chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

THƠ TÌNH : ĐÀ LẠT TRONG MƠ..!!

 Em mơ ước một lần nơi Đà Lạt
 Sánh vai nhau ta cùng bước lên đồi
 Được ngắm nhìn muôn vạn đóa hoa tươi
 Đang khoe sắc cùng Đồi Thông Hai Mộ.


 Rồi nhẹ bước ta đến Hồ Than Thở,
 Ngắm sương giăng và nghe tiếng thông reo
 Đà Lạt trong mơ đẹp biết nhường bao...
 Em mong mỏi một lần lên xứ lạnh..!



 Thác Cam Ly ta cùng nhau hò hẹn,
 Và đắm mình trong hạnh phúc ....men say..
 Đà Lạt sương mù phủ kín những đồi cây
 Bao du khách đến nới đây...lạc bước !


 Thung Lũng Tình Yêu với trời mây non nước,
 Thật hữu tình cho mộng ước hai ta...
 Sáng rực vùng trời ...lộng lẫy những loài hoa
 Đưa anh và em thả hồn trong...mộng mị..!!


 Nghe vẳng đâu đây âm vang...ngựa hý
 Đưa du khách lòng vòng ngắm vẻ đẹp Thần Tiên...
 Ta tạm quên đi những giây phút ưu phiền...
 Để mê đắm hồn mình trong hạnh phúc !!


 Chỉ một lần thôi - một lần sao thỏa ước...?
 Được cận kề ta dạo bước bên nhau...!!

          SC,thứ 7 ngày <18/02/2012 - 27/01>
                       Thùy - Linh
Thơ đăng trong  vnthidan.eazy.vn -Tuyển chọn lưu thư viện
http://vn.360plus.yahoo.com/sonca059/

45 nhận xét:

  1. Tôi đăng bài viết này thử nghiệm bằng phiên bản blog mới,nhưng còn nhiều điều chưa hiểu,chưa quen,nên còn bỡ ngỡ,mong các bạn vào giao lưu,thăm blog hãy cho tôi nhận xét về các bài viết cũng như cách trình bày cho đẹp...rất mong muốn được học hỏi nhiều từ bạn bè khắp bốn phương. Thân ái..Thank you very much..!!

    Trả lờiXóa
  2. Ôi trời ơi là trời,có ai cứu tôi ko với nè..? Sao tôi thì com được với tư cách người ngoài mà mọi người lại ko com được cơ chứ hả trời..?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi com thử nè,xem có được ko mà ai cũng nói ko com được nè..

    Trả lờiXóa
  4. Tôi com thử xem có được ko mà ai cũng nói là ko com được nè ..trời ơi cứu con với..có ai biết thì nói tôi khúc mắc ở điểm nào thế hả trời..?

    Trả lờiXóa
  5. Ghé thăm nhà em. Anh nhận được tin nhắn của em bên TWOO rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh đã ghé thăm ạ.Anh hãy thêm tên em vào danh sách bè bạn,thì mới có ảnh avasta của anh bên blog em chỗ bạn bè nhé anh .Chúc anh môt buổi tối ấm áp,ngọt ngào ,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      Xóa
  6. Đà Lạt về khuya, bóng nguyệt mờ
    Sương giăng kín lối, dệt thành thơ.
    Người đi, phố lạnh,... buồn man mác
    Ai hiểu lòng ai, mãi đợi chờ...?
    Địa chỉ tá túc của anh né: www.myblog-hienluong.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bảo địa chỉ tá túc của anh là sao ? Em sang cả hai nhà anh rùi mà,đều com cả ý. Cảm ơn anh đã tặng thơ tình thất ngôn tứ tuyệt hay quá em sẽ VỖ TAY ..hihi..Chúc anh một tối ấm áp,ngọt ngào bên người iu dấu và ddeem ngon giấc,mộng đẹp nhé anh

      Xóa
  7. Hai lần tới Dà lạt
    Hai lần thẫn thờ
    Bên hồ Than Thở
    Anh cứ ngẩn ngơ !
    ...
    Hai lần anh tới Đà Lạt em ạ .
    Anh gửi hình đứng bên chày giã gạo cho em nhé . Nhưng em phải cho anh Mail !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh họa thơ tặng,em cũng thích thơ anh. Anh hp là đã được tới ĐL,còn em chỉ là TRONG MƠ ƯỚC thui anh. Em đã sang nhà com cho anh địa chỉ email,nhưng khi xuất bản,họ ko lưu được,chỉ lưu được lời com,em cho anh số đt <0168 8 391 397>,anh lưu vào rùi nt cho em,em sẽ nt mail cho anh nhé .Chúc anh một đêm ấm áp,ngon giấc nha anh

      Xóa
    2. Đấy là email của em,cũng là nick name luôn .Anh ép vào nhé.Khi cần nếu ko liên lạc được ở blog,ở đt,anh chát vào bảng chát cho em.Chúc anh thành công

      Xóa
  8. Ghé thăm em, chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! Cảm ơn anh nhiều nha.Em cũng chúc anh một đêm ngon giác,mơ đẹp nhé

      Xóa
  9. Hôm nay mới có chút thời gian lang thang, gặp nhà mới của SC. Chúc SC cuối tuần khỏe, vui và thật an lành nhé! Họa với SC một đoạn về ĐL khi NQ đến đây năm 2000:
    ...Ào ạt tuôn trào dòng thác Cam Ly
    Âm thầm thông reo bên Hồ Than Thở
    Thung lũng Tình Yêu như loài Hoa Bất Tử
    Bởi lẽ tình yêu bất diệt đến muôn đời...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh Quang H thật nhìu nhé,cứ tưởng anh quên em mất rùi cơ ?
      Em tiếp với anh nè :
      ..".Ào ạt tuôn trào dòng thác Cam Ly
      Âm thầm thông reo bên Hồ Than Thở
      Thung lũng Tình Yêu như loài Hoa Bất Tử
      Bởi lẽ tình yêu bất diệt đến muôn đời...!"


      Đà Lạt dịu dàng,phố núi tươi vui
      Ngàn hoa đẹp-với Đồi Thông Hai mộ.
      Ta lạc bước mà hồn mình bỡ ngỡ
      Như lạc vào chốn hư ảo THẦN TIÊN
      Chúc anh QH một chiều may mắn,an lành ,nhiều niềm vui nhé anh

      Xóa
    2. Em sửa câu cuối : Như lạc vào chốn hư ảo THẦN TIÊN = Tưởng như vào chốn hư ảo THẦN TIÊN " ..hihi..cho khỏi TRÙNG TỪ mà hay hơn

      Xóa
  10. Hôm nay kết nối xong mới vào được bài , nhưng hơi vội không kịp
    bình chỉ kịp chúc mọi điều may mắn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,vậy là quá tốt rùi anh...em biết ngay là anh chưa kết nối G+mà,vì em ko thấy anh trong danh sách KN nào cả ? Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ chúc lời tốt đẹp .Chúc anh một chiềumay mắn,ngọt ngào,niềm vui đong đầy anh nhé

      Xóa
  11. Chào em! Chúc em buổi tối vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em chào anh.Chúc anh buổi chiều ngọt ngào,yêu thương và niềm vui nhé

      Xóa
  12. Thấy bạn kết nối bên mình, giờ rảnh sang thăm bạn đây..
    nàh cũng đẹp lắm bạn ah..có vài người bạn mình cũng ko vào com đc..ko sao đâu, từ từ sẻ ổn mà..chúc bạn luôn nhiều niềm vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn bạn ghé thăm coments.Rất vui được giao lưu cùng bạn. Thực ra,SC để chế độ công khai,mọi người,ko trừ một ai,kể cả người ko có blog cũng có thể vào com được như thường...nhưng nếu ai ko KẾT NỐI,thì khi tìm sang nhà SC sẽ khó khăn hơn nếu ko có link blog,đúng ko bạn ? Chúc bạn một chiều như ý-cát tường nha

      Xóa
  13. Phố núi nghiêng nghiêng phủ màn sương
    Chiều buông dần xuống cuối con đường
    Thông reo như tiếng tơ thơ mộng
    Cam ly réo gọi nhớ tình vương .......
    ...
    Gặp lại Sơn Ca rồi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn TML ko quên SC ghé thăm và họa tặng bài thơ tình THẤT NGÔN TỨ TUYỆT hay lắm ,SC cảm động nhìu lắm.Chúc TML một chiều ngọt ngào,may mắn,niềm vui đong đầy nhé
      ...Ai chưa lần tới Hồ Than Thở
      Đà Lạt ảo mờ trong khói sương
      Mối tình cay đắng xưa ...còn kể
      Hai Mộ bên đồi vọng tiếc thương !

      Xóa
  14. bài thơ là tâm trạng của chị yêu àh? em chúc mừng chị iu nhé! hihi.em gái vừa đọc cm nên vội qua thăm chị ngay đấy ạ.em cuối năm bận rộn nên ít onl,vì thế em ko thăm chị thường xuyên, chị đừng buồn em nhé chị iu!em gái chúc chị những ngày cuối đông thật an lành ,ấm áp chị iu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,thấy em gái là chị vui quá rùi...có tên em ở vòng kêt nối nào,là chị đều nhấp chuột kết nối,mà mãi nay mới được gặp em.Chị xl,vì lâu nay chị cũng bận bịu rất nhìu việc gia đình nên ko vào blog thăm em được,chị cũng mong em gái đừng buồn chị và lượng thứ cho chị nha.Chị em mình gặp lại được nhau mà ko lạc là mừng lắm rùi em...chúc mừng,chúc mừng chị em mình nhé..hihi...Cảm ơn em đã quan tâm...đó chính là tâm trạng của chị khi làm bài thơ đó đấy em..Nhưng cũng chỉ là MƠ thui em,chứ chị biết sẽ ko thể biến thành hiện thực được,vì hc em ạ...nhưng ko ai cấm ta MƠ đúng ko em ? Chúc em một chiều an lành,may mắn,vui vẻ nhé em

      Xóa
  15. Em ghé thăm chị, họa thơ xin khất nha chị. Chị gửi cho em HD cài code " Bình luận mới nhất" nhé. Em đã làm song không hiểu sao không thành công ( có thể do theme của em hoặc là do code không chuẩn )
    Em chúc chị đêm ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! thấy em gái iu của chị sang thăm là chị vui rùi.Chị biết em còn bận bịu nhìu công việc cần giải quyết mà,khi khác em họa cũng được . Cảm ơn em đã luôn bên chị những lúc vui buồn. Code rất chuẩn ,chị đăng trên entry mới nhất ý,em copy về mà làm theo hướng dẫn,nhưng em nhớ phải XÓA hết những code đã cài HỎNG và nhấp chuột cài một mình code cho BÌNH LUẬN MỚI NHẤT thui nha em,chứ đừng dán chung với ảnh hay những code khác,nó sẽ ĐÈ,ko được. Có lúc như vậy mà -em ghi chỗ KHUNG TIÊU ĐỀ trước khi dán code đăng trên blog =BÌNH LUẬN MỚI NHẤT,xong hãy DÁN CODE-LƯU -TRONG KHUNG-LƯU SẮP XẾP -ngoài chỗ :BỐ CỤC ,phía trên blog bên tay phải lui vào chút ý nhé-,khi họ báo đã lưu thay đổi thành công,em nhấp chuột luôn vào chữ xem blog cuối dòng báo đó,sẽ xem được ngay mà ko cần mở thêm TAB khác.Chúc em thành công và một buổi chiều vui vẻ,bình yên em nhé

      Xóa
  16. Chào SơnCa ! Blog vậy là ổn rồi. Bạn khỏe ko ?
    Chúc đêm ấm áp ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn MB nha nghe dịu êm hơn,còn có vẻ NƯỚC NGOÀI nữa đấy...hihi..giờ thì blog ổn hơn rồi. Cảm ơn bạn hỏi thăm,SC cũng ko được khỏe,vì phải chăm người ốm suốt ngày đêm mà,nên mệt mỏi,nhưng cố gắng thui bạn ạ,vì ko ai thay thế được mình mà. Chúc MB một chiều ngọt ngào,ấm áp và luôn vui vẻ nhé

      Xóa
  17. GẶP LẠI NHAU, CHÚC NĂM MỚI SỨC KHỎE, GIA ĐÌNH AN VUI HẠNH PHÚC, VẠN SỰ MAY LÀNH. HÌNH NHƯ SƠN CA CHƯA CHUYỂN HẾT GIA TRANG VỀ ĐÂY? NHÀ CŨ ANH XUÂN THẤY VẪN CÒN NÈ:
    http://blog.yahoo.com/_D7MOEGNEBD7YV6VBB42NTI2JB4/articles/page/1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Đúng vậy anh ạ,em vẫn vào com cho bạn bè có blog Hồng Công mà. Anh cũng lập một blog HC để giao lưu cùng với em đi nhé. Tại thời gian qua,em bận bịu nhìu việc quá,ko còn thời gian vào blog,nên chuyển chưa kịp thì hết thời hạn,nhưng khi xem một số blog cho em link của HC,em thấy giống Blog cũ của em,em nhớ lần trước chuyển NHÀ,mọi người dã chuyển xong,chỉ còn em và em gái là chưa nhúc nhích gì,em lo mới sang hỏi Julie,thì được cô ý cho biết nhà em thuộc HC quản lý,họ chưa liên hệ được với bên ấy,nên nhà em ko chuyển sang HỆ MỚI được anh ạ.vì vậy lần này nhà em vẫn còn là vì thuộc HC quản lý -do em làm mail nước ngoài mà anh-sau này em mới được biết. ..làm nhầm lại hóa ra hay,còn giữ được ngôi nhà kỷ niệm. Cảm ơn anh đã cho em biết và ghé qua đó.Chúc anh một chiều an lành,niềm vui và may mắn anh nhé

      Xóa
  18. Anh đợi chờ em ở thác Mơ
    Đưa em đi khắp cả đôi bờ
    Đồi thông hai mộ buồn năm tháng
    Tình ta vẫn đẹp với hồn thơ
    Thăm em họa vài dòng vui vui nhé . Chúc em chiều thật hiền hòa nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã gieo vào trong giấc mơ
      Lời thương lời nhớ với TÌNH THƠ
      Em mong sẽ đến ngày mai ...HẸN
      Để sánh vai nhau thỏa đợi chờ !
      hihihiiiiii.Em cũng họa vui với anh mấy vần.Cảm ơn anh đã họa tặng bài thơ tình thể THẤT NGÔN TỨ TUYỆT hay lắm.chúc anh một chiều Đông ấm áp ,ngọt ngào,niềm vui đong đầy anh nhé

      Xóa
  19. Sang thăm bạn thơ - blog bạn đẹp rồi đó ! mến chúc SC mãi vui khỏe !

    Anh một mình trên phố núi đìu hiu,
    Lặng lẽ ngắm tàng thông chiều...run rẩy.
    Em ở đâu ? hỡi người năm xưa ấy...
    Lẫn trong kinh cầu, đâu đấy...lời yêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình em giữa Thung Lũng ....tịch liêu
      Nghe trong gió tiếng chuông chiều ...nức nở,
      Bậc thang cũ in dấu chân thưở đó,
      Em một mình tìm dấu ....giữa đìu hiu !
      Hihi ! Cảm ơn bài họa của TT ,SC rất thích. SC họa cùng TT mấy vần đồng cảm.Chúc TT một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé

      Xóa

  20. Bạn ơi..mình sang thăm bạn nè,,chúc bạn luôn vui khỏe bạn Sơn ca nhé!
    Mình sẽ trở lại họa thơ cùng bạn nha..Thân mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn Rêu nha. Nhớ sang họa thơ cùng SC nhé Rêu.Chúc Rêu một đêm an giấc,mộng lành nha

      Xóa
  21. Đêm về Đà Lạt nhuộm màu trăng
    Thấp thoáng sông Ngân bóng xa dần
    Chức Nữ - Ngưu Lang tình thắm thiết
    Đêm thoại huyền nhớ ánh sao băng.

    Đêm ngon giấc nhé SC ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn VC tặng thơ hay quá,SC thích lắm.Chúc VC một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé .Tặng VC nè :
      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/2694559952068551908jpg.gif[/img]

      Xóa
  22. nhân ngày lễ tình yêu anh chúc em gái 70 trẻ mãi không già và luôn luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui da,em vô tình bỏ sót com này của anh,vì ko biết,có lẽ do em ốm hay nghỉ vc gì đóko vào blog,nên bình luận mới nhất qua mất,em ko nhìn thấy.Anh đừng giận em nhé.Chúc anh một chiều vui vẻ,ngọt ngào nha (nay tình cờ tìm bài cũ để đăng NHÃN,nên mới bít com này,mong anh lượng thứ ạ.Em tiếc là ngày lễ Tình Yêu mà ko biết để vào nhận lời chúc mừng..

      Xóa
  23. của em nhé!
    [img]http://s283.photobucket.com/albums/kk311/impimg/events/v-day/0089.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,cái này là cái gì mà CỦA EM NHÉ ? em ko nhìn thấy...dù sao cũng cảm ơn anh và xin lỗi anh,vì mãi nay em mới nhìn thấy com này để trả lời,như com trên em đã nói và xinlỗi,mong anh lượng thứ.Chúc anh luôn mk,vui vẻ,bình yên nhé

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này