chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

THƯƠNG ANH !!




  THƯƠNG ANH !

    Em thương anh lắm ,rất nhiều
Một năm qua chịu bao nhiêu cực hình.
    Từng đêm anh thức chong chong...
Bệnh tình hành hạ tấm thân yếu gầy.
    Thương anh nước mắt đong đầy,
Đêm đêm cố gắng,ngày ngày chăm lo.
    Muốn anh được sống thơm tho,
Dẫu em vất vả sớm khuya ....quản gì ?
    Ngày đêm thủ thỉ anh nghe :
"Kiên cường,can đảm,chớ mà buông tay
    Có con,có vợ bên đây,
Cố công chăm sóc,ngày ngày...bên anh.
    Nhìn anh gầy yếu mong manh
Không cầm lòng đậu vòng quanh ...lệ nhòa !
    Thương anh nghèo khó ...phong ba,
Suốt đời khổ cực... xót xa phận bèo...
    Dẫu đời vẫn mãi gieo neo
Thương nhau ta vẫn chống chèo....vượt qua.
    Bây giờ anh đã khuất xa,
Mình em ở lại phong ba...bão lòng.
   Thương anh gối đất lạnh lùng
Một mình ở chốn mênh mông đất trời.
   Từng đêm trơ chọi...chơi vơi
Xót xa em bỗng lệ rơi....ướt đầm !
   Anh đi cô quạnh trong lòng
Đêm đêm nhỏ lệ thương chồng...khôn nguôi .
   Mong anh siêu thoát....ngậm cười
Chớ đừng vương vấn bên đời nghe anh ..!!

 7h15 thứ 4 <06/03/2013 -25/01 >
      TG: ThùyLinh-Sonca





     ĐI VỀ ĐÂU ??

     Người thân lần lượt ra đi
Mình em ở lại ôm ghì nỗi đau.
    Ra vào quạnh quẽ trước sau,
Bây giờ em biết tìm đâu bóng người ?
    Đau lòng em lắm anh ơi !
Sao anh nỡ bỏ con côi,vợ hiền
    Nhớ anh lệ ướt triền miên
Ở đâu anh hỡi nơi miền hư vô ?
    Nén hương nghi ngút bàn thờ
Bữa cơm em thỉnh anh về cùng em !
   Ra vào sau trước lặng im...
Vắng anh ngơ ngẩn con tim nhớ người !
   Một mình đếm bước lẻ loi...
Những khi đau yếu ai người...cậy trông ?
  Trách Trời nỡ dứt tơ hồng...
Chia Uyên,rẽ Thúy vợ chồng mình  đây.
   Lấy ai sẻ ngọt,chia cay ?
Lấy ai nương tựa bờ vai...khi cần ?
   Thương  người rồi lại thương thân
Thương em cũng chịu một mình ...lẻ loi
   Phận sao bất hạnh...hỡi ôi ?
Đi về đâu giữa cuộc đời mênh mông ???!


SC.đêm thứ 5 ngày <7/03/2013-26/01>

         TG: Thùy Linh-Sonca











CÚNG TUẦN THỨ 2 !

Hôm nay cúng lễ hai tuần,
NÉN HƯƠNG em thắp khấn thầm tên anh.
Mong anh luôn được bình an
BÁT CƠM,QUẢ TRỨNG ,NÉN NHANG...tấm lòng.
Cộng thêm ĐĨA MUỐI,LÁT GỪNG ,
PHU THÊ nghĩa trọng,xin đừng quên nhau.
Ra vào hiu quạnh ...trước sau,
Nhớ thương anh đã về đâu ...hỡi người ?
Linh hồn anh hãy về Trời,
Suối Vàng anh hãy ngậm cười nghe anh.!
Thác rồi anh hãy linh thiêng
Luôn bên phù trợ vợ con yên bình
Như khi anh sống...hết lòng,
Chở che con-vợ chưa từng nhãng sao.
Bây giờ anh đã nơi nao ?
Gối sương nằm đất,nghe bao ngậm ngùi.
Thương anh nhiều lắm anh ơi 
Không anh em sống giữa đời buồn tênh !

   SC,11h39' thứ 6 ngày <08/03/2013-27/01>
               TG: ThùyLinh-Sonca


   XÓT XA !

Người ta bất hạnh cũng...thế thôi
Tôi sống hôm nay mới...nửa đời
Mà sao tang tóc ba lần lận ?
Xót xa phận hẩm,với duyên ôi !!

      SC,00h23 thứ 3 <05/03/2013 - 24/01 >
                    TG: Thùy Linh-Sonca


  MÙNG 8/3 ...BUỒN !

          Hôm nay mùng 8 tháng 3
Người ta vui vẻ,còn ta ...một mình.
        Đầu xanh đang trắng tang chồng
Làm sao hạnh phúc giữa dòng...nhân gian ?
       Trong lòng đau đáu riêng mang,
Một ngày mùng 8 nghiệt oan phận mình.
       Lấy ai tặng đóa hoa xinh?
Lấy ai che chở cho mình...từ đây ??!

         SC,11h50 thứ 6 ngày <08/03/2013 - 27/01>
                      TG: Thùy Linh -Sonca 








75 nhận xét:

  1. Thắp nén hương thơm tri ân người quá cố
    Sẻ vơi buồn trong nỗi nhớ em tôi
    Lẽ tạo hóa vần xoay thác về sống gửi
    Chuyện đời người hết hợp rồi tan....
    Chia sẻ cùng em mất mát đau thương không gì bù đắp được, cố vượt qua em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .."Chuyện đời người hết hợp rồi tan...."-LTLD

      Nỗi buồn sao vẫn cứ mãi riêng mang ?
      Ai thoát được cuộc luân hồi... bể khổ
      Nghe sâu thẳm con tim mình nức nở,
      Đã MẤT rồi-xa mãi một TÌNH DUYÊN !

      Em cảm ơn anh thật nhiều về bài họa thơ chia sẻ chân tình,em rất cảm động vì có anh luôn bên em chia vui sẻ ngọt.Chúc anh một buổi chiều may măn,niềm vui và yêu thương đong đầy anh nhé

      [img]http://3.bp.blogspot.com/-ApvJXS3Jv9w/T4vCSONlXHI/AAAAAAAACsM/0Foe8SkZC6k/s1600/anh-dong-hinh-nen-dep-namkna-blogspot-com-part-2-14.gif[/img]

      Xóa
  2. Em ơi, thương em quá mà chị chỉ biết khuyên em đừng buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, em phải mạnh mẽ lên để lo cho con nữa nha. Thương em nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,lời chia sẻ yêu thương của chị,khiến em rất cảm động,thấy được an ủi rất nhiều . Đa tạ chị đã luôn quan tâm em.Chúc chị một buổi chiều may mắn,ngọt ngào,vui vẻ nha chị. Iu chị nhìu nhìu ...

      [img]http://nk3.upanh.com/b1.s16.d1/1a8b7986191c686e9932b51503408f79_43054523.haiduongvui22.jpg[/img]

      [img]http://www.raovat15k.com/Files/232426/23768_1114173047.jpg[/img]

      Xóa
    2. Chim xanh lẻ bóng một mình
      Bơ vơ trước buổi bình minh nắng hồng
      Thương lắm THÙY LINH ƠI

      Xóa
    3. "Thương lắm THÙY LINH ƠI"


      Nghe trong lòng thấy vui vui...
      Khi nghe anh nói những lời yêu thương !
      Hihi...tặng anh một con Chim lẻ bạn nữa nè :

      [img]http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/04/07/1333781717.img.jpg[/img]
      Chim Sâu ngó ngó nghiêng nghiêng
      Một mình ở giữa thiên nhiên tuyệt vời.
      Thắm hồng những cánh Đào tươi
      Mình Chim cô lẻ -thương ơi...nỗi niềm.
      Chắc rằng Chim cũng rất buồn
      Đời mình lẻ bạn....đau thương giữa đời.
      Chim ơi ! Ta lại ngậm ngùi
      Thương ngươi ta lại thương đời ta đây !

      Xóa
  3. Chia sẻ cùng bạn nỗi mất mát quá lớn ! ....Cố gắng vượt qua bạn nhé ! Cảm giác mất người thân yêu thương thật kg lời nào tả được ! Chỉ ta thấy đời bỗng vô vị ..bơ vơ trống trãi...và buồn cứ vây quanh...nước mắt luôn rưng rưng....LQ xin chia buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LQM nhìu nha -tên bạn là Mạnh Lệ Quân ,sao họ cứ viết ngược nhỉ ? Tên một nhân vật nổi tiếng của TQ ngày xưa đó...Sự sẻ chia của bạn mới,khiến SC rất cảm động.Rất hân hạnh được làm quen với bạn.Chúc LQM một chiều tối vui vẻ,ngọt ngào nhé

      [img]http://anhdep.anhsaokhuya.net/flower/anhsaokhuya.net%20(103).gif[/img]

      Xóa
  4. Một nỗi đau kg gì tả nỗi. Xin chia buồn cùng bạn. Cố lên bạn nhé. Chúc bạn sớm bình tâm. cầu chúc cho linh hồn sớm được siêu thoát...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Le My thật nhìu nha. SC sẽ cố để bình tâm lại...Linh hồn anh ấy chắc sẽ cảm động lắm trước sự quan tâm của các bạn ,chúc phúc cho linh hồn anh ấy sớm được siêu thoát. Chúc Le My một tối ngọt ngào,ấm áp,yêu thương nhé

      [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoiKp6jylXR-BBTSqJ_W7aejFXE7btaF9wv7mhlAXrmH0tt61v[/img]

      Xóa
  5. Cùng chia sẻ nỗi đau với SC. Ôm bạn thật chặt SC nhé !

    ĐÊM BUỒN
    Đêm buồn cảnh cũng buồn lây
    Trăng treo đầu ngõ vương mây nhạt mờ
    Một thân lạnh lẽo bơ vơ
    Thuyền đi để lại bến bờ cho ai
    Mình em tê tái đêm dài
    Năm canh trăn trở vì ai hỡi người ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ..."Mình em tê tái đêm dài
      Năm canh trăn trở vì ai hỡi người ?"-MB-MKa

      Nghe ngoài hiên lạnh...lá rơi
      Tưởng như tiếng bước chân ai trở về ?
      Nhìn ra ba phía bốn bề...
      Khói hương nghi ngút ...não nề hồn em .
      Nhớ anh nước mắt ....trắng đêm,
      Nghe trong sâu thẳm... con tim bồn chồn.
      Cầu cho CHÍN SUỐI ...linh hồn,
      Anh đà siêu thoát chớ còn vãng lai.
      Không anh ngày ngắn thành dài,
      Đêm trường lạnh lẽo không ai bên mình.
      Từ đây khép những ân tình...
      Âm dương cách biệt chúng mình ...xa nhau !
      Nhớ anh dạ xót,tim đau
      Một mình cô quả- còn đâu bóng người ?
      Niềm thương nhớ mãi khôn rời,
      Không anh em sống giữa đời...buồn tênh !

      Đa ta cái ôm chặt của bạn,SC thấy ấm áp và được an ủi rất nhìu.Chúc MB-MK một tối an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

      [img]http://i832.photobucket.com/albums/zz242/taikorea123/3fd0a4fc9c348b13b952fab5a3a4dca3_we.gif[/img]




      Xóa
  6. [IMG]http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/Hello047_zps03954fb9.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]http://2.bp.blogspot.com/-nUpsnXCy4zE/UOKLlKEMHwI/AAAAAAAABCE/vTa-Mje9T48/s1600/thankyou.gif7.gif[/img]
      Đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé Linh Vu

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Cảm ơn anh.Em sẽ gắng để vui.Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào,niềm vui đong đầy nhé anh

      [img]http://2.bp.blogspot.com/-2uAn-F6UQZ0/UOKLjgU4S9I/AAAAAAAABB8/XDMZo2WzkV0/s1600/thankyou.gif6.gif[/img]

      Xóa
  8. Anh ghé thăm em nhé . Chia xẻ cùng em những mất mát em đang gánh chịu nhé . Không biết nói gì hơn , lần nữa chia buồn cùng em vậy . Mong em sớm trở lại với cuộc sống bình thường nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh nhìu ạ. Đa tạ anh về những lời chia sẻ chân tình,sự quan tâm thường xuyên của anh...em thấy thật ấm áp,được an ủi rất nhìu ạ. em sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau buồn này ,để trở lại cs bình thường bên các bạn bè yêu mến,dành tình cảm yêu thương cho mình.Chúc anh một tối vui vẻ,an lành và một đêm ngon giấc,mơ đẹp

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-uaaeRyeOIx0/UN7uPBzXqnI/AAAAAAAAAZA/nsuZL-NTAbE/s1600/thu68.gif[/img]

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-jMVk5l4dN7s/UN7tysClQiI/AAAAAAAAAVs/jepZ0TrOrYY/s320/cauhon.gif[/img]

      Xóa
  9. Sang thăm anh gửi chúc lời :
    Hay tăng nghị lực đẩy vơi nỗi buồn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có anh sang với em luôn
      Nỗi buồn không đẩy cũng chuồn ...mất tăm !
      Hihiiiiiiiiiii.Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một tối vui vẻ,ấm áp và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha anh

      [img]http://2.bp.blogspot.com/-mnuwvaBP7tI/UN7t0dLtRGI/AAAAAAAAAV4/_3oa9_H2PKQ/s320/cogAI.gif[/img]

      [img]http://i792.photobucket.com/albums/yy210/vanhoai13284/anh%20dep%20blog2/46741243694418.gif[/img]

      Xóa
  10. Cùng cảnh ngộ với em nên chị thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng khi người chồng thân yêu của mình ra đi. Hãy gắng lên em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đa tạ chị về lời chia sẻ chân tình và THẤU HIỂU ,em rất cảm động,vì mới quen nhau mà chị thật tình cảm,chân thành.Em sẽ cố gắng chị à .Chúc chị một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha chị

      [img]http://2.bp.blogspot.com/-a1VuJOCWzBw/UN7xJ27L5_I/AAAAAAAAAec/PmQ1TRUgIIk/s320/ngungon.gif[/img]

      Xóa
  11. Anh giờ đã khỏe tấm thân
    Hiền thê ở lại cõi trần xót thương
    Đớn đau cơ cực trăm đường
    Giờ em gánh vác biết nương nơi nào
    Nhớ người mắt lại dâng trào
    Bao nhiêu kỷ niệm gợi xao xuyến lòng .
    Chúc bạn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ anh lệ nhỏ ướt đầm
      Từng đêm thao thức khấn thầm tên anh.
      Suối Vàng anh hãy bình yên,
      Đừng lo cho vợ,cho con ....thế nào ?
      Thương anh nước mắt nghẹn ngào,
      Bao năm kỷ niệm tuôn trào trong em.
      Mấy mươi năm sống êm đềm,
      Suốt đời anh vẫn lo em...buồn lòng.
      Vậy nên anh vẫn cố công
      Ghé vai gánh vác...tháng năm chẳng nề.
      Việc nhà,việc nước bộn bề
      Thương em ốm yếu ...phu thê vẹn tình.
      Bao nhiêu việc khó anh giành....
      Mong em khỏe mạnh ...ân tình chẳng quên !
      Cảm ơn Nguyệt Anh thật nhìu về bài thơ họa tặng thật hay.SC họa cùng bạn đôi vần.Chúc NA một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng lành nha

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-odqjy4NtAB0/ULh_zdPqLdI/AAAAAAAABvM/Y7WENfHoy9w/s1600/Anh-dong-trai-tim-+(1).gif[/img]

      Xóa
  12. Ghé thăm em. Chúc em sớm bình tâm. Cuộc sống thì cứ vẫn phải tiếp diễn. Quá đau buồn sẽ ảnh hưởng lớn sức khoẻ và cuộc sống bản thân và thân quyến. Đồng thời cũng làm cho linh hồn người đã khuất lưu luyến cõi trần,khó siêu thoát.
    Chúc em bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh thật nhìu . Em sẽ gắng. Em hiểu lời anh muốn nói gì,nhưng em đâu cầm lòng đậu...Chúc anh một tối ngọt ngào,vui vẻ bên người iu dấu nhé..Đêm ngon giấc để mai lên đường mạnh khỏe,bình an nha anh

      Chúc anh thượng lộ bình an
      Quê nhà đang đợi đứa con trở về.
      Mong anh dẻo bước... sơn khê
      Bình an,may mắn rồi về...cùng em !
      Hihihiiiiii

      [img]http://1.bp.blogspot.com/-UzADw0-_y5A/UPcSIPvLkzI/AAAAAAAAAls/BcqzFC1-oI4/s1600/heart_full_of_love-wide.jpg[/img]

      [img]http://1.bp.blogspot.com/-s91cg9HxND4/TyQXQiQZdBI/AAAAAAAABpc/eNE-x5fHIfs/s1600/image-gif-valentines-day.gif[/img]

      Xóa
  13. [img]http://cdn.liva.com.vn/cdn/webphunu.net/sites/default/files/2012-36/hanh-phuc.jpg[/img]
    MC sang thăm bạn để cầu chúc bạn sớm bình tâm và tìm thấy bình an, niềm vui mỗi ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MChau thật nhìu nha,SC sẽ cố gắng. Chúc MC một tối cuối tuần vui vẻ,ngọt ngào nhé

      [img]http://chaobuoisang.net/images/stores/2010/10/18/chaobuoisang.net-befaa64805_anhso-06_1532923983_fcb6a90ffe_o.jpg[/img]

      Xóa
  14. Gia đình anh xin chia sẻ với em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh và gia đình anh đã có lời chia sẻ chân tình.Em thấy được an ủi nhìu ạ.Chúc a anh chị và các cháu một tối cuối tuần ấm áp,ngọt ngào,hp bên nhau nhé

      [img]http://direct1.anhso.net/540/10/104759/532012114442629.jpg[/img]

      Xóa
  15. Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một tối cuối tuần vui vẻ,ấm áp anh nhé

      [img]http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88b13_b9a128e1-0linh20hue20mobile2028529.gif[/img]

      Xóa
  16. Qua thăm Sơn Ca. Chúc em sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tuy vẫn còn nhớ thương "Người bạn đường" nhưng hãy cố gắng tiếp tục xây dựng cho hoàn thành những gì còn lại để anh được mỉm cười nơi Chín Suối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em rất cảm ơn anh đã chân tình chia sẻ,động viên.Em sẽ cố gắng để QUÊN để trở lại cs bình thường như anh và các bạn,để anh ấy ko phải lo cho em nữa.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng lành nhé.
      Tặng anh ạ :

      [img]http://i652.photobucket.com/albums/uu242/thanhtam_KCT/10DieuRan-Dieu2Large.jpg[/img]

      Xóa
  17. Vững bước chị nhé!
    Chúc chị đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em,Hoài Thương.Chị sẽ cố gắng.Chúc em đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

      [img]http://anhdep.net.vn/sites/default/files/hinh-dong_0.gif[/img]

      Xóa
  18. Chúc em có một ngày mới tốt lành .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng lành nha

      [img]http://3.bp.blogspot.com/-XjTZ_X_T2XM/T-B0_ge7hdI/AAAAAAAAC4g/egfYwMwtJDE/s1600/250937_462161827130396_33475128_n.jpg[/img]

      Xóa
  19. Chúc bạn cố gắng vượt qua những nỗi đau để vui lên và sống cho mình và những người thân
    Cầu chúc cho anh ấy an lành mãi mãi trên cõi vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh đã ghé thăm chia sẻ,động viên,khích lệ.Em sẽ cố gắng để vui lên.Hy vọng thời jan sẽ chữa lành những vết thương,mà ko TÁI PHÁT.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé

      [img]http://direct1.anhso.net/540/10/103305/16122011151926584.jpg[/img]

      Xóa
  20. Chia buồn cùng chị...
    Từ ngày Yahoo đóng cửa mất liên lạc với chị nay gặp chị chưa kịp vui, lại nhận được tin buồn..
    cố lên chị nhé !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chăm Lê vẫn còn nhớ và tới thăm chị.Vậy mà chị ngỡ em giận chị điều j mà vô tình chị ko biết,nên em NGHỈ CHƠI với chị..vì vậy chị đâu DÁM tới thăm em. Vì chị nhớ có lần,chị com cho em chia sẻ,rất dài,nhưng em ko trả lời com chị.bỏ qua,rùi trả lời com người khác,chị ko hiểu ? Một lần nữa cảm ơn em đã ko quên chị.Chị sẽ cố gắng.Chúc chăm lê một đêm ấm áp,ngon giấc và luôn mạnh khỏe nha

      [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/4/20/859955/4b8fb23c_66909f89_4b265c9e_3de43a2d_31121004689810.gif[/img]


      [img]http://lc.fdots.com/cc/lc/81/816a9abafa2a5a411c9aaa9714c6adf4.gif[/img]

      Xóa
  21. Thương em quá nhưng chị chỉ biết mong em đừng buồn đau nữa mà thôi, hy vọng chị sẽ được gặp em và chia sẻ buồn vui. Cố gắng lên nhé em thân thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đa tạ chị đã thương em.TC mà chị dành cho em,khiến em rất cảm động,dẽ mit ướt lắm chị. Em cũng hy vọng sẽ có ngày được gặp mấy chị mà em yêu quý,có các chị ở bên,em được an ủi nhìu lắm.Em sợ cái lúc phải đi ngủ chị ạ Chúc chị iu một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé chị

      [img]http://img.quatangtinhyeu.info/images/cr11g/1240_hinh_anh_dong_valentine_231__kpxy.gif[/img]

      [img]http://anhdep.anhsaokhuya.net/anh-dep-tinh-yeu/anhsaokhuya.net%20(13).gif[/img]

      Xóa
  22. MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH !
    Chúc mừng Giáo Hội Công Giáo đã có Đức Tân Giáo Hoàng PHANXICÔ
    Cùng hiệp ý cầu nguyện thêm cho Ngài bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SC xin chúc mừng các bạn công giáo đã có GIÁO HOÀNG mới của mình nha.Chúc MB một buổi chiều thứ 7 an lành,vui vẻ,hp bên gia đình nha

      [img]http://lopa0khoa9.files.wordpress.com/2011/05/christ_dans_le_dc3a9sert.jpg[/img]

      [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4w4dxXmqHyQvv49v8cBcVgLr45TRawpdO42CrkGiyNRD56f15[/img]

      Xóa
  23. Nhìn hình anh, VC khóc rồi, chẳng hoạ được đâu SC ơi. Hãy nén đau thương để bước tiếp con đường phía trước dẫu có đầy chông gai nhé SC.
    Ôm bạn thật chặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn VC,sự chia sẻ chân thành của bạn,khiến SC rất cảm kích. SC sẽ cố gắng quên đi nỗi đau buồn để tiếp tục sống tiếp những ngày còn lại của cuộc đời cho thật tốt,vì mình và vì con nữa....VC không biết đó thôi,chứ đêm qua,SC THẤY ANH ẤY VỀ :

      Đêm qua anh bỗng hiện về
      Nắm tay em ,tưởng như là...ai trêu ?
      Biết rằng anh nhớ em nhiều,
      Nên anh chưa thể phiêu diêu thoát trần.
      Đêm nằm thao thức năm canh,
      Nhớ thương anh với bao lần....bên nhau .
      Hẹn nhau ta sống dài lâu,
      Mà sao anh lại nơi nào....viễn du ?
      Đã qua mộng ước...thiên Thu,
      Âm dương cách trở bao giờ...gặp nhau ?
      Anh ơi ! Anh ở nơi nao ?
      Tuyền Đài chốn ấy....làm sao trùng phùng ?
      Đêm dài ôm gối lạnh lùng....
      Nhớ thương,thương nhớ trong lòng khôn nguôi !

      Thương bạn nhiều nhiều

      [img]http://vietpages.com.vn/vietpages.com.vn/1267792429_78370191_1-Hinh-anh-ca--Dich-Vu-Phuc-Vu-Hoa-Tuoi-Tan-Noi-Tai-Hai-Duong-Call-2424h-01666508509.jpg[/img]

      Xóa
  24. Cố lên bạn nhé. chúc buổi tối tốt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Le My thật nhìu.Chúc LM một chiều thứ 7 an lành,vui vẻ,hp bên người thân yêu nhé

      [img]http://images02.jaovat.com/ui/9/21/11/1289615198_33712011_1-Hoa-tuoi-BaCH-HPTan-Thanh-Ba-Ria-Vng-Tau-dien-hoa-toan-quoc-Tan-Thanh-1289615198.jpg[/img]

      Xóa
  25. [img]http://api.ning.com/files/w0W1lQgroBncXbWNCjE-joKiHMYfeewwYmyRNnvutlGN-SlGKCnnKtkycg5aW9bqff0v9YWQXloHVwxCn2S*EDCgQRump-Zn/have_a_beautiful_day_candle_with_roses.gif[/img]
    Thương em nhiều vì cùng cảnh ngộ với em nên chị thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng khi người chồng thân yêu đầu ấp tay gối của mình ra đi. Hãy nén đau thương - gắng lên em nhé! ( chị bị mất toàn bộ số đt nên không phone cho em được - đầu tháng 4 chị đi du lịch - về chị sẽ có kế hoạch du lịch miền bắc hy vọng chị em mình sẽ gặp nhau hàn huyên em nhé !em cho chị xin lại số đt nhé ! )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị thiệt nhìu ạ. Em sẽ cố gắng để vượt lên nỗi đau buồn,trở lại cs bình thường,bên những người bạn ,người chị yêu quý,luôn dành tc cho mình. Chị mất hết số đt,thảo nào mà lâu rồi em ko thấy chị điện hay nt gì,mà em nhiều chuyện xảy ra,nên đã có lỗi với chị,là ko nt hỏi thăm chị. Lượng thứ cho em nha chị.Em hy vọng có một ngày,chị ra MB chơi,sẽ ghé thăm em,chị em mình sẽ hàn huyên ,vui lắm phải ko chị ? em nt vào đt cho chị có được ko ?Hay chị mất luôn cả số của mình,thì cho em biết nhé.Chúc chị một buổi chiều cuối tuần vui vẻ,ngọt ngào,hp bên cháu con nhé chị .Em cũng rất thương chị,nên em luôn muốn ở bên chia sẻ với chị,kể cả những ngày sóng gió nhất xảy đến với chị trên blog.

      Thương chị,thương lắm-rất nhiều.
      Sáu năm qua biết bao nhiêu tủi hờn.
      Thiếu bàn tay ấm yêu thương
      Một mình bươn chải giữa đường...quạnh hiu.
      Em thương chị biết bao nhiêu
      Cực thân,cô quả sớm chiều...không anh !

      Em tặng chị nè ;

      [img]http://www.thegioinganhoa.com:7757/mediaroot/media/userfiles/useruploads/663/image/gio%20hoa/hg6.jpg[/img]

      [img]http://3.bp.blogspot.com/-ApvJXS3Jv9w/T4vCSONlXHI/AAAAAAAACsM/0Foe8SkZC6k/s1600/anh-dong-hinh-nen-dep-namkna-blogspot-com-part-2-14.gif[/img]

      Xóa
  26. thăm em thăp môt tuần nhanh
    cầu cho người ấy ở nơi thanh nhàn
    sớm vui vẻ với cảnh tiên
    giúp người ở lai trần gian yên lòng
    vợ khỏe con ngoan khi chiều suống
    bớt lẻ loi hơn lúc đêm về
    hãy cố lên em nhé mọi người luôn ở bên em em sẽ không cô đơn va lẻ loi đâu .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. cảm ơn anh đã sang thăm
      Họa thơ tặng với tấm lòng yêu thương.
      Giúp em vơi bớt nỗi buồn,
      Quên đi năm tháng tai ương rập rình.
      Thương sao bè bạn chúng mình,
      Luôn bên nhau với tấm lòng...sẻ chia.
      Sớm-chiều cho tới đêm khuya,
      Vẫn luôn cố gắng tìm về với nhau.
      Chiều buông,màu nắng xanh xao..
      Vẫn không quản ngại...với bao nhiêu tình.
      Bấy lâu san sẻ chân thành,
      Buồn,vui,cay đắng...một lòng không phai !
      Dạ,đa tạ tấm lòng của anh,em sẽ cố gắng.Chúc anh một buổi chiều cuối tuần vui vẻ,ngọt ngào,nồng ấm anh nhé

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/2980538528390394179jpg.gif[/img]

      Xóa
  27. người ta phúc phận má đào em
    em tôi phần mỏng duyên chồng vỡ tan
    môt mình đơn lè tràn gian
    lấy ai bầu bạn tôi hôm bay giờ
    thương nhiêu thương lắm nàng ơi
    chia xẻ đôi lời gửi tới em tôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta đẹp phước - thắm duyên xinh
      Còn tôi phận mỏng có một mình
      Một mai tôi biết ai làm bạn ?
      Giữa chốn khuê phòng thiếu vắng anh !

      Em cảm ơn anh thật nhìu Chúc anh một chiều cuối tuần an lành,hp...

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/1317302891023740727.gif[/img]

      Xóa
  28. Lang thang trên này tình cờ qua nhà bạn. Nhân đây xin gửi lời phân ưu sâu sắc tới bạn và gia đình !
    Cầu xin cha nhân từ đón nhận Linh hồn vừa rời cõi trần về hưởng mọi phúc lành bên nhan thánh chúa , nhân mùa phục sinh !
    Mong bạn mau chóng bình tâm , cầu xin mẹ Maria nhân từ luôn bên an ủi bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn,tiếc là SC ko thuộc con Chiên của Chúa,nên ko biết ĐỨC MẸ MARIA có đoái thương mà che chở không ? Dù sao cũng xin cảm tja sự sẻ chia nơi bạn.Chúc tuantan ta một buổi chiều cuối tuần ngọt ngào,ấm áp và luôn vui vẻ nha-mà tên bạn dịch là j,sao lại tuantan ta ? Có ý nghĩa j ko hả bạn ? SC xin lỗi đã TÒ MÒ nhé,vì thấy tên bạn thật LẠ....

      [img]http://thanhlinh.net/sites/default/files/imagecache/node-gallery-display/Images_Field/2011-12/w49/12DucMeThangThien_0.jpg[/img]

      Xóa
  29. "Vì đươc dìm trong cái chết của ngài , chúng ta cũng được mai táng với Ngài .Bởi thế,cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới."
    (Roma 6:4)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AMEN ! Cảm ơn bạn đã TRÍCH DẪN kinh Thánh nhé .Chiều vui bạn nhé

      [img]http://www.simonhoadalat.com/Pictures/NamA/2010-11/BaNgoi.jpg[/img]

      [img]http://khuvuonthiensu.files.wordpress.com/2011/12/74.jpg?w=590[/img]

      Xóa
  30. Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh,em sẽ cố. Chúc anh một tối cuối tuần vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng lành anh nhé

      [img]http://img224.imageshack.us/img224/8263/35090386bx7.swf[/img]

      [img]http://img132.imageshack.us/img132/80/writing55.swf[/img]

      Xóa
  31. tím sang thăm bạn hiền nè! Thành tâm chia sẻ nỗi buồn cùng SC, tím mong SC vượt qua nỗi đau này, một nỗi đau mà người nào đã trải qua mới thấu hiểu tâm trạng của SC hiện tại. Nhưng SC ơi! tím tin rằng nơi cõi vô thường anh ấy sẽ luôn dõi mắt theo SC. Nhìn thấy Sc vui khỏe là điều mà anh ấy mong muốn nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bnglanghoatim nhé.Bạn có phải là banglangtim trước đây bên blog yahoo không ? Nếu đúng là bạn mình mừng lắm,vì chúng ta lại tìm thấy nhau mà ko bị lạc nữa.SC rất cảm động trước những lời chia sẻ,động viên chân tình của BLHT,SC sẽ cố gắng bình tâm lại,để linh hồn anh ấy yên lòng mà siêu thoát nơi vĩnh hằng cực lạc.Chúc BLHT một tối cuối tuần vui vẻ,bình yên bên gia đình nhé

      [img]http://dulichvietxanh.com/uploads/2.gif[/img]

      Xóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  33. MC sang thăm bạn, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Châu Trần thật nhìu nhé. SC cũng chúc MCT một đêm thật ngon giấc,mộng đẹp nhé
      [img]http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/17_805_Mary_Heaven2.jpg[/img]

      Xóa
  34. Khóc mãi khóc hoài chỉ thế thôi
    Tình duyên bạc bẽo cũng qua rồi
    Tương lai còn đó nhiều mơ ước
    Đừng đễ cuộc đời cứ nỗi trôi
    Anh tặng em đóa hồng và hãy cố vui lên nhé em . Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé
    [img]http://www.jucoolimages.com/images/beautiful/beautiful_14.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng muốn quên quá anh ơi
      Mà sao khóe mắt lệ vẫn rơi
      Làm sao thoát được niềm đau khổ ?
      Mất mát đau thương ở cõi đời ?
      Cảm ơn anh về ĐOA HỒNG nhấp nháy thật đẹp...Em sẽ cố quên mọi đau buồn để trở về cs bình thường,mạnh mẽ bước tiếp những bước còn lại của cuộc đời một cách tốt đẹp,vững vàng.Chúc anh một đêm ngon giác,mông đẹp nhé anh và hãy luôn vui vẻ,hp với ty của mình anh nha

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/4875428071605520114.gif[/img]

      Xóa
  35. Đocj xong chẳng biết nói sao
    Chỉ biết đồng cảm... nao nao lặng người
    Tâm thành xin gởi khói hương
    Tấc lòng tưởng tiếc...Tây phương theo về !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã com cho,
      Những lời bộc bạch mà nghe...ấm lòng.
      Tâm hương anh gửi chân thành,
      LINH HỒN anh ấy vô cùng cảm ơn
      Chắc rằng nơi ấy...linh thiêng.
      Sẽ luôn phù trợ vợ con,bạn bè.
      Suối Vàng anh hỡi có nghe ?
      Những lời chia sẻ bạn bè....nơi đây !
      Ngàn năm muối mặn,gừng cay,
      Ân sâu nghĩa trọng lòng này đâu quên !
      Chúc anh chủ nhật ngọt mềm,
      An lành,vui vẻ,ấm êm bên người.
      Chúc anh ngày nghỉ rạng ngời
      Nụ cười hạnh phúc bên người anh yêu !


      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/1822831949180130756.gif[/img]

      Xóa
  36. Thương người rồi lại thương thân
    Thương em cũng chịu một mình ...lẻ loi
    Phận sao bất hạnh...hỡi ôi ?
    Đi về đâu giữa cuộc đời mênh mông ???!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui da,hum nay tình cờ mở entry này mới biết có Lê Diễm sang chơi thăm nhà,đắc tội,đắc tội,mong LD lượng thứ chọ SC nhé.Rất vui được giao lưu với bạn.Cảm ơn bạn ghé thăm comments.Chúc LD một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      Xóa
  37. Em cau mong Chi som vuot qua noi dau buon . hay giu suc khoe Chi nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhìu,nhưng sao có entry mới em lại vào đây,làm chị suýt ko nhìn thấy em,may mà tò mò ghé vào,em lượng thứ nhé.Vì mấy nay chẳng hiểu sao,họ ko báo qua mail cho chị ai vào com ý,chán quá,rùi lại bị hỉu nhầm mất thui..huhu..chị sẽ cố gắng quên đi mọi đau buồn để bình tâm lại sống tốt,em cũng vậy nha.Chúc em đêm ngủ ngon ,mộng đẹp nhé .Thương em nhìu nhìu ,ôm em một cái rùi chuẩn bị nghỉ rùi ,bảo trọng nha em

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này