Nỗi buồn có thể tiêu tan nhưng để có được niềm vui trọn vẹn,bạn phải chia sẻ với ai đó - MARK.TWAIN---
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
VIDEOCLIP ẢNH SONCA
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013
.THƠ TÌNH : LỤC BÌNH TRÔI
THƠ TÌNH : LỤC BÌNH TRÔI
<Chuyển blog yahoo sang >
Cuộc tình đắm say giờ đã tan rồi
Nghe buồn trong lòng ,dạ sao chơi vơi
Ân tình anh cho giờ con đâu nữa ?
Mình em cô đơn lẻ bóng bên đời ..!
Cuộc tình trái ngang giờ đã mất rồi...
Thấy lòng giá lạnh....con tim đơn côi.
Yêu thương nhớ nhung...giờ còn đâu nữa ?
Dầu có đắm say...một thoáng bên đời !
Lời nói yêu thương gió thoảng bay rồi ...
Nghe hồn đẫm lệ...lòng nghe cô đơn
Cuộc đời trong tôi sao nhiều ...cay đắng ?
Giờ còn nơi đây...đau đớn....rã rời !
Người đã ra đi... nghe dạ... rối bời ..
Đêm về thấy lòng...lòng đau...nơi tôi
Còn chi ân tình người trao xưa nữa... ?
Giờ còn trong tôi....tím một... khoảng trời...!!
Như mảng LỤC BÌNH trôi giữa... dòng đời
LỤC BÌNH trôi hoài ....về đâu anh ơi ?
LỤC BÌNH suốt đời ....tím lòng thương nhớ ,
Tình gửi nơi anh....lặng lẽ...ơi người !!
SC,thứ 3 <22/11/2011-27/10>
Thùy Linh-sonca
TÌNH ĐỜI !
Đời người vốn lắm ...phong ba
Khi vui thì ngỡ ....đời là...ngát hương !
Nhưng khi va vấp...chuyện buồn,
Tưởng như Trời cũng ...lệ tuôn...mưa rào !
Tình đời tựa giấc....chiêm bao,
Nay yêu...mai ghét...ai nào....biết cho ?
Chẳng qua là mối ...tình hờ
Ta đem mộng dệt...thành thơ...thôi người !
Anh ơi ! Hãy cố ...an vui,
Trong lòng mơ tưởng...tới người...làm chi ?
Đừng ham....lạc bước.....trong mê...
Để rồi chuốc lấy...hững hờ...buồn đau !
Cuộc đời là vạn khối sầu,
Tình người là nỗi bể dâu...hỡi người...!
Bây giờ đếm bước ....đơn côi,
Mình tôi cay đắng....giữa đời....buồn tênh... !!
SC,thứ 7 <26/11/2011 - 02/11>
Thùy Linh-sonca
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
*
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh
..
BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA