chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

BÀI CA DAO CHO EM : ANH ĐI ..!!!






               
                         BÀI CA DAO CHO EM
                   ANH ĐI ..!!!
                           Anh đi để lại thời gian
          Lòng dạ bàng hoàng,đầu óc ngẩn ngơ.
                 Anh đi em bỗng bơ vơ
          Đau xót từng giờ lặng lẽ trôi qua.
                 Anh đi vắng vẻ cửa nhà
          Em bỗng như là tàu lá héo khô.
                 Anh đi con bỗng mất CHA
          Không nóc là nhà - nương tựa ai đây ?
                 Anh đi thiếu vắng bàn tay
          Chăm sóc mỗi ngày,những lúc em đau !
                 Anh đi hạnh phúc còn đâu ?
          Như lửa không dầu ,leo lét tàn hơi.
                 Anh đi em bỗng chơi vơi,
          Như nhạc không lời,ai hiểu cho em ?
                 Anh đi -giá lạnh con tim
          Ngày tháng im lìm -một bóng đơn côi.
                 Anh đi bỏ lại cuộc đời,
          Thiếu vắng nụ cười,buồn bã mênh mang.
                 Anh đi ngừng lại thời gian,
          Duyên phận bẽ bàng,buồn tủi đời em !
                 Anh đi đau đớn triền miên
          Bốn phía im lìm,vò võ năm canh !
                 Anh đi - Em kẻ độc hành
          Đau xót phận mình không chốn cậy trông !
                 Anh đi ngày tháng mông lung
          Như một kẻ khùng,em bước lang thang !
                 Anh đi nhuộm tím thời gian,
          Màu nắng võ vàng -  phủ kín đau thương !
                 Anh đi giá lạnh đời em,
          Không người ủ ấm con tim...tình đời !
                 Anh đi em tắt nụ cười,
          Tiếng nấc nghẹn lời,sầu khổ em mang !
                 Anh đi lòng dạ nát tan,
          Ôm ấp ngày tàn -Em kẻ mồ côi !
                 Anh đi ngày tháng ngừng trôi
          Hoa tươi héo úa,bầu trời âm u !
                 Anh đi đời bỗng ngục tù
          Như đám mây mù,chẳng biết lối ra !
                 Anh đi đời bỗng phong ba
          Em tựa như là một đóa hoa khô !
                 Anh đi ngập những trang thơ
          Nước mắt từng giờ lặng lẽ trôi qua !
                 Anh đi mang hết thiết tha
          Để lại căn nhà trống vắng cô liêu !
                 Anh đi còn lại bao nhiêu ?
          Niềm thương nỗi nhớ những chiều hoàng hôn ?
                 Nhìn lên nhân ảnh chập chờn...
          Lòng em trống vắng tủi hờn mất anh !!

                                             Cho anh và cho em 
                                          TG : Thùy Linh - Sonca

                           1h đêm thứ 3 ngày<09/04/2013 -29/2 >



          

                        
       
         
         
                            

   

94 nhận xét:

  1. Anh đi, em nhớ vô vàn
    Biết bao kỷ niệm vẫn tràn nơi em
    Nhớ Anh, nhớ lắm ngày đêm
    Gia đình hạnh phúc ấm êm thuở nào
    Nhớ Anh lệ cứ tuôn trào
    Nỗi buồn cô quạnh làm sao bây giờ !!!
    Thăm Sơn Ca. Chia sẻ cùng em vài lời vậy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Anh đi ,đau xót vô vàn
      Nỗi nhớ ngập tràn,lòng dạ ngẩn ngơ.
      Anh đi ngập kín trang thơ
      Nước mắt từng giờ...buồn bã mênh mang.
      Anh đi lòng dạ nát tan
      Duyên phận bẽ bàng,một bóng đơn côi.
      Thương nhiều,thương lắm anh ơi
      Hai ta xa cách phương trời...đau thương !
      Anh đi,để lại nỗi buồn
      Niềm vui đã tắt,lệ tràn ướt mi !
      Anh đi,còn lại những gì ?
      Một mình cô quả ôm ghì nỗi đau !
      Bây giờ hạnh phúc còn đâu ?
      Mình em lặng bước giữa bầu trời đêm.
      Tình em còn nén hương thơm
      Gửi cho anh tận nơi miền hư vô .
      Và đây là những vần thơ
      Gửi cho anh đó...ngẩn ngơ xế chiều !
      Hoàng hôn ...chiều bỗng hoang liêu
      Đời em như một cánh diều đứt dây !

      Em cảm ơn anh thật nhiều về VÀI LỜI THẬT QUÝ BÁU đó ạ. Em họa cùng anh mấy vần.Chúc anh một tối an lành,ấm áp và luôn vui vẻ anh nhé

      [img]http://i266.photobucket.com/albums/ii279/sundakib24/pcp_download_010-2.gif?t=1213925483[/img]

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Dạ,tem bạc cho chị nè HX.Chúc chị một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc mộng lành chị nhé

      [img]http://xemanh.net/images/flowers/flower43.jpg[/img]

      Xóa
  3. Đọc thơ em nước mắt rơi.
    Xa rồi kĩ niệm những hồi ấm êm.
    Bây giờ ngăn cách hai miền.
    Anh đi em ở ưu phiền em mang.

    Thêm một Tem nữa đó nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi- còn những ngày tàn
      Mình em cô độc vương mang nỗi niềm.
      Anh đi-còn lại ưu phiền
      Biển đời sóng gió... con thuyền lênh đênh.
      Anh đi -đời bỗng thác ghềnh
      Mình em chống chọi ...chòng chành sóng xô !
      Anh đi vào chốn hư vô,
      Để em ở lại bên bờ vực sâu....
      Giờ đây ta đã mất nhau
      Anh đi-em ở úa nhàu con tim !

      Dạ,tem đồng chọ chị nè :

      [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgxkLNE5jn5X1ahEei3doj3ALIfoKBm3aifH1oxAH4C-C2-T5KTA[/img]


      Xóa
  4. Đọc bài thơ xúc động lắm SC ơi ời! Thương lắm SC của c tím.
    Mong rằng em chóng nguôi ngoai nhằm đi nỗi niềm thương đau đang hiện hữu trong lòng. Hãy cố lên vì trên cao kia anh ấy luôn mong muốn được nhìn thầy em cười bên con.




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn chị banglanghoatim,đã luôn bên em chia sẻ vui buồn,động viên,an ủi,khích lệ kịp thời,em cảm động lắm .Chúc chị một tối thật nhiều niềm vui và hp bên con cháu chị nhé .Ôm chị một cái thật chặt để em được truyền hơi ấm của tình người..

      [img]http://i280.photobucket.com/albums/kk165/sups57/ffnn.gif[/img]

      Xóa
    2. [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/VietGiaiTriCom-90341-1209025965_zps400482a2.jpg.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/VietGiaiTriCom-90341-1209025965_zps400482a2.jpg[/IMG][/URL]

      Xóa
    3. Ui da,sao anh lại com ở đây,em thấy họ báo ở mail,mà tìm bở hơi tai mới thấy ?Cảm ơn anh nhìu ,hoa màu tím đẹp lắm.Chúc anh đêm ngon giấc,mộng lành nha anh .Mà anh tặng ở đây là cho em hay chị BLHT thế ...? hiiiiiiiiiiiii

      [img]http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2012/11/tinh-yeu-trao-nhau.gif[/img]

      Xóa
  5. Đi trong chớp bể mưa nguồn ,
    Dòng sông chảy chậm nỗi buồn tan lâu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời thương cũng đổ mưa NGÂU
      Hai ta cách trở giang đầu...Âm-Dương !
      Cảm ơn anh về hai câu thơ họa.Em chúc anh một tối vui vẻ,ấm áp và đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé

      [img]http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.026.gif[/img]

      Xóa
  6. Trời thương cũng đổ mưa NGÂU
    Hai ta cách trở giang đầu...Âm-Dương !
    Cảm ơn anh về hai câu thơ họa.Em chúc anh một tối vui vẻ,ấm áp và đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé

    [img]http://www.tanghoa.vn/images/detailed/0/lto001.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  7. anh đi anh bỏ lại đời
    bỏ con thơ dại bơ vo giữa dòng
    anh đi anh bỏ cho ai
    vợ hiên ngo ngẩn sớm mai héo mòn
    anh đi anh co biêt không
    thân em xơ xá đêm dài đơn côi
    anh đi anh bỏ giữa đồi
    mình em một bóng nửa đời em đau....
    anh...................

    thăm em bình an em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi -lạnh lẽo trước sau
      Ra vào ngơ ngẩn,lòng đau khôn cùng.
      Anh đi-mắt lệ rưng rưng
      Nhớ thương anh mãi trong từng phút giây.
      Anh đi,còn lại đắng cay
      Một mình em với những ngày đơn côi.
      ....
      Em cảm ơn anh nhiều họa thơ chia sẻ cùng những lời động viên thật chân tình.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé anh

      [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/13/11/342680/4b9b1a42_7d49bac9_242.gif[/img]

      Xóa
  8. Anh đi còn lại bao nhiêu ?
    Niềm thương nỗi nhớ những chiều hoàng hôn ?
    Nhìn lên nhân ảnh chập chờn...
    Lòng em trống vắng tủi hờn mất anh !!
    Mình sang thăm bạn và chia sẻ với bạn những nỗi niềm chất chứa trong lòng, cầu mong cho SC mỗi ngày mới là một ngày bình yên
    [img]https://lh4.googleusercontent.com/-APx85o0lTw0/TZNgjdOd_LI/AAAAAAAAEhQ/-LkAxcAW8gc/s400/hoadep3.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT thật nhìu về lời chia sẻ chân tình.Chúc MCT một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      [img]http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/NewsUpload/38807219/500_7e7edcd6-b967-4de5-99d9-d2d5775bc878.jpg[/img]

      Xóa
  9. Giấc mơ xưa đã qua rồi
    Tìm đâu em hỡi giữa trời bình yên
    Ngọt bùi xưa hãy tìm quên
    Cho vùng ký ức một niềm ước ao

    Thăm em và có đôi dòng an ủi thế . Có gì đừng buồn anh nhé . Vì kỹ niệm thì cũng chỉ là kỹ niệm mà thôi . Chúc em chiều bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da,anh sang chia sẻ an ủi,em vui chứ sao lại buồn anh được ? Cảm ơn anh nhìu ạ . Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha

      Còn đây kỷ niệm hôm nào
      Anh bên em với biết bao vui buồn.
      Muốn quên đi một trời thương
      Mà sao em mãi nỗi buồn khó nguôi ?

      [img]http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=171063&Width=480[/img]

      Xóa
  10. Anh ghé thăm và chia xẻ nổi buồn của em, tặng em lẳng hoa nầy
    [IMG]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/bo/hoa%20lan/0268_zps79ef63d7.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh nhìu ạ.Lẵng hoa đẹp quá,em thích lắm .Chúc anh một đêm ngon giấc,ngọt ngào,hp anh nhé .Em tặng anh nè

      [img]http://s3.media.squarespace.com/production/592684/6871409/_OWExqvJegQk/S-LvAp8QbaI/AAAAAAAAAM0/YuSKjFgpb9k/s400/90593Vz.jpg[/img]

      Xóa
  11. ST thăm bạn. Hãy vui lên nhé SC! Bạn có nghe thấy tiếng chim đang hót không?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Có chứ,vì trong blog SC mà...chim ko hót thì đâu còn là Sonca nữa..? Cảm ơn lời chia sẻ chân tình của bạn .Chúc Sông Thu một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      [img]https://www.buyflower.com.sg/main/images/BF0409E_High_Contrast.jpg[/img]

      Xóa
  12. Anh đi, hoài niệm chất đầy
    Nhìn lên di ảnh, tháng ngày nhớ thương
    Anh đi, chẳng thể vấn vương
    Còn em ở lại trăm đường lo toan
    Ghé thăm em, chúc em bình an

    [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/H-1.gif.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/H-1.gif[/IMG][/URL]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/binhyen.gif.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/binhyen.gif[/IMG][/URL]

      Xóa
    2. Ui da,em ko tài nào com phíc dưới chỗ anh com để trả lời được,em đành com ở đây nè.Cảm ơn anh về bài họa và hai bức hình đẹp quá,em rất thích. Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha anh

      Anh đi - lòng dạ nát tan
      Mình em ở lại -từng đêm ngậm ngùi
      Anh đi - xa tít phương trời
      Mình em đếm bước nghe đời buồn thiu.
      Anh đi -thương nhớ bao nhiêu
      Lệ rơi ướt đẫm những chiều hoàng hôn.
      Nhìn lên di ảnh xót thương
      Trời sao bắt tội người hiền như anh ?
      Suốt đời một dạ hy sinh,
      Thương con,thương vợ - chân tình khó phai !

      Vui anh nhé

      [img]http://www.tranhtheuthienphung.com/images/pro/1_153.jpg[/img]


      [img]http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/0/VANHOAMOI/2010/th%C3%A1ng%203/05-Le-hoi-7210-300A2.jpg[/img]

      [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/15/14/932918/4bc6c722_0daa0744_hoa%20hong%20hoa%20lily.jpg[/img]

      Xóa
  13. [/img]http://my.opera.com/bo.cong.anh/albums/showpic.dml?album=389819&picture=7571272#bigimg[/img]
    .
    Anh đi để lại mình em
    Chăn đơn gối chiếc tấm rèm gió lay
    Một thân đôi cánh vai gầy
    Cuối đường mờ bụi biết ngày nào quang
    Thương anh em thắp nén nhang
    Cầu mong anh được lên đàng thiên thu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi -Đời bỗng ngục tù
      Em không lối thoát...biết ra đường nào ?
      Anh đi -suối lệ tuôn trào
      Mình em ngơ ngẩn ra vào buồn hiu.
      Anh đi thương nhớ bao nhiêu
      Một mình một bóng cô liêu tủi hờn !
      Anh đi - Để lại nỗi buồn
      Từ trong sâu thẳm trái tim thẫn thờ.
      Anh đi tắt những ước mơ
      Hai ta hạnh phúc bên bờ bình yên !
      Còn đây anh,những nỗi niềm
      Biết bao giờ đẩy nỗi buồn trôi xa ?

      Cảm ơn anh về bài thơ họa chia sẻ,em thích lắm.Em họa cùng anh mấy vần .Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha

      [img]http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/qzc1363601642.jpg[/img]

      [img]http://anhvo13.files.wordpress.com/2010/08/dsc06712.jpg[/img]

      [img]http://afamily1.vcmedia.vn/50a30ZKDgdTM7ly7mqXZvjqNyyaVm/Image/2012/01/180112afamilyDShoadao/120212afamilyMS142-4_a8e75.JPG[/img]

      Xóa
  14. Lâu rồi mới ghé lại em chơi
    Chẳng có gì hơn chỉ mấy lòi
    Ngày tháng vui cùng con gái nhỏ
    Chuyện buồn đừng giữ mãi em ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé đã có lời
      An ủi em hoài lúc ghé chơi
      Tình cảm chân thành xin ghi nhận
      Em sẽ quên buồn để thấy vui !

      Đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé ...

      [img]Link hình ảnh URL[/img]

      Xóa
    2. [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/3227673557941704336_zpsc3dd09d9.gif?t=1362041940[/img]

      Xóa
  15. Chúc Anh nhẹ cánh Thiên đường
    Mong Em vững bước kiên cường từ đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chúc Anh nhẹ cánh Thiên đường
      Mong Em vững bước kiên cường từ đây !"-BP
      Xin anh đừng mỏi cánh bay
      Nơi đây em sẽ tháng ngày không quên !

      Đêm ngon giấc nhé Bình Phan

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/57871255211714469591_zps73905825.gif[/img]

      Xóa
  16. ST sang thăm SC nè. Chiều an vui nhé SC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sông Thu thiệt nhìu.SC cũng chúc ST một đêm ngon giấc,mộng lành nha

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/5745748699595206703_zpsc0c521f7.jpg[/img]

      Xóa
  17. Sang thăm muộn chỉ kịp chúc em ngủ ngon thôi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,vậy là em vui lắm rùi,khi nào có thời gian thì anh họa cũng được,cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/5784592246382314384.jpg[/img]

      Xóa
  18. Không có thời gian cho nên anh ghé thăm thôi nhé . Chúc em luôn bình an và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,anh sang thăm và để lại lời chúc tốt đẹp,là quý hóa lắm rùi anh . Em rất vui vì anh luôn bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng em,Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/1454662679641832816_zps2604434b.jpg[/img]

      Xóa
  19. Người đi đi mãi em ơi
    để em ở lại cuộc đời đa đoan
    dù cho có bận lo toan
    Hảy lo dạy dổ cho con nên người
    suối vàng anh nở nụ cười
    dương gian em cũng vui tươi với đời
    ...Ghé thăm em và chúc em buổi chiều nhiều niềm vui em nhé.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng mong quên được anh ơi !
      Em luôn cố gắng bên đời ...sống vui.
      Suối Vàng anh sẽ ngậm cười,
      Là niềm vui sống bên đời cho con !
      Cảm ơn anh nhìu về bài thơ họa ạ,em thích lắm.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha.Em họa cùng anh mấy vần..

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/5784592246382314387.jpg[/img]

      Xóa
  20. Anh đi anh bỏ em sao
    Để em nỗi nhớ chênh chao tháng ngày ...
    .
    Bài thơ của SC thật hay... thật mũi lòng ! Chúc SC mau hết buồn, cuối tuần Mẹ & Con an vui !
    [img]http://friends18.com/img/weekend/0346.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Linh Vu thật nhìu nhé. Chúc Linh Vu một đêm ngon giấc,mông đẹp nha

      "Anh đi anh bỏ em sao
      Để em nỗi nhớ chênh chao tháng ngày ..."-LV
      Nhớ thương,thương nhớ ...vơi đầy
      Anh đi để lại những ngày...buồn tênh !

      [img]http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/2832482690640518527jpg_zps2308b2ef.gif[/img]

      Xóa
  21. Anh ghé thăm em . Thời gian không có nên anh xin miễn hoạ thơ nhé . Chúc em luôn bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,ko sao mà anh,anh bận bịu mà ghé thăm em là tốt lắm rùi,để rảnh họa cũng được anh ạ..với lại họa thơ cũng phải có cảm xúc....mà cảm xúc ko phải lúc nào cũng có phải ko anh ? hihiiiiiiiiiii..Vì cảm xúc họa thơ anh giành cho Em khác mất rùi,nên sang em.anh đâu còn cảm xúc mà viết chứ ? Gượng ép thì tôi nghiệp anh...hihiiiiiiiiiiiii em thông cảm mà...trêu anh chút cho vui vẻ.Chúc anh một tối cuối tuần và những ngày nghỉ GIỖ TỔ HV thật vui vẻ,hp anh nhé...

      [img]http://i1275.photobucket.com/albums/y445/nguynimy/2391974352104561655_zps03969afb.gif[/img]

      Xóa
  22. Sơn Ca ơi ! chị sang thăm em nè.chúc em luôn vui khỏe và một đêm thật ngon giấc SC nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị nhìu nha. Chị cũng vậy,đêm ngon giâc,an lành và mộng đẹp chị nhé.Ôm chị thật chặt nè

      [img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS4RAeobUkBn4Ey11A1f0XJPa_85DPWOdxU-cdXEn5hYC_5pMc[/img]

      Xóa
  23. Dạ,cảm ơn chị nhìu ạ .Chị cũng vậy,đêm ngon giác,mộng lành nha chj .Ôm chị thật chặt cho đỡ buồn chị nhé


    [img]http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120906/hoangthapit/thumbnail/604x604/0001_23__2146456071.jpg[/img]


    Trả lờiXóa
  24. thăm em một tẹo rui anh về đi làm cuối tuàn binh yên em nhé hãy cười như băp rang cất nhé htt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh nhìu ạ.Lâu quá rùi em ko thấy anh sang,anh có khỏe ko ? Chúc anh một tối chủ nhật vui vẻ,ngọt ngào bên người thân nhé anh. Đêm ngon giấc,mơ đẹp...và cười như bắp rang cát cả trong mơ nhé anh ...hiiiiiiiii

      [img]http://taihinhnendep.com/wp-content/uploads/2013/04/hinh-dong-hoa-hong-taihinhnendep.com-5.gif[/img]

      Xóa
  25. [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/1326018612nv.gif.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/1326018612nv.gif[/IMG][/URL]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,anh tặng em bông hoa hồng động thật là đẹp,em thích lắm.Nhưng sao anh ko nói j thế,chắc hum nay anh bị VIÊM HỌNG ,,,hihihiiiiiiiiiiii.Chúc anh một tối chủ nhật ngọt ngào,nhìu niềm vui bên người iu dấu nhé...


      [img]http://2.bp.blogspot.com/-b_pHGsZGDDw/UVg3ERDqLsI/AAAAAAAADK8/yB_Rsjo7QKE/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(8).gif[/img]

      [img]http://3.bp.blogspot.com/-FRJ-EgpFmrw/UVg29WEFTkI/AAAAAAAADJA/DF38RcatMl0/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(19).gif[/img]

      Xóa
  26. Anh ghé thăm em. Chúc em chiều chủ nhật nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh nhìu ạ.Em cũng chúc anh một tối chủ nhật an lành,bình yên và nhìu niềm vui anh nhé

      [img]http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1256/1256217q02k5t89b8.gif[/img]

      [img]http://vckm.landtoday.net/Library/images/18/2012/09/01_09/hoa_hong_vuon/roses-in-parks3.jpg[/img]

      Xóa
  27. c tím sang thăm SC nè! mong rằng em vơi bớt nỗi niềm, sống một cuộc sống bình yên, an lành...
    Chiều an vui bên con trẻ nha em.
    [img]http://chohoatuoi.vn/wp-content/uploads/2012/05/y-nghia-bong-hoa-hong-vang.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,Em cảm ơn chị thiệt nhìu,em sẽ cố gắng quên đi nỗi đau của riêng mình để làm chỗ dựa tinh thần cho con trẻ và hòa mình vào cs cùng các anh chị.bạn bè với niềm lạc quan tin tưởng rằng,mai này sự may mắn sẽ MỈM CƯỜI với SC em chị ạ. Hoa hồng vàng chị tặng em đẹp quá,em thích lắm. Ở ngoài đời,em hay mua hoa hồng vàng về cắm lọ hoa vào những dịp lễ.Tết và cả thắp hương cho các cụ mùng 1,hum rằm,rùi đặt lên bàn cho đẹp đó chị. Hoa hồng Vàng nở hết mình và rất đẹp,lại BỀN,lâu mới tàn phai,nên em thích SỨC SỐNG MÃNH LIỆT của hoa ...Chúc chị một tối chủ nhật vui tươi,an lành và hp bên gia đình yêu dấu của mình nha chị

      [img]http://2.bp.blogspot.com/-KQAeJM0zkdk/T7Wy5jSzzdI/AAAAAAAAEQg/zZnj8_8W0A0/s1600/giai-doc-bang-hoa-hong.jpg[/img]

      [img]http://www.design-remont.info/wp-content/uploads/gallery/roses-in-garden-inspiration1/roses-in-garden-fence5.jpg[/img]

      Xóa
  28. Anh đi tài sản chia hai
    Con mình chu cấp đưa tay ký liền
    Anh đi vì hết nợ duyên
    Nhưng còn nợ tiền anh nhé đừng quên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ký Gàn ghé thăm chia sẻ,nhưng KG hỉu lầm rùi,ANH ĐI đây là anh ý đã ra đi vĩnh viễn về chốn hư không vĩnh hằng rùi,sẽ ko có sự chia sẻ tài sản hay bất cứ điều gì,mà anh ý đã bỏ lại tất cả sau lưng.để ra đi vĩnh viễn,ko bao giờ SC còn được nhìn thấy anh ý trên cõi đời này nữa.huhu...Chúc KG một đêm ngon giấc,mộng đẹp

      [img]http://direct2.anhso.net/original/15/154996/73201313354784.gif [/img]

      Xóa
    2. Quên mất,SC muốn sang thăm KG,nhưng ko sang được,cũng ko thêm KG vào được,chẳng hỉu ra sao nữa,mong KG lượng thứ.KG cho link blog để SC sang nhé

      Xóa
  29. BÁC CẢM ƠN CHÁU VẪN CÒN NHỚ TỚI VÀ CHIA SẺ, TÌM GẶP LẠI RỒI THƯỜNG XUYÊN SANG THĂM BÁC NHÉ CHÚC CHÁU NHIỀU SỨC KHỎE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cháu cảm ơn bác đã ghé thăm chia sẻ,nhất định cháu sẽ ghé thăm bác thường xuyên ạ. Chúc bác một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé.Bác nhớ giữ gìn sk ...

      [img]http://vantnb.violet.vn/uploads/resources/blog/7916/72be2ccf1c5f63378300f686178509f9.gif[/img]

      Xóa
  30. NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUAN TRỌNG THẾ SAO SƠN CA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,trong gia đình,người đàn ông rất quan trọng bác ạ,vì có người đàn ông trong nhà,như cây trụ cột,khiến phụ nữ chúng cháu vững tâm hơn,được che chở,được yêu thương và được quan tâm những lúc ốm đau bệnh tật...và những việc nặng nhọc,khó khăn,người dàn ông luôn ghé vai gánh vác giúp vợ con mình,bởi sức phụ nữ,dẫu có khỏe cũng ko thể bằng người đàn ông được ,có câu YẾU TRÂU HƠN KHỎE BÒ mà bác.vả lại,có nam có nữ mới nên XUÂN mà bác.Cuộc sống thật tẻ nhạt,nếu thiếu đi MỘT VẾ ,vì người dàn ông và người đàn bà luôn bổ xung,hỗ trợ,giúp cho nhau hoàn thiện cs mà. Nên người PN cũng rất quan trọng cho cs của người đàn ông,thiếu bên nào,người còn lại cũng luôn gặp khó khăn,buồn tủi mà bác ...nhìn những người sống độc thân,dù là đàn ông hay phụ nữ,đều rất TỘI NGHIỆP,cháu luôn thông cảm,thương họ...giờ thì bản thân cháu và em gái cũng ĐÁNG THƯƠNG như họ vậy...THƯƠNG NGƯỜI RỒI LẠI THƯƠNG THÂN .Chúc Bác một đêm ngủ ngon giấc,bình an b nhé

      [img]http://media.tinmoi.vn/2012/06/22/38_11_1340382324_44_traxanh.jpg[/img]

      Xóa
  31. [img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135413821.gif[/img]
    Chúc Bạn tuần mới bình yên và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT về lời chúc tốt đẹp cùng bức hình động đẹp,SC rất thích.Chúc bạn một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-3fYsAc1iMVU/UVXW-1PSjiI/AAAAAAAACck/p0OYxHdpAGE/s1600/8.gif[/img]

      Xóa
  32. Ngọc thăm Sơn ca! Chia sẻ với bạn những mất mát đau thương của cuộc đời! Cố gắng lên SC nhé! Còn nhiều điều phải lo cho con và gia đình!
    Tặng bạn những bông hoa tươi đẹp của mùa xuân!
    [img]http://blog.yimg.com/3/ZjXlPaF7s58W7fra5c8EGbo_VJt9.PR44kOGm0PdAUk8yhDb4wEb2g--/23/l/ukMMH7HLKZ4wyHUZfTiBIA.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,Ngọc đó à,được gặp bạn bên này SC vui lắm đó,đa tạ bạn về những bông hoa và lời động viên,chíaer chân thành nhé,SC sẽ cố gắng.Chúc Ngọc một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha .Ôm Ngọc thật chặt nào

      [img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5JZzfJtwnaJ0N86bsRMMkJ4sU5jbFYAgAKaDDFZgAjt2BsMy3vw[/img]

      Xóa
  33. Chị sang thăm Sơn ca nè .chúc em một đêm thật ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,e, cảm ơn chị thật nhìu nha .Em cũng chúc chị một đêm ngon giấc,mơ xinh nhé chị. Em cũng ôm chị một cái thật chặt nhé

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-nqHiZMNBMO0/UVXWfFJ2gXI/AAAAAAAACZ0/oNMGbSIhXZQ/s1600/14.gif[/img]

      Xóa
  34. Hai người chung bước, giờ chỉ còn một, buồn nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn chứ,vui sao được phải không NS ? NS lái công nông à...? Hihiiii Chúc NS một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé

      [img]http://www.hopfer.com.pl/private/makgolygifmidi.GIF[/img]

      Xóa
  35. Anh đi về cõi vĩnh hằng
    Đau thương còn lại mảnh trăng úa nhàu
    Thời gian chẳng nhạt sắc màu
    Bao nhiêu kỉ niệm cho nhau những ngày...

    Anh đi nỗi nhớ đong đầy
    Hoàng hôn thơ thẩn bao ngày xót xa
    Yêu thương cũng thế thôi mà
    Mình em ở lại lệ sa tủi hờn


    Em gái ghé thăm chị buổi chiều muộn, đọc thơ mà nước mắt tuôn rơi.Chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết hoạ cùng chị đôi vần thơ sầu. Biết rằng:

    Thơ sầu chẳng có hay đâu
    Cũng xin chia sẻ đôi câu tỏ lòng.

    Hãy cố gắng lên chị nhé! Em mong chị nơi ấy sẽ trở lại bình an trong tâm hồn nghe chị. Thương chị thật nhiều
    [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/009p054H-Ji_zpsd9e4de9c.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,lâu quá mới thấy em gái sang,vui quá.Cảm ơn em đã họa tặng bài thơ thật hay và còn tặng chị bức hình thật đẹp,chị thích lắm.Chúc em một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha.Muộn rùi,nen chị ko họa nữa,hẹn khi khác nha em.Ôm em một cái thật chặt để hai chị em mình tiếp thêm sức mạnh cho nhau nha em.thương em nhìu nhìu,chị sẽ cố để quên đi nỗi đau của mình,em cũng vậy nhé em ...hãy lạc quan lên nào ...

      [img]http://dais2hag.wap.sh/hinh-anh/hinh-nen-dong-tinh-yeu-dep/140.gif[/img]

      Xóa
  36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,hum qua em nhìn thấy lời com và bức hình anh tặng ở đây,nhưng muộn quá rùi,em ko com trả lời anh nữa,sao nay anh xóa của em là sao nào...bắt đền anh đó nha...huhu...

      [img]http://c2.cdn.truelife.vn/offica/webtube/streamer?f=BYUkVw6DYzdTU1UB3MZQHg==[/img]

      Xóa
  37. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  38. Tặng em hình anh chụp nè

    [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/Trenben-Duoithuyen_zps9240567f.jpg.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Trenben-Duoithuyen_zps9240567f.jpg[/IMG][/URL]

    Trên bến-Dưới thuyền (Huế)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu nhé.Tấm hình anh chụp đẹp quá,nét lắm,rất chuyên nghiệp,chúc mừng anh có tấm hình ưng ý nhé. Em thích lắm.Chúc anh một tối vui vẻ,an lành và đêm ngủ ngon anh nhé

      [img]http://img801.imageshack.us/img801/9923/diendanhaiduongcom22022.gif[/img]

      [img]http://www.icone-gif.com/gif/fleurs/fleur-anime/fleur-anime-028.gif[/img]

      Xóa
  39. SC ơi ..! khỏe kg ? LQ sang thăm bạn ...Vui vẻ nhé...cố lên nhé...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! SC bị đau bug chút thui.Cảm ơn LQM quan tâm nhé.SC sẽ cố .Chúc LQM một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha


      [img]http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/84/722/84722420_9.gif[/img]

      Xóa
  40. [img]http://images.yume.vn/blog/201304/24/1366796074_1366093762_3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ạ,anh bỏ hai câu thơ đi,rùi viết lời chúc vào ảnh tặng lại,còn trên xóa đi sao anh ? hihi Cảm ơn anh ,tấm hính rất đẹp,em rất thích.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha anh

      [img]http://s019.radikal.ru/i639/1303/b4/61413023f4cf.gif[/img]

      Xóa
  41. Chúc người bình yên nhé thân côi
    Đừng để buồn đau chậm bước đời
    Vững vàng đi tiếp trong cuộc sống
    Cố lên đừng để châu mãi rơi ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé đã sang chơi
      Họa thơ chia sẻ tỏ mấy lời,
      Động viên,khích lệ,em thành thật
      Cảm ơn ...và thấy sầu đã vơi !

      [img]http://i52.tinypic.com/20rohgo.gif[/img]

      Xóa
  42. Chị thích câu Tiêu đề của em và mong em hãy thực hiện theo nhé, thương em nhiều.
    "Nỗi buồn có thể tiêu tan nhưng để có được niềm vui trọn vẹn,bạn phải chia sẻ với ai đó" - MARK.TWAIN---

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sonca Blog21:18 Ngày 25 tháng 4 năm 2013
      Hihi ! Lâu mới thấy chị sang,làm em lo sợ có chuyện xảy ra với chị mà em ko biết ? Chị vẫn khỏe mạnh là em mừng rùi...hihi...Cảm ơn chị đã thích câu ngạn ngữ đó,em cũng thích và thấy đúng lắm chị à,em vui lắm khi được chị luôn quan tâm cùng bạn bè sang chia sẻ,động viên,khích lệ...những lúc đó nỗi buồn nguôi ngoai và tinh thần phấn chấn hẳn lên đó chị.Em cũng vừa đăng thêm bài mới,chị ghé xem chia sẻ nha chị . Chúc chị một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng lành chị nhé. Ôm chị một cái thật chặt...hihi em com nhầm,giờ em com lại nè

      [img]http://direct2.anhso.net/original/5/51032/18102012214313517.jpg[/img]

      Xóa
  43. Hihi ! Lâu mới thấy chị sang,làm em lo sợ có chuyện xảy ra với chị mà em ko biết ? Chị vẫn khỏe mạnh là em mừng rùi...hihi...Cảm ơn chị đã thích câu ngạn ngữ đó,em cũng thích và thấy đúng lắm chị à,em vui lắm khi được chị luôn quan tâm cùng bạn bè sang chia sẻ,động viên,khích lệ...những lúc đó nỗi buồn nguôi ngoai và tinh thần phấn chấn hẳn lên đó chị.Em cũng vừa đăng thêm bài mới,chị ghé xem chia sẻ nha chị . Chúc chị một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng lành chị nhé. Ôm chị một cái thật chặt...


    [img]http://direct2.anhso.net/original/5/51032/18102012214313517.jpgh URL[/img]

    Trả lờiXóa
  44. ST sang thăm SC đây! Đừng BUỒN MÊNH MANG nữa nhé!
    Nắng đã lên rồi, lạnh sẽ tan !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ST.SC sẽ cố gắng để quên đi nỗi buồn đau của mình,trở lại cs bình thường cùng bạn bè vui với những ngày còn lại của cuộc đời. Chúc ST một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé.Trời ơi,những com của ST ở entry mới bị mất hết rùi,có lẽ do com nhìu ảnh quá,giờ ko dám com ảnh nữa. Đừng buồn nhé ST ,cho SC xin lỗi vì ko hiểu sao tự nhiên mấy chục com bạn bè và của SC ở entry DẤU VẾT THỜI GIAN bị mất sạch sành sanh,y như etry trước vậy.huhuuuuuuuuuu

      Xóa
  45. hihi ! Cảm ơn ST nhé.SC sẽ cố gắng để quên buồn lấy lại tinh thần.Chúc ST một tối vui vẻ,ngọt ngào và đêm ngủ ngon nhé.SC xin lỗi,các com của bạn bè trong đó có của ST,ở entry DẤU VẾT THỜI GIAN sáng ngày vẫn còn,mà giờ vào bị mất tiêu rùi,SC ko hiểu ai com cho SC sơ ý làm mất..huhu.SC tiếc lắm,ST com lại nhé..thông cảm cho SC nha.SC ko dám com ảnh,lại sợ mất com nữa,đừng buồn nha ST

    Trả lờiXóa
  46. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  47. Chúc em nát nữa ngủ ngon ,
    Sớm mai thức giấc vẫn còn muốn mơ .
    [img]http://img18.imageshack.us/img18/8289/saytinh.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lát nữa,chứ em ko NÁT nữa đâu,anh muốn em NÁT như tương hả ? Ko dại đâu nha..hihi

      Mơ ngay anh đứng trên kia,
      Hay là mơ muốn anh về với HƯƠNG ?
      hihiiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  48. Ui da,bức hình đẹp lắm,e thích lắm ,cảm ơn anh nhìu ạ.Nhưng sao em đăng bài mới lâu rùi,mà anh cứ trốn vào đây com thế,anh xí hổ à ? hihi..nhưng entry mới của em có hơn 4 chục com,sáng nay còn,tối vào mất sạch sành sanh rùi...huhu.em lại phải xin lỗi bạn bè rùi anh ơi...huhu..chúc anh ngon giấc,mơ đẹp nhé .E ko dám tặng lại ảnh nữa,sơ lại mất hết com ý..anh đừng buồn nha....

    Trả lờiXóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này