chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

CHIA BUỒN CÙNG EM -THƠ LỤC BÁT

                      CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN KÍNH MẾN ! Đêm qua vào lúc 21h27 phút,SC nhận được cuộc điện thoại của em gái báo tin cho biết,bạn gái rất thân của em (từ hồi học sinh phổ thông cho đến giờ,đã cùng nhau đi suốt những chặng đường gian khổ,khó khăn của cuộc đời ) vừa đột ngột mất đi người chồng đang sống rất khỏe mạnh,hạnh phúc bên nhau...hoàn cảnh của cô gái rất tội nghiệp,SC quý cô như em ruột của mình...nên khi nghe tin,SC thấy đau lòng,thương cảm cho em và lại nghĩ tới phận mình mà rơi lệ..Tức cảnh nên thơ,SC sáng tác một bài thơ tặng cho em,để tỏ lòng thương tiếc,xót xa,thông cảm và chia buồn cùng nỗi đau mất mát của em,bởi xa xôi,sk không được tốt,SC chỉ có thể bày tỏ tấm lòng của mình đối với em như vậy,mà không thể làm điều gì cho em,chỉ mong em sớm vượt qua nỗi đau này,kiên cường mà sống ,tiếp tục bước tiếp con đường chông gai phía trước một mình,để nuôi con nên người. Bên em còn có bạn bè,con gái và cả những người thân,những người yêu quý em,trong đó có chị .Xin chân thành chia buồn cùng em và gia đình,hãy giúp chị thắp một nén tâm nhang,cầu mong cho anh ấy được mát mẻ ,bình yên nơi Chín Suối  ,tâm hồn thanh thản sớm được siêu thoát . Rất mong các anh chị em,bạn bè ghé thăm cùng chia sẻ với entry tặng em .Kính thư -Sonca-Thùy Linh
   
                                     

                       


                              CHIA BUỒN CÙNG EM  !

                                 Vừa nghe em gái báo xong
                         Bạn em nay mất người chồng -thương sao !
                                  Đang khỏe mạnh -bỗng ngã nhào
                         Không lời trăng trối,đi vào hư không.
                                  Ngẫm đời mà thấy rưng rưng
                         Bao nhiêu sóng gió mà không thể lường.
                                  Mới hay kiếp sống vô thường,
                         Muôn đường nghiệt ngã,trăm đường trái ngang.
                                 Tưởng mình hạnh phúc -muộn màng
                         Bỗng đâu người lại Thiên Đàng ra đi !
                                 Kiếp người ta được những gì ?
                         Trầm luân bể khổ cũng vì mưu sinh.
                                Thương em ta lại thương mình,
                         Chịu bao sóng gió thác ghềnh ngả nghiêng.
                                Một mình ôm những niềm riêng
                          Bao lần đứt gánh tơ duyên giữa đường.
                                 Một đời chịu những tai ương,
                          Niềm vui thì ít,trăm đường khổ đau.
                                 Chị em chỉ biết thương nhau,
                          Nơi đây chị gửi mấy câu chia buồn.
                                 Mong em cố gắng phi thường.
                          Để còn bước tiếp con đường tương lai.
                                 Một mình nặng gánh hai vai,
                          Em ơi cố gắng miệt mài sớm hôm :
                                 Thay chồng tần tảo nuôi con,
                          Đường đời gian khổ chỉ còn mình em. 
                                 Nén đau em hãy vượt lên
                          Bao nhiêu bất hạnh,tai ương... chớ lùi .
                                 Mong em hãy sớm nguôi ngoai
                          Tình người đã mất - chớ hoài thương đau.
                                 Thương em muốn nói ngàn câu
                          Mong em vững bước qua cầu NHÂN GIAN.
                                 Nghe tin chị thấy bàng hoàng,
                          Thương em phận gái giữa đàng đứt duyên.
                                 Cầu mong anh ấy bình yên
                           Tuyền Đài mát mẻ-vợ con phù trì.
                                  Người giờ đã bỏ em đi
                           Kiên cường,can đảm,hãy vì hai con.
                                   Mai này các cháu lớn khôn
                           Bên em chia sẻ,nỗi buồn sẽ nguôi !!

          HN,00h30 đêm thứ 3 ngày (17/06/2014-20/05 Giáp Ngọ )
                                         ST: Thùy Linh-Sonca
                                           

                     

70 nhận xét:

  1. Chào ngày mới !
    Em sang thăm chị, đọc bài thơ mà thấy xót xa trong lòng. Xin được gửi lời chia buồn tới gia đình bạn của em gái chị nhé.
    Vui nha chị ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em gái nha .Chị cảm ơn em thiệt nhìu và chị xin thay mặt bạn của em gái,chân thành cảm ơn lời chia buồn của em. Đa tạ em đã là người đầu tiên chia sẻcùng entry buồn này.Chúc em một ngày mới nhiều may mắn,bình an,vui vẻ và có một mùa Hè thật RỰC LỬA nha. Giữu gìn sk nhé em :) .Tem vàng entry cho em nè :

      http://i1302.photobucket.com/albums/ag137/ngochiep1704/ap_20101102062703319_zpsd5d8fcec.jpg

      http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/dongtienhanhphuc/tienvang1.jpg

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/6a0/624238871_1531005.gif

      Xóa
  2. Nếu em đến thăm viếng thì cho anh gửi nén tâm nhang kính viếng hương hồ người quá cố nhé!
    http://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/ap_20090728023217656.jpg
    Chúc em mạnh giỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh,việc này lại phải nhờ dì lathu thôi anh ạ,em xin ghi nhận tấm lòng của anh và thay mặt bạn của em gái,đa tạ tấm lòng chia sẻ của anh.Em ở xa,sk lại ko đuợc tốt,nên em ko về trực tiếp chia buồn với em ấy đuợc,nên chỉ bày tỏ tấm lòng của mình bằng cách như thế này thôi,hy vọng em gái sẽ mở trang đọc cho cô ấy nghe...Chúc anh một ngày mới an vui,may mắn,hp nhé.Have a nice day .Tem bạc cho anh ạ ;

      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s320x320/1460297_435853433185808_327218426_n.jpg

      http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_s360/item.03_2013/large_03_2013_5873943a0edb5f88ad14658273c5e321.gif

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7a9/785593059_1486296.gif

      Xóa
  3. HA gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến bạn của em SC . Đồng thời đốt nén tâm nhang đến nguời ra đi. Cầu mong linh hồn thanh thản siêu thóat.

    HA chia sẻ nổi buồn cùng SC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SC thay mặt cô ấy,xin ghi nhận tấm lòng cùng lời chia buồn của HA_HP,mong rằng nhờ có những lấm lòng của mọi người đến chia sẻ,linh hồn người đã khuất sớm được siêu thóat và bình an nơi Chín Suối.Chúc HP-HA một buổi chiều may mắn,an lành,vui vẻ và cv thuận lợi nha .Tem đồng cho HP-HA nè :)

      http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/hvn82/4-2013-04-19-22-06.jpg

      http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2013/05/21/27.jpg

      http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif

      Xóa
  4. Kiếp nguời ngắn lắm ai ơi
    Lợi danh tranh đấu một đời tóc phai
    Xin đừng hờ hững mây bay!

    Chúc SC ngày mới hi vọng niềm tin và sức khoẻ.

    Bài này khuya HA đọc bằng đt nhưng sóng yếu quá không nói chuyện cùng SC để sáng nói vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG14:30 Ngày 23 tháng 06 năm 2014
      Vậy sao,HP nói chuyện cũng đã chu đáo rồi đó chứ ? SC cảm ơn HP-HA ghé thăm chia sẻ cùng entry chia buồn này,còn tặng mấy câu thơ thật ý nghĩa...mong là HA-HP cũng luôn km,an lành,may mắn và vui tươi,lạc quan,thành công trong cs nhé

      Kiếp nguời ngắn lắm ai ơi
      Lợi danh tranh đấu một đời tóc phai
      Xin đừng hờ hững mây bay!-HP
      Kẻo rồi hối tiếc có ngày bạn nha.
      Còn sống cố gắng lắng nghe
      Học bao điều phải ,khen chê tỏ tường.
      Đời người sóng gió bất thường
      Ai nào ngờ được mọi đường mà thông ?
      Sống sao cho hết tấm lòng
      Để khi thác xuống mà không hối gì .
      Ở đời hãy cố sân si
      Thương người giúp đỡ ấy vì chính ta.
      Một ngày cơ nhỡ sút sa
      Cũng mong có được ấy là tình thâm.
      ...
      Cảm ơn bạn đã sang thăm
      Họa thơ để lại tấm lòng sẻ chia.
      Quản chi sớm tối,đêm khuya
      Bước chân bạn vẫn đi về góp công.
      Sơn Ca gửi một tấm lòng
      Cảm ơn bạn đã tới thăm chia buồn !

      http://g.mastergreetings.com/goodafternoon/004.gif

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm chị gặp chuyện buồn
    Đời người như lá hoàng hôn rơi vàng
    Người đi kẻ ở bẽ bàng
    Nửa đường gãy gánh ngập tràn thương đau...

    Em nhờ chị gởi lời chia buồn tới gđ bạn của en gái chị ( là chị Lá phải ko chị ?)
    Buổi chiều an lành khỏe mạnh nhé chị iêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi em ạ,là bạn nối khố từ hồi nhỏ cho đến bây giờ,cùng học phổ thông,cùng học trường sư phạm,hai đứa nó thân nhau như chị em ruột,vui buồn có nhau,nương tựa,giúp đỡ nhau nhiều để qua đựơc những ngày sóng gió,gian khổ của cuộc đời,đó là một tình bạn rất đẹp,hiếm có đó em à,chị vì thế mà coi cô ấy như em mình và thầm cảm ơn cô ấy đã luôn bên cạnh em gái mình chia sẻ,giúp đỡ những lúc em gái chị cần đến một lời động viên,an ủi của bạn...tình bạn đó trong sáng,không vụ lợi và lâu bền cùng với tháng năm...hc cô ấy cũng bất hạnh như chị vậy,nên chi rất thương xót,cảm thông...chị thay mặt cô ấy xin nhận tấm lòng của em cùng lời chia buồn,Nhất định em gái chị sẽ chuyển lời tới cô ấy..Đa tạ em nhiều nha.Chúc em một buổi chiều ngọt ngào,may mắn,vui vẻ nhé >:D<

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-892267.gif

      Xóa
  7. Chuyện nhân gian vui buồn điều có .
    Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua .
    Sinh ra trong một kiếp con người .
    Sớm ở tối về là lẻ thường thôi ...
    -----------------------
    ------------------------
    Thật ngon giấc nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời người như chiếc lá thôi
      Hôm qua còn thật rạng ngời đẹp tươi.
      Hôm nay lá đã xa rời
      Một cơn bão tố cuộc đời LÁ tan.
      Kiếp nhân sinh lắm bẽ bàng
      Người đi để lại bàng hoàng cho ai.
      Niềm vui như gió thoảng bay
      Vèo trôi theo những tháng ngày hắt hiu !

      Cảm ơn chị HQ thật nhiều về bài họa thật ý nghĩa.Em họa cùng chị đôi vần ạ.Chúc chị một buổi chiều may mắn,an vui và mọi việc hanh thông chị nhé >:D<

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/anh_dong/160769304_m.jpg.gif

      Xóa
  8. Xin gửi lời chia buồn SC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhbaokhongthe thật nhiều đã ghé thăm chia sẻ cùng entry chia buồn.Chúc NBKT một buổi chiều may mắn,tươi vui,ngptj ngào và hiệu qủa trong cv nhé :)

      http://anhdepblog.com/graphics/good-afternoon/images/55.gif

      Xóa
  9. Ai qua được vòng đời sinh tử
    Mà biết tin vẫn rớt u sầu
    Định mệnh thế ai biết trước được đâu
    Xin cầu cho hồn an nơi ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời con người nghĩ sao mà ngắn vậy ?
      Nhìn phía sau ta đã kịp những gì?
      Buồn thì nhiều bởi muôn ngả phân ly
      Ta đâu biết được chi mà tránh được ?

      Có một ngày ta tan thành mây nước
      Chẳng còn chi tồn tại ở trên đời
      Để lại sau mình bao khoảng trống chơi vơi
      Cho tất cả những người ta yêu quý !

      Cảm ơn anh thật nhiều đã ghé thăm chia sẻ cùng entry chia buồn,để lại những dòng thơ thật chân tình,SC họa cùng anh đôi vần đồng cảm.Chúc anh một chiều may mắn,bình an và luôn vui vẻ nhé.Cho em gửi lời thăm và chúc sk bà,mong bà mau bình phục sk.An vui anh nhé :)

      http://g.mastergreetings.com/goodafternoon/002.gif

      Xóa
  10. Cho Ngọc gửi lời chia buồn chân thành tới tang quyến nhé Sơn ca!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc thật nhiều nha.SC thay mặt cô ấy ghi nhận tấm lòng chia sẻ của bạn và đa tạ tấm lòng chân thành chia buồn của Ngọc tới gia quyến người đã khuất.Anh ý biết được có nhiều bạn bè tới cầu chúc điều tốt lành cho anh ấy và chia sẻ với gia quyến anh ý nỗi buồn này,chắc anh ấy sẽ mỉm cuời nơi Chín Suối.Chúc Ngọc một buổi chiều an lành,may măn,luôn vui vẻ,hp nhé >:D<

      http://123glitter.com/comments-graphics/file/13850.gif

      Xóa
  11. a2 không khỏe , nhưng thấy em đăng bài mới cũng sang thăm chia sẻ cùng nỗi đau mất mát biệt ly của cô em gái em nhé !
    cả tuần nay a2 nhiễm phong hàn mà cứ nhầm cảm cúm bình thường uống thuốc hoài mà chẳng bớt, bác sỹ cứ nói do a2 cai thuốc lá nên bị cơ chế vật vả hành hạ , HAI chẳng tin mấy tay bs vườn chút nào nửa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao anh Hai .SC xin lỗi anh Hai vì không biết anh ốm,cũng có ghé qua nhà anh Hai thăm,nhưng không thấy ai nói gì về vc anh Hai ốm,mong anh Hai thứ lỗi cho SC nhé. Nếu anh Hai cảm phong hàn,chỉ còn cách uống nước gừng,đánh cảm bằng rượu gừng kết hơpự uống thuốc mới khỏi hẳn được anh ạ,vì anh bị nhiễm gió lạnh mà...nên phải nhờ phương pháp của Đông y.dùng rượu gừng (có tính nóng ) đẩy chất lạnh ra khỏi cơ thể anh,mới mong khỏi đuợc.Anh nhớ pha chút nước gừng uống lúc thật nóng (vừa uống,vừa suýt xoa ý) mới nhanh hiệu nghiệm.SC thay mặt cô ấy đa tạ tấm lòng sẻ chia của anh Hai với nỗi đau mất mát này.Anh Hai cố gắng đtrị,bồi dưỡng cho mau lành bệnh.Chúc anh Hai một buổi chiều may mắn,bình an,luôn vui vẻ và mau lành bênh ,hồi phục sk nhé :).Tặng anh Hai một ngọn lửa để mau đuổi phong hàn đi nhé

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-3.gif

      Xóa
    2. Anh lại về với ngôi nhà thân quen
      Nơi có em đêm ngày thắp lửa
      Nhà vẫn xưa và người xưa vẫn vậy
      Đầy đặn hồn thơ, nong ấm tình người

      Xóa
    3. Anh lại về với ngôi nhà thân quen
      Nơi có em đêm ngày thắp lửa
      Nhà vẫn xưa và người xưa vẫn vậy
      Đầy đặn hồn thơ, nong ấm tình người

      Xóa
    4. Ui ui,ngạc nhiên quá,cũng vui mừng nữa,đã lâu quá rùi,mới thấy anh ghé thăm,em ngỡ anh bỏ blog rùi chớ ,nên thấy buồn. May là anh chưa bỏ và còn nhớ ghé thăm em.Sao anh lại com phía dưới com của anh Hai Lúa,lỗi do anh nhầm hay do mạng ạ ? Em xin phép anh HL và mong anh Hai lượng thứ,vì em trả lời anh langtu langdu duới chỗ com anh nhé. Cảm ơn anh ghé thăm họa tặng chia sẻ cùng entry buồn này một bài thơ rất hay và tình cảm.Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào và đêm bình yên,ngon giấc nhé :D

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/6bb/640438350_1359816.gif

      Xóa
    5. Bấy lâu nay anh chẳng ghé nơi đây
      Em những tưởng anh chẳng quay trở lại.
      Nhà cũ,người xưa,giờ đây vẫn vậy
      Dẫu chân người ,phủ trắng bụi thời gian !

      Xóa
  12. Còn đâu nữa cảnh ương uyên ,
    Thế là tìm chốn cửu tuyền vội đi .
    Đau lòng tử biệt sinh ly ,
    Gieo cho vợ nỗi sầu bi chất chồng .

    Bài thơ chia sẻ nỗi buồn quả là bi ai , cuối tuần chúc em vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai hay đứt đoạn tơ lòng
      Anh đi đi mãi em mong nỗi gì ?
      Đang hạnh phúc-bỗng biệt ly
      Kẻ nơi Dương thế,người về cõi âm.
      Mình em nhỏ lệ âm thầm,
      Từ nay ta mãi âm-trần chia phôi.
      Em còn nặng gánh hai vai
      Giờ đây em biết cậy ai những ngày
      Lúc em đau ốm thân gầy
      Lúc con đổ bệnh ai ngày chăm lo.
      Trách sao Trời chẳng thương cho
      Một thân nhi nữ cạn lo yếu mềm !
      Nghĩ nhiều lòng lại buồn thêm
      Anh ơi máu chảy ruột mềm...mà đau !!

      SC cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ cùng entry chia buồn,để lại mấy câu thơ thật hay,em họa cùng anh đôi vần đồng cảm .Chúc anh buổi chiều muộn đong đầy niềm vui và iu thương anh nhé :)

      http://comments16.com/wp-content/uploads/2009/07/after15.gif

      Xóa
  13. Sang thăm đọc lại nghẹn lời
    Thương cho số kiếp con người lá lay.
    Cuộc đời gió thoảng mây bay.
    Hôm qua mạnh khỏe,hôm nay Suối Vàng.
    Tình duyên ngang trái bẽ bàng
    Đời hoa giờ lại lỡ làng đơn côi.
    Trách sao số phận -ông Trời
    Se sợi tơ chẳng một đời vẹn nguyên.
    Lỡ làng một kiếp Thuyền quyên
    Mấy lần đứt gánh tơ duyên giữa đường.
    Tơ tình năm tháng còn vương
    Xót xa phận hẩm nỗi buồn chia hai !

    HXR ghé thăm bạn,đọc entry,xin chia buồn cùng cô gái (bạn thân em gai SC),có mấy dòng chia sẻ,mong cô gái sớm nguôi ngoai ,để vững vàng bước tiếp đường đời đầy bão tố,phong ba phía trước,tới đích tốt đẹp. Cho HXR guiử một nén TÂM NHANG tới người đã khuất,mong linh hồn anh mát mẻ nơi Chín Suối,sớm được siêu thoát khỏi bể khổ ,về cõi vĩnh hằng thần Tiên nhé.Chúc SC một đêm ngon giấc và giàu cảm hứng st.

    http://www.tongphuochiep71.com/uploadfile/data/nh.jpg

    http://static.kienthuc.net.vn:81/images/contents/phamthuy/20130307/2kienthuc-kho-hongdo.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã sang đây
      Họa thơ chia sẻ,lòng đầy biết ơn.
      Một bó hoa,một nén hương
      Tỏ lòng thương tiếc,chia buồn cùng nhau.
      Đời là bể khổ thương đau
      Mấy ai tránh được qua cầu Nhân Gian
      Biết bao nghiệt ngã phũ phàng
      Một cơn bão tố tình tan mất tình.
      Đơn thương độc mã -một mình
      Gánh đời nặng trĩu vai đành cố mang.
      Tình đời sao lắm nghiệt oan
      Ngờ đâu phận số tơ loan phím chùng ?
      Chiều về đếm bước lạnh lùng
      Ngõ xưa giờ đã rêu phong phủ đầy .
      Một đời tay mãi trắng tay
      Tơ duyên đứt đoạn,gió bay qua cầu !

      Cảm ơn HXR ghé thăm chia sẻ nỗi buồn cùng entry.SC thay mặt cô gái,xin nhận tấm lòng và nén tâm hương ,bó hoa hồng trắng cho người đã khuất cùng bài thơ LỤC BÁT thật cảm động,SC họa cùng bạn đôi vần đồng cảm.Chúc HXR một chiều muọn may mắn,bình an,niềm vui và iu thương đong đầy nhé >:D<

      http://img1.funscrape.com/en/goodevening/35.gif

      Xóa
  14. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN an lành nhiều sức khỏe nhé chị iêu
    http://img1.123tagged.com/en/sunday/160.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đành "sinh ký tử quy"
      Đời người "sống gửi thác về" xưa nay
      Nhưng đang chồng vợ sum vầy
      Tuổi đời còn trẻ nồng say nghĩa tình
      Bỗng nay chia biệt tử sinh
      Bàng hoàng phút chốc đứt tình lứa đôi
      Thương mình một, thương người mười
      Nén đau thương để giữ đời bằng an!...

      Anh sang thăm em, biết được chuyện buồn mất mát của cô em bạn Lá Thu. Anh xin có lời chia buồn cùng chị em em và gia đình người bạn gái của Lá Thu nhé. Anh mong mọi người gắng vượt qua nỗi đau mất mát, sống thay người đã khuất để cuộc sống ổn định và trở lại an bình, giàu ý nghĩa yêu thương em nhé!

      Xóa
    2. Anh quên. Anh chúc em và các cháu luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc an lành em nhé!...

      Xóa
    3. Cảm ơn em về lời chúc tốt lành cùng bức thiệp thật đẹp.Chị chúc HNga một chiều may mắn,an vui và iu thương hết mình nhé (Anh TQThứ đã com nhầm chỗ của em,nên chị đành trả lời em phía dưới com anh ấy :D ,cho chị xin lỗi và mong em lượng thứ cho anh ấy đã nhầm và cho chị đã com cho em chậm trễ nhé >:D<

      http://imagefiles.findimage.net/images/good_day_graphics/good_evening/2r464mzlj36_GreatEvening1.gif

      Xóa
    4. SC đa tạ anh TQT ghé thăm chia sẻ cùng entry với một bài thơ LỤC BÁT thật là hay và nhiều ý nghĩa .SC xin lỗi anh,vì anh com nhầm chỗ em HNga,nên SC đành trả lời em ý trước và trả lời anh sau theo đúng trình tự com ạ,mong anh lượng thứ.Thay mặt bạn em lathu,em xin chân thành gửi tới anh lòng biết ơn sự chia sẻ mộc mạc,thành kính nơi anh tới người đã khuất,anh ấy ở nơi Cửu tuyền biết được chắc sẽ rất vui,ngậm cười nơi Chín suối đó anh .Chúc anh một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào,an lành và may mắn luôn ở bên anh nhé :)

      http://1.bp.blogspot.com/-vklK0DqQy3c/Tm3TawH29nI/AAAAAAAADKQ/UFwaSG1-mRc/s1600/Good+Evening+SMS+140+Words%252C+Evening+Messages+120+Words.gif

      Xóa
  15. Hôm nay ghé nhà em . Thấy em buồn lòng chị cũng nao nao. Tình bạn của em và cô bạn thắm thiết lâu ngày cũng như tình chị em. Xin chia sẻ nỗi buồn này đến cô bạn thân thương của em và cầu nguyện cho hương hồn người quá cố về nơi tịnh độ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://lh4.googleusercontent.com/-wSD9iD5Cdeg/U6VtqZFbjtI/AAAAAAAAIvI/ymVueFIi3co/w510-h388-no/Richard+S.+Johnson+www%252Ctuttartpitturasculturapoesiamusica%252Ccom+%252851%2529.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,là bạn em gái lathu (em gái ruột của SC) chứ ko phải bạn em chị ạ..Thay mặt bạn em gái,em xin nhận tấm chân tình chia sẻ của chị cùng người đã khuất (chắc linh hồn người đã khuất sẽ rất vui và được an ủi nơi CS đó ch)ị và những lời chúc tốt lành dành cho SC với một món quà cũng tuyệt. Chúc chị một buổi tối vui vẻ,an lành,đong đầy iu thương nhé >:D<

      http://www.desibucket.com/wp-content/uploads/2013/02/Awesome-Good-Evening0.jpg

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Chị à, sau đám tang, vì quá buồn, lo cho bạn và mệt mỏi em bị đổ bệnh, phải đi bác sĩ , nay đỡ nên em vào Blog chút và thật cảm động trước tấm chân tình của chị dành cho bạn thân của em. Thay mặt bạn em, xin được cảm tạ tấm lòng của chị nhé! Em bận bịu nên ít vào Blog ,ít qua thăm chị và hoạ thơ cùng chị được, thông cảm cho em nghen chị. Em chúc chị luôn mạnh khoẻ bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao em ? thật tội nghiệp các em,chị thương hai em như chính bản thân chị vậy,hãy cố cùng nhau chia ngọt sẻ bùi,nâng đỡ,an ủi nhau vượt qua những ngày đau khổ này em nhé. Em bệnh thế nào,chắc vì lo nghĩ,vất vả ,không an,nên tim lại có vấn đề phải ko em ? Chị rất lo cho em,cháu hai đứa còn học,tưởng bạn thân số phận đỡ hơn,sẽ an ủi nâng đỡ mình những ngày khó khăn,ai ngờ giờ cô ấy còn khó khăn hơn em,các em hãy dựa lưng vào nhau mà vuợt qua thêm một chặng cuối của cuộc đời đầy ngang trái,bất hạnh này nhé,giờ dô ấy cũng giống chị em mình,sẽ là rất,rất khó khăn đó em,hãy cùng nhau cố ganứg em nhé,đừng buồn nữa,hãy nguôi ngoai nỗi niềm,chị biết em cũng như chị,khi nghe tin sẽ thấy bàng hoàng ko tin và lại liên tưởng tới mình mà thêm phần đau đớn hơn,xót xa cho mình cho bạn,các em hãy cố gắng để bước tiếp con đường phía trước thật vững vàng nhé,các cháu rất cần hai mẹ mạnh khỏe để nuôi dạy chúng nên người.Chị ko biết làm sao để giúp cô ấy,chỉ biết bằng tấm lòng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và đau cùng nỗi đau của cô ấy thôi em,mong em hãy thay chị đọc cho cô ấy nghe nhé. Chúc Em và Đ mau lấy lại tinh thần để khỏi ảnh hưởng sk và có một buổi chiều không buồn,may mắn,iu thương đong đầy nha >:D<
      (Chị biết em bận bịu,cũng như chị vậy,nên chị thông cảm và mong em giữ gìn sk,mau lấy lại nhuệ khí để vui vẻ cùng mọi người,làm điều mình thích cho nhẹ nhõm và thanh thản nghe em ).Cầu mong hai chữ bình an luôn bên em

      http://friends18.com/img/good-evening/021.gif

      Xóa
  18. Thay mặt bạn của Lá, xin được chân thành cảm tạ tất cả cả các anh chị và các bạn đã hoạ thơ, để lại những lời chia sẻ thật là ấm áp, những lời chia buồn chân tình dành cho bạn của Lá. Xin kính chúc các anh chị, chúc các bạn dồi dào sức khoẻ và thật an lành, hạnh phúc!
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì đâu em,thay mặt mọi người cảm ơn em đã có lời cảm tạ sự chia sẻ ,chúng ta là chị em,là bạn,nỗi buồn,niềm vui của em,của bạn cũng là của mình mà em.Hãy bảo trọng,giữu gìn ngọc thể.Chúc em luôn mk,can đảm,vững vàng và bình an luôn bên em nhé >:D<

      http://f0.pepst.com/c/CEC702/867412/ssc3/home/019/souldeep/albums/999999.gif_480_480_0_64000_0_1_0.gif

      Xóa
  19. Anh Ninh'blog sang thăm nhận được tin, xin chia sẻ nỗi đau này đến cô em bạn thân thương của em và cầu nguyện cho hương hồn người quá cố sớm siêu thoát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sc thấy mặt cô ấy nhận tấm lòng và tình cảm mà anh ninh gửi đến cô ấy,đa tạ anh ninh thật nhiều .Chắc linh hồn người đã khuất sẽ rất vui và được an ủi phần nào nơi Chín Suối,Cầu mong linh hồn người đã khuất sớm siêu thoát,mát mẻ nơi vĩnh hằng.Chúc anh Ninh cùng gia đình luôn sống mk,hp,đầm ấm,bình an bên nhau :)

      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/68445_243491379113770_411448151_n.jpg

      Xóa
  20. ĐH qua thăm SC đọc tin buồn cho ĐH gởi lời chia buồn SC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt bạn em gái em,em xin ghi nhận tấm lòng chia sẻ chân thành của anh,đa tạ anh ạ.Chúc anh một tối ngọt ngào,vui vẻ và đêm nay bình yên,ngủ ngon nhé :)

      http://display.cuddlycomments.com/1/357625215691ec5144.jpg

      Xóa
  21. http://govn.files.wordpress.com/2010/10/0k8us0br.gif
    Xuanduy sang thăm và đọc được những dòng entry này ...xin được chia sẽ sự mất mát của người bạn của chị. Cầu mong bạn chị sẽ vượt qua nỗi buồn này. Cầu mong vong linh anh ấy về nghĩ và bình yên nơi suối vàng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải bạn SC,mà là BẠN EM GÁI LATHU của SC ,XD đọc ko ký như chị NLN rùi...SC thay mặt bạn em gái,xin nhận tấm lòng chia sẻ của XD với nỗi buồn của gia đình cô ấy,cảm ơn XD nhiều.Chắc linh hồn người đã khuất sẽ rất vui khi biết được điều này và ngậm cười nơi Chín Suối.Chúc XD một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D<

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/79e/778467661_1363380.gif?4

      Xóa
  22. Thăm em -luôn bình an em nhé
    Chúc đêm ngon giấc nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều nha. Em cũng chúc anh luôn mk,vui vẻ,bình an và có một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé :D

      http://image.blingee.com/images15/content/output/000/000/000/3f8/227829792_862361.gif

      Xóa
  23. HXR ghé thăm bạn,chúc SC cuối tuần an vui.,hp nhiều yêu thương nhé >:D<

    http://www.imagesbuddy.com/images/54/2013/06/good-night-kiss-golden-glitter.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SC cảm ơn bạn thật nhiều nhé HXR. Chúc bạn đêm cuối tuần an lành,ngon giấc nhé >:D<

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-66.gif

      Xóa
  24. Vợ chồng như đôi đũa, bông nay mất đi một hỏi ai mà không hụt hẫng cơ chứ
    Chia sẻ với bạn gái của SC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh thiệt nhìu ạ,nhưng là bạn gái rất than của lathu em gái em cơ ạ.Em thay mặt cô ấy xin nhận tấm chân tình chia sẻ của anh về nỗi đau đớn của cô ấy. Đúng như anh nói
      Vợ chồng như đũa có đôi
      Mất một,đũa sẽ chơi vơi một mình.
      Đũa đâu còn sức để ĂN ?
      Ngày đêm chỉ biết một mình góc riêng !
      Trong lòng mang nỗi ưu phiền
      Bơ vơ ,lạc lõng tiền duyên đứt rồi !
      Chúc anh một tối chủ nhật ngọt ngào,lãng mạn,vui vẻ hết mình và đêm ngủ ngon ,mơ đẹp ạ

      http://4.bp.blogspot.com/-50_QWrA4Els/UfYRZ06aZwI/AAAAAAAAlic/seHHAfIlgOc/s640/0079.gif

      Xóa
  25. qua thăm SC mong những ngày mới những nỗi buồn phiền sẽ lắng dịu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhiều về những lời chia sẻ chân tình.Chúc anh một đêm cuối tuần nồng nàn,ngon giấc,mộng lành nhé :)

      http://www.hotwallpaperz.com/wp-content/uploads/2013/10/good-night-wallpaper-for-facebook.jpg

      Xóa
  26. anh sang chia sẻ cùng em, chúc em vơi hết ưu buồn em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhiều,em sẽ cố gắng anh ạ.Chúc anh một đêm cuối tuần bình yên,nồng nàn,ngon giấc nhé

      http://animatedimagepic.com/download.php?file=image/good-night/good-night-1146.gif

      Xóa
  27. Sang thăm bạn lần đầu,được đọc bài thơ cảm động quá,xin làm quen với bạn.Chúc buổi tôai an lành,vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI,xin chào người bạn mới,rất hân hạnh được làm quen . Cảm ơn bạn ghé thăm trang SC để lại lời chúc tốt lành và nhận xét chân tình .Chúc HTT một đêm cuối tuần an vui,ngọt ngào ,ngon giấc nhé :D

      http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/17/120317013523558245.gif

      Xóa
  28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao anh com rồi lại xóa mà ko đền com khác hả ? Em phạt đó nha anh XĐ...dù sao cũng cảm ơn anh ghé thăm.Chúc anh một đêm cuối tuần an giấc,mộng lành nha ;) :D
      http://suhanijain.com/wp-content/uploads/2013/11/good-night-2.jpg

      Xóa
  29. Bài mới sao HA không thấy hi.

    Chúc SC vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! là SC xóa rùi HP-HA ạ,vì bài đó là kết nối bên vnthidan sang,chỉ có một dòng như hiện ở trên bài đăng mới đó,nên SC xóa đi.Muốn xem,mời HA-HP ghé thăm trang "http://vnthidan.eazy.vn/index.php" nha.Cảm ơn HP-HA về lời chúc tốt lành.Chúc HA-HP một đêm cuối tuần an vui,ngon giấc nhé :D

      http://1.bp.blogspot.com/-WxZM0VM0VP4/UfyT0llG1WI/AAAAAAAASqA/chhlje0ET7Q/s1600/Good+Night+Sweetdream+Images+-+21.jpg

      Xóa
  30. Cái mã độc nó còn gây cản trở việc vào blog không vậy , chúc Sơn Ca ngủ ngon nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,không anh ạ,em vào nhà mình được rùi nè.Ngay sau lúc sang anh com,em về và vòng lối khác vào nhà mình (chui rào ý.;) .hihi.:)) .cho tên xâm nhập ko nhìn thấy) . Cảm ơn anh ghé thăm chúc lời tốt lành và quan tâm,nhờ lời chúc của anh,em ngủ ngon lắm ạ .Chúc anh vui vẻ hết mình cùng world cup và có những ngày cuối tuần an vui,ngọt ngào,như ý ,hp nhé :D

      http://www.hipishcomments.net/graphics/day_comments/good_night/good_night_038.gif

      Xóa
  31. LQ qua thăm và chia sẻ cùng SC....nỗi buồn của cô em bạn...của Lá....ngủ ngon SC nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều nha Lệ Quân,đã lâu không thấy bạn sang,bạn có khỏe không ? Chúc LQ một buổi chiều mát lành,vui tươi và có một tuần mới may mắn,hạnh phúc ,thuận lợi trong CV nhé >:D<
      http://img1.imagehousing.com/1/4746213146ffad30d3b38e541d225789.gif

      Xóa
  32. Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình người quá cố em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh,em thay mặt cô ấy ghi nhận tấm lòng của anh,chắc linh hồn người quá cố sẽ rất cảm động ,mỉm cười nơi Chín Suối.Chúc anh buổi tối cuối tuần an vui,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé :)

      http://4.bp.blogspot.com/-FXqVHCaoEkw/UVoW4Dt1MbI/AAAAAAAAgSA/M3rYwsw0Hss/s320/Flashdep2.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này