chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

THƠ : TẶNG CHÁU YÊU CỦA BÀ -thơ tình : TRẢ LẠI ANH !!


 Kính thưa các anh chị em và bạn bè blog !

 Hôm nay sơnca đăng một entry chào mừng cháu ngoại mới chào đời. Lần dầu tiên được làm BÀ,thấy vừa lạ,vừa ngường ngượng,  vừa hạnh phúc,nhiều cảm xúc lẫn lộn,buồn có,vui có.Buồn vì ông ngoại cháu đã ra đi vĩnh viễn vì một căn bệnh quái ác,để không có cái diễm phúc được nhìn thấy cháu ngoại chào đời,ít nhất một lần được ôm thơm nựng cháu...không biết ở nơi vĩnh hằng,ông ngoại cháu có nhìn thấy cháu và cảm thấy hạnh phúc hay không ? Còn Sonca,hạnh phúc vì thấy con có mái ấm gia đình,sinh một Thiên thần bé nhỏ xinh tươi,dẫu một mai SC về nơi vĩnh hằng,cũng là toại nguyện rằng con mình đã có nơi nương
tựa,nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng xao xuyến : vậy là mình đã trở thành BÀ thật rồi,đâu còn son trẻ nữa.Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa,chúng ta đã bước sang bên kia DỐC CỦA CUỘC ĐỜI không buồn làm sao được ?? Suốt mấy mươi năm đến với Thế gian này,vui có,buồn có,hạnh phúc có,bất hạnh cũng nhiều...đời người quả như bóng CÂU qua cửa...nhanh,thật nhanh phải không các anh chị em và các bạn...Trong chúng ta,hỏi mấy ai không có những phút xao xuyến bâng khuâng như Sonca lúc này...?? Sonca chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn ghé thăm cùng chia sẻ với entry Sonca tặng riêng cho cháu trai mới chào đời...cháu mong được nhận những lời chúc phúc từ các ông bà,cô chú,anh chị.Sonca thay mặt cháu cảm ơn tất cả.Chúc tất cả các anh chị em,các bạn ghé thăm một sức khỏe dồi dào,một niềm tin sắt son ,một tình yêu sống mãi với thời gian và thử thách,một cuộc sống bình yên,may mắn,tươi vui,hạnh phúc ,yêu thương mãi mãi...

             Cháu ngoại mới sinh 3h21 -24.07.2013 -3
                  Đây là cu cún chụp lúc 4 ngày tuổi <SN :3h21 thứ 4 ngày 24/07.2013-17/06>
                                     Hihi..iu quá mất thui ...chụt...bà xơm bé cái nha 

                  THƠ RẰNG :

                                CHÁU NGOẠI CHÀO ĐỜI 

                      Chiều qua tôi nhận được tin con
                      Sinh nở con vuông mẹ vẫn tròn
                      Hạnh phúc vô bờ cười nhẹ nhõm
                      Vui mừng khôn xiết chạy lon ton
                      Bao ngày lo lắng lòng không ổn
                      Giây phút thở phào dạ sướng rơn
                      Bạn hữu vô đây xin chúc phúc
                       Chào đời : một chú bé ti* con


                                SC 13h15 thứ 5 < 25/07/2013- 18/06>
                                              TG: Thùylinh-Sonca

                             Thương tặng cháu ngoại yêu của bà
                           *Ti : Không có dấu sắc đâu nha..hihi 

         
                                         LỜI BÀ DẶN
             
                        Này này Cu Tý của Bà ơi
                     Nhìn cháu xin tươi thật tuyệt vời
                     Má trắng căng tròn như trái mọng
                     Môi hồng chúm chím tựa quả tươi
                     Cầu mong chí lớn như Trời rộng
                     Ứơc muốn tâm đầy tựa Biển khơi 
                     Chấp bút thay lời Ta dặn cháu
                      Mai này khôn lớn chớ ham chơi !!

                                       SC,2h34 đêm chủ nhật <28/07/2013-21/06>
                                                    TG: Thuylinh-Sonca

         
                                              LỜI RU CHÁU

                             À ơi ! Cháu đến với đời 
                     Chỉ mong cháu sẽ là người con ngoan.
                            Tâm đầy,chí dũng song toàn
                      Làm trai vững bước dọc ngang đất trời
                             Miệng xinh thắm mãi nụ cười
                      Một đời hạnh phúc,an vui ,đủ đầy.
                            Trời xanh rộng cánh chim bay
                     Chí cao tựa núi,lòng đầy nghĩa nhân.
                            Một đời vì nước,vì dân
                     Vì bao hạnh phúc-xả thân quên mình.
                            Với Mẹ mang nặng ơn sinh
                     Với Cha mang nghĩa nuôi mình lớn khôn !
                            Tỏa lan sông núi hương thơm
                     Anh tài,chí dũng-làm gương cho đời .
                            À ơi ! Mong cháu nhớ lời
                    Bà dặn cháu lớn nên người- thẳng ngay
                           Sống đời tự trọng-tháng ngày
                    Nhớ ghi bà dặn-miệt mài sử kinh.
                           Con đường phía trước chông chênh
                   Bao nhiêu gian khổ rập rình quản chi ?
                            À ơi ! Cháu hãy nhớ ghi
                   Những lời bà dặn cũng vì tương lai.
                           "Làm trai cho đáng lên trai
                  Xuống Đông,Đông cạn,nên Đoài ,Đoài yên "*
                             Sao cho không phụ mẹ hiền
                   Chịu bao đau đớn thân mòn chở che
                            À ơi ! Cháu nhớ hãy nghe 
                    Mùa Đông giá lạnh,mùa Hè nắng chang
                            Năm canh mình Mẹ võ vàng
                     Dỗ cho yên giấc,dịu dàng ru con.
                            À ơi ! Cháu nhé lớn khôn
                     Chớ quên công Mẹ ngày đêm miệt mài.
                            Quản chi cay đắng,đọa đầy
                      Nuôi con khôn lớn, thân gầy xác xơ.
                             Ngọt ngào dòng sữa Mẹ cho
                     Như dòng sông tắm thơm tho đời mình.
                              Bao năm vất vả hy sinh
                     Công cao tày núi,nghĩa tình thẳm sâu.
                               Mai này cháu có đi đâu
                     Nhớ ghi công mẹ - công đầu nuôi con.
                               Ngàn năm nước chảy đá mòn
                     Còn con,còn Mẹ,ta còn thương yêu !!

                      
                             SC,14h14 chiều thứ 7 ngày <03/08/2013-27/06>
                                            TG;Thùy Linh-Sonca
                                 * Ca dao Việt Nam
                                              
                                 
                 
                                        
                              

              

                                         TRẢ LẠI ANH !!

                       Một sớm em đi không quay đầu lại
                      Tình đã như vườn cỏ dại mọc lên
                      Em đã đi về một phía không tên 
                     Thôi anh nhé từ nay ta vĩnh biệt .

                     Trả anh hết những nồng nàn da diết
                    Quên em đi trong một sớm mai này
                    Em biết bây giờ tình đã cao bay
                    Thôi anh nhé chuyện mình là ký ức !

                   Anh ở lại hãy ngủ cho tròn giấc
                  Để sớm ngày tình tha thiết bên ai !!
                  Em đã đi rồi vào một sớm mai
                  Về nơi ấy nồng nàn không dối giả .

                 Những ngày tháng bên nhau tình êm ả 
                 Giờ tan rồi bao ước vọng còn đâu
                 Em mong rằng anh chớ hỏi tại sao ??
                 Con tim mách-không thuộc về nhau nữa.

                Em trả hết những yêu thương một thưở
                Những vui buồn ta từng có bên nhau
                Đành phụ anh,lời hẹn ước mai sau
                Yêu thương trả-tình trở về cát bụi.

               Dầu năm tháng có nhớ thương vời vợi
               Em biết mình chẳng hiểu nổi nhau đâu...
               Tình thế gian ơi ! sao mãi cơ cầu ?
               Xin vĩnh biệt-từ nay xin vĩnh biệt !!

               Em biết anh giờ không còn tha thiết
               Nhớ thương em và yêu chỉ mình em !
               Trái tim anh đã lạc bước xa miền
               Nơi xứ lạ...để vườn xưa cỏ dại !
    
              Giờ đêm vắng một mình em hoang hoải
              Chẳng buồn đau và thôi hết yêu thương
              Yêu làm chi khi tình mãi cứ buồn ?
              Không hạnh phúc như lòng mình mong mỏi !!

              Anh hãy quên những phút giây chờ đợi
              Mong đến ngày ta được ở bên nhau
              Tình yêu xưa giờ thấy đã phai màu
              Thời gian đã phủ Rêu mờ lối cũ 

              Hồ thơ mông cành Liễu buông ủ rũ
              Tháng năm qua vẫn soi bóng mặt hồ
              Để bao chàng Thi sĩ dạ ngẩn ngơ
              Đem gửi hết lòng mình nơi Liễu rủ !

              Thôi anh nhé quên tình xưa ấp ủ
              Dầu mai này có lạc bước về đâu
              Ta hãy quên những giây phút bên nhau
              Để ru mãi hồn mình trong tĩnh lặng !!!


                            SC,2h34 đêm thứ 2 <29/07/2013-22/06>
                                       TG:ThùyLinh-Sonca
                                          Một đêm buồn
         
         
                

             
                                  
                             


                              HÃY BÊN NHAU NHÉ 

                    Em đã quay về gặp cố nhân
                    Thương anh trăn trở đã bao lần
                    Vui mừng tâm ý dầu chưa trọn
                    Hạnh phúc tình đời vẫn mến thân.
                    Đâu dễ trăm năm chung biển mộng
                    Lẽ nào một thoáng đã ly phân ?
                    Vui buồn ta hãy bên nhau nhé
                    Tay nắm bên đời kiếp thế nhân !!

                 
                              SC,23h07 chủ nhật <21/07/2013-14/06>
                                             TG: Thùy Linh-Sonca 
                               Tặng anh ,chúc anh mãi bình yên


                          

     
               

                 

          

                           

              



78 nhận xét:

  1. Tem,tem,tem. may quá à nha, em gái vừa ol đa " rinh" ngay được tem vàng rồi nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! chúc mừng Bà trẻ dinh được tem vàng entry cháu bà nhé. Cảm ơn em ghé thắm chia sẻ cùng entry dành tặng cháu .Chúc em một ngày mới nhìu maymawns,niềm vui đong đầy nhé .Tem của em đây

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://www.ato.vn/Portals/0/VM_Articles/TinhoatdongATO/VangBac.jpg

      http://s273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-morning/good-morning-2.gif

      Xóa
  2. Bà ngoại là bà ngoại ơi !
    Xin cho gửi gắm một lời chia vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uiui, thế là anh HL tranh mất tem bạc của Lá rồi. Vậy mà Lá cứ tưởng mình được cả hai tem cơ đấy.Hihi

      Xóa
    2. Hihi ! Không sao,cả hai anh em đều dinh được tem bac -đồng tem bạc- Cảm ơn anh HLT về hai câu thơ họa tặng chia sẻ niềm vui cùng entry.Chúc Anh HL và em gái có một ngày như ý-cát tường,mọi việc tốt đẹp nhé :D

      http://danong.com/Data/News/2011/9/10/634512422183720000_mexican_libertad_silver05.jpg

      http://images.muachungdeals.net/Upload/7256/large/Habbi-Silver-Trang-Suc-Bac-Thai-Cao-Cap_201222111415290.jpg

      http://www.oyepictures.com/o/good_morning/good_morning_008.gif

      Xóa
  3. Tem bạc luôn nha. Một entry thật tuyệt mừng cháu ngoại ra đời. Cháu xinh quá! Bà trẻ chúc cháu hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh và yên lành.
    Chúc bà ngoại của cháu luôn được bình yên, mạnh khỏe; quên đi những nỗi buồn không đáng có để sống thật vui vẻ nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Tem bạc chị tặng luôn cho hai anh em bên trên rùi nhé,mỗi người một thứ...chia nhau nhé,đồng tem bạc...;) :)) Thay mặt cháu ngại,bà ngoại cảm ơn bà tre thật nhìu về lời khen và lời chúc mừng tốt đẹp. cháu bé chúc bà mau bình phục sk,trở lại vui vẻ,an lạc trong tâm hồn để bước tiếp những ngày con lại của cuộc đời nhé
      Chị cảm ơn em đã luôn bên cạnh chia sẻ cùng niễm vui,nỗi đau của chị.Chị sẽ cố gắng nến nỗi buồn vào tim,để sống tiếp một cách mk,vui vẻ,nhưng ko biết có được ko...vì mấy nay chị lại mệt rồi em . Chắc tại bão ảnh hướng sk và lòng bất ổn vì lo lắng cho con,lại nhìu chuyện buồn trong lòng,chị sợ mình lại bị....mà thôi,kệ nó đi,chị sẽ cố gắng uống thuốc,phục hồi sk,trở lại yên vui/ Mong em cũng vậy nhé.Chúc em một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nha em.Chị và em cùng cố gắng nhé >:D<

      http://anhdepblog.com/graphics/good-morning/images/21.gif

      http://images04.jaovat.com/ui/2/33/25/17192825_2.jpg

      Xóa
  4. Hoa chúc mừng cháu ngoại của bà trẻ nè:
    http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2011/02/27/q4.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,thay mặt cháu ngoại,bà ngoại cảm ơn bà trẻ nha. Hoa bà tặng cháu đẹp lắm . Chúc bà trẻ một buổi chiều thật vui vẻ,may mắn,an lành nhé >:D< :D

      http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/1830/thank-you-29.gif
      http://www.jigers.com/images/en/goodmorning/418.gif

      Xóa
  5. Hôm nay đã được làm Bà
    Có đứa cháu ngoại thật là dễ thương
    Nghiêng mình Bà đứng trước gương
    Bà còn trẻ đấy nhưng thương cháu nhiều
    Chúc mừng Sonca và cháu ngoại an lành mạnh khỏe hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang nhà
      Họa thơ chia sẻ làm quà tặng em
      Hạnh phúc nào,hạnh phúc hơn ?
      Khi con và cháu bình yên chào đời ?
      Chúc anh một tối vui tươi
      Một chiều hạnh phúc bên người anh yêu
      Đa tạ anh đã ghé thăm chia sẻ cùng bà cháu Sonca ạ. chiều mát mẻ,vui tươi anh nhé :D

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090917/duonglieu01qt/origin/thankyou-1-912656.gif

      http://4.bp.blogspot.com/-3fYsAc1iMVU/UVXW-1PSjiI/AAAAAAAACck/p0OYxHdpAGE/s1600/8.gif

      Xóa
  6. Xin chúc mừng em lên chức bà ngoại! Chúc cháu ngoại hay ăn chóng lớn, mai sau học hành, thành đạt hơn người. Ô ngoại tặng mừng cháu nè:
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/1253164400_zpscaae0664.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Trời đất,hôm nay cu Tý có ông ngoại sang thăm nè,tặng cháu lẵng hoa đẹp quá kìa,thay mặt cháu,bà ngoại nhận giúp nhé. Cu Tý cảm ơn ông ngoại :"> :-P =D> :))

      http://www.commentsyard.com/graphics/thank-you/thank-you83.gif

      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-20.gif

      http://i928.photobucket.com/albums/ad128/supportsrvice/scrap/hello/Hello-purple-flower.gif

      Xóa
    2. Tặng cu Tý xe, hay ăn chóng lớn để đi xe nè
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/pgp1374571274jpg_zps7326cf59.gif

      Xóa
    3. Hihi ! Bà ngoại Cu Tý thay mặt cháu nhận quà,cảm ơn ông ngoại HL nhé,quà đẹp và thú vị quá,cu Tý thích lắm,nhất định đến năm tuổi dùng được là cu Tý sẽ dùng ạ,giờ nhờ bà ngoai cất hộ ..hihi ;) :D :))

      http://i1118.photobucket.com/albums/k615/anhnguyet43/thank_you_thankYou38tf_zps10869c51.gif

      http://www.hdwallpapers3d.com/wp-content/uploads/2013/05/good-night-desktop.jpg

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Cảm ơn MCT về lời chúc mừng nhé. Chúc MCT một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn may mắn nhé :D

      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/rtvsv8xaidb_12.gif

      Xóa
  8. Ôi, bé đáng iu quá! Xin chúc mừng SC lên chức bà ngoại nha. Chúc cháu mạnh khỏe, hay ăn, chóng lớn, thông minh, học giỏi nhé!
    Đây là hoa chúc mừng của bà VC nè:
    http://www.hoatuoithudaumot.iri.vn/out/users/shophoatuoihanoi/Hoa%20Bo/HBOHBO22-%20Hoa%20Bo-%20Hoa%20sinh%20nhat%20-%20qua%20tang%20-%20bo%20hoa%20dep.jpg
    Gấu bông dễ thương cho cháu nữa nè:
    http://media.bizwebmedia.net/Sites/12058/Data/images/134804399739.jpg
    http://images.muachungdeals.net/Upload/14397/PR/HOA-GAU-BONG-HOA-UOP-HOA-LUA-QUA-TANG-TRANG-TRI_201212716407985.jpg

    Bà VC thơm cháu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi chà chà,bà VC tặng cu Tý nhìu quà và hoa đẹp nữa,cu Tý thích lám đó nha.Bà ngoại cháu thay mặt cháu cảm ơn bà VC thiệt nhìu đã chúc cháu những lời nghe thật tuyệt,mong là cháu sẽ được như vậy,đa tạ bà VC nhé. Hai bà cháu sonca chúc bà VC có một buổi chiều tươi vui,hp và luôn bình yên,mk, giàu cảm xúc nhé...>:D< ;) :D

      http://i994.photobucket.com/albums/af68/tigonca/Thank%20You/lunapic_129138381869624_6.gif

      http://babauviet.com/wp-content/uploads/2013/04/05145313_1.jpg


      http://gallery.vatgia.com/gallery_img/14/chg1287029182.jpg

      Xóa
  9. Chúc mừng em gái đã được thăng chức bà, "Bà ngoại" oách ghê chưa! Chúc cháu iu hay ăn chóng lớn mai này sẽ là niềm tự hào của bà ngoại trước tiên sau mới đến ba mẹ cháu nha!
    Hoa chúc mừng của bà tím đây!
    http://3.bp.blogspot.com/-SaMS1xomPE0/UORfHgKEtDI/AAAAAAAAX7E/dP0ou3Pjn0Q/s400/H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+nhung+%C4%91%E1%BA%B9p+(32).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cảm ơn CTim có lời chúc mừng tốt đẹp và thay mặt cu Tý,Bà ngoại SC cảm ơn Bà Tím thiệt nhìu về bó hoa hồng thật đẹp và lời chúc nghe thật dễ thương ạ.Chúc bà Tím có một buổi chiều an lanh,nhìu niềm vui và iu thương đong đầy nhé >:D< :D

      http://1.bp.blogspot.com/-50RP196SbMU/TgxZeFDTi0I/AAAAAAAAB_M/HhzbAcu4eMM/s640/0.anh_dong.gif

      Xóa
  10. Trang cần lưu
    http://yume.vn/thichhanhphap/article/hinh-dong-ngon-nen.35D3417A.html

    Trả lờiXóa
  11. hiiii! thiên thần buổi sáng "bụi bẳm qua đi hà" ....thơm cháu một cái nè !...cưng cưng quá đi hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Bà ngoại cu Tý thay mặt cu Tý cảm ơn bà Chăm về nụ hôn và lời khen thật dễ xương nhé...Chúc bà Chăm Lê một buổi chiều ngọt ngào,may mắn,nhìu niềm vui nha :D >:D<

      http://www.commentsyard.com/graphics/thank-you/thank-you42.gif

      http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9b/c2/af/e48_avartar.jpg_400.jpg

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :-O Sao lại xóa hả TH,bà TH định tặng cháu j đấy ? :-/ :D

      http://direct1.anhso.net/540/10/107969/219201016153693.jpg

      http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/10/25/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Tham_quan_vuon_hoa_tulip_lon_nhat_the_gioi_03.jpg

      Xóa
  13. Ô vui thế chúc mừng ''Tân'' bà ngoại
    Lên chức rồi trách nhiệm lại vững thêm
    Một niềm vui ùa đến thật êm đềm
    Vậy từ nay đã là BÀ rồi đó -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé lời anh Minh muốn ngỏ
      Lên chức Bà già rồi mất còn đâu ?
      Ứớc mong sao Bà đừng có bạc đầu
      Dù cháu lớn thành chàng trai mạnh mẽ !!

      Hihihiiiiiiiiii! Cảm ơn anh thật nhìu về bài họa hay lắm,bà cu Tý thích lắm ạ.Chúc anh một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn may mắn nhé

      http://mevabe.net/Images/2008/2/3-2009/bexinh/ducthanh.jpg


      http://dl4.glitter-graphics.net/pub/2513/2513844hgpxueww57.gif

      Xóa
  14. Trả lời
    1. Dạ,hai bà cháu cảm ơn ông NS nhiều ạ.Chúc Ông NS một buổi chiều vui vẻ,an lành,máy mắn nhé :D

      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/kr9gqyce40f_thankusilver.gif

      http://vinafami.com/wp-content/uploads/2013/04/Nguyen_Hoang_My_Anh.jpg

      http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/le-hoi-hoa-tulip-o-canada-1.jpg

      Xóa
  15. Này này Cu Tý của Bà ơi
    Nhìn cháu xin tươi thật tuyệt vời
    Má trắng căng tròn như trái mọng
    Môi hồng chúm chím tựa quả tươi

    Chúc mừng bà ngoại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! Bà ngoại và cu Tý đa tạ ông VT có lời chúc mừng hai bà cháu nhé. Bà ngoại cháu thay mặt cu Tý chúc ông VT một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn mk,bình an nha ;) :))

      http://www.commentsyard.com/graphics/thank-you/thank-you117.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20091226/doicodai/thumbnail/604x604/be-yeu-ben-bien-xanh-1-450194.jpg

      http://intranet.jimmydang.vn/Content/ArticleImages/2063111151.jpg

      Xóa
  16. Cu Tý của bà xinh quá thôi
    Mừng vui khôn xiết cháu chào đời
    Xinh xinh đôi má bầu bĩnh , thắm
    Đẹp đẹp làn môi gọn ghẽ , tươi
    Mơ ước ngày mai nên nghiệp lớn
    Mong chờ năm tháng luyện tâm soi
    Hay ăn, chóng lớn vui lòng mẹ
    Bà dặn đôi lời , cu Tý ơi./.

    Hôm nay bà trẻ tranh thủ vào Blog tí rồi phải đi làm việc nhà đây. Họa cùng bà cháu cu Tý đôi dòng nhé. Chúc bà cháu MK,an lành nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIÊU ĐỀ bài thơ là: CU TÝ CỦA BÀ

      Xóa
    2. Ôi chao ! Bà trẻ tặng cháu trai bài thơ THÂT NGÔN BÁT CÚ tuyệt quá,bà ngoại cháu có bài TNBC luật BẰNG ,bà trẻ lại tặng cháu bài thơ TNBC luật TRẮC,lời thơ tuy khác nhau mà mong muốn vẫn vậy,tâm ý vân vậy,thay mặt cu Tý,bà ngoại cháu đa tạ bà trẻ thiệt là nhìu,góp thêm vào vườn thơ tặng cu Tý một bài thơ thiệt là hay nha.Hai bà cháu Cu Tý chúc bà trẻ luôn mk,an vui và nhanh chóng quên đi những chuyện buồn phiền để trở lại là một người mạnh mẽ,làm chỗ nương tựa cho các con cháu nhé >:D< ;) =d> :))

      http://g.vatgia.vn/gallery_img/19/mpb1320763478.JPG

      http://direct1.anhso.net/original/10/104759/892012142943341.jpg

      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/cnet95j1w1a_prod_452_15682.gif

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/26.8gif.gif


      Xóa
  17. bà tím sang thăm cu tí một chút đây! Nào giờ này đã mum no nê rồi chứ? Chơi ngoan nha cho mẹ nghỉ ngơi. cho bà tím hun cháu một cái thiệt kêu nè! Em gái vui nhiều nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! Hai bà cháu cu Tý cảm ơn bà Tím về chiếc hun thiệt kêu và lời chúc tốt đẹp nha . Cu Tý cũng hun lên má bà Tím một cái hun thiệt kêu và ôm bà Tím thiệt chặt nè :-* >:D< :D

      http://bauxinh.com/images/2012/09/20120918175642_1.jpg

      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/ryw5ff5mjvd_thank_you.gif

      http://pictures.vinatro.com/gia-dinh-hanh-phuc/2011/05/29/cuoi-tuan-vui-cuoi-cung-be-1-VinaTro.com-1.jpg

      Xóa
  18. TH sang chúc mừng chị SC nha! Hi... Được lên chức bà ngoại sướng thật chị nhỉ ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Đúng vậy ,hp lắm TH ạ,vì con gái đã có niềm hp riêng mà nó hằng mơ ước,nó yêu trẻ côn và luôn ước ao có một em bé để nâng niu,nuôi nó lớn khôn mà..hp của con cũng là hp của mẹ,đúng ko em ? Cảm ơn TH ghé thăm chia sẻ chúc mừng cho cu Tý và bà ngoại SC nhé. Hai bà cháu cu Tý đa tạ bà TH đã sang chia vui chúc mừng cho bà cháu.Hai bà cháu SC và cu tý chúc bà TH có một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui đong đầy nhé ;) :D

      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/7wgudzijis7_thank_you_.gif
      http://i273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-morning/good-morning-2.gif
      http://img6.phanvien.com/2011/11/5/cac-co-cau-be-xinh-xan-26-79.jpg

      Xóa
  19. Hihi ...thật là bất ngờ ,em sang thăm lại biết chị vừa lên chức bà Ngoại thật vui chị nhỉ
    Em chúc cháu iêu của chị luôn mạnh khỏe hay ăn chóng lớn và thật ngoan nè
    http://img1.imagehousing.com/1/a0a02b1663c2a086149cb7cd12d29e74.gif
    http://depvatot.vn/Resource/images/products/2012/12/21/normal/hoa-gau-bong-xe-dap-doi-1434.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ui,cảm ơn em thiệt nhìu nhé HN,Bà ngoại SC thay mặt cu Tý đa tạ HN nhé,cu Tý rất thích mấy món quà HN tặng cháu cùng lời chúc thật tuyệt,mong cu Tý sẽ được như vậy.Chúc HN một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui đong đầy nha .Chj xin lỗi,mãi nya mới vào reply được cho em,mấy nay chị mệt trong người,nên lên mạng chẳng được bao nhiu,com được vài com là phải xuống rùi,mong em lượng thứ cho chị nhé. Nay đã là 05.08,qua sn của em 3 hum rùi,chị đã sang nhà,nhưng ở đây hum nay chị mới chúc mừng được,dù muộn còn hơn không.chúc mừng em thêm tuổi mới thêm nhìu niềm vui và iu thương,hp bên một nửa của mình nhé em :D >:D<

      http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1650/1650923ieqxbqocxm.gif

      http://c.universalscraps.com/files/en/good.morning/good_morning_002.gif
      http://img382.imageshack.us/img382/4065/10172009110855am.jpg

      Xóa
  20. Chúc mừng cháu ngoại của Sơn Ca
    Vừa mới sinh ra giống như là
    Hạnh phúc trời ban đứa cháu ngoại
    Lấp đầy thương nhớ mất anh nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn đã sang nha
      Thơ hoa chia vui với cả nhà
      Tỏ ý ủi an Ca hạnh phúc
      Bé sinh thay thế chỗ người xa !!

      Đa tạ bài thơ chúc phúc của anh ạ.Bà ngoại cu Tý thay mặt cháu,cảm ơn ông Mẫn đã ghé thăm chia sẻ với entry dành tặng chúc mừng cu Tý chào đời bằng một bài tứ tuyệt thật hay và ý nghĩa,hai bà cháu Sc cảm động lắm .Hai bà cháu cu Tý chúc ông Mẫn một ngày mới nhìu iu thương,niềm vui đong đầy và luôn mk để sống lâu trắm tuổi ạ :D

      http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/1830/thank-you-29.gif

      http://animatedimagepic.com/image/good-morning/good-morning-1228.gif

      http://a9.vietbao.vn/images/vn905/anh/50904185_topBNCH578.jpg

      Xóa
  21. Chúc bà ngoại bữa cơm tối ngon miệng nhé ! Có một điều anh xin hỏi Sơn Ca là tại sao Hoa Thủy Tiên vào nhà anh , anh vào nhà HTT thì lại hiện ra ngôi nhà của Sơn Ca là vì sao thế nhỉ , em giải thích giúp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu về lời chúc,em nhờ lời chúc mà ăn ngon miệng lắm :D ,vì đã gần tuần nay em ốm mệt,không muốn ăn,mỗi bữa chỉ cố nuốt được một lưng vơi vơi :(( ,hum nay tự nhiên lại ăn được gần như bình thường -hai lưng vơi vơi -nhờ anh chúc đấy. ;) .Anh cứ sang blog HTT thì sẽ rõ,nhấp vào tên ở chỗ blog bạn bè ấy anh ạ. Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://4.bp.blogspot.com/_IIh4jCWvDtE/TCHOGAtohPI/AAAAAAAAAEc/uJM8ob2Huws/s1600/b%C3%A9+xinh.png

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-6.gif

      Xóa
  22. Dẫu lên chức bà còn mô đen lắm
    Chẳng nét sầu vẫn cong vút bờ mi.......
    ...
    Bà ngoại ơi -đi uống cà phê đi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà ngoại ơi -đi uống cà phê đi -TML
      Cùng tận hưởng nhâm nhi cafe đắng
      Dẫu lòng anh còn đôi khi trống vắng
      Bên em rồi một khoảng lặng niềm vui.

      Dẫu lên bà em còn thắm đôi môi
      Đôi mày vẫn cong cong như nét vẽ
      Dáng hình em vẫn còn tươi sức trẻ
      Dẫu lên bà nhìn em vẫn xinh tươi

      Đi uống cafe đá cùng anh nhé em ơi !
      Hoàng hôn xuống sánh vai nhau phố nhỏ
      Trong lòng anh có bao điều muốn ngỏ
      Nhưng vẫn âm thầm ngồi nghe giọt cafe rơi !

      Nghe trong tim những xao xuyến bồi hồi
      Lắng từng giọt nhỏ cafe rơi tí tách
      Trái tim bỗng chìm sâu vào ký ức
      Về một thời ta nồng thắm bên nhau !!

      Anh biết rằng thời gian sẽ qua mau
      Rồi ta sẽ trở về cùng cát bụi
      Nhưng sao thấy con tim như vời vợi
      Thương nhớ hoài một một hình bóng nơi đâu ?

      Hihi ! Em cảm ơn anh ghé thăm họa thơ chia sẻ,em mạn phép tiếp nối cùng anh mấy vần cho vui nhé...Chúc anh một buổi chiều may mắn,mát mẻ và luôn vui vẻ,hp anh nhé ;) :D

      http://business.vnmic.com/uploads/news/2011_11/thank-you.jpg.gif

      http://www.dilsecomments.com/graphics/Good-Afternoon-1657.jpg


      http://mevabe.net/Images/2009/2/5/bexinh/tuanh/1.jpg

      Xóa
  23. Sang nhà Hoa Thuỷ Tiên đây .
    Anh Chúc Thuỷ Tiên ngày mới vui vẻ nhé !
    .
    Sướng thay bà ngoại mình ơi
    Cháu bồng cháu bế sướng đời lắm ha
    Bế vào rồi lại bế ra
    Cháu yêu cháu quý của bà thật ngoan !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "..Cháu yêu cháu quý của bà thật ngoan !"-VT
      Có cháu bà bỗng ngập tràn
      Niềm vui hạnh phúc vô vàn trong tim
      Nhìn cháu thật là dễ thương
      Ta chúc cháu lớn mọi đường hanh thông.
      Thỏa lòng cha mẹ cậy trông
      Tài trai,chí lớn ....bõ công mẹ hiền
      Cuộc đời cháu mãi bình yên
      Mọi điều thuận lợi,tâm hiền,chí cao
      Niềm vui sóng vỗ dạt dào
      Ta mong cháu sẽ -tự hào-mẹ cha
      Trong lòng bà bỗng thiết tha
      Mong cháu mãi mãi sẽ là niềm vui.

      Hihi ! Hai bà cháu SC cảm ơn ông VT họa tặng bài thơ hay lắm,hai bà cháu cu Tý thích lám ạ. Bà ngoại cu Tý thay mặt cháu họa với ông VT đôi vần cho vui ạ.Hai bà cháu cu Tý chúc ông VT luôn mạnh khỏe,bình an,may mắn và có một buổi chiều mát mẻ,tươi vui nha ;) :D

      http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/hinh%20di%20dong/thank_you_bunny.gif

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-046314.gif

      http://mevabe.net/Images/2008/2/3-2009/bexinh/luckyboy/1.jpg

      Xóa
  24. Ghé thăm 2 bà cháu nè. Chúc bà ngoại luôn vui khoẻ, chúc cháu ngoại hay ăn chóng lớn, ngoan, khg khóc nhè
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/142_54_1354198145_42_anhsaokhuyanet_35__zps6b56ed0b.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,hai bà cháu cu Tý đa tạ ông ng HL ghé thăm tặng cho hai bà cháu một tách cafe sữa cùng một bông hồng động thiệt là ngon và đẹp mắt ạ.:-P ;;) Thay mặt cu Tý,bà ngoại cháu xin nhận và chúc ông ng HL một buổi chiều bình an,may mắn và luôn vui vẻ,hp nha. ;) :D

      http://hipish.free.fr/category/thank_you/thank_you_051.gif

      http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1470/1470936wcg911709l.gif

      http://img.vmessages.com/en/good-afternoon/32.gif

      http://www.webtretho.com/news/anhso/images/khoanhkhac/20090618191541anh127.jpg

      Xóa
  25. Chúc mừng BÀ NGOẠI thật nhiều nha! Có cháu sẽ thêm nhiều niềm vui và khỏe hơn đấy SC à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh thiệt nhìu về lời chúc mừng và lời động viên chân thành ạ. Hai bà cháu cu Tý chúc ông NQ một ngày mới nhìu may mắn,yêu thương và niềm vui đong đầy nha : D ;)

      http://img.t555t.com/imgcache/627899.jpg

      http://greetings.flashscrap.com/everyday/good-morning/good-morning-49.gif

      http://media.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/trangbh/201211/trangbh201211298584710_1.jpg





      Xóa
  26. "Em đã quay về gặp cố nhân
    Thương anh trăn trở đã bao lần
    Vui mừng tâm ý dầu chưa trọn
    Hạnh phúc tình đời vẫn mến thân.
    Đâu dễ trăm năm chung biển mộng
    Lẽ nào một thoáng đã ly phân ?
    Vui buồn ta hãy bên nhau nhé
    Tay nắm bên đời kiếp thế nhân !!"

    Bài thơ em tặng ai đây
    Rượu nồng chưa uống đã say lòng người


    Chúc mừng cả cháu lẫn bà nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ em tặng ai đây
      Rượu nồng chưa uống đã say lòng người.-LTLD

      Tặng người hay ghé sang chơi
      Để lời chia sẻ ngọt bùi đắng cay.
      Bên em an ủi ngày ngày
      Những khi trở gió trong người không an.
      Hàng ngày có chút thời gian
      Nhắn tin chia sẻ dịu dàng lắm thay.
      Cho em quên mọi đắng cay
      Xa đi bất hạnh ngày ngày không vui
      Mong tặng em những nụ cười
      Cho em vui sống,sánh tày thời gian.
      Ngày đêm mong được bên em
      Buồn vui chia sớt...mênh mang tình đầy.
      Ứơc mong tay mãi trong tay
      Mỗi khi nhắc đến lòng đầy ơn sâu !
      Bao giờ trả được tình nhau ?
      Cho nên tim mới thương đau...lệ nhòa !
      Cảm ơn anh ghé thăm Ca
      Người anh muốn biết,đó là........-bí mật-...SC

      Em đố anh đoán được đấy ?? Hihi..Hai bà cháu cu Tý cảm ơn ông LTLD về lời chúc mừng cùng hai câu thơ chia sẻ thật dễ thương. Hai bà cháu cu Tý chúc anh một ngày mới may mắn,yêu thương và niềm vui đong đầy nha ;) ;D

      http://1.bp.blogspot.com/-DCEU0brzqOU/T0HQ2Yb8qDI/AAAAAAAABNc/d2guMQB_ajQ/s1600/RedRoseThankYou.gif

      http://www.oyepictures.com/o/good_morning/good_morning_008.gif

      http://vinafami.com/wp-content/uploads/2013/04/be-yeu-nha-minh-6.jpg

      Xóa
  27. Chị à, em ghé thăm chị đây ạ. Có 1 lời comment làm em cười bùn cừi quá chị ơi. Sao lại thế nhỉ? Hihi
    Em chúc chị đêm an lành nhé!
    http://2.bp.blogspot.com/-5lr4huworVU/T3Z5OVcA_zI/AAAAAAAAV_4/_bT6ceCje8Y/s1600/0066.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn em gái nhìu nha.Em mà cười được là tốt rùi,vào đây là để thêm vui vẻ,được thư giãn cười cho trẻ mà...thi thoảng em phải cười thiệt nhìu cho lòng thanh thản,cho khuôn mặt rạng ngời,trẻ mãi với thời gian nhé em..à,Thái Bình bão tan chưa em,cố gắng chống bão thật tốt nhé,chứ trên này bị ảnh hưởng của bão,mưa to,gió lớn,chị tưởng bay nóc nhà cơ đấy,lo thót ruột,chưa lần nào gió mạnh như vậy,giờ chỉ có mình chị,mái nhà làm sao là gay go. :( ..huhu.. :(( may mà ko sao .Chúc em một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nha em .Thương em nhìu nhìu >:D<

      Một mình ta với cuộc đời
      Chồng đà khuất núi,con thời đi xa.
      Đời giông tố,chỉ mình ta
      Chống chèo vượt những phong ba cuộc đời.
      Đêm về nước mắt tuôn rơi
      Thương cho số phận dập vùi hẩm hiu.
      Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
      Lấy ai làm bạn những chiều ...mai sau ?
      Ngầm đời mình-thấy lòng đau
      Xót xa cay đắng,úa nhàu tâm can !!


      http://3.bp.blogspot.com/-FCWcGgLm-Bg/TXj6hyu9DAI/AAAAAAAANJ0/DQUMc0uYFPY/s400/thank-you-kids.jpg


      http://c.universalscraps.com/files/en/good.morning/good_morning_002.gif

      http://mevabehoami.files.wordpress.com/2013/04/533996_603160113027680_282286987_n.jpg

      Xóa
  28. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/tin-nhan-xep-hinh-chuc-ngu-ngon-dep-nhat_zpsec935e77.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,sao hum nay anh bị viêm họng ko nói được à ... ;) :)) Cảm ơn anh về lời chúc ngủ ngon với bức tranh động thiệt đẹp nhé .Chúc anh ngày mới may mắn,bình an,luôn tươi vui và mau khỏi bệnh.


      http://2.bp.blogspot.com/-Kg9AILRdtAM/UHROT_GGwgI/AAAAAAAAIMU/I0F9nrtgY34/s1600/Thank+You+Heart+and+Roses.gif

      http://www.scrapsyard.com/graphics/good-morning/good-morning156.jpg


      http://blogmeyeucon.com/wp-content/uploads/2013/01/like.jpg

      http://socola.vn/photos/image/2012/Thang1/12/be(1).jpg

      Xóa
    2. Khg phải viêm họng mà những chữ trong bức tranh kia đã nói hộ anh rồi.
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/good20morning20friends_zps02db7d81.gif

      Xóa
    3. Trời ạ ! Ra là anh tiết kiệm lời nói ;) :-P nên nhờ tranh nói hộ =)) ...Vậy còn bức tranh trên này là câu chúc buổi sáng,nhưng sao anh lại com chiều thế :)) ? Trời đất # -O .anh lại chúc nhầm rùi...hihi :)). C.ơn anh về bức tranh nhé.chúc anh buổi tối ngọt ngào,yêu thương bên ng.iu dấu và đêm ngủ ngon,mơ đẹp,mau khỏi mắt nhé

      http://media.tinmoi.vn//2012/11/29/142_54_1354198101_99_anhsaokhuya.net.gif

      http://www.hdwallpapers3d.com/wp-content/uploads/2013/05/good-night-desktop.jpg

      Xóa
    4. A chào buổi sáng với những người bạn tốt đấy chứ. Chắc đồng hồ máy em chưa chỉnh lại (?). Còn bức tranh trên kia là "Chúc ngủ ngon và mơ đẹp". Hihihi... :)), =)) Chúc em buổi tối vui vẻ.

      Xóa
    5. Ý,có anh nhớ nhầm thì có ýcom ý,em thấy xuất hiện buổi chiều kìa,sáng em có lên mạng một chút chưa thấy...gớm thật,chữa thẹn giỏi quá...hihi...tiếc là đồng hồ máy em CHUÂN KHÔNG CẦN CHỈNH đâu nhé,chỉ lấy theo 12 h,ko lấy theo 24h,mà đồng hồ đó là của blog,rất trùng với máy đấy ;) :))

      http://www.oyegraphics.com/o/good_night/good_night_041.gif

      Xóa
  29. hihihi.....chị sang thăm cả bà lẫn cháu nè.Dể thương quá SC ơi.Em đã thật khỏe và thật hết bệnh chưa?.chị chúc cho cả bà con cháu nè....vuông tròn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị thiệt nhìu về lời chúc và lời khen thiệt êm tai ..hihi..bênh cấp cứu thì hết rùi,nhưng bệnh T mệt thì chưa chị ạ,vì bão liên tiếp thế này,em còn mệt mãi,vì nhr hưởng cho T mà..Sao lâu không thấy chị đâu,chị có khỏe ko hay buồn quá cũng bó blog một thời gian như em,rùi ốm...?? chị cố gắng vui lên cho tâm hồn thảnh thơi ,vui vẻ và luôn mk chị nhé. Chúc chị buổi tối ngọt ngào,vui vẻ nha >:D< ;)

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2009/02/good-night-desi-glitters-10.gif

      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuongdung/2011_11_09/eden3.jpg

      Xóa
  30. Thăm em nè, ngày mới chúc em luôn vui vẻ ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Em cũng chúc anh chiều vui vẻ,may mắn và luôn hp ngọt ngào nhé ;) :D


      http://graphics.comments.funmunch.com/good-afternoon/good_afternoon_comment_graphic_09.gif

      http://2.bp.blogspot.com/-Ha2dccAIAXs/UZNcE4IiBZI/AAAAAAAADMw/k4Sme-FaFog/s1600/anh-dong-dep-08.gif

      http://direct1.anhso.net/540/10/102087/762010141841494.jpg

      Xóa
  31. Anh Ninh sang thăm, được biết tin vui của gia đình xin chúc mừng và chia sẻ nhé!
    Mến chúc em và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao ! Lâu lắm mới thấy anh ninh ghé thăm em gái...vui quá,vui quá ạ . Cam ơn anh nhìu đã bớt chút thời gian ghé thăm chia sẻ cùng entry tặng cháu ngoại SC và lời chúc mừng tốt đẹp.Chúcanh ninh một buổi chiều măn mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nhé. ;) ;D mơi anh ninh uống chén trà Th :

      http://www.baotangthainguyen.org.vn/manage/csdl/anh/traxanham.jpg

      http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_059.jpg

      http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2013/05/533785_411390485611432_1356960_n-1c114/co-be-goc-viet-cuc-xinh-noi-tieng-tren-truyen-hinh-han-quoc.png

      Xóa
  32. Em khỏe khg? Bão có ảnh hưởng vùng em ở, nhà em khg? Chúc em mọi điều tốt lành, mọi sự bình an nhé

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/09080610234636312_zpsf47857f0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em không được khỏe,nhà cũng không được khỏe anh ạ,ảnh hưởng TẠI BÃO mưa to gió lớn quá,chưa bao giờ thấy TN gió đập ình ình như vậy,em cứ nghĩ bay mất nóc cơ đấy :(( ,may mà ko sao ."Lạy Chúa tôi...cảm ơn Trời Phật phù hộ độ trì,thương xót con chim bị thương là con đây."..Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chia sẻ,động viên,khích lệ và bức hình động đẹp ạ...mà bức hình này nhìn cứ quen quen :-? .hihi.. :)) hình như ở entry trước ,dưới com anh Q thì phải ? Nhưng mà SC vẫn thích vì được anh mang tặng... ;) :D

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-610038.gif

      http://img16.imageshack.us/img16/9923/diendanhaiduongcom22022.gif

      http://mevabe.net/Images/2010/2/11/bexinh/nghi/1.jpg

      Xóa
  33. Bà ngoại ơi đi uống cà phê đi
    Đừng vì chức bà mà già đi nhé
    Hồn tươi trẻ cho tinh thần mạnh mẽ
    Vẫn xinh tươi bên đời thu yêu thương ..........
    ........
    Tối bình an nhé -bà ngoại -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hãy chờ rồi bà ngoại xuống đường
      Ta sánh bước cùng nhau đi trà đá
      Giữa cuộc sống bao bước chân vội vã.
      Ta vẫn sánh cùng ...nghe rộn rã yêu thương ! ;) :D

      Cảm ơn anh họa tặng bài thơ với lời chúc tốt đẹp,SC thích lắm ạ.Chúc anh một buổi chiều nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nhé

      http://www.dilsecomments.com/graphics/Good-Afternoon-1657.jpg

      https://lh5.googleusercontent.com/-so3VyxravGg/T3MV_IDhZdI/AAAAAAAAB4c/DrdFaE9c8zo/wWw.VietFlower.Info-2970234811_1_3_l33afb62.gif


      http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/23/bexinh400.jpg

      Xóa
  34. VC tranh thủ ghé thăm SC nè. SC có được khỏe không? Đêm thật ngon giấc nhé SC
    http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn VC ghé thăm,chúc lời chân thành và tặng bức hình đẹp,SC thích lắm =D>,SC cũng ko đc khỏe lắm,do ảnh hưởng của bão đó VC,nên T mệt lử,ăn ko biết ngon,nhưng phải CỐ,đê khỏi thiếu dinh dưỡng,T càng mệt hơn,trụy tim phải đi V thì gay go lắm... :(( con mất nhờ,còn khổ nó thêm... :"> VC nên cố gắng giữ gìn SK cho con cái nhờ nhé...Chúc VC một buổi tối đong đầy yêu thương và niềm vui nha >:D< ;)


      http://www.scrapsplanet.com/content/good-night/good-night-5.gif

      http://photo.bonghongxanh.vn/albums/userpics/10001/normal_MeoXinh_052_photo_bonghongxanh_vn.jpg

      Xóa
  35. Chúc em ngày CN vui vẻ. Chuẩn bị mà đón bão nghe em
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/orkut_scraps-1_zps33130bc2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất,nghe anh nói lại nhớ tới cơn bão sắp tới,còn lớn hơn hai cơn bão vừa rồi,em chỉ sợ TB lại hứng một cơn bão nữa đi qua,thì khổ quá,lần này cơn bão đi qua đâu,là gió cấp 12-14 đấy,nguy hierm quá,hai lần trước mới cấp 8,cấp 9,vậy mà lần này tới 12-14 lận...chậc chậc...chít mất thui..Cảm ơn anh về món quà cho cu Tý,đẹp và ngọ nghĩnh quá,hai bà cháu thích lắm.. =D>.Chúc anh buổi tối tươi vui,hp bên ng.iu dấu nhé ;) :D

      http://s273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-night/good-night-1.gif

      http://i1121.photobucket.com/albums/l513/18thang4/m2.jpg

      Xóa
    2. Hihi ! Mèo giúp SC lạy TRỜI PHẬT PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ đấy..;) :))

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này