chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

THƠ SÁNG TÁC : TRẰN TRỌC NĂM CANH

                          
                                         
                                        
                                     Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa,
                                                  lấy trên internet

                            TRẰN TRỌC NĂM CANH

                                Năm canh trằn trọc năm canh
                        Anh ơi ! nước mắt vòng quanh lệ nhòa.

                                Từ ngày anh mãi đi xa,
                        Bỏ em ở lại căn nhà vắng tanh.
                                Nhìn đâu cũng thấy bóng anh,
                        Yêu thương che chở,đâu đành quên đâu ?
                                Ngưu Lang,Chức Nữ...mùa Ngâu,
                        Bên nhau nhờ Quạ bắc cầu Ô Qua
                                Còn mình mãi mãi chia xa,
                        Anh nơi cát bụi - em nhà quạnh hiu !
                               Bốn mùa lầm lũi buồn thiu,
                        Mình em đếm bước những chiều...hoàng hôn
                               Năm canh khóc tủi,khóc hờn
                        Một thân cô quả,nỗi niềm riêng mang .
                              Đời còn bão tố chưa tan
                        Trái tim em vẫn bàng hoàng : mất anh !
                              Hoa chẳng đẹp-lá chẳng xanh
                        Cung đàn lỡ nhịp -Yến Oanh xa lìa
                              Bao nhiêu ân nặng còn kia...
                        Mà sao anh đã vội lìa thế gian ??
                              Để em héo úa dung nhan,
                        Má đâu còn thắm,lòng tan nát lòng !!!
                              Hai lần em bước sang sông
                        Hai lần bão tố giữa dòng ngả nghiêng .
                              Anh bạc mệnh-Em bạc duyên,
                        Uổng mình kiếp phận thuyền quyên lỡ làng.
                              Than ôi ! Một kiếp hồng nhan,
                        Xưa nay vẫn vậy nghiệt oan tình đời !
                              Năm canh lặng lẽ lệ rơi...
                        Bao giờ em được giữa đời -bình yên ???
          
                         SC,3h30 đêm chủ nhật ngày <15/09/2013 - 11/08>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca

                Một đêm mất ngủ ,nằm nhớ thương anh rơi nước mắt
                             Thương tặng người chồng quá cố 
                                                    

               


144 nhận xét:

  1. "Năm canh lặng lẽ lệ rơi...
    Bao giờ em được giữa đời -bình yên ???" (SC)
    - Em ơi, sầu lụy triền miên
    Người đi thì cũng tới miền phiêu diêu
    Than thân trách phận chi nhiều
    Để rồi mang bệnh là điều không nên.
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/1372995643_goodmorning043_zps862d3fb0.gif



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã khuyên em
      Những lời chia sẻ .cùng com tặng quà.
      Biết rằng người đã đi xa,
      Có thương ,có khóc cũng là...vậy thôi.
      Người đi cũng đã đi rồi
      Nhũng mong mình sẽ mỉm cười,quên đi.
      Nào ngờ cứ lúc đêm khuya
      Mắt chong chẳng ngủ...lại tê tái lòng.
      Người còn đâu nữa mà mong
      Cho nên em gửi nỗi lòng trong thơ !
      Chúc anh trọn một giấc mơ,
      Và nhiều cảm hứng làm thơ cho đời.
      Chúc anh mạnh mẽ tuyệt vời
      Vượt qua bệnh tật,vẹn tươi sắc màu !!
      Ân tình đem tặng cho nhau
      Sẽ luôn ghi nhớ ...bạc đầu không quên ! hihi :)) ;)

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2009/02/good-night-desi-glitters-14.gif

      http://nguyenhung.net.vn/image/data/Tin%20tuc/trai%20tim%20dan%20ong.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb7216_2798b7e1_wwwtvnhu_11279565af50d2a9bc005cadb7.gif

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Ồ,sao com này có gì mà anh com rùi lại xóa như thế ? vậ là ko được đâu nha..xóa rùi thì phải com lại cho chuẩn hơn chứ sao lại để như vậy ? Em phạt chít đó nha...;) :-q

      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_62.gif
      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_50.gif
      http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88a3c_4737fabc_blumen-pflanzen140.gif

      Xóa
    4. Úi giời ơi là giời! Lấy dùi cui mà đập vào đầu chắc chết mất thui, khg thì cũng chấn thương sọ não! Hihihi... :))

      Xóa
    5. Hihihi ! Như vậy mới đáng tội anh chứ ... =D> .thích chí quá đi..=D> .Trời ơi,còn muốn làm Hổ dữ thì có ngày còn bị TRÂU dùng roi da thít cho thiệt chặt vào gốc cây rùi đem rơm đốt,cho cháy hết ... mà chạy bán sống bán chết không dám quay lại nữa ý chứ.. ;) hihihi...=)) http://blog.uhm.vn/emo/binhsua/1.gif

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-708657.jpg

      Xóa
  2. Trăng thu chênh chếch ngoài thềm
    Sơn Ca trằn trọc đêm đêm nhớ người.
    Đếm thời gian, đếm sương rơi...?
    Đếm sao hết được tình người sẻ chia?!
    Chúc SC khỏe và vui hơn nha! Đừng trằn trọc nhiều lại ốm thì khổ đấy SC à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng buồn thao thức đêm khuya
      Đếm sao,đếm cả bước đi ngoài thềm
      Đếm buồn,đếm lá rơi êm
      Đếm thời gian,đếm nỗi niềm trong ta.
      Đếm bao nhiêu những thiết tha
      Vẫn không hết được để mà quên đi.
      Nằm nghe Dế khóc ngoài kia
      Thạch Sùng tắc lưỡi,mà tê đắng lòng.
      Những mong đời sẽ đi chung
      Nào ngờ chiếc bóng...mà không thấy người.
      Năm canh lệ mãi tuôn rơi
      Đem buồn giấu kín lòng rồi...thiếp đi !!


      Cảm ơn anh về bài thơ họa và lời chia sẻ chân tình,em cảm kích lắm ạ. Em họa với anh đôi vần.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://www.desicomments.com/graphics/goodnight/17.gif


      http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/565/856da824ec5d72cdc1c4198ff40f68f6_web.gif


      Xóa
  3. Bài thơ hay, ngọt ngào, nhìu xúc cảm lắm em à! Mong em vơi một chút nỗi niềm cho lòng thanh thản.
    http://i1306.photobucket.com/albums/s572/hungdiep/6gwakv4_zps80ea27e0.gif
    Nhớ thương khắc khoải lòng đau
    Tháng bảy chàng hỡi! theo ngâu xuống trần
    Beân nhau chàng thiếp ân cần
    Mưa ngâu từng hạt phân vân từng lời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị nhìu về lời chia sẻ,động viên,an ủi cũng bài thơ họa rất hợp và hay ạ,em thích lắm.Chúc chị một bữa tối ngon miệng và luôn an lành,vui vẻ chị nhé >:D<

      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_9.gif

      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_35.gif

      http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88a3a_4737fa2e_blumen-pflanzen141.gif

      Xóa
  4. Thăm Bạn ! Đọc được nỗi lòng bạn thắm thiết ...
    Chiều tản bộ dạo phố cùng mình SơnCa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn Chăm đã luôn ghé thăm chia sẻ thật chân tình.OK, bọn mình sẽ đi dạo phố cho khuây khỏe nhé Chăm .chúc Chăm một buổi tối an lành,vui vẻ và luôn nồng nàn nhé ;) :D >:D< http://www.matcuoi.com/smilies/3D_43.gif

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-4.gif

      http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268197/48e88a3a_4737fa2e_blumen-pflanzen141.gif

      Xóa
  5. THÔI ĐÀNH "SINH KÝ, TỬ QUY"
    LUÂN HỒI SỐNG GỬI THÁC VỀ - XƯA NAY
    DẪU LÀ CHUA XÓT ĐẮNG CAY
    BAO NHIÊU ĐAU ĐỚN ĐỌA ĐÀY TRÁI NGANG...
    KHUYÊN EM HÃY CỐ VỮNG VÀNG
    CHỐNG CHÈO VỮNG LÁI VƯỢT SANG BẾN BỜ
    TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC ĐÓN CHỜ
    TRỜI KHÔNG LẤY HẾT BAO GIỜ CỦA AI
    CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN DÀI
    RỒI EM SẼ SỐNG GIỮA ĐỜI BÌNH YÊN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang com
      Những lời chia sẻ khuyên em vững vàng.
      Cuộc đời là chuyến đò ngang
      Không may gặp sóng giữa đàng...ngả nghiêng.
      Cũng mong sóng sẽ dịu êm
      Sau cơn cuồng nộ để em vững chèo.
      Đời con lắm nỗi gieo neo
      Em mong vượt được bao điều khó khăn
      Tay chèo vững lái sang sông
      Mong rồi cập bến..trời trong,nắng vàng !

      Đa tạ anh về bài họa hay và ý nghĩa lắm,em rất thích =D>em họa cùng anh đôi vần.Chúc anh một buổi tối an lành,tươi vui,hp nhé :D

      http://2.bp.blogspot.com/-OT2j2svZiU4/URNN8zZb_PI/AAAAAAAAKZY/MMb-NGuQfNM/s1600/good+night+moon+hd+images.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb715f_18cc0bd1_fa036.gif

      Xóa
  6. Mèng ui !
    Cái Nhà mần quá công phu...Khéo tay ghê đi....! Theo học nghề nhé !!!
    http://img1.123tagged.com/en/recoverynewyear/30.gif
    Chúc TRUNG THU vui vẻ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! cảm ơn PS ghé thăm tặng quà đẹp và lời khen làm SC phổng mũi nè,xí hổ quá :">..xí đi là bắt đền đó nhé..;) :)) Chúc PS có mọt Trung Thu vui vẻ,hp bên gia đình và một buổi tối tươi vui,một đêm ngon giấc http://www.matcuoi.com/smilies/3D_35.gif

      http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2012_12/trung-thu.jpg


      http://3.bp.blogspot.com/-UJP7Iw2IBGk/URNN9zJ3S0I/AAAAAAAAKZg/Czfr9F5zmng/s400/good+night+time+line+cover+photo.jpg

      Xóa
  7. "Hai lần em bước sang sông
    Hai lần bão tố giữa dòng ngả nghiêng "
    Thế này là thế nào hở em.

    Dẫu là sinh ký tử qui
    Chia li sinh tử còn gì nữa đâu
    Thu về lòng lại thêm đau
    Năm canh vò võ ôm sầu tháng năm
    Em vui lên nhé, giữ gìn sức khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé,lời com
      Được anh chia sẻ lòng em đỡ buồn.
      Mong rằng anh ghé sang luôn
      Tặng thơ chia sẻ nỗi niềm vơi đi.
      Biết rằng "sinh ký,tử quy"
      Ai nào thoát được ,nhưng thì vẫn đau.
      Trong lòng có muốn buồn đâu ?
      Năm canh muốn ngủ ,nhưng sầu chẳng vơi !
      Mong rồi qua hết anh ơi !
      Buồn thương,bất hạnh...bến đời bình yên !!

      Đa tạ anh đã quan tâm chia sẻ chân tình và động viên,khích lệ,em sẽ cố gắng..Chúc anh luôn cảm hứng đong đầy,có một buổi tối tươi vui,hp và một đêm ngon giấc,mơ hồng nhé anh .Trung Thu vui vẻ anh nhé :D

      http://2.bp.blogspot.com/-dBhSou4X12c/URNOBSAQeeI/AAAAAAAAKaY/l2nDeYIkePw/s400/special+good+night+hd+images.gif

      http://farm4.static.flickr.com/3083/2836377968_63fe9ec8d1_o.jpg

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/Chimchuyencanhongvhoa.gif

      Xóa
    2. Sonca Blog20:50 Ngày 18 tháng 9 năm 2013
      "Hai lần em bước sang sông
      Hai lần bão tố giữa dòng ngả nghiêng "
      Thế này là thế nào hở em

      Em biết anh hiểu mà ...anh hiểu nghĩa của SANG SÔNG chứ ? Nên em không nói rõ nữa nhé..sẽ ko tiện đâu anh :((

      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_64.gif



      Xóa
    3. Thương ai năm tháng dãi dầu
      Năm canh vò võ lệ sầu hàng mi
      Trời nghiêng theo bóng ai đi
      Mà thương mà nhớ nhưng gì người trao

      Xóa
    4. Đời người như bóng chim câu
      Vút qua cửa sổ bay vào trời đêm.
      Thương ai năm tháng ...nỗi niềm,
      Nghiêng theo nỗi nhớ từng đêm ngậm ngùi !!




      Xóa
  8. Trung thu đẹp lắm em ơi
    Hãy thanh thản chút cho đời thêm hương...
    Chuyện buồn càng nghĩ càng thương
    Nhưng đời là vậy, đoạn trường chịu thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé sang chơi
      Com thơ để lại những lời tri âm.
      Nhớ thương,thương nhớ âm thầm
      Chỉ làm mình lại khôn cầm lệ rơi.
      Đời buồn,phận số vậy thôi
      Mong quên để sống giũa đời vô ưu.
      Mà sao cứ mãi niềm đau ?
      Thời gian qua vẫn nỗi sầu khôn nguôi ! :((
      Chúc anh vui vẻ giữa đời
      Tết Trung Thu nở nụ cười bên con .
      Một đời với tấm lòng son..
      Bình an,hạnh phúc,vuông tròn tình yêu ! :)

      http://images.anitji.com/good-afternoon/005.gif


      http://img2.news.zing.vn/2012/09/12/b1-5.jpg

      Xóa
  9. Mổi lần em bước sang sông
    Y như gặp phải đau lòng hả em

    thôi thì em hảy nhìn xem
    Khi nào sóng lặng hảy đem qua đò.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã com thơ
      Động viên chia sẻ những khi đau buồn.
      Thôi đành một chỗ đứng im..
      Sẽ không qua nữa,Thuyền chìm được không ?
      Mặc cho giông tố bão bùng
      Tay chèo vững lái sang sông an toàn !!

      Cảm ơn anh Mẫn nhìu về bài họa,cũng là lời động viên,khích lệ,em rất cảm kích.Họa cùng anh đôi vần.Chúc anh một buổi chiều vui vẻ,may mắn và iu thương đong đầy nhé anh :)

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/09/Glittering-Good-Afternoon-Pic.gif

      http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/13/1297317606595-ORIGINAL-9626-1379039926.jpg

      Xóa
  10. Hồi còn blog Yahoo
    Anh bình, em chẳng com thư trả lời?
    ngại ngùng, anh cũng đành thôi
    Thế rồi hai ngã xa xôi tới giờ
    Lang thang trên mạng tình cờ
    Biết em duyên phận, bến bờ dở dang
    Hóa công sao quá phũ phàng
    Bắt người đứt gánh giữa đàng, thương đau!...
    Anh nghe, lòng những âu sầu
    Thương em vất vả cơ cầu bấy nay!...

    Đôi lời tình cảm tỏ bày
    Chúc em vững bước ngày ngày vươn lên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang com
      Bài thơ chia sẻ.làm em bùi ngùi.
      Vô tình em chẳng biết thôi
      Chứ em đâu dám không lời ...com anh ?
      Hôm nay mới tỏ ngọn ngành..
      Anh sang com họa ,nhưng đành lặng im ?
      Sao anh không hỏi lại em ?
      Ghé tham ngày ấy cho em được tường.
      Tình cảm bạn hữu muôn phương,
      Em luôn trân trọng,xem thường ai đâu ?
      Chỉ là đôi lúc u sầu,
      Rồi thêm bận bịu qua mau com rồi.
      Nên khi anh ghé sang chơi,
      Em không đọc được những lời anh com.
      Để anh phải chịu lòng buồn
      Nay em xin lỗi vì com chẳng hồi !
      Vui lòng anh ghé sang chơi,
      Com thơ chia sẻ nhừng lời trong tâm.
      Em đây cảm tạ muôn phần,
      Mong cho tình bạn mười phân vẹn mười !!
      Chúc anh buổi tối vui tươi,
      Luôn luôn mạnh khỏe,giữa đời bình yên ! ;) :D

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-806160.gif

      http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures20138/Tan_Nhan/Dai_Phat_le_hop_trung_thu_02.jpg

      Xóa
  11. Không cần xin lỗi đâu em
    Vô tình sơ suất, nhỡ quên thôi mà
    Anh đâu trách cứ, phiền hà
    Vẫn chân thành giõi theo nhà - thăm em
    Hỏi han, chia sẻ nỗi niềm
    Như tình bằng hữu anh em chân thành
    Huống hồ Phương Diễm cùng anh
    Cũng là bầu bạn nghĩa tình lâu nay
    Nên từng lẽ phải điều hay
    Đều mong trọn vẹn đủ đầy cho nhau...
    Mong em bớt nỗi u sầu
    Thay chồng đảm trách trước sau ngọn ngành
    Dựng gìn tổ ấm gia đình
    Dưỡng nuôi con cháu trường thành vẻ vang
    Hẳn người ở dưới suối vàng
    Nghĩ về người chốn trần gian - an lòng...
    .........................................
    Sang thăm em, nôm na bộc bạch đôi điều như vậy, chắc em phần nào hiểu anh. Anh chúc em và gia đình an vui, đón Trung Thu đầm ấm nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa tạ anh đã cảm thông
      Mà không trách cứ cho lòng em vui.
      Bên nhau chia sẻ ngọt bùi
      Như tình bằng hữu giữa đời vui thêm.
      Mong rằng anh sẽ sang luôn
      Com thơ chia sẻ cùng em ,cùng người.
      Để mang tiếng hát cho đời,
      Quên đi nỗi nhớ đầy vơi trong lòng.
      Em xin cố gắng thay chồng,
      Nâng con trên bước đường trần gian lao.
      Nắng về màu lá xôn xao,
      Qua cơn bão tố ,với bao dập vùi.
      Thu qua,Xuân lại đến thôi
      Chồi xanh nảy lộc bên đời tươi non.
      Sẽ là chỗ dựa cho con
      Cùng nhau đi tiếp con đường chông gai.
      Hừng đông đón ánh ban mai,
      Sẽ qua thôi những đêm dài cô đơn.
      Ngày mai sẽ đến dập dồn,
      Niềm vui,hạnh phúc,yêu thương chan hòa !!
      Tình đời sẽ mãi nở Hoa
      Đẹp tươi như ánh Trăng ngà đêm Thu !!

      Em cảm ơn anh về bài thơ hoạchan chứ tình người,hay lắm,em rất thích,đa tạ anh.Em họa cùng anh mấy vần.Chúc anh một buổi tối Trung Thu vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://1.bp.blogspot.com/-Z89dx0HDxk4/TsKICTzrWGI/AAAAAAAAAO0/pAxymRP48kg/s1600/goodnight_gif10.gif

      http://media6.tiin.vn/media01/4f7a58b257985/2013/09/18/68657a68-73bf-404a-abab-b8decad20353.jpg

      Xóa
  12. Em sang thăm xem thơ thấy thật buồn ,mong chị hãy sớm nguôi ngoai tìm lại niềm vui trong cuộc sống
    Chúc chị Trung thu vui vẻ bên con cháu nhé chị iêu
    http://blog.yimg.com/3/6VYzSWZ7s59Jgig78d8dF7ekHItaSQtteGmd5AJoPMGZStDKBGIXxg--/40/l/bqkzCQPwRlT2G0Fo5nBIZA.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thiệt nhìu về lời chia sẻ cùng món quà Trung thu thiệt ngon nữa nhé. =D> Chị sẽ cố gắng để nguôi ngoai,nhưng Trung Thu chỉ có mình chị ở nhà thui em,mỗi người một nơi hết rùi... huhu..con gái ở TQuang,con Trai và con rể ở Hà Nội,bố về Thái Bình ,nên..

      Mình chị phá cỗ trông trăng
      Nên e trời thắm chị Hằng mất vui !
      Một mình đơn độc lẻ loi,
      Có ai đâu để cùng ngồi ngắm Trăng ??

      Chúc em đêm Têt Trung thu vi vẻ nhé >:D< ;) :D

      http://www.scrapsyard.com/graphics/good-night/good-night89.gif

      Tặng em con chó bông bằng bưởi nhé :

      http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/etnlNc4WVwjMehheuec957vwFdd8DT/Image/2013/09/cho-buoi-sp1-88a78/cho-buoi--mon-qua-nho-lai-mam-co-trung-thu-ngay-be.JPG

      http://anh.eva.vn/upload/news/2012-09-23/1348387720-banh-trung-thu-4.jpg

      Xóa
    2. http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/etnlNc4WVwjMehheuec957vwFdd8DT/Image/2013/09/cho-buoi-sp1-88a78/cho-buoi--mon-qua-nho-lai-mam-co-trung-thu-ngay-be.JPG

      Xóa
    3. Ồ,chó bưởi rõ link đuôi là JPG mà sao com nó hiện hình mà lại là đường link nhỉ ? hai lần đều như vậy,chán quá em ơi,chị xin lỗi nhé ,thử lần nữa nè

      http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/9/5/am-chu-cho-bang-buoi-that-de-thuong-de-bay-co-trung-thu-826b18.jpg

      Xóa
    4. Ô,cái nầy thì được,con màu hồng được,mà sao con màu trắng lại ko được nhỉ ?Thử đổi đuôi thành chữ nhỏ xem sao nhé

      http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/etnlNc4WVwjMehheuec957vwFdd8DT/Image/2013/09/cho-buoi-sp1-88a78/cho-buoi--mon-qua-nho-lai-mam-co-trung-thu-ngay-be.jpg

      Xóa
    5. Hoan hô được rùi kìa em =D>

      Xóa
  13. Sang thăm bạn nè ! Trung Thu vui khỏe nhé SC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn bạn nhé MB-MK .Bạn sang Trung Thu mình đỡ cô đơn rùi.Chúc MB-MK một buổi chiều an vui,may mắn nhé ;) :D >:D<

      http://www.coolfreeimages.net/images/goodafternoon/good_afternoon_02.gif

      http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/9/5/am-chu-cho-bang-buoi-that-de-thuong-de-bay-co-trung-thu-2155ca.jpg

      Xóa
  14. LQ sang thăm SC nè...Đọc những bài thơ của SC mà LQ kg khỏi xót xa và rất buồn..
    Nhớ lắm chứ..làm sao quên được...nhưng từ từ rồi sẽ nguôi ngoai ...bình an nhé..!!
    Thôi đừng buồn nữa SC nhé...Chúc bạn trung thu vui vẻ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm chia sẻ, động viên,an ủi một cách chân thành.SC cũng biết vậy,nên cũng đang cố gắng để QUÊN và quen dần với cuộc sống hiện tại,khi một mình ko có anh ý bên cạnh che chở...buồn nên mới viết thành thơ cho nguôi ngoai...Buồn mà XẢ ra được,cũng nhẹ bớt phải ko LMQ ? Chúc LMQ một buổi chiều an lành,may mắn và luôn tươi vui nhé :D :>D<

      http://www.imgion.com/images/02/Good-afternoon-cartoon-graphic.jpg

      http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2013/09/3-cach-tia-dua-hau-bay-co-Trung-thu-(3)-b85a7/3-cach-tia-dua-hau-bay-co-trung-thu-tuyet-dep.jpg

      Xóa
  15. Bài thơ tuy buồn nhưng rất chan thật, đầy ắp nghĩa tình trăm năm, vợ chồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh dã chia sẻ lời chân thành ạ .Chúc anh một buổi chiều vui vẻ,an lành và may mắn luôn ở bên anh nhé ;) :D

      http://www.comments99.com/c/good_afternoon/good_afternoon_050.gif

      http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/9/5/am-chu-cho-bang-buoi-that-de-thuong-de-bay-co-trung-thu-9a63ed.jpg

      Xóa
  16. . Nhớ anh bạc mệnh duyên tuỳ
    Vào đêm mình lật rồi suy nghĩ nhiều
    .Tình nồng hưởng đã bao nhiêu
    Vui vầy chăn gối nhiễu điều còn đâu
    .Đêm nay gối ướt dòng châu
    Hờn năm canh khắc gói sầu cả đêm ...............
    .........
    Ngày mới an bình nhé -SơnCa ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. .."Đêm nay gối ướt dòng châu
      Hờn năm canh khắc gói sầu cả đêm .........."-TML
      Lòng bao trăn trở nỗi niềm,
      Muốn mau thiếp được mà đêm sắp tàn.
      Nỗi buồn chất chứa mênh mang,
      Sờ tay lên mắt lệ hoen ướt nhòe .
      Ngoài kia tiếng Dế kêu khuya
      Ngẫm phận mình lại não nề hồn than !!

      Dạ,em cảm ơn anh nhìu về bài thơ chia sẻ,hay lắm,em rất thích,hợp với tâm trạng bài thơ. =D> Em họa cũng anh đôi vần.Chúc anh một buổi chiều an lành,may mắn và luôn vui vẻ nhé :D

      http://www.desi44.com/d/good_afternoon/good_afternoon_042.gif

      http://farm3.static.flickr.com/2402/2773476876_6f1c436a5a.jpg

      Xóa
  17. Đêm buồn trằn trọc năm canh.
    Từ đâu nước mắt vòng quanh thế này.
    Anh đi để lại nơi đây!!
    Bao nhiêu thương nhớ ngập đầy con tim.
    Cho em gánh cả nổi niềm.
    Biets bao giờ em mới bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé sang com
      Lời thơ bày tỏ mênh mang nỗi niềm
      Đọc lên tan nát ruột gan,
      Thương em,thương chị ngày đêm giày vò.
      Đã qua rồi - một chuyến đò
      Mà không bến đỗ,quay về chốn xưa.
      Thương thay vùi dâp,gió mưa
      Thuyền Tình theo nước trôi về nơi đâu ?
      Ứớc chi có phép nhiệm màu,
      Để ta được bước qua cầu : bình yên !

      Em cảm ơn chị thé thăm com tặng bài thơ rất tâm trạng,hợp với entry và tâm trang em lúc này..Em họa đồng cmar với chị đôi dòng.Chúc chị luôn an vui ,may mắn và tìm thấy hp của mình chị nhé ;) :D >:D<

      http://www.db18.com/d/good_afternoon/good_afternoon_072.gif

      http://i732.photobucket.com/albums/ww323/hoaquathanhhuyen/02102009.jpg

      Xóa
  18. Ngọc loan sang thăm Sơn Ca nè.....đừng buồn nữa SC nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,thật là bất ngờ =D> ,lúc trước khi com cho chị HQ còn chưa thấy bạn,vậy mà com xong,đã thấy bạn trong nhà mình rùi,thật tuyết,bạn tàng hình giỏi quá à,làm mình đang trong nhà mà cũng ko nhìn thấy.. :"> hihi.. :)) cứ như chơi trò ú tim ý,thú vị quá ,đỡ buồn rùi nè... :-O Cảm ơn bạn mới ghé thăm chia sẻ nhé.Rất vui được giao lưu cùng ngocloan chin .Mà không hiểu có phải bạn cũ đổi tên không nữa,hay là bạn mới tinh nhỉ ? thiệt hân hạnh.hân hạnh đón bạn vào nhà chơi..Chúc ngọcloan chin một buổi chiều an lành,nhìu niềm vui và luôn iu thương nhé :D

      http://www.sa-leb.com/vb/imgcache/2/12986alsh3er.gif

      http://www.db18.com/d/good_afternoon/good_afternoon_005.gif

      http://img-eva.24hstatic.com/upload/2-2013/images/2013-04-10/1365565553-thuc-don-nam-va-sac-dep-2.jpg

      Xóa
    2. Úi da,em sang nhà hóa ra là chị nguoikhongconucuoi123-TKG,giời đất,chị thay tên liên tục,làm em thấy chóng mặt nè :"> hihi..sợ quá đi mất thui X_X ....có ngày bị chị ú òa cho vỡ tim mất...:-P =))

      Xóa
  19. Cám cảnh
    Đêm nằm trằn trọc nhớ về anh
    Côi cút một mình thật khổ thân!
    Vò vỏ năm canh sầu lẻ bóng
    Chập chờn sáu khắc tủi ngày xanh.
    ......
    Hãy vui vẻ, lạc quan, nghị lực lên hỡi nàng TL!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám cảnh
      "Đêm nằm trằn trọc nhớ về anh
      Côi cút một mình thật khổ thân!
      Vò vỏ năm canh sầu lẻ bóng
      Chập chờn sáu khắc tủi ngày xanh" -HL

      Ta buồn lệ mãi rơi trên má
      Trời hận mưa hoài nhỏ dưới gianh.
      Khuya vắng Trời -Ta cùng thổn thức
      Thiếp đi đêm đã hết năm canh !!

      Cảm ơn anh về MỘT NỬA BÀI "THẤT NGỒN BÁT CÚ "rất hay,hợp với entry cùng lời động viên,khích lệ,em cảm kích lắm. =D> Em họa tiếp nối với anh cho bài thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ hoàn chỉnh nhé.SONG KIẾM HỢP BÍCH..:"> hihi..:)) em sẽ cố gắng quên buồn để sống lạc quan,vui vẻ ...chúc anh một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy cùng sự bình an,sk luôn bên anh .;) :D

      http://glitterimage.info/graphics/image/good-morning-61-46656.gif

      Xóa
    2. Em thay "thiếp đi đêm đã hết năm canh =thiếp đi - đêm đến lúc tàn canh " cho rõ ý và nghe mượt hơn anh nhé ;) :D

      Xóa
    3. 4 câu sau về thi pháp thì ổn, nhưng về nội dung khg khớp với tên bài thơ (Cám cảnh) vì nó mang tính chất tự sự. Ý bài này (CÁM CẢNH) là thương xót cho hoàn cảnh của 1 người khác cơ, nên anh viết tiếp 4 câu sau để thống nhất, hoàn chỉnh 1 bài thất ngôn bát cú

      Xóa
    4. OK,vậy anh tự tìm ý khác nhé.Chúc anh một ngày chủ nhật bình an,ấm áp và luôn vui vẻ nhé ;)

      http://orkutmela.com/images/scraps/10/18.gif

      Xóa
  20. Năm canh giấc ngủ chẳng thành
    Chứa chan lệ ứa, hình anh hiện về
    Ngậm ngùi, đau xót tái tê
    Tháng năm quạnh quẽ, lê thê mối sầu.

    Những ngày sum họp còn đâu
    Âm dương cách trở lòng đau đớn lòng
    Buồn thương, nhung nhớ mênh mông
    Chiều buông bóng ngả ngóng trông người về.

    Người đi khuất nẻo sơn khê
    Ở nơi chín suối nhớ về cố hương?
    Tơ vò lòng rối trăm đường
    Ra đi còn nhớ, còn thương bóng gầy?

    Chiều chiều dõi phía chân mây
    Bốn bề im lặng, cỏ lay bóng tà
    Ngẫm đời mà thấy xót xa
    Hồng nhan bạc phận thật là chẳng sai.

    Còn đây giấc mộng liêu trai
    Người đi về cõi tuyền đài thấu chăng
    Từ đây đơn lạnh gối chăn
    Vần thơ sầu muộn xót thân héo mòn...

    Em bận việc nên hôm nay mới ghé thăm chị, góp vần thơ sầu. Biết là chẳng nên mà vẫn cứ như thế....
    Cầu mong chị của em được mạnh khỏe và bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi . Giọng thơ lục bát này như Ng. Du!

      Xóa
    2. Cháu gái Nguyễn Du mà lỵ,vì cùng họ Nguyễn mà..:"> em nhỉ ;) ? hihi..:)) .

      Cảm ơn em gái ghé thăm com tặng bài thơ hay lắm,rất hợp tình hợp cảnh ,chị thích lắm,dù buồn rơi lệ,nhưng em ơi :

      Đôi lòng cùng mối duyên sầu
      Em ơi chị hiểu lẽ đâu không buồn ?
      Đọc thơ rồi, lệ bỗng tuôn
      Thương em,thương chị mệnh duyên ...bẽ bàng !
      Nỗi niềm sâu kín mênh mang,
      Tơ duyên đứt gánh giữa đường...còn đâu ?
      Đêm đêm ôm một bụng sầu...
      Năm canh thao thức nguyện cầu trời Xanh :
      Thương em,thương chị,thương anh
      Độ duyên,phù trợ an lành đôi nơi.
      Để người chín Suối ngậm cười
      Để em cùng chị giữa đời bình an.
      Vượt qua thời khắc gian nan
      Tiến về phía trước chứa chan tình người.
      Không còn đơn độc giữa đời,
      Chung vui hạnh phúc cùng người yêu thương !
      Ta bên nhau sẻ nỗi buồn
      Chắp thêm đôi cánh dặm đường ....vượt lên !
      Em bên chị,chị bên em..
      Thắm tình ruột thịt cô đơn đẩy lùi .
      Mong em rạng rỡ nụ cười,
      Luôn là điểm tựa bên đời cho con !
      Hãy quên đi mọi chuyện buồn,
      Để ngày mai đến muôn phương ...an hòa .
      Niềm vui lại đến bên ta,
      Đau thương bất hạnh nhạt nhòa phai phôi !!
      Chỉ còn đây mãi :nụ cười
      Với bao hạnh phúc bên người ta yêu !!

      Chúc em luôn mk,bình an và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ,hp em nhé ;) >:D<

      http://www.imgion.com/images/02/Good-afternoon-cartoon-scrap.gif

      http://2.bp.blogspot.com/-CI3cB0jsS30/UVg27VLgNEI/AAAAAAAADIU/1OiiQ-wUJaA/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(13).gif

      Xóa
  21. http://img1.funscrape.com/en/happynewyear/4.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy co gái đẹp quá, em mang sang tặng chị, dù năm đã cũ rồi. Hihi.
      Em chúc chị đêm ngon giấc nhé!

      Xóa
    2. TH sang thăm và chia sẻ cùng chị ! Hãy vui lên nhé chị iu ơi NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG mà !



      Xóa
    3. Hihi :) ! Cô gái tuyệt lắm em gái ơi,không sao,chị nhận tất,miễn đẹp vừa ý chị.. :"> hihi.. :)) còn thời gian nào ko quan trọng. ;) http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif Cảm ơn em về CÔ GÁI ĐẸP khiến cho ngôi nhà chị thêm LUNG LINH ...=D> Chúc em một buổi chiều cuối tuần thêm nhìu niềm vui và an lành,hp bên người thân yêu nhé ;) :D >:D<

      Chị cũng tặng em một cô nàng đẹp tuyệt nè :

      http://i435.photobucket.com/albums/qq71/sundakib45/38307411_400x554.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb7145_1bb88035_diapod05fee2e0615d808872680119e25d9ea.gif

      Cảm ơn Em Tây Hồ đã ghé thăm chia sẻ cùng chị nỗi buồn ,chị sẽ cố gắng để quên buồn mà vui lên như em và bạn bè mong muốn cho chị ,chị tin là NGÀY MAI TRỜI LẠI SANG ,cuộc đời là vậy mà..Đa tạ em đã chia sẻ chân tình .Chúc em một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào bên TRI KỶ nhé ;) cuối tuần rùi đấy...:)) >:D<

      Còn em hãy hp và vui vẻ như đôi chim NGỒI CÀNH ĐU này nhé...;) hihi :))

      http://www.graphics20.com/funny/wp-content/uploads/2013/04/Good-Afternoon-Graphics-51.gif

      Xóa
  22. Anh ghé thăm Sơn Ca nhé . Cám ơn em đã ghé thăm và hoạ thơ . Anh xin lỗi vì lúc này không chơi blog thường nên xin miễn đối hoạ nhé và cũng ít đi thăm bạn bè mong thông cảm . Chúc em luôn an vui và hạnh phúc bên gia đình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,em com nhầm phía dưới com này anh nhé,em ngại nên không com lại,anh đọc là được rùi.Mong anh thứ lỗi cho ạ

      Xóa
    2. http://resource.cungmua.com/photos/nha%20tap%20to/nhatapto4.jpg

      Xóa
  23. Dạ,cảm ơn anh LVC nhìu ạ,Lâu lắm rùi,mãi nay blog Sonca mới có tên anh sang thăm,thật vui mừng lắm,anh đã bớt buồn,nguôi ngoai dần BÃO LÒNG để quay lại vui với mọi người là tốt rùi.Em ngừng hoạt động blog một thời gian,khi quay lại đã thấy anh cũng viết bài chia tay,em đã họa cùng anh một bài ĐỐI ,nhưng mãi ko thấy anh quay lại trả lời,nên em ngại,mới sang xóa đi,sợ mọi người lại hiểu lầm em khi đọc bài thơ ý anh ạ,nên mong anh lượng thứ. Đa tạ anh đã có lời chúc tốt đẹp và không quên em ghé thăm là tốt rùi.Ai cũng có lúc trong lòng ko vui,rùi sẽ bình tâm thui anh.Mong anh bảo trọng,vui lên,đừng để mãi trong lòng nỗi buồn,sẽ hại cho sk và tinh thần mình...cố gắng lên để vượt qua cái TÔI,để sống cho vui ve vì CHÚNG TA,anh nhé.Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần ngọt ngào,hp và luôn tươi vui ,bình an nhé anh :)
    http://www.graphicsyard.com/images/144/good-afternoon1.jpg


    http://3.bp.blogspot.com/-fNBMe8kgx1g/UVg2-EToT3I/AAAAAAAADJQ/mgfMln16bS0/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(2).gif

    Trả lờiXóa
  24. Chị ơi, buổi tối nay tính ngồi reply cho moi người và đi thăm bạn bè nhưng bạn em điện thoại báo tin cô bạn học cùng lớp sư phạm ( bây giờ đang làm hiệu trưởng một trường cách trường em khoảng 20km) bị tai nạn lúc trưa ( xe ô tô cán khi cô ấy đang đi xe máy) và đã mất rồi. Huhuhu. Sao mà khổ quá chị ơi, thương bạn em quá. Đời người thật là ngắn ngủi, có những điều đến thật bất ngờ mà chẳng ai có thể lường trước được. Mấy hôm trước em cũng được biết tin Blogger Lưu Bằng Tâm cũng bị tai nạn và đã mất. Anh ấy là người rất giỏi và vui tính, đã từng sang Blog em giao lưu. Huhuhu. Sao lại thế hả chị?
    Em buồn quá, chẳng thể nào hoạ thơ hay đi thăm bè bạn được nữa, chỉ ghé thăm chị được một lát thôi.
    Em chúc chị đêm an lành. Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,thật vậy sao em gai,thật là tội nghiệp.Vậy là em đã mất đi 2 người bạn rùi,nếu chị ko nhầm,lần trước có một người cũng mất vì j đó. Chị chia buồn với em,nếu em đến thắp hương,hãy giúp chị thắp cho cô ý một nén tỏ lòng thương tiếc nhé,vì bạn em cũng là em gái chị mà. cuộc đời là vậy,nay còn có thẻ mai đã trở về CÁT BỤI,nên còn được bên nhau ngày nào,hãy vui vẻ và biêt iu thương ,tha thữ nhưng lỗi lầm để giữ lại cho nhau những tình cảm đẹp nhất của đời người,em ạ. Em hãy nén nỗi buồn,giữ gìn sk,đừng suy nghĩ quá nhìu mà ảnh hưởng sk .có sao con lại khổ .Em nhớ đi đường cẩn thận nhé,chị lo cho em lắm.hãy bảo trọng nha em.Thương em nhìu nhìu..còn chị ko quen ko biết tên bloger đó,đây là lần đầu chị nghe thấy,chica buồn cùng em nhé.Chúc em một đêm ngon giấc,bình yên trong tâm hồn,cố gắng quên mọi điều buồn đi em nhé.VẬy cô ý có mấy cháu,trai hay gái,đã trưởng thành chưa ? thật tội nghiệp ....lại thêm một gia đình bất hạnh..Nam Mô A di ĐÀ Phật . Ôm em một cái thật chặt để em trấn tĩnh lại nhé >:D<


      https://lh4.googleusercontent.com/-R1_sA_Wdr-4/UOBkNNx_LRI/AAAAAAAAAa8/vLXZirssRdg/Good-Night-57.jpg

      Xóa
    2. Trời! Đúng là "sinh hữu hạn, tử vô kỳ", thật bất ngờ. Anh chia buồn cùng em và cho anh gửi lời chia buồn đến gia đình bạn em nhé.

      Xóa
    3. Lá cảm ơn anh có lời chia buồn. Chúc anh đêm mộng đẹp, nhiều yêu thương

      Xóa
  25. Nguyên về rồi, ghé thăm SC đây, khỏe ko hử bạn hiền?
    Này này, SC làm ơn gỡ bớt ảnh đi, hic vào nhà SC tớ tìm bài, xong lại tìm chỗ CM,hic toàn là ảnh, đâu đâu cũng là SC...ko biết tối nay nằm mơ có gặp SC ko trời?hihihih

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi :)) ! SC lại gà mờ com nhầm phía dưới rùi,nàng chịu khó đọc ở dưới vậy :"> ,SC khỏi com lại nhé ;) :))

      Xóa
  26. Úi da.Vừa vào nhà là nhìn thấy bạn tui sang,mừng quá..Ai lại gỡ chứ,gỡ thì làm sao mà Ng nhớ để sang thăm được,mơ được chứ...? Mà sao Nguyên đi đâu lâu mà nói giờ VỀ RỒI,đi công tác nước ngoài à,hay ốm đi BV ? Nóin ghe thử coi ? Cảm ơn Nguyên về nhà là ghé thăm SC,cảm động quá à..chúc Nguyên một ngày cn ngọt ngào,nhìu may mắn và niềm vui nhé ;) :D >:D<

    http://orkutmela.com/images/scraps/10/35.gif

    Trả lờiXóa
  27. Sang nhà bạn thấy mấy con chó bằng bưởi thèm quá à ! hihi
    Ngày mới an vui nhé bạn iu .
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1013720_219310148233204_1484567866_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,cảm ơn MB-MK nhé.Bọn mình cứ như chơi trò ú tim ý,vừa com cho Ng còn chưa thấy bạn sang,com xong,LỘN TÙNG PHÈO một cái,bạn đã hiện ra trước mắt SC rùi nè,vui quá,chủ nhật có bạn sang chơi đỡ buồn rùi..hihi..Đa tạ MB -MK về con chim Bồ Câu miengj ngậm một bông hồng đỏ,biểu tượng của TÌNH YÊU ,HẠNH PHÚC VÀ HÒA BÌNH .Chúc MB-MK một ngày chủ nhật luôn may mắn,ngọt ngào và vui vẻ hết mình nhé ;) :) >:D<

      http://orkutmela.com/images/scraps/10/good-morning-33.gif

      Xóa
  28. Thương ai năm tháng dãi dầu
    Năm canh vò võ lệ sầu hàng mi
    Trời nghiêng theo bóng ai đi
    Mà thương mà nhớ nhưng gì người trao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên nhau những phút ngọt ngào,
      Thu về lá rụng lao xao bên thềm
      Nghiêng lòng theo phút dịu êm,
      Bên ai ta vẫn đêm đêm hẹn hò !!

      Cảm ơn anh về bài học,em thích lám,họa cùng anh đôi vần ạ.Chúc anh một chủ nhật an lành,vui tươi,hp anh nhé :D ;)

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-849572.gif

      Xóa
  29. Trả lời
    1. hihi ! Cảm ơn PS có lời khen tặng nhé,PS cũng thích CNTT hả ? Nhìu điều lý thú đúng ko ? Vậy cố gắng học hỏi,là sẽ giỏi lên ngay mà,chịu khó bỏ chút thời gian ra tìm hiểu.Mà SC thấy nhà PS cũng tuyệt đấy chứ...hihi..Chúc PS một ngày mới cho một tuần mới hiệu quả trong công việc ,nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé ;) :D

      http://www.commentsyard.com/graphics/good-morning/good-morning164.jpg

      Xóa
  30. ghé thăm nhà đẹp thơ nồng ấm lắm, chúc SC luôn bình an nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ui ! Anh lại thay tên khác rùi,may mà em sang ngó nhà anh trước xem ai,không là lại nhầm tưởng người mới như chị nguoiconucuoi123 ý,chị ý thay tên liên tục làm em cứ nghĩ bạn mới,nên còn PHẠM THƯỢNG gọi bạn nữa chứ...hihi..Nên anh mà cứ thay tên,em ko nhận ra,mà PHẠM THƯỢNG anh đừng có trách em đó nha.Cảm ơn anh ghé thăm để lại lời khen và lời chúc tốt đẹp ạ.Chúc anh một ngày mới,một tuần mới công vc hiệu quả,may mắn,bình an và luôn vui vẻ nhé anh ;) :D

      http://www.magickalgraphics.com/Graphics/Goodmorning/goodmorning10.gif

      Xóa
  31. SC ơi chị ghé thăm em nè...chúc em luôn vui và thật bình an em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị thiệt nhìu ạ. Em cũng chúc chị hãy luôn lạc quan,tươi vui và mau quên nhũng chuyện buồn để sống thật tốt và bình an chị nhé.Hai chị em mình cùng cố nào >:D< ;)

      http://suhanijain.com/wp-content/uploads/2013/01/good-morning-friends.jpg

      Xóa
  32. sang chơi thấy chủ ngủ ngon
    Nhẹ chân kẻo lại giận hờn giấc khuya
    Đầy nào ảnh nào quà
    Muốn xin một thứ về nhà được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh đã ghé thăm com họa bài thơ nghe dễ thương quá ạ...mời anh :

      Quà nào muốn lấy hả anh?
      Lời chúc,bánh kẹo hay tranh ,hay người ?
      Thì anh cứ việc sang chơi,
      Lấy về mà ngắm,mà cười ,mà treo .
      Em nào có cấm gì đâu ?
      Tha hồ anh lấy cái nào mình ưng.
      Cóp về anh dán,anh trưng,
      Thế nào cũng được,ta cùng xem thôi.

      Hihihi...:)) Chúc anh một ngày mới,một tuần mới may mắn,nhìu niềm vui và iu thương đong đầy .luôn mk nhé anh ;) :D
      http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-16.gif

      http://1.bp.blogspot.com/-tk6Ky6QjMXM/UVg3DejYPgI/AAAAAAAADKw/GiWw1u15Cq0/s1600/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(3).gif

      Xóa
  33. http://congtycayxanh.com/photos//201003/05/San-Xuat-Insulin-Tri_638_238_s.jpg
    Sang thăm Bạn, Chúc bạn tuần mới an lành, may mắn hạnh phúc và mọi việc thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! Cảm ơn bạn về quà tặng và lời chúc tốt đẹp. Lâu rùi mới thấy bạn qua,chắc là bận bịu lắm phải không ? chúc MCT một buổi chiều ngọt ngào,may mắn,vui vẻ nhé :D

      http://orkutmela.com/images/scraps/12/17.gif

      Xóa
  34. Bài thơ thật xúc động, anh xin chia sẻ với em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu về lời chia sẻ chân tình ạ.Chúc anh một buổi chiều an lành,may mắn, nhìu niềm vui anh nhé :D

      http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/o/4e298955.jpg

      Xóa
  35. Đêm an lành và ngon giấc chị nhé!
    http://direct2.anhso.net/original/14/143102/1992011103129863.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi ,mấy con chim đẹp lắm,chị rất thích,cảm ơn em gái nhìu nhìu nha. Em đã bình tâm chưa em,có khỏe không,bố và cháu thế nào ? nhà có mưua ko,ở đây mưa mấy hum nay em ạ,ảnh hưởng của bào xa mà...Chúc em một buổi chiều như ý,cát tường và luôn vui vẻ nhé ;) :D >:D<

      http://direct2.anhso.net/original/11/113736/174201117305174.gif

      Xóa
  36. HAI thăm SƠN CA.đọc bài thơ tràn đầy sự khắc khoải nhớ thương người chồng quá cố,những tình cảm thương tiếc u hoài nhất mực thủy chung,HAI xem đây là những tự sự 1 cỏi riêng tư thật thiên liêng và vô cùng ngưởng mộ.với tính hay trêu đùa,HAI tìm hoài vẫn kg thấy chỗ nào sơ hở để mà trêu ghẹo....đành thôi...ngậm bồ hòn mà làm khán giả nhé LINH ơi! HAI vốn kg biết họa thơ buồn mà.,chúc ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đa tạ anh ghé qua chia sẻ cùng entry buồn này ạ. Không biết họa thơ buồn,chia sẻ cùng em nỗi buồn cho vơi đi là được anh ạ,em đã cảm ơn lắm rùi mà anh. Để lúc nào có thơ vui thì GHẸO cũng được ạ...Mà chỉ bên HPS mới hay có thơ GHẸO thui,chớ blog em toàn thơ buồn không à...lại làm anh HL -QT thất vọng mất rùi.Chúc anh chị một buổi chiều ngọt ngào,hp và luôn vui vẻ nồng nàn bên nhau nhé ;) :D

      Hihi ,em tặng cho anh một cô mắt xếch này mà GHẸO nhé...;) http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif

      http://www.dilsecomments.com/graphics/Good-Afternoon-5696.gif

      Xóa
    2. ừ...thì ghẹo cô gái mắt xếch vậy...!
      ***
      em đợi chờ ai mà ngồi vắt đốc
      tay cầm chiếc cốc,rượu hay coc tai ?
      mắt xếch đầu sừng ưỡn ngực lai rai,
      hãy đợi đấy! chiều nay... anh đến nhé!

      Xóa
    3. Vậy cô Xếch trả lời anh gì thế ?
      Có ưng không hay vẫn chỉ ngồi nhìn?
      Ưỡn ẹo,chân cài,tóc đỏ buộc vểnh lên
      Nhìn thách thức,khi thấy anh đến ghẹo ??
      .....
      Hihihi......Cảm ơn anh về bài thơ họa ngộ lắm,em rất thích,em họa cùng anh đôi vần ạ.Chúc anh chị buổi tối vui vẻ,đầm ấm,hp bên nhau và đêm nồng nàn,ngon giấc nha anh chị ;) :))

      http://www.yohyoh.com/blueimp/server/php/files/67424df5ce06df4de9ab8baf462a7a5b.gif

      Xóa
  37. rảnh chút, ghé thăm SC
    Chúc công việc trôi chảy nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn PS về lời chúc và ghé thăm chia sẻ.PS có đi THỰC TIỄN để viết PHÓNG SỰ nữa không ;) :)) hihi.chúc PS buổi chiều vui vẻ,may mắn và luôn an lành nhé :D

      http://www.imagesbuddy.com/images/52/2013/06/good-afternoon-monkey-glitter.gif

      http://farm3.static.flickr.com/2758/4119125402_83f7cb6079.jpg

      Xóa
  38. Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh ạ.Em cũng chúc anh một buổi tối an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé ;) :D

      http://i946.photobucket.com/albums/ad306/lucbinh1969/12_iykim2000.gif

      Xóa
    2. http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-36.gif

      Xóa
  39. Người buồn thơ cũng u uất chị à! Chia sẻ với chị nỗi niềm, phước duyên hết tình lỡ làng...ngẫm đời sống sao vô thường. Tối an vui chị nhé!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,sao dạo này em đi đâu mà chị thấy em vắng bóng,em buofn hay bệnh,hay bận ? Chị vừa com cho anh LTLD còn chưa thấy e,com xong,thấy em đã trong nhà mình rùi,như vậy là hai chị em mình cùng com ở trang này cùng lúc...hihi..hay thiệt,cứ như chơi trò ú tim ý...Cảm ơn em đã ghé thăm chia sẻ nỗi lòng cùng chị.Chúc em một buổi tối an lành,vui vẻ,hp và một đêm ngon giấc,mơ hồng em nhé ;) :D >:D<

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-38.gif

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-39.jpg

      Xóa
  40. http://phanthanhminh.vnweblogs.com/gallery/8006/116650-FORGET%20ME%20NOT.jpg
    ctím sang thăm SC nè! Mong SC em vơi đi nỗi buồn em nha! Thơ của em bài nào cũng buồn, cũng dâng tràn những cảm xúc rất thật. Ngày mới mong em an vui. ctím chúc em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn cTím nhìu về quà tặng,những bông hoa tím xinh đẹp và lời chia sẻ thật chân tình,cùng lời chúc tốt đẹp.SC chúc chị một buổi nhìu may mắn,niềm vui và iu thương dong đầy chị nhé :D >:D<

      http://www.pictures88.com/p/good_day/good_day_038.gif

      http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/1-6-fantasy%20world/hoa-tim-p1-01.jpg

      Xóa
  41. Ghé thăm em, chúc em vạn sự tốt lành
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/good-afternoon555_zpsca4d1303.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ạ.Em chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ;) :D

      http://www.yohyoh.com/blueimp/server/php/files/45d0cc9dcaae1c9519b3974bfd86e3e4.jpeg

      Xóa
    2. http://i.myniceprofile.com/619/61904.gif

      Xóa
  42. Trả lời
    1. hihi ! Cảm ơn NT nhé,lại được gặp ạn bên này rùi,vui quá đi.Mà bạn có hình đại diện trẻ thơ ngộ nghĩnh nhỉ ? chúc NT một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) >:D<
      http://s.myniceprofile.com/myspacepic/439/th/43917.gif

      http://www.graphics18.com/wp-content/uploads/2009/05/fantasy1.gif

      Xóa
  43. Nhi vào thăm Chị, đọc những vần thơ đầy nỗi niềm. Mong an lành luôn nhé CHị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn em nhìu nhé.Chúc Py Nhi một đêm ngủ ngon ,mơ đẹp nha :D >:D<

      http://i870.photobucket.com/albums/ab265/weltenbummler1949/Days%20Of%20The%20Week%20And%20Times/Good%20Evening-Night%20-%20Guten%20Abend-Gute%20Nacht/600-Animation-GoodNight-SweetDreams.gif

      Xóa
    2. http://i870.photobucket.com/albums/ab265/weltenbummler1949/Days%20Of%20The%20Week%20And%20Times/Good%20Evening-Night%20-%20Guten%20Abend-Gute%20Nacht/600-Animation-GoodNight-SweetDreams.gif

      Xóa
    3. Ồ,vẫn ko được,com cái khác thử

      http://i870.photobucket.com/albums/ab265/weltenbummler1949/Days%20Of%20The%20Week%20And%20Times/Good%20Evening-Night%20-%20Guten%20Abend-Gute%20Nacht/600-goodevening-buenasnoches-1.gif

      Xóa
    4. http://m.orkutnow.com/en/scraps/good-night/sweet_dreams_bed.gif

      Xóa
  44. Bà trẻ sang chúc mừng bà ngoại đã đón cháu ngoại về bên bà. Chúc mẹ con, bà cháu vui, khoẻ. Chúc cháu ngoại hay ăn, cháu lớn và thật là ngoan nhé!
    http://2.bp.blogspot.com/-izxzPzSuPbY/UN76K1hXAGI/AAAAAAAAAwk/4i9ueaXrFUg/s1600/nenchay1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Bà ngoại và cháu Tr An KHôi ( thường gọi là Bùi An Khôi ) xin đa tạ bà trẻ Lathu về sự quan tâm,cùng quà tặng vàl ời chúc tốt đẹp nha.Chúc bà trẻ một buổi tối bình an,vui vẻ,hp vàm au khỏi b. Đêm ngon giấc,mơ đẹp nữa...;) :D >:D<

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/79b/755685364_367679.gif

      Xóa
  45. Chúc cả nhà vui, khỏe; chúc cháu ngoại hay ăn, chóng lớn.
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/ngo_nghinh_zpsd061c71c.gif
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/4746213146ffad30d3b38e541d225789_zpsb701c9e7.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn ông HL đã ghé thăm tặng quà đẹp quá cùng lời chúc thật dễ thương ,bà cháu cu Tý vui lắm (tên cháu là TR.An Khôi-B An Khôi nhé ông Ng...;) hihi..:)) ...mà nhìn cu tý trên kia giông giống An Khôi ..:D,ngộ thật.Hai bà cháu An Khôi chúc ông HL một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :)

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/782/740542021_262978.gif

      http://www.glittergraphics99.com/wp-content/uploads/2011/12/good-night-sweet-dreams.gif

      Xóa
    2. Tr An Khôi cùng họ với ông nên gọi Ô.N ... mới phải chứ nhỉ? Hihihi... chúc cháu tôi ăn nhiều, chóng lớn, ngoan. Chúc bà ngoại trẻ, đẹp nhé :))
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/goodnite_rgagb_zpsbba595dc.jpg
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/xuhoahong6_zps5f19ab60.jpg

      Xóa
    3. Hihi :)) ! Lời chúc và bông hồng giành tặng bà cháu An Khôi thiệt là dễ thương,cảm ơn ON nhé... :) chúc ON một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp ;D

      http://images.ubercomments.com/7/28664.gif

      Xóa
  46. Anh sang thăm em, chân thành chúc em ngày mới, tuần mới vui khỏe, an lành bên gia đình, con cháu và người thân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh nhìu nhìu ạ. Em cũng chúc anh sang tuần mới nhìu may mán,an lành,mk,có một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp anh nhé :D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/75b/716735093_525484.gif

      Xóa
  47. Sang thăm em,chúc em tuần mới an vui và hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! em cảm ơn anh Mẫn thiệt nhìu ạ.Em cũng chúc anh có một tuần mới nhìu may mắn,an lành,mk ,một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé anh ..:D

      http://www.yohyoh.com/blueimp/server/php/files/fdaddbd1b5690a2e61f81cb0cc7146ad.gif

      Xóa
  48. Bà trẻ qua thăm bà cháu cu Tý nè. Chúc mẹ con, bà cháu đêm ngon giấc nhé!
    http://www.thoitrangtreemonline.com/pictures/thoitrang-be-gai/cam-nang-thoi-trang-cho-be/hinh-anh-em-be-de-thuong-nhat-the-gioi-p2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ui ,nhìn giống cu Tý lúc ngủ quá à...hihi...Bà cháu ci Tý cảm ơn bà trẻ ghé thăm chúc lời tốt lành nhé.Bà cháu cu Tý cũng chúc Bà trẻ một tuần mơi luôn may mắn,mk,an lành va có một đem ngủ ngon,mơ đẹp nhé .Nhớ bảo trọng nha bà trẻ,giữ gin sk ..;) :D >:D<

      http://fineartamerica.com/images-medium/sweet-dreams-loretta-ruch.jpg

      http://i666.photobucket.com/albums/vv27/margarita_photos/Sweet-Dreams.gif

      Xóa
  49. Qua thăm SC nè..! !vui và ngon giấc nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn LQM nhìu nhé.Nhờ có lời chúc của bạn mà SC ngủ ngoin giấc lám.SC xin lỗi bi giờ SC bận chăm cháu ngoại sang chơi hai tháng,nên co ít thời gian vào mạng,giờ mới tranh thủ chút vào reply cho bạn nè,mong lượng thứ nhé.Chúc LQM một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha

      http://1.bp.blogspot.com/-GSrzyEUD_vY/URZ34zpcMZI/AAAAAAAACNY/JVl3E3zP1TA/s1600/good+night+hindi.gif

      Xóa
  50. Bà ngoại dạo này bận lắm nhỉ, Q biết! Chúc SC dù bận rộn vẫn luôn vui và khỏe hơn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Bận lắm anh ạ,mẹ con cu Tý lấy hết quỹ THỜI GIAN của em rùi,nên bi giờ em mới rảnh chút,tranh thủ vào reply cho anh đây,ong anh lượng thứ ạ. Cảm ơn anh về lời chú tốt lành.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://www.krabbelplaatjes.nl/krabbels/krabbels/goedenavond/krabbels-goedenavond-829677.gif

      http://3.bp.blogspot.com/-1trmf349hFc/UMQlEiSYZiI/AAAAAAAATZU/5vdX_wltCV4/s1600/Anh-dong-trai-tim-+(1).gif

      Xóa
  51. Đêm ngon giấc nhé bà cháu cu Tý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Bà cháu cu Tý cảm ơn bà trẻ lathu nha.Chúc bà trẻ Lathu một đêm ngon giác,mơ đẹp và luôn bình an,vui vẻ nhé >:D< ;) :D

      http://www.graphics18.com/wp-content/uploads/2009/11/goodnight-sweetdreams.gif

      Xóa
  52. Ghé thăm bà cháu cu Tý đây. Chúc bà cháu vui, klho3e nhé
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/graphics-good-afternoon-806160_zps256e0257.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks anh .chúc anh đêm ngủ ngon,mơ đẹp

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7b5/793474942_1975400.gif

      http://4.bp.blogspot.com/-4Fp-qYFtghk/UV_xGID1TOI/AAAAAAAAFy4/noDumYZ1JkU/s320/anh-dong-i-love-you-11.gif

      Xóa
  53. Được lên Bà, sướng như tiên
    Mà sao em vẫn triền miên nỗi sầu...
    Người đi xa cũng đã lâu
    Đừng buồn để hát ví dầu cháu yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé,thật nhiều
      Dẫu rằng xa cách bao nhiêu ...tháng rồi.
      Nhưng lòng vẫn thấy khôn nguôi
      Gửi niềm thương nhớ về nơi ...Suối Vàng.
      Chúc anh ngày tháng bình an
      Một đêm ngon giấc,vô vàn yêu thương...:D;)

      http://c.universalscraps.com/files/en/good.night/good_night_085.gif



      Xóa
  54. http://www.images-new.tapchilamdep.com/images/news/content_images/year2010/month5/1274939960-1.jpg
    Chúc SC chiều nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn MCT nhìu nhìu về lời chúc và bức hình một đôi tình nhân đi bên nhau,tay trong tay giữa khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp=D> .Chúc MCT một tối vui vẻ,ngọt ngào nhé ;)

      http://www.scrapsyard.com/sy/01/8833/8833.gif

      Xóa
  55. Em sang thăm ,chúc chị ngày CN hồng vui vẻ bình an hp
    http://img1.imagehousing.com/1/83fb7b6b6c801a55eecf677b1e1e0fef.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn em nhìu về bức ảnh động đẹp và lời chú tốt đẹp,chỉ tiếc là chị ít thời gian,nên vào muộn ,mãi bi giờ mới reply cho em,đã qua ngày cn nè,mong em lượng thứ.Chúc em đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé (chị xin lỗi,vì chị lại trả lời ở com mới,còn mấy com này,chị trả lời muộn,vì vội,ko xem kỹ,em thông cảm cho chị nhé...;) :D >:D<

      http://img4.imageshack.us/img4/8663/goodnight11.gif

      Xóa
  56. Chị! Con trai nè. Thương lắm!
    http://3.bp.blogspot.com/-n1duqq4FM30/UlDtx19Rh0I/AAAAAAAACZ0/gn-zChAYgPI/s1600/1268764_596435903753667_664285670_o.JPG

    http://3.bp.blogspot.com/-LdcvEYRFQCk/UlDuN79lXzI/AAAAAAAACaA/zN_sxX7eoBs/s1600/1292858_581885228542068_340394334_o.JPG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,là con trai nào hả em,chị chỉ thấy đường link,có thấy ảnh đâu ? em mà để đuôi JPG ảnh sẽ ko lên-em nhớ ảnh nào có đuôi chữ IN HOA,em phải đổi lại nhé (thế này nè jpg),chúc em thành công.Cảm ơn em ghé thăm com tặng ảnh ,lát chị xem ảnh j ? chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D >:D<

      http://www.allgraphics123.com/ag/01/7640/7640.gif

      Xóa
    2. http://3.bp.blogspot.com/-n1duqq4FM30/UlDtx19Rh0I/AAAAAAAACZ0/gn-zChAYgPI/s1600/1268764_596435903753667_664285670_o.jpg

      http://3.bp.blogspot.com/-LdcvEYRFQCk/UlDuN79lXzI/AAAAAAAACaA/zN_sxX7eoBs/s1600/1292858_581885228542068_340394334_o.jpg

      Xóa
    3. Ồ,hóa ra là ảnh cu Phương,cảm ơn em thiệt nhìu,chị phải đổi duôi link (JPG=jpg ) mới hiện hình đấy. chỗ này trông cu Phương của mẹ đẹp trai ra dáng nhỉ :"> hihi :)) Một lần nữa cảm ơn em nhìu,cảm ơn dì chụp cho cháu mấy bức ảnh đẹp nhé ;) >:D<

      Xóa
    4. "Chời" ạ,nhìn ảnh đứng giống bố nó quá,chỉ khác khuôn mặt dài hơn,giống khuôn mặt chị em mình nhỉ ? :"> :))

      Xóa
  57. Là em lười nên cm thế, chứ biết là phải đúng đuôi mới hiện và biết là chị sẽ có cách để xem mà ( chủ yếu là để chị nhìn thôi ạ).
    Nhìn cu cậu đẹp " chai" ra phết chị nhỉ. Cháu đến nhà dì chơi sáng thứ 7 vừa rồi chị ạ ( đi đám cưới bạn ở Thái Thụy), ăn bữa cơm trưa rồi chiều muộn lại vê TT để CN đám cưới bạn. Nhanh nhẹn lắm, lăn vào bếp giúp gì cơm nước và cứ luôn miệng " Dì để chú làm cho". Khéo miệng thật đấy ( có lẽ giống bố hoặc là giống cậu Dũng). Em rất thương cháu vì thiếu thốn tình cảm...
    Em chúc chị ngày mới an vui nhé!

    Trả lờiXóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này