Đây là những câu thơ hay mà tổi rât thích, tôi chép lại ở sổ tay bạn bè, người thân nhưng không rõ nguồn gốc <tác giả>Tôi tặng các bạn làm quà ra mắt để cùng thưởng thức và suy ngẫm. Thành thật xin lỗi và cảm ơn các bạn đã có nhã ý tới thăm blog của tôi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và có những giây phút thư giãn thật vui vẻ!
Khi lòng người thương nhớ khôn nguôi
Có những lúc bỗng trở thành lẩn thẩn
Có những điều tưởng lòng không phải bận
Bỗng hóa thành kỷ niệm của thời gian
Tác giả:-----?
Quên là sao và nhớ là sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Nhớ càng thêm buồn, quên cũng tội
Quên càng thêm nhớ, nhớ càng đau!
Tác giả------?
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay!
Tác giả:-------?
Tem vàng em ơi!
Trả lờiXóaThơ hay, hoa đẹp, nhạc say...
Qua em thưởng thức sầu ngây ngất sầu
Cảm ơn anh ghé com câu :
Trả lờiXóa"Thơ hay,hoa đẹp.nhạc say.." lòng người
Nhưng đừng buồn nhé anh ơi
Lệ rơi khóe mắt thì đời sầu thương.
Hãy vui lên nhé,đừng buồn
Bên nhau chia sẻ sơm hôm mặn mà !
Tem vàng của anh đây ạ ;
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg
http://eropi.com/media/wysiwyg/baiviet/hinh_6.jpg
mời anh uống trà TN nhé :
http://files.myopera.com/PictureRoomStore/Avatar/Chado/Rot%20Tra.jpg