chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

MỘT ĐỜI BÊN BẾN SÔNG QUÊ (chuyển nhà)

                                 
                        Photobucket


                                                   NHÌN TRANH HỌA THƠ

                     MỘT ĐỜI BÊN BẾN SÔNG QUÊ

                   Một đời bên bến sông quê..
          Bóng mẹ tần tảo sớm khuya một mình .
                Nổi trôi như mảng lục bình..
         Mặc dòng nước đẩy..thác ghềnh ..tháng năm..!!
                Dòng sông nước lớn,nước ròng..
         Chịu bao mưa nắng..một lòng..nuôi con..!
                Đời mẹ -một tấm ..lòng son..
         Quản chi mưa nắng - sớm hôm..nhọc nhằn...
                Nuôi con - dạy dỗ :thay chồng..
         Mong con khôn lớn..trưởng thành..gian lao..!
                Mẹ ơi !  Thương mẹ biết bao..
         Công ơn nuôi dưỡng ..biết sao..mà đền..?
                Những điều mẹ dạy..không quên..
         Nghĩa nhân-trung-hiếu : vẹn nguyên tấm lòng..!
                Một mình khuya sớm ..bên sông,
          Lòng mẹ rộng lớn mênh mông..biển trời..!
                Con thương mẹ quá mẹ ơi !
          Con sông bến nước..một đời..nuôi con..!
                Tháng năm con đã ..lớn khôn..
          Bờ tre - Bến nước : không quên..ghi lòng..!
                Tình mẹ ví tựa .. Biển Đông..
          Vì con mẹ đã..hiến dâng..một đời..!
                 Còn đâu những nét..xinh tươi..
          Còn đâu sắc nước - hương trời ..ngày xưa..?
                  Tháng năm dãi nắng,dầm mưa..
          Làm bạn cùng bến sông quê..tảo tần..!
                  Con xin tạc dạ,ghi lòng..
         Công ơn dưỡng dục - sinh thành ..mẹ ơi..!
                  Từ khi câu hát đưa nôi..
          Đến khi khôn lớn..một đời..gian lao..!
                  Công ơn sâu nặng..biết bao..
          Con xin ghi nhớ..tạc vào..trong tim..!
                  Con thương mẹ lắm..mẹ hiền.
          Mai sau xin nguyện đáp đền..mẹ cha...!
                  Con sông - Bến nước - Bờ tre..
          Hôm nay ghi lại..câu thơ..tỏ lòng...!!

                       SC,thứ 7  ngày <22/10/211 - 26/09>
                                                            Thùy - Linh

            

72 nhận xét:

  1. hihihi......hên quá SC ơi.....TEM TEM cho chị đó nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi ! Dạ,húc mừng chị dinh dược tem vàng entry này ạ.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé.Tem vàng của chị đây ạ :

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://romanceher.com/17inchgoldLP1.jpg

      Xóa
  2. Thương con mẹ khổ tháng năm.
    Vì con mẹ phải tảo tần sớm khuya.
    Mai sau con lớn thành người.
    Lòng con nhớ mãi đời đời mẹ ơi.

    Tem 2 đó nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! chị lại dinh luôn được tem bạc rùi,chúc mừng chị nha.Cảm ơn chị com tặng cho em một bài thơ về mẹ hợp với entry lắm,em thích lắm chị ạ.Chúc chị luôn may mắn,bình an,mk,vui thật nhìu chị nhé.Tem bạc của chị đây ạ :

      http://scouteu.s3.amazonaws.com/cards/images_vt/merged/good_night_sweet_dreams_3.jpg

      Xóa
    2. http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/78a/766140768_1655399.gif

      Xóa
  3. Tem bạc cho Trẫm đấy
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/MeVN-3_zps85e4b77f.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất,hum nay còn tôn mình là TRẪM nữa cơ... :( ?? Anh làm em chít cừi...=)).Nhưng anh chỉ được tem đồng thui,chú chị ngocloanchin giành được hai tem Vàng và Bạc mất rùi,nhận giải 3 vậy nhé TRẪM - viết nhầm chữ cái đầu và dấu (nghĩa là CHẬM ý...;) :)) .

      Không có tem đồng.nên thay thế cho anh một NÀNG TIÊN NGA nhé ;)

      http://www.mania.co.in/display/7231/422/278/Good_Night_Sweet_Dreams.gif

      À,đây,tem đồng của CHẬM nè..hihi...=))

      http://www.allgraphics123.com/ag/01/7002/7002.gif

      Xóa
    2. À,mà em nhắc,kẻ từ hum "28 ý" đó nhé,cả 3 BL mới 4 cm,còn thiếu 6 cm nữa mới hết HP nhé...;) :D

      Xóa
    3. À,vì thế mà anh chịu THIỆT THÒI,nên CẤM THAN đó nhé :))

      Xóa
  4. Anh sang thăm em, Chúc buổi tối an lành Thùy Linh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh thiệt nhìu ạ.Em cũng chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha ;) :D

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7c5/803268608_1534614.gif

      Xóa
  5. Tình Mẹ bao la biển trời lai láng !
    Thăm SC nè. Chúc bạn tối ấm áp nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,Cảm ơn MB-MK nhìu nha.SC cũng chúc bạn một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) >:D<

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7ca/785563841_286785.gif

      Xóa
  6. Me Cha là tất cả phải không em? Không có chủ đề nào rộng hơn chủ đề "Lòng Mẹ" đâu em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Đúng vậy chị ạ,không có cha mẹ vất vả nuôi mình lớn khôn,mình sao được như gày hum nay ,phải ko chị ? Cảm ơn chị ghé thăm chia sẻ cùng entry tặng Mẹ.Chúc chị một dêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé.Em xin lỗi,dạo này em có cháu ngoại mới sinh về chơi hai tháng,có mình em,nên vất vả,bận bịu,ít thời gian ghe blog thăm chị cùng bạn bè,mơng chị lượng thứ cho em nhé...cũng mong chị và các bạn hãy luôn đến chia sẻ,để ngôi nhà đỡ lạnh lẽo và trông nhà giùm em ạ..ôm chị một cái thiệt chặt nè >:D< ;)

      http://www.imgion.com/images/02/Sparkling-good-night-and-sweet-dreams-girl.gif

      Xóa
  7. Công cha nghĩa mẹ hai vai
    Sao em chỉ nói nhiều bài mẹ thôi
    Còn cha em bỏ đâu rồi
    Hay em để đó nhử mồi người dưng
    anh can em đó xin đừng
    em ơi hảy nói để mừng luôn cha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh nói,lạ quá nha...
      Mẹ- em vẫn nhớ,công cha- chẳng mờ.
      Thi thoảng em vẫn làm thơ,
      Đăng lên để tặng sao giờ anh can ?
      Cảm ơn anh đã ghé sang...
      Com thơ để lại...bàng hoàng tim em.
      "Công Cha như núi Thái Sơn
      Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"*
      Em dây đâu dám lơ là
      Vẫn luôn ghi nhớ bao la tình người.
      Sao anh lại nói " nhử mồi" ?
      Em đây không hiểu-- ý người là sao ?
      Chúc anh buổi chiều vui vẻ,may mắn,bình an nhé
      http://www.scrapsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon11.gif


      Xóa
  8. Thương Mẹ một nắng hai sương
    Nuôi con tần tảo trăm đường gian nan
    Mong sao con chiếm bảng vàng
    Công thành danh toại ngập tràn niềm vui
    Bài thơ về Mẹ cùa chị rất hay và thật xúc động chị ạ
    Em sang thăm ,chúc chị ngày mới vui vẻ an lành nhé chị iêu
    http://img1.imagehousing.com/1/a3fe49f1e2f4c339dbac2ae1fa8c9f87.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhìu vè bài họa,lời chú tốt đẹp và bức tranh động rất đẹp,chị thích lắm.Chúc em một buổi chiều nhìu may mắn,niềm vui đong dầy nhé em :D >:D<

      http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_045.gif

      Xóa
  9. Giời ơi là giời! Sao mà nhiều nhà thế? Mỗi lần đi thăm mỏi cả chân ý.
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/4b5ed14d_25c21e56_216_zps08bce74a.gif
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/0180_zpse8ae69dd.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi ! Cấm kêu.Anh mà kêu là em còn tăng cấp số nhân đấy,lấy xe đạp thể dục mà đi ,không thì xe máy cho khỏi mỏi chân...;)...hihi..:)).Cảm ơn anh về hai bức hình động hoa hồng thiệt đẹp,em rất thích =D> chúc anh một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn bình an nhé

      http://www.plaatjesclub.nl/bekijk/109258.gif

      http://2.bp.blogspot.com/-MFMPy3W_PdE/UV_xHPT_sKI/AAAAAAAAFzI/I_CymaiqsiM/s320/anh-dong-i-love-you-16.gif

      Xóa
  10. . Mẹ là dòng nước sông quê
    Cho con nhựa sống đi về buồn vui
    .Cha là viên đá tình người
    Rải đường con bước vào đời mai sau ...........
    .......
    Ngày vui nè -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công ơn Cha Mẹ Biển sâu
      Con luôn ghi nhớ chẳng bao giờ mờ.

      Cảm ơn anh về bài họa rất háy,em rất thích.Em họa nối với anh vài vần .Chúc anh một buổi chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn may mắn nhé ;) :D

      http://comments16.com/wp-content/uploads/2009/07/373.gif

      Xóa
  11. hoa tặng bạn nè @};-@};- thưởng cho tác giả....hiii
    Mẹ là nguồn cảm hứng ...là tất cả yêu thương...bao nhọc nhằn vì con..trong mọi hoàng cảnh,giàu có hay nghèo khó cũng tất cả vì con "bao la tình mẹ"...
    thuỳ linh ơi!.cuối tuần vui khoẻ bạn thân!:)hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi ! Cảm ơn Chăm nhìu về hai bông Hồng phần thưởng nhé...đa tạ bạn ghé thăm chíaer cùng lời chúc tốtddepj.SC chúc Chắm một buổi chiều an lành,may mắn và luôn vui-khỏe nha ;) :D >:D<

      http://i210.photobucket.com/albums/bb218/commentsjunkie/zzx/goodafternoon.gif

      Xóa
  12. Anh chào em. Lâu không ghé thăm, em có khõe không? Còn nhớ anh không?
    Chúc em an lành nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi ! em chào anh,nhưng anh là ai,vì anh để tên NẶC DANH ,nên em làm sao mà biết anh là ai trong số bạn bè cũ ạ,nên anh hỏi em vậy,em ko biết trả lời anh sao nữa..? Anh làm em bối rối...em ko thể đoán được anh là ai trong số bạn bè lâu nay vẫn thường ghé thăm em ở hai blog cả (yahoo HC và spot),vậy rất mong anh BẬT MÍ ạ..Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ cùng entry và có lời chúc tốt lành để lại.Chúc anh một buổi chiều nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy..http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/13.gif
      http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/102.gifhttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/20.gif

      http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/10/06/article-1070570-02EC02AB00000578-442_468x391.jpg
      http://www.desicomments.com/dc1/11/158401/158401.gif

      Xóa
  13. MC sang thăm Bạn và Chúc Bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui và đong đầy yêu thương
    http://www.mimi.com.vn/assets/images/news/20121129161617-8E415D09.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT thật nhìu về lời chúc tốt đẹp và bức hình đôi tình nhân bên nhau thật hp...Chúc MCT có những ngày nghủ cuối tuần thật hào hứng,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://www.allgraphics123.com/graphics/good-night/good-night70.gif

      Xóa
  14. LÂU lắm rồi ...chiều nay nhờ trời mưa quán vắng khách,HM mới có thời gian rảnh rổi đi ngao du,qua thăm SƠN CA,đọc bài thơ viết về mẹ thật sâu sắc cảm động,HM cũng có bài thơ viết về mẹ,xin cop tặng SC thay cho lời họa nhé!
    ****
    BẢN TÌNH CA DÀNH CHO MẸ



    Tôi có 3 người mẹ

    1 là mẹ đẻ

    2 … mẹ nuôi

    3 người mẹ chồng…

    Cả 3 người mẹ, tôi yêu kính vô cùng,

    2 người bát thập ,tóc bạc lưng cong

    Vẫn minh mẫn cùng chung mái ấm.



    Mẹ đẻ thì quy tiên sớm lắm,

    Chưa kịp nhìn cháu cố mẹ chào đời.

    Mấy ngày nửa thôi, tới giỗ mẹ tôi,

    Bồi hồi,ray rức, nhớ thương người quá cố.



    Những lời dạy lúc lấy chồng còn quá ngố(*)

    Những dặn dò cho tới khi làm mẹ.

    Rồi làm sui gả con gái theo chồng

    Những căn vặn tôi vẫn nhớ ghi lòng

    Mà bóng mẹ đã không còn bên tôi nửa.



    Người mẹ nuôi chăm lo gá nghĩa

    Cùng mẹ chồng giúp đỡ sớm hôm

    Mái ấm kia hạnh phúc vẹn tròn

    4 thế hệ quay quần trong thanh đạm.



    Có thể nói tôi người phước lớn

    Được 3 người luôn đứng cạnh bên

    2 mẹ nay chân yếu tay mềm

    Thương con dâu, đỡ đần như con gái.



    Thương mẹ quá ! để nhiều khi ái ngại

    Không cho làm mẹ lại buồn hơn.

    ừ thì thôi! mẹ hãy cứ mần (*)

    nhưng xin nhớ giữ gìn sức khỏe.



    Thương con dâu tảo tần vất vả

    mẹ dành phần cơm nước sân sau.

    cơm canh mẹ nấu ngọt ngào

    mặn mòi ân nghĩa sơn hào có hơn?



    Mẹ ơi…! Con mãi ghi ơn

    đời này có mẹ đáp đền…sao đây?

    HOÀNG DUNG_MAI HUỲNH

    O6/07/2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,theo như lời bài thơ,thì đây là chị HD chứ ko phải anh QT có phải ko nào ? Vì chỉ có chị mới CÓ MẸ CHỒNG chứ ;) .Cảm ơn anh chị về bài thơ họa tặng mẹ rất cảm động,nghĩa tình,chúc mừng hai anh chị có những 3 người mẹ...còn SC chỉ còn có một mẹ CHỒNG thui..huhu..:(( .Chúc anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần bên nhau thật hp và luôn đầm ấm,vui vẻ ạ ;) :D

      http://www.desi44.com/d/good_night/good_night_016.gif

      Xóa
    2. hi..nành đã kí tên HUỲNH MAI ..HOÀNG DUNG còn gì, mà em còn hỏi...
      a! cho anh hỏi,em gái ĐỒNG HƯƠNG,HƯƠNG PHÙ SA của em bỗng dưng mất tăm.có chuyện gì vậy SƠN CA?

      Xóa
    3. LÚA kg họa nổi bài thơ này..nên mang sang 2 bài thơ vui xướng họa bên nhà tặng lại em góp vui nhé!
      ***
      Sonca Blog22:51 Ngày 04 tháng 10 năm 2013

      Đền gì nhìu thế anh Hai Lúa ơi !
      Duyên em năm tháng nhạt nhòa
      Anh đền sao nổi mắt lòa chân run .
      Môi hồng ,má thắm..tủi hờn
      Tháng năm phai nhạt đâu còn như xưa ??

      Em họa cũng anh đôi vần cho vui nhé.Chúc anh chị một đêm cuối tuần nồng nàn,vui vẻ,hp bên nhau nhé
      Trả lờiXóa
      Trả lời

      Hai Lúa09:34 Ngày 05 tháng 10 năm 2013

      ĐỀN EM...đền phải cho nhiều
      chứ không em bảo rằng" yêu thiệt thòi"
      ANH ĐỀN,đền sẻ gắp đôi
      đền em ngày tháng mòn hơi đợi chờ...
      ***
      Đền cho môi má hết mờ
      xua tan héo úa mặn mà tươi xinh
      đền em,đền cả ân tình
      mặc cho tóc bạc, chân run,mắt lòa...
      ***
      Tháng năm hờn tủi đã qua
      xin em nhận lấy món quà...ĐỀN EM...

      Xóa
    4. Hihi ! Cảm ơn anh đã ghé thăm com họa tặng bài thơ thiệt hay,em thích lắm ạ...đền thế là em nhận ngay,ý là chị HD ấy ạ ;) ...hihi...:)) Còn Hương Phù Sa,cô ý vẫn bt,chỉ bận chút xíu,với blog còn đang chuẩn bị ngừng hoạt động (yahoo ý),nên còn đang mải mê với nhà mới chưa thích nghi,nên lơ là vào đó anh..;),yên tâm anh nhé,ko có chuyện j xảy ra với cô ý đâu,hum nào cô ý vào sẽ sang anh thăm thui..hihi ;) :D .chúc anh chị một đêm chủ nhật nồng nàn,vui vẻ,hp bên nhau nhé ;)

      http://www.lovesove.in/cards/gn/lovesove_good_night_008.jpg

      Xóa
  15. Bóng mẹ giờ đã ngã chiều .
    Hoàng hôn buông phủ một mình mẹ thôi.
    Xa rồi những đứa con tôi.
    Có chồng xa xứ xa xôi đường về.
    Giờ đây bên bến sông quê.
    Mình mẹ đứng đợi con về để thăm.
    Tình mẹ vẫn mãi âm thầm.
    Dõi theo con trẻ bình an mẹ mừng.

    Thật ngon giấc nhé SC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị về bài họa rất ý nghĩa và cảm động,nói lên được lòng mẹ thật ấm áp và bao dung,dù con đã lớn khôn,tóc mẹ nay đã bạc,da mẹ đã nhăn,chân tay mẹ đã run rẩy,vẫn luôn ngóng đợi ,lo lắng cho các con đi làm ăn nơi xa xưa,mà quên chính bản thân mình mới là người cần được chăm sóc,phải ko chị ? chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D >:D<

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-28.gif

      Xóa
  16. Tảo tần bên bến sông quê
    Một đời Mẹ - nghĩa phu thê vẹn tròn
    Bao gian khổ cũng vì con
    Oằn vai gánh nặng, mỏi mòn tháng năm.
    Trải qua năm tháng thăng trầm
    Thân cò lặn lội - thương thầm, lệ hoen
    Ước gì còn mãi - mẹ hiền
    Để con nương tựa, ưu phiền sẻ chia.


    Em qua thăm chị, xin được chia sẻ đôi vần cùng bài thơ đầy cảm xúc nhớ thương và biết ơn vô hạn Mẹ yêu thương. Em chúc chị đêm ngon giấc và mộng lành nhé!
    http://img.tongiaovadantoc.com/2011/05/14/21/43/Moi-quan-he-5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,em à,chị thấy nhớ em, lâu nay ít được lên mạng,vì bận bịu,chỉ tranh thủ được chút lúc nửa đêm,hoặc một lát ban ngày,nếu ko phải ẵm cháu...bố khỏe ko em,em và cháu thế nào ? Đã khỏi hẳn mắt chưa ? Cảm ơn em về bài họa hay lắm,chị rất thích.Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và có những ngày nghỉ cuối tuần thật bổ ích và lý thú nhé ;) :D >:D<

      http://i133.photobucket.com/albums/q59/kataigida21/Greek/words/kalinixta65.gif

      http://i278.photobucket.com/albums/kk103/z28vicki/goodnight-2-1.gif

      Xóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/13.gif,anh com gì mà lạ xóa đi như thế ?

      http://ecards.funmunch.com/ecards/sweet_dreams.gif

      Xóa
  18. Sông quê, thương nhớ Mẹ tôi
    Thân cò lặn lội nổi trôi với đời
    Một sương hai nắng Người ơi!
    Nuôi con khôn lớn - Biển trời bao la

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suốt đời công Mẹ,ơn Cha
      Con luôn ghi nhớ mặn mà trong tim.
      Đời người ba nổi bảy chìm,
      Nhưng hình bóng Mẹ trong tim chẳng mờ !!

      Cảm ơn anh về bài họa,ý nghĩa lắm,hợp với entry,em rất thích.Em họa nối với anh đôi vần.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-35.jpg

      http://4.bp.blogspot.com/-psfJVkkJAl4/UV_xJSxFW4I/AAAAAAAAFz0/4jULDPz0M4w/s320/anh-dong-i-love-you-21.gif

      Xóa
  19. Ý anh nói "nhử mồi" là em chỉ nói về mẹ, còn phần cảm nghỉ về cha thì em chừa lại đó cho người khác nói. nếu có gì phiền thì cho anh xin lổi nhé, anh không có "ác ý" gì em à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất,anh nói câu đó trong trường hợp này,làm em lại hiểu ra ý là anh bảo em dùng thơ trên entry để NHỬ MỒI ANH NÀO ĐÓ chứ,làm em buồn quá...vậy là hiểu lầm thui,lần sau anh com thơ chớ dùng từ ấy ạ,kẻo lại gây hiểu lầm ...mà giận nhau có phải tội nghiệp anh ko ? May mà tính em thẳng tính,có gì ko hiểu,em hỏi ngay,hỏi thẳng tác giả luôn,chứ ko,như một số người,họ e dè,ngại này ngại nọ,họ ko hỏi,chỉ lặng lẽ giận anh theo ý họ hiểu,có phải lại làm anh buồn ko ? Ý anh như vayanh giải thích rùi thì ko sao,xí xóa anh nhé. Cảm ơn anh đã cho em biết.Chúc anh một đêm ngu ngon,mơ đẹp ạ.. :D ;)

      http://i228.photobucket.com/albums/ee238/profilekiss/graphics/Day/Good_Night/0_good_night_teddy_bear.gif

      Xóa
  20. Mấy ngày qua ở quê anh: xã Quỳnh Lập, thuộc thị xã Hoàng Mai mới thành lập và được tách ra từ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - do ảnh hưởng của cơn bão số 10 mưa to nước dâng ngập lụt nhà cửa... Do đó anh bận bịu khắc phục hậu quả thiệt hại, nay mới tranh thủ ghé qua thăm em được. Anh chúc em cùng gia đình vui khỏe đầm ấm và an lành em nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,vậy sao anh ? Em xin chia sẻ nỗi đau cùng miền Trung quê anh nói chung và gia đình anh nói riêng ạ. Em xin lỗi,từ 26/09 đến nay,con gái em mới sinh cháu được hơn hai tháng sang chơi với mẹ,nên em bận bịu với mẹ con nó,ko còn thời gian mấy để ghé vao blog,cũng ko được xem thời sự,vì còn mải lo cho cháu,nên ko biết tình hình lũ lụt MT lại trầm trọng như vậy,mong anh thông cảm và lượng thứ cho em nhé. Nay biết qua anh,em xin chia buồn cùng KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG,chúc anh và đồng bào MT mau lấy lại tinh thần,nhanh chóng khắc phục hậu quả để trở lại cuộc sống bình thường,vui vẻ anh nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp ạ...:D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/6cf/652104142_1207504.gif

      http://www.commentsyard.com/graphics/sweet-dreams/sweet-dreams23.jpg

      Xóa
  21. Câu" hay em để đó nhử mồi người dưng" là hiếu thì có cha có mẹ, em chỉ nói về mẹ còn chừa lại một khoãng trống cho ai có tức thì viết lên.
    Câu " anh can em đó......" là anh muốn em viết trọn vẹn hai phần cho nhanh đừng chờ người khác viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À,ra vậy ạ. Em đã được anh giải thích rõ ràng rùi,lần đầu anh lại viết ý nghĩa như vậy mà lại dùng những từ dó,làm em hiểu lầm,giờ em hết buồn rùi.Cảm ơn anh nhìu. Mọi chuyện xem như được sáng tỏ,anh đừng băn khoăn nữa nhé...Chúc anh một đêm cn ngủ ngon ,mơ đẹp nha :)

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/737/715052327_1112846.gif

      Xóa
  22. Ghé thăm em. Bận quá nên em khg lên mạng dc à? Chúc em mọi điều như ý
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/tumblr_mj0aezrMLV1qg39ewo1_500-2_zps877033be.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,bức hình con chim đang NHẢ KHÓI HÚT THUỐC ;) đẹp lắm,em rất thích, =D>
      Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé (mơ ng.iu dấu ý) .. ;) hihi..:D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/735/713532163_1452942.gif

      Xóa
  23. Ghé thăm em ở blog TV mà khg tài nào mà vào được nhà. Thôi, e bỏ cái loại blog VN chết tiệt ý đi nhé, vì com rất khó khăn. Lần nào cũng "Có lỗi với mã xác nhận: Mã xác nhận không trùng với mã gốc". Nhg kiểm tra thì vẫn đúng với mã gốc, chứ sao khg đúng! Chán lắm, khg tiện ích.
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/good-afternoon555_zpsca4d1303.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chậc chậc ! Trời ạ,em nhớ có lần anh ghé vào đó com cho em là blog đó cũng THÂN THIỆN,HAY LÀ ANH CŨNG LÀM MỘT CÁI NHỈ ? Vậy mà hum nay anh lại bảo"Thôi, e bỏ cái loại blog VN chết tiệt ý đi nhé, vì com rất khó khăn.." là sao ? Hai giọng...mà còn nói TỤC nữa đấy ,cấm được dùng chữ CHẾT TIỆT ,anh nhớ đấy,nghe cứ như ANH CHỊ ý,ko thuận tai chút nào.http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/112.gif.anh mà nói vậy nữa là em phạt anh nặng đó nha...mà sao có bức tranh này,anh tắgj em tới mấy lần lận thế ? Anh ko có cái ảnh động nào đẹp hơn để tặng em sao ;) :D ,mà cứ tặng mãi một QUÀ thế http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/112.gif.Cảm ơn anh đã luôn ghé thăm chia sẻ.Chúc anh một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào nhé ;) :D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/6cf/652104142_1207504.gif

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/69c/621520892_1402139.gif

      Xóa
    2. Nhà nghèo nên chẳng có "quà", có 01 cái cứ mang đi mang về hoài. Hihihi.... =))
      Em thích chim nên anh tặng đôi này nhé
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/51820214_0_zpscaba5777.gif

      Xóa
  24. Hihi ! Tại vì bọn nó cùng LOÀI,chỉ khác giống mà...Cảm ơn anh ghé thăm com tặng hình hai con vẹt xanh đỏ đẹp quá,nhìn như thậ ý nhỉ,em thích lắm...có thế chứ ,ai lại cứ tặng mãi một con,chán chít được...có mà anh KẸT thì có,chứ nghèo gì mà nghèo ? Anh người MIỀN NAM TRUNG BỘ mà,cái tính cắn cơ là do ĐẤT ,NƯỚC ở đấy nuôi anh lớn lên nên vậy đấy...hihi..Em trêu chọc anh tý cho vui,đừng giận em nhé,cười lên cho trẻ trung,vui vẻ ;) :)) chúc anh một ngày nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé..:D

    http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/6203/6203.gif

    Trả lờiXóa
  25. Thăm em, anh rất cảm phục tình ngay thật của em, cứ hỏi thẳng và anh trả lời thẳng làm rỏ ràng mọi việc, tránh hiểu lầm . chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em chân thành cảm ơn anh,anh cũng là người rất chân thành,thẳng thắn,em rất vui vì có một người bạn như anh để cùng chia sẻ những vui ,buồn của đời người.Đa tạ lời chúc tốt đẹp của anh ạ.Chúc anh một buổi chiều an lành,may mắn,vui vẻ và đong đầy yêu thương anh nhé

      http://www.db18.com/d/good_afternoon/good_afternoon_037.gif

      Xóa
    2. Good morning!
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/u8709_t1326243067_A3LQM_zpsb8bd0c68.jpg

      Xóa
    3. Ui ui ! Hai con chim tình củm gớm nhỉ ,đang mớm mồi cho nhau kìa..:"> hihi :))? Chỉ tiếc là nó ko động,giá mà động có phải đẹp hơn nhìu ko nhỉ ? giá tải được phàn mềm về máy mà tự làm nó động thỉ hay quá,tiếc là em chẳng có thời gian mà tải về thử làm xem sao.Hum nọ làm thử chũ động tuyế rơi đẹp lắm,mà lúc lưu vào máy lại tìm ko thấy đâu..Chúc anh một đêm ngon giâc,mơ đẹp nhé và một buổi tối vui vẻ,hp bên ng.iu dấu ;) :D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/747/724632803_1846329.gif

      Xóa
    4. Thích chim thì a tặng nè:
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/bird-love-p2-01.jpg

      Xóa
    5. ui ui,lại một đôi chim đang gại mỏ cho nhau,nhìn hp quá ,người mà cũng tình củm như những đôi chim này thì tốt biết mấy..:"> hihi :)) .Cảm ơn anh về món quà đẹp,ý nghĩa.Chucc anh một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé ;) :D

      http://i484.photobucket.com/albums/rr210/myspace-good-morning-comment/good-morning4.jpg

      http://2.bp.blogspot.com/-iFbeGMG3kmk/UV_xFVNzjtI/AAAAAAAAFyc/bPUqw19Bm_k/s320/anh-dong-i-love-you-12.gif

      Xóa
    6. Ghé thăm em, chúc em vui, khỏe nhé
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/bbp041.gif

      Xóa
    7. Hihi ! Cảm ơn anh nhìu nhé,nhà em sắp thành một cái sân chim cho chúng nó đậu rùi...hay quá...đất lành chim đậu mà...;) hihi :)) .Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/024piza01.gif

      http://i939.photobucket.com/albums/ad234/eric06kitty/14023083339726696261.gif

      Xóa
    8. Hihihi... Vì em thích chim mà, nhưng "đất lành chim đậu" là tốt lắm. :))
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/good_morning_052_zps9f06aca8.gif
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/7f5396bae1332df61c88659ce736d659_zps21e1013a.gif

      Xóa
    9. =)) Nói thẳng đấy nhé,cẩm ăn gian đâu đấy,ko là em giận mút mùa luôn..:">,anh cứl iệu hồn với em đấy ;) :)) cảm ơn anh ghé thăm chúc lời tốt đẹp (trong tranh ý). Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ thấy người iu dấu nhé ;) :D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/785/741915489_725012.gif

      Xóa
    10. Ghé thăm em, chúc em vui, khỏe, trẻ, đẹp nhé
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/47910860_963_zpsbd8e9f59.gif

      Xóa
    11. oa,em nay mới nhìn thấy com này,lọ hoa hồng động đẹp quá,em thích lắm,=D>cảm ơn anh nhìu nha... ;) :D Chúc anh một đêm ngủ,mơ thấy người iu dấu nhé

      http://www.comments99.com/c/good_night/good_night_032.gif

      Xóa
  26. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/img_17_1785_13_inday134_zps4a3b7ccb.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/0105_zpsfcc68294.gif

      Xóa
    2. http://img1.123tagged.com/en/imissyou/363.gif

      Xóa
    3. Hum nay anh bị viêm họng à ?Cảm ơn anh về hai món quà đẹp nhé.Sang em kiệm lời gớm nhỉ ?chả bù khi sang EM khác ;) miệng cứ leo lẻo ý...=)) Chúc anh đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      http://kimages.imikimi.com/image/1zd6c-1dQ.jpg

      Xóa
  27. Nhân ngày 20/10, chúc em: Vui, khỏe, trẻ, xinh, có nhiều cảm hứng dâng trào trong sáng tác
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/88201172814695_zps644aa915.jpg

    Trả lờiXóa
  28. Thanks anh nhìu về lời chúc tốt đẹp và món quà cũng đẹp ạ. Đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé

    http://image.blingee.com/images16/content/output/000/000/000/5a7/461957544_638933.gif

    Trả lờiXóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này