chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

THƠ VỀ CUỘC SỐNG : HẠ SANG... VÀ SỢ SẤM !





                 HẠ SANG !

 Ngoài kia Hạ đến với yêu thương              
 Khắp chốn VE kêu ,nắng ngập đường       

 Gợi nhớ trong TA bao kỷ niệm                    
 Chía tay bạn hữu giữa SÂN TRƯỜNG      
 Trên cành PHƯỢNG  rực tươi màu LỬA    
 Dưới mắt ta còn giọt lệ vương                       

 Phía trước- TƯƠNG LẠI miền ĐẤT HỨA  
 Sau mình để lại nỗi lòng VƯƠNG !               



               SC,19h15 thứ 6 ngày <03/05/2013 - 24/03 >
                               TG : Thùy Linh -Sonca 

Hihi   
SC xin phép được sửa lại bài gốc cho đúng với niêm luật thơ <7chữ 8 câu theo mới-theo cổ là thất ngôn bát cú> nhé,mong ban bè thông cảm và lượng thứ ,SC vẫn giữ nguyên ý và chủ đề bài thơ,chỉ thay đồi vị trí và một vài từ cho đúng thể loại LUẬT BẰNG trong thơ Đường luật >.Thank you very much !Thơ Đường luật làm thật khó,phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ,nên đôi khi được cái nọ,mất cái kia,tuy đúng niêm luật,nhưng ý thơ có lẽ sẽ ko còn hay nữa,ko đúng với những cảm xúc trong lòng SC,nhưng SC cũng xin cố gắng sửa theo yêu cầu của bạn bè ,dù ko thích lắm đâu...hihi..mong lượng thứ nhé


              SỢ SẤM ...! 

 Đang đâu SẤM nổi giận thình lình     
       
 SÉT đánh trên cao tiếng đạch ình              

 Sợ rúm co mình lòng hoảng hốt                    

 Van Trời bớt giận hãy thương tình :            


 " Xin ông độ lượng đừng gào thét               

 Rớt xuống mưa êm khỏi giật mình             


 Cụ cứ ung dung cười -chớ hét                      


  Chim ca thánh thót dưới bình minh ! *     >                   

                    SC,17h thứ 5 ngày <02/05/2013 - 23/03 >
                                    TG: Thùy Linh-Sonca

    a


     THƯƠNG CHỒNG!!

    Suốt mấy mươi năm sống với chồng
    Thấy chàng số phận thật long đong
    Thân gầy gánh nặng sờn vai áo
    Thương vợ,thương con chẳng sờn lòng.
    Một nắng,hai sương nào quản ngại 
    Đời nghèo,phận bạc vẫn ung dung.
    Hiền lành,chăm chỉ như huyền thoại
    Gắn bó keo sơn một tấm lòng !!

     SC,19h15 thứ 6 <03/05/2013 - 24/03 >
               TG: Thùy Linh-Sonca 

BÀI SỬA :<cho đúng với LUẬT TRẮC của thơ Đường >nhé ..hihi. 
.Xin lỗi vì SC làm thơ là theo cảm hứng,ít khi quan tâm đến luật...bị các bạn phê bình,SC xin tiếp thu nhé. 


  THƯƠNG  CHỒNG !
                                                                      
    Suốt mầy mươi năm sống với chồng               
   Thương chàng số phận thật long đong            
   Thân gầy gánh nặng sờn vai áo                        
    Mỏi gối bôn ba chẳng nản lòng                       
   Phận bạc ,thương con nào quản ngại              
   Đời nghèo,vợ yếu vẫn luôn mong                     
   Cơ đồ sán lạn ngày mai tới                              
   Gắn bó keo sơn một tấm lòng                           
  
        SC,1h50 đêm thứ 4 ngày <08/05/2013 - 29/03?
                     TG: : Thùy Linh-Sonca 



      ĐỪNG CƯỜI  !! 

Thơ này chỉ của Thùy Linh thôi
Chẳng đúng niêm đâu,bạn chớ cười
Gửi gắm niềm riêng trong tứ cú
Lúc buồn đem ghép để lòng vơi !!

 SC,9h07 thú 5 ngày <09/05/2013 - 30/03 >
                 TG: Thùy Linh -Sonca 



93 nhận xét:

  1. Chị ghé thăm em đây, thơ buồn và nhạc họa đều buồn chị mong cho em nguôi ngoai buồn và khỏe mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm động quá khí thấy chị luôn lo lắng quan tâm em như vậy. Em mừng khi nhìn thấy chị sang chia sẻ .Em chúc chị một đêm ngon giấc,mộng lành và luôn vui vẻ,hp nha chị .Em ôm chị cái thật chặt rùi em đi ngủ đây...Bảo trọng nhé chị

      Xóa
  2. hè sang phợng nở rưc lối về
    ve kêu inh ỏi nơi đầu xom
    để người thiệu phụ ôm nỗi nhớ....
    một thòi căp sach tuổi thần tiên

    thăm em bình an em nhé ...hihi... thây em chúc anh mo... nên hum nào anh cũng thây em cươi ròn như băp rang cat....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh đã họa thơ tặng và nói lời dễ thương. Anh thấy em cười là tốt rùi,chỉ sợ thấy em khóc thì tội em lắm,đa tạ anh nha. muộn nên em khất họa thơ,chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp và trong mơ cười như bắp rang cát vàng nhé...hihi

      Xóa
  3. Ghé thăm em xem sức khoẻ dạo này thế nào nè. A đọc bài "hạ sang" thấy rạo rực, bồi hồi bao kỷ niệm của một thời SV-HS. A hoạ cùng nhà thơ nè:
    Hạ đến, ve kêu, phượng rực trời
    Sao lòng xao xuyến mãi khg thôi..?
    Ước gì trở lại ngày xưa ấy
    Hai đứa cùng nhau xây mộng đời.
    Chúc em bình an, vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,bài họa hay lắm,em rất thích ạ.Camt ơn anh thiệt là nhìu,vì hiếm khi có được bài họa của anh ở nơi cắn nhà nhỏ xinh này của em.Đa tạ...Nhưng nay muộn rùi,em chưa họa cùng anh được,em chỉ chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé.Em ko dám tặng hình,sợ bị mất hết com,mong anh đừng buồn nhé

      Xóa
    2. Úi giời ơi! Sao em nói thế, khg sợ a buồn à? A sang thăm thường xuyên, thỉnh thoảng có họa thơ, tặng hình mà! Tuy nhiên, a tiếp thu và sẽ cố gắng. Chúc em vui vẻ nhé

      Xóa
    3. Trời với đất cái gì nào ? Ko đúng sao mà anh kêu giời lên thế...hihi..đêm ngủ ngon anh nhé

      Xóa
    4. Ghé thăm em nè. Chúc ngủ ngon, khuya rồi, a đi ngủ khg hoạ thơ gì được cả

      Xóa
    5. Thanks anh nhìu nhé.chúc anh đêm ngủ ngon,mộng thấy người iu dấu nha

      Xóa
  4. Còn đây là tấm hình chụp hiện tượng thiên nhiên kỳ thú cho "Cuộc sống đơm hoa-Đời thanh bình" nè:

    [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/03_zps9383e22e.jpg.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/03_zps9383e22e.jpg[/IMG][/URL]

    [URL=http://s1093.photobucket.com/user/hienluong2/media/02_zpsd074092a.jpg.html][IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/02_zpsd074092a.jpg[/IMG][/URL]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,đúng là kỳ thú thiệt,đa tạ anh nhé. Em thích lắm,ngủ ngon nha anh

      Xóa
  5. Sang thăm em cùng hòa với nỗi nhớ "Hạ sang" của em nè! Thật hay và thật rộn ràng, thật dễ thương. Chúc em có một buổi trưa êm đềm với giấc mơ "Hạ sang"
    Hạ đến chia tay...phượng rực trời
    Bao lời giã biệt lưu bút trao
    Khát khao cánh phượng hồng trang vở
    Trang thơ trao vội những vu vơ...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0T9tzp6BMOySgIBIxpTjV1jyEveslTUkVoywMPklD4KkMmcah[/img]

      Xóa
    2. Cảm ơn chị thật nhìu về bài họa,bức hình mùa hạ và lời chia sẻ thật dẽ thương,em thích lắm ạ.Cảm ơn chị thật nhìu.Chúc chị một đêm ngủ ngon giấc,mộng đẹp nhé chị .Ôm chị một cai thật chặt nè..hihi..em ko dám tặng hình nữa,sợ mất com của chị.đừng buồn chị nhé


      Xóa
  6. Sang thăm bạn, chúc bạn tối bình yên và vui thật nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT nhìu nhé. SC cũng chúc bạn một đêm ngon giấc,mộng lành nhé

      Xóa
  7. Ghé thăm em buổi chiều nhé . Vì hơi bận cho nên chưa họa thơ được . Hẹn em lần sau nhé . Chúc em luôn bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh đã ghé thăm,như vậy cũng quý lắm rùi anh ạ,bận mà anh vẫn ko quên sang thăm em,em rất cảm động .Khi nào anh có thời gian họa cũng được anh ạ.Chúc anh một đêm ngon giấc,bình an,mộng đẹp nhé

      Xóa
  8. Phượng đỏ rợp trời hạ đã sang
    Tiếng ve ra rả nắng ngập tràn
    Chia tay trường lớp cùng bè bạn
    Lo mùa thi cử thật rộn ràng
    Buổi trưa vui vẻ hp nhé chị iêu ,em có com cho chị trong bài trước đó ,chị có xem chưa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ đến mùa thi sắp đến rồi
      Bạn bè giã biệt khắp muôn nơi
      Từng trang lưu bút xanh màu nhớ
      Bừng sáng không gian-phượng đỏ trời !

      Cảm ơn em nhìu về bài họa,chị rất thích,họa cùng em đôi vần nhé. Chúc em một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha .À,ở bài trước,chị có xem và com cho em rùi mà,em chưa biết à.Bên blog này chán ở chỗ,bạn bè com trả lời hay ko mình cũng ko biết,mình cứ như người MÙ ý,mò mẫm tự xem lấy,chán quá,nhìu khi bỏ qua nhìu entry cũng ko hay,nên có khi bị bạn bè hỉu nhầm cũng tội .Vui em nhé

      Xóa
  9. Hạ sang, phượng nở khắp sân trường
    Kỷ niệm xưa về dạ vấn vương
    Thuở thời học trò bao nhung nhớ
    Cho lòng khắc khoải mãi yêu thương
    Sang với SC. Chúc Bạn an vui hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ sang,Phượng đỏ khắp nơi nơi
      Tiếng chú ve kêu lộng góc trời
      Gợi nhớ trong lòng bao kỷ niệm
      Một mùa thương nhớ mãi không vơi !

      Dạ,cảm ơn anh nhìu về bài họa,SC họa cùng anh mấy vần cho vui .Chúc anh một đêm ngon giác,bình an ,mộng đẹp nhé

      Xóa
  10. Hạ về từ cao tít tầng không
    Tràn ngập không gian khắp cánh đồng
    Hàng phượng hoa đỏ đưa theo gió
    Tiếng ve rộn rã khắp mênh mông .............
    .,..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ về Phượng đỏ thắm ước mơ
      Giã biệt nhau ai hẹn đợi chờ
      Từng trang lưu bút tươi màu nhớ
      Kẻ đi -người ở bỗng vương tơ !

      Cảm ơn anh họa thơ tặng,em thích lắm.Em họa cùng anh mấy vần .Chúc anh một đêm an giấc,mộng lành nha

      Xóa
  11. hihi !!!
    Vừa sang đã thấy tiếng Sơn Ca
    Réo rắt bình minh trước cửa nhà
    Mấy bác chích choè nghiêng với ngó
    Vài chàng sáo sậu lượn vòng xa
    Sấm vang buốt nhức inh trong óc
    Chớp dật loé trời nhức mắt ta
    Chim vẫn ngọt ngào vang khúc hat
    Thích sao giọng hót của SƠN CA .
    .
    Haha !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà thơ tranh luận dữ quá. Mình là ng ngoại đạo nên chỉ biết trong thơ thất ngôn bát cú: "Nhất, tam, ngũ: bất luận/ Nhị, tứ, lục: phân minh" Nghĩa là chữ thứ nhất, thứ ba và thứ năm không kể (tức không nhất thiết phải theo đúng luật); còn chữ thứ hai, thứ tư và thứ sáu thì bắt buộc phải theo luật (phân minh). Câu 3-4, câu 5-6 đối nhau từng cặp. Niêm: 1-8, 2-3, 4-5, 6-7.(Nhiều khi phải "thất niêm"). Không nhất thiết phải vần (B,T) từng cặp từ trong 1 câu. Đơn giản như vậy rất dễ nhớ khi làm, khg phức tạp hóa Mình nói "mò" khg biết có đúng khg nhĩ? Có gì sai thì lượng thứ vì người ngoại đạo, "khg biết khg có tội" mà!

      Xóa
    2. Anh nói đúng đấy,vậy nên bài thơ hay nhìu khi khó tìm từ thích hợp nên phải THẤT NIÊM,nhưng mà em bị phê bình vì ko đúng NIÊM LUẬT,nên em mới lý sự chút ý mà,và bài thơ này về thi từ đẹp,vế đối từng cặp chuẩn,nhưng bị THẤT NIÊM VÀ CÒN trùng từ,trên Sơn Ca,dưới cũng Son Ca,mà trong thơ Đường ko ĐƯỢC PHÉP TRÙNG TỪ TRÙNG Ý,trừ khi TRÙNG TỪ NHƯNG KHÁC Ý ..hihi..đúng ko nào ?Cảm ơn anh đã cùng đóng góp cho vui .Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      Xóa
    3. Em cảm ơn anh VT về bài họa tuyệt lắm,ý thơ phong phú,mượt mà ,đối cặp chuẩn, em rất thích ,chỉ tội chưa niêm luật chặt chẽ của hai cặp đối -3,4 và 5,6 ko đúng luật B-T.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhe

      Xóa
    4. Em họa cùng anh nè :
      Em vào đã thấy bóng anh sang
      Họa mấy câu thơ thật rộn ràng
      Trước cổng Chòe kia nghiêng với ngó
      Sau vườn Sáo Sậu lượn bay sang
      Inh tai tiếng Sấm mưa giông tới
      Giật thót khi nghe Sét đánh đoàng
      Quản ngại chi đâu Trời bão tố
      Linh cười vẫn hát tính tình tang !
      Hiiiiiiiiiiiiiii.Chúc anh đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      Xóa
  12. Qua thăm Sơn Ca ! Mấy bài thơ hay quá, LV không họa được hihi ... Chỉ đọc thôi hà ! Chúc Sơn Ca luôn vui vẻ, bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SC cảm ơn LV nhìu về lời khen ,nghe xí hổ quá vì được khen ý..hihi..bạn ko họa cũng ko sao,sang thăm là được rùi mà,SC đã rất vui rùi.Chúc LV một ngày chủ nhật may mắn,bình an,niềm vui đong đầy nhé.

      Xóa
  13. Sang thăm em nè, chúc em mãi vui nhé.[img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/790048492141068032_zpseee2d3c1.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhìu ạ,Chúa nhât vui vẻ,yêu thương và hp nha anh

      Xóa
  14. Anh thăm em . Chúc em luôn bình an em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ,em xí hỏ quá vì anh sang thăm em luôn mà em thì bận bịu chưa sang anh được,mỗi lần tranh thủ vào chỉ com được 1,2 người là hết thời gian,nên em vẫn chưa sang tham anh được,móng anh lượng thứ cho em nhé,đừng chấp nê em nha anh.Chúc anh một chủ nhật tươi hồng,hp,vui vẻ nhé

      Xóa
  15. PV thăm SC đây , đọc một chùm thơ bạn mình tháy vui , có một cái giống PV .Mình cũng sai luật thơ nhiều, vì như SC nói đó mình cũng viết kiểu nhật ký thôi cảm hứng viết sao vần vần đọc là thấy vui , nhưng sau này cũng có nhiều bạn giỏi luật thơ nên biết PV bị mai một cũng giúp nhiều nhưng cũng vẫn còn bị khuyết nhiều lắm nhiều khi bí từ nữa chứ , mình sang thăm bạn , chúc bạn mình an bình trở lại nhé, thương mến bạn hiền ôm cái nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì,nhìn thấy PV sang là vui mừng rùi,vì bạn ko quên người bạn này,đa tạ ..đa tạ nhé .Cảm ơn PV đã sang chia sẻ chân thành,thực ra SC ngại nghiên cứu,nên ko muốn theo luật,cứ làm để xả hết những tâm tư,nhưng giờ có thời gian nghiên cứu rồi,SC sẽ ko phạm luật nữa hihi,còn từ thì SC phong phú lắm,vì đọc nhiều truyện mấy chục năm,nên ngôn ngữ 3 miền biết khá nhiều,không lo,chỉ có điều khi sắp xếp cho chúng đúng niêm luật mất nhìu thời gian lắm,đau hết đầu,già cả người đi nên SC ko thích vì thế,nên mới lười ,tự đặt luật cho mình...hihi..Trong THẤT NGÔN BÁT CÚ hay nhất là NHỮNG CẶP ĐỐI NHAU ,đọc thấy thú vị. Chúc PV một ngày chủ nhật tươi hồng,vui vẻ,hp và yêu thương đong đầy nhé

      Xóa
  16. Cuối tuần vui nhiều bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT luôn ghé thăm chúc lời tốt đẹp,SC bận quá chuqa sang thăm bạn được,nên xí hổ lắm,mong MCT lượng thứ.Chúc MCT một ngày chủ nhật nhìu may mắn,luôn an lành và vui vẻ nhé

      Xóa
  17. TH sang thăm SC nè! Đừng SỢ gì nữa nha!
    Tối an lành, ngủ ngon nhé SC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ,Cảm ơn song thu _Tây hồ nhé ,SC sẽ ko sợ nữa.Bạn đổi lại tên cũ,nên mình mới hận ra,bạn là bạn cũ bên blog anh H Lương đấy..hihi..chúc TH-ST một đêm ngủ ngon,an lành ,mơ đẹp nhé

      Xóa
  18. Sơn ca ơi ! chị thăm SC nè.chúc SC luôn vui và khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn chị nhìu nha .Em cũng chúc chị đêm ngủ ngon,mộn đẹp nhé chị.Ôm chị cái rùi chuẩn bị nghỉ nào..bảo trọng chị nhé

      Xóa
  19. Anh ghé thăm SC . Chúc em cuối tuần đong đầy yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh nhìu ạ,anh làm em cảm động vì sự luôn quan tâm của anh ạ.Chúc anh một đêm chủ nhật ngon giấc,mơ đẹp,hp nhé anh

      Xóa
  20. Hạ đã sang rồi oi thật sao?
    Hàng cây vươn lá đón mưa rào
    Tiếng Ve nức nở trên cành sấu
    Ta thấy trong lòng rạo rực sao?
    Đi học một thời nhưng nhớ mãi
    Nghỉ hưu đôi tháng chẳng quên đâu!
    Phượng khoe sắc thắm nhành hoa đỏ
    Tình mãi trong tim vẹn một màu.
    ( Sang thăm, họa chút cùng SC cho vui- ko đúng niêm luật đâu! Chúc SC cuối tuần và ngày càng vui hơn nhé!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ,ko sao,anh cứ họa thơ là em vui rùi,kệ cái niêm luật,em bắt nẹt anh VT tại vì anh ý bắt ne em đấy,cho vui ý mà...ý bài thơ hay lắm,em rất thích,mà anh nghỉ hay ý nói em ? hihi...thơ đấy,chứ quên rùi,như em nc với anh ý,vì họ quên mình,mình nhớ họ chi cho mệt,đúng ko nào,giờ phải nhớ người nhớ mình cơ..mới công bằng..hihi..Cảm ơn anh thật nhìu về bài họa và lời chúc đẹp nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp...muộn em khất anh họa cùng sau nhé

      Xóa
  21. c tím sang thăm em nè! Giờ này không biết đã tỉnh giấc mộng trưa êm êm chưa hông biết. Thơ đường luật thật khó làm em à! Nên c tím chỉ bêết viết một số câu nghe êm tai là được rồi em hén? Sang thăm em mà hỏng thấy em đâu ngồi ngâm cứu chút rồi dzìa đây. [img]http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img] một cái thật chặt thật chặt nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,chị của em giỏi thật ý,dinh ở đâu được cái ôm hay quá,em thích lắm.Cảm ơn chị luôn quan tâm ghé thăm,chia sẻ,chúc lòi tốt đẹp,em cảm động lắm .Chúc chị Tím một đêm cn ngon giấc,mộng lành và ấm nồng nhé. Om chị mọt cái thật chặt rùiem chuẩn bị đi ngủ đây,muộn rùi ạ..hihi

      [img]http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img]

      Xóa
  22. Anh thường hay ghé thăm nhà, đã có nhiều "thay đổi", nhưng sao còn bề bộn thế. A định hoạ thơ cho vui mà sợ em phê quá đi, nên đành khất lại. Chúc em vui, khoẻ, đam mê ng cứu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ái da,anh lại kê em rùi,nhà em lôi thôi lắm,mong anh bỏ qua cho nhé,đừng chê căn nhà luộm thuộm này nha,ko có là em khóc tướng lên bi giờ...huhuuuuuuuu...chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé .Em lười lắm ,chẳng mê gì đâu,đọc sơ chút cho vui thui ...

      Xóa
  23. [img]http://worldhdwallpaper.com/wp-content/uploads/2013/02/good-night-facebook-cover-hd-photo.jpg.jpg[/img]
    Chúc bạn tối vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền.Chúc MCT một đêm an lành,ngon giấc nhé

      Xóa
  24. Tháng năm hạ đỏ rợp trời
    Lung linh hoa nắng tuyệt vời bên hoa
    Ve sầu trổi giọng hòa ca
    Sân trường áo trắng ngậm ngùi chia tay
    Em sang thăm ,chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều thương yêu và hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm Phượng thắm màu hoa
      Bạn bè tiễn biệt chia xa nẻo đường.
      Trong lòng mãi vẫn vấn vương
      Một mùa Hạ ấy người thương giã từ
      Cảm ơn em về bài hoa,hay lắm,chị rất thích.Chị họa cùng em đôi vần Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      Xóa
  25. Chúc em đêm thật bình an em nhé SC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị thật nhìu ạ.Em cũng chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp và luôn bình anh chị nhé

      Xóa
  26. Hạ sang rộn rã khắp muôn phương
    Chốn chốn ve kêu nắng ngập đường
    Kỉ niệm theo về bao luyến nhớ
    Vui buồn gợi lại những tơ vương
    Đỏ tươi phượng vĩ màu lưu bút
    Tím ngắt bằng lăng sắc gợi trường
    Mãi mãi lòng ghi, ôi một thuở
    Nhớ về ngày ấy vẫn còn thương./.

    ÔI, chị mình giỏi ghê vậy đó. Thơ luật Đường rất khó, nhất là thơ TNBC vì rất gò bó cả về niêm, luật, vần, đối. Có khi đúng vần nhưng lại sai niêm, hoặc đối ( đối thanh, đối ý, đối lời). Việc làm sao để các cặp câu 3 - 4, và 5 - 6 đối với nhau thật chỉnh là việc vô cùng khó ( Giống nhau về từ loại, ngược nhau về thanh điệu). Nhưng mà mình đâu phải là nhà thơ đâu, làm thơ chủ yếu theo cảm xúc tự nhiện; nếu có thời gian nghiên cứu để cố gắng làm cho đúng luật thì quá tốt rồi, nếu không cũng chẳng sao, hihi.
    Em không thích thể thơ này lắm, dù nó là thể thơ " bác học" hihi. QUa thăm chị, em hoạ vui cùng chị nhé, có mượn chị một số từ, thay đổi đi chút. Em chúc chị đêm ngon giấc mơ đẹp và nhất là làm thơ ngày càng " lên tay" nha chị.
    Thơm chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,em gái đó à,chị mừng lắm,thấy em dã tung tăng được,chị rất mừng.Cảm ơn em về bài họa hay lắm,chị rất thích. Chị cũng giống em,nên làm thơ chị ko thích thơ Đường,dù họ cho là cao cấp,nhưng thể thơ rất gò bó,khiến người ta ko phát huy được nội lực,luật j mà ko phù hợp,cũng nên cần phác bỏ chứ,nên chị cứ làm theo cảm tính,bị phê,chị mới tiếp thu,xem cho vui đấy,ko nghiên cứu gì đâu.chỉ xem cho biết luật,còn bít họ cho phép BẤT LUẬN các câu 1,3,5,có thể ko cần theo luật,nhưng đã gọi là luật thì theo tới cùng,chỉ tiếc là ko có nhìu từ để các nhà thơ sử dụng cho thích hợp,đành phải thất niêm hay ép vận,cưỡng vận,chán phèo ý..ko mơ mộng được theo ý mình,chị làm theo luật chút coi thui,ko ham đâu em,cảm ơn em gái họa thơ hay quáchij thích lắm,hai cặp đối của em hay lắm,chuẩn...hihi..Chúc em đêm ngủ ngon giấc nhé.Thương em nhìu nhìu,ôm em một cái chặt nào.Chụt [img]http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img]

      Xóa
  27. hehehe! c tím đây rồi! SC em gái thức dậy chưa? caffe sáng với c tím nè!
    http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xí quên! hehehe!
      [img]http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-1.jpg[/img]

      Xóa
    2. Hihi ,hai tách cafe ngon rứa chị ơi,nhìn mà xèm,chẹp chẹp...cảm ơn chị nhìu nhé ,em ôm chị cái nào ?Rùi em đi ngủ đây...hihi Đêm ngon giác,mơ đẹp chị nhé

      Xóa
  28. Xem bài tuyệt cú của Thùy Linh
    Chỉ thấy hay thôi chớ có gì
    Gò bó làm chi bao cảm xúc
    Thả hồn theo chử tự do chơi !!
    Chúc em buổi chiều vui vẻ nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xem tuyệt cú của Thùy Linh
      Có tiếng mưa rơi chớ giật mình
      Sấm thét,mây buồn xin mặc kệ
      Vui lòng cứ hát tính tình tinh !

      Hihiiiiiiiiii.Em họa với anh trêu chút cho vui nhé anh.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha ,em đi ngủ đây,mụn quá rì nè..hihi

      Xóa
  29. Thơ văn hình ảnh cũng vui chơi
    Chia sẻ cùng nhau để đời cười
    Một chút chỉnh sửa cho hợp ý
    Có gì mà ngại khách chẳng vui ............
    ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng bạn hữu đến đây chơi
      Khích lệ,chia vui,họa mấy lời
      Kẻ xướng vần thơ buồn đọng lệ
      Người hòa mấy điệu khiến lòng vơi !
      Tao nhân ghé tới cười vui vẻ
      Mặc khách qua đường thỏa ý khơi.
      Chủ khách bên nhau cùng khát vọng
      Đôi vần hơp lại để cùng vui !
      Cảm ơn anh về bài họa an ủi,khích lệ,SC thích lắm,họa với anh đôi vàn tuyệt cú,mong anh ko chê.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé



      Xóa
  30. Em sang thăm
    Chúc chị buổi chiều mát mẻ hp tuyệt vời nhé chị iêu
    [img]http://anhso.net/data/58/thienha7/573186/AD1soibong77587.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,em gái tặng chị bức hình rất đẹp,chị thích lắm,chỉ tiếc là nó k động,giá mà động nữa thì tuyệt vời...cảm ơn em gái nhìu nhìu.Chúc em một buổi chiều cuối tuần mát mẻ hihi,an lành và luôn vui vẻ,iu thương nhé em

      Xóa
  31. Thăm SC nè. Chúc bạn luôn bình an và gặp nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa tạ MCT.Chúc MCT một buổi chiều mát mẻ ,an lành và tràn ngập niềm vui nhé

      Xóa
  32. Duyên, để em lại tìm gặp chị ở chốn này! Chị ơi, em là Khỉ Con nè chị. Chị thế nào, sức khỏe chị thế nào rồi chị? Gặp lại chị, em vui quá. Đã lâu lắm rồi...:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,vậy sao em,thảo nào mà chj đi tìm em theo tên cũ ko thấy,em đổi tên rùi,làm chị tìm em hết hơi đó em gái iu của chị,nhớ em quá mà.Dạo này em sao rùi,có khỏe ko ?Còn hay triết lý và buồn nữa ko em ? Em à.lâu rùi,chị em mình mới gặp,nên em ko biết,anh nhà chị mất rùi,vì bệnh ung thư,buồn quá ,nên chị ko được khỏe,một thời gian dài chị nhè suốt ,mới hồi tâm được mấy hum đó em, em xem những entry trước sẽ biết nha.Đến giờ là gần đến 100 ngày của anh ,còn 16 ngày nữa là sẽ đến 100 ngày anh đó em,nên chị buồn và thi thoảng còn đau Bụng+T,bênh bị ảnh hưởng do bị xốc về chuyện anh mất em à. Còn em,đã ra trường chưa? Công tác ở đâu ? chúc em một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé.Dạo này,từ hum ở chỗ chị bị sét đánh hỏng nhìu đồ vật trong nhà của nhìu người,cháy cả nhà của một người buôn bán trong thị xã,thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.nên họ đi làm ban ngày là bỏ hết mạng ra,chị lắp chung đầu dây nhà họ,nên ko có mạng để vào,chỉ vào được 1 lát lúc chập tối.nên mỗi ngày chị vào chỉ com được cho 1,2 người là muộn,vì vậy com đến em họ bỏ mạng ra để ngủ.cho an toàn,chị ko vào reply cho em được ngay,mãi giờ mới vào reply được cho em nè,em đừng buồn và lượng thứ cho sự chậm trễ này của chị em nhé.Nhìn thấy em chị mừng lắm,tưởng lạc mất em rùi ? Sao em ko lấy tên cũ cho dễ thương..hihi..Ôm em một cái rùi chuẩn bị đi ngủ nè ...

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  33. Chiều anh ghé thăm em nhé . Chúc em luôn vui hạnh phúc nhiều . Thời gian không có nên xin miễn họa thơ em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em chiều bình an em nhé

      Xóa
    2. Hihi ! Xí hổ quá khi ánhang em mấy lần thăm rùi mà em chưa sang anh được,tại mạng ko có,nên em ko vào reply cho anh và bạn bè được,ban ngày họ bỏ ra để đi làm cho an toàn.em mắc chung,qua họ nên đành thúc thủ,chập tối mới vào được một tý,họ đã cúp đẻ đi ngủ cho an toàn ,sợ mưa sấm chớp hỏng máy...nên em đành đắc tội với anh cùng bạn bè,mong anh lượng thứ cho em anh nhé.Cảm ơn anh thật nhìu về sự quan tâm,chia sẻ thường xuyên,em vui lắm ạ. Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé -còn họa thơ khi nào rảnh anh họa cũng được,bận anh thăm là tốt rùi ,em cũng vui rùi mà anh,đừng áy náy anh nhé ,ai cũng có lúc như vậy.

      Xóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  35. Em gái ghé thăm chị nè. Em đau đầu nên không họa thơ cùng chị được đâu ạ. Em chúc chị đêm ngon giấc nhé!
    [img]http://i1258.photobucket.com/albums/ii537/thienthai78/th_zps9a000f38.png [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,không sao đâu em,rảnh,khỏe thì em họa,chị luôn thích những vần thơ em,còn mệt,bận,em ghé thăm chị là chị vui lắm rùi,em đừng qáy náy gì nha.Chúc em một đem ngủ ngon,bỉnh yên trong tâm hồn và mộng lành em nhé .Thương em nhìu nhìu.Ôm em một cái thật chặt rùi chị còn đi nghỉ..

      Xóa
    2. Quên mất,bức hình em tặn đẹp lắm,chị thích lắm,cảm ơn em nhìu

      Xóa
  36. Sơn Ca ơi !chị ghé thăm em nè. thăm em chút chị về nhé....chúc em thật ngon giấc nhé.
    http://www.imagecache.co.uk/images/tulip002.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn chị thiệt nhìu nha. Chị tặng em gì mà chỉ có đường link vậy chị ? Chắc chị lại xóa mất một dấu nào đó trong code com ảnh rùi ,nhưng ko sao,lần sau chị nhé.Chúc chị một đêm ngủ ngon giấc ,mơ đẹp chị nhé. Bảo trọng nha chị

      Xóa
  37. Chúc SC cuối tuần bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT thiệt nhìu nha.Chúc MCT một đêm mộng đẹp,ngủ ngon và luôn bình an.vui vẻ nhé

      Xóa
  38. Ngủ ngon Sơn Ca nhé.chị cũng đi ngủ đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Trời đất,chị của em ngủ muộn thế,mãi hơn nửa đêm vẫn còn ngồi máy,như vậy sẽ hại sk lắm đó chị,chj phải ngủ sớm nhé,để đảm bảo sk chị ạ. Chị làm em cảm động quá,muộn thế mà vẫn cất công sang chúc em ngủ ngon,nhờ chị mà em ngon giấc lắm ạ.Chúc chị một tối thứ 7 vui vẻ,yêu thương và đêm ngon giấc,mơ hồng chị nhé .Ôm chị cái nào [img]http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img]

      Xóa
  39. Em ghé thăm, chúc chị một ngày mới an lành, thanh thản chị nhé!
    [img]http://kellly.free.fr/fleurs/fleur232.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn em nhìu nhé,cành hoa động em tặng đẹp lắm,chị rất thích ,chị sẽ cố gắng để lòng thanh thản,cả em cũng vậy nha em,thương em nhìu nhìu.Chúc em một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ,ôm em cái nào [img]http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img]

      Xóa
  40. Anh ghé thăm em để xem sk, nhà cửa thế nào nè. Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần có nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! SK thì yếu ệu,nhà cửa thì lôi thôi,anh đừng chê nhé...Cảm ơn anh về lời chúc và sự quan tâm nhé.Chúc anh một tối thứ 7 ngọt ngào,niềm vui và sự bình yên bên người iu dấu nhé.Đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha anh [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img]

      Xóa
  41. Tối cuối tuần thật vui nhé chị iêu ,em sang thăm chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn em nhìu nha em gái. Chúc em một đêm ngủ ngon,mộng xinh nha [img] http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif[/img]

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này