơ cầu đắng cay !
      Ngửa bàn tay-úp bàn tay
Công lao vất vả bao ngày đi tong .
      Suốt đời úp mặt trên đồng,
Một cơn bão tố đùng đùng ngang qua
      Phá tan cây cối,cửa nhà
Người dân lâm cảnh xót xa...khốn cùng !
      Ông Trời sao chẳng thương tâm ?
Cướp đi hạt thóc miếng ăn dân nghèo !
      Thương người-tôi biết làm sao ?
Họa thơ tôi tặng với bao nỗi lòng
      Gửi đây một chút chân tình
Về nơi đất Mẹ-Thái Bình quê tôi !! 


           Một đêm không ngủ
     3h sáng,thứ 3 ngày &lt;30/10/2012 - 16/09 &gt;
              TG : Thùy Linh-Sonca 


Hình ảnh lấy từ blog lathu 

THƠ TÌNH : BIỆT LY ...!!

THƠ TÌNH : BIỆT LY ...!!


 


BIỆT LY ..!!

Thu đã khuất- Đông về giá lạnh
Bao lời thương tuột mất còn đâu ?
Ngẫm đời mà thấy tim đau
Biển còn dò được -lòng sâu ai dò ?

Người ta nỡ điêu ngoa lừa lọc
Cho lòng ta đau thắt tùng cơn
Tình ơi - Mỏng tựa cánh chuồn
Nghe trong sâu thẳm yêu thương giã từ !

Đời dối giả thực hư lẫn lộn
Người quên rồi vướng bận làm chi ?
Mặc người cất bước ra đi
Ta về lòng nhủ :nhớ ghi - quên người .

Thôi anh nhé phương trời - vĩnh biệt,
Nghe lòng buồn nước mắt rưng rưng
Quên đi năm tháng đã từng
Bên nhau chia sẻ -xin đừng nhớ em !

Hai ta đã có duyên - không phận,
Xin người đừng trách giân làm chi
Từ nay ta sẽ BIỆT LY
Nhớ nhau chi nữa khi mà dối nhau ?

Thôi anh nhé ngàn câu trả lại
Lời ân tình...sẽ mãi quên đi
Xin anh đừng có khắc ghi
Bóng hình em đó...còn chi -đã mờ ?

Em đau đớn vần thơ xin tỏ
Người xa rồi còn nhớ hay không ?
Bao nhiêu giây phút ấm nồng
Bên nhau chia sẻ chân tình yêu thương ?

Nghe cay đắng đàn buông khúc nhạc
Sợi tơ chùng...lỗi nhịp còn đâu ?
Trách ai mang tới buồn đau
Gieo thêm tang tóc đời nhau...hỡi người !?

Xin đưa tiễn người nơi ..ngàn dặm
Đừng đùa trên bất hạnh đời tôi
Mong người đẹp mộng bên ai
Còn tôi xin mặc buồn vui - lý gì ?

     SC,thứ 4 ngày <07/11/2012 - 24/09>
            TG : Thùy Linh-Sonca



 

THƠ TÌNH :ĐIỆP KHÚC NỖI NIỀM

THƠ TÌNH :ĐIỆP KHÚC NỖI NIỀM


 
 


 ĐIỆP KHÚC NỖI NIỀM  ..!!

Hun hút từng cơn gió thổi về
Lành lạnh trong lòng nỗi tái tê
Rưng rưng khóe mắt vương hạt lệ
Rơi rơi đâu mất nhưng câu thề ?!
Thăm thẳm đất trời-đời dâu bể
Ngong ngóng người thương sẽ trở về
Lẳng lặng trong lòng đau phận lẻ

Buồn buồn thế sự thât nhiêu khê..!!!
   SC,thứ 7 ngày <03/11/2012 - 20/09>
             TG :Thùy- Linh -Sonca



        



  XIN LỖI ĐÃ NGỜ !!


Em xin lỗi một lần lên gặp
Anh bỗng đâu biến mất tăm hơi ?
Chờ mong anh tỏ một lời
Đêm qua-ngày đến : rã rời tâm can !

Em bỗng thấy bàng hoàng đau thắt
Trái tim mình nhịp đập không yên
Trách ai gieo nỗi ưu phiền
Nỡ sao bỏ mặc - lặng im :giã từ ?

Năm canh đó thẩn thơ không ngủ
Nỗi đau này biết ngỏ cùng ai ?
Ngoài kia tiếng Dế than hoài
Năm canh trằn trọc khôn nguôi nỗi niềm !

Lấy giấy bút em liền vùng dậy
Trong lòng nghe biết mấy đau thương
Họa thơ gửi gắm nỗi buồn
Nghe trong sâu thẳm niềm TIN mất rồi !

Em đâu biết những lời anh gửi
Chẳng đến em là lỗi ya hoo ?
Giận anh làm một bài thơ
Chía tay giã biệt làm cho anh buồn !

Giờ em biết nguồn cơn đâu phải :
Lỗi tại anh -mà tại ya hoo
Nỗi niềm em gửi trang thơ
Thật lòng xin lỗi đã ngờ tình anh !!


SC 1H20 ĐÊM thứ 4 ,ngày <7/11/2012 - 24/09 >
            TG: Thùy Linh -Sonca





 EM XIN LỖI  !  


Em xin lỗi những gì đã viết
Tại lòng em đâu biết thực hư ?
Cũng vì lỗi tại ya hoo
Cho nên em mới giã từ anh thôi !

Giờ em biết những lời tường tỏ
Em chân thành lời ngỏ ..mong anh :
Lần sau nhớ hãy nhắn tin
Gửi qua điện thoại hỏi em ..mọi điều !

Thôi anh nhé bao nhiêu hờn giận
Xin lòng anh chớ bạn-quên đi
Đây là bài học khắc ghi
Để sau anh sẽ việc chi cũng tường !

Em sẽ mãi vấn vương...lòng bận
Hỏi người xa trách giận em không ?
Dẫu ta xa cách ngàn trùng
Vẫn mong mãi sẽ được cùng bên nhau ...!!
SC,thứ 5 ngày <08/11/2012 -25/09 >
            TG: Thùy - Linh -Sonca 


 

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này