
SUY TƯ
DẤU VẾT THỜI GIAN !
Thời gian lặng lẽ đi qua
Đi qua CÀNH LÁ,KHÓM HOA héo tàn.
Thời gian qua ánh NẮNG VÀNG,
Hoàng hôn nhuộm tím không gian trời chiều .
Thời gian qua má NÀNG KIỀU *
In sâu trên má bao nhiêu vết hằn.
Thời gian qua ánh TRĂNG RẰM,
Vầng trăng héo úa nửa vành treo nghiêng !
Thời gian qua những CON THUYỀN ,
Lòng THUYỀN vỡ toác phơi trên BẾN ĐỜI !
Thời gian qua những LỨA ĐÔI,
Tình yêu phai nhạt-Lòng người ngả nghiêng .
Thời gian qua những BON CHEN ,
Niềm tin bỗng mất-con tim ngậm ngùi !
Thời gian qua MỖI CUỘC ĐỜI,
Khuôn trăng méo mó - nụ cười thảm thê !
THỜI GIAN nhón gót đi qua,
Để BAO DẤU VẾT ....xót xa đời người !
Làm sao GHÌM được ai ơi ?
BƯỚC CHÂN đừng để cho THỜI GIAN QUA !
Cho NIỀM VUI tới muôn nhà,
Cho bao HẠNH PHÚC kết hoa trái lành.
Cho TÔI,cho CHỊ,cho ANH
Cho EM,cho CHÁU....thắm tình yêu thương !
Cho HOA TƯƠI NỞ trong vườn,
Gửi theo cánh gió mùi hương ngạt ngào !
Cho ĐỜI mãi mãi xôn xao
Niềm vui,tiếng hát,khát khao...tràn đầy !
Cho tay mãi mãi trong tay,
Dìu nhau qua những bề dày :THỜI GIAN !
Cho đời tươi ánh NẮNG VÀNG,
Cho VẦNG TRĂNG mãi vẹn nguyên :tròn đầy !
Cho THUYỀN giương cánh ra khơi ,
Cho bao hạnh phúc LỨA ĐÔI thắm nồng.
Cho AI mắt biếc,môi hồng,
Khuôn trăng đầy đặn sánh cùng THỜI GIAN !
1h đêm thứ 3 ngày 23/04/2013-17h chiều thứ 4 ngày 24/04/2013
<14/03-15/03 âm lịch >
TG : Thùy Linh-Sơnca
*NÀNG KIỀU : thiếu nữ đẹp <chứ không phải nàng Kiều trong truyện Kiều nha >hihihi
