chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

NGU NGƠ


                                   com-img 

                                                          NGU NGƠ

                                             Lang thang khắp đó cùng đây
                                    Tưởng người chẳng nhớ những ngày bên nhau
                                             Trầu đâu có thắm hương cau ?
                                    Mong chi người mãi nhớ câu chung tình. ??
                                              Xa không gian,khuất bóng hình
                                    Người ta lạc bước còn mình bơ vơ .
                                           Thơ thì vẫn chỉ là thơ
                                    Đời này học hết chữ NGỜ được đâu  ?
                                           Cuộc đời lắm đoạn sông sâu
                                    Lòng người vô tận biết đâu mà dò ??
                                           Tình người :được-mất,xin-cho
                                    Về chiều ta vẫn bước mò ngu ngơ !!

                                  SC,16H30 thứ 6 ngày < 13/12/2013-11/11>      
                                                TG: Thuy Linh-Sonca



                                                        ĐÔNG VỀ 

                                            Thu qua,trời đất chuyển mùa
                                       Trái tim băng giá,gió lùa tâm can.
                                             Bấy lâu,em vẫn ngỡ ngàng
                                        Anh đi để lại bàng hoàng trong em !!

                                     SC,đêm thứ 5 ngày (12/12/2013-10/11)
                                                TG: Thùy Linh-Sonca



                     com-img
                         
                               

                              com-img


....................................

81 nhận xét:

  1. hà hà..ui sao mà may mắn dữ nghen...vô tình lạc bước qua nhà eg lụm ngay com tem vàng...tranh thủ bỏ túi đã nhé...rồi đọc thơ sau vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,chúc mừng anh Hai nha...Tem vàng của anh rùi ạ

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/dongtienhanhphuc/tienvang1.jpg

      http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/022013/hong%20vang%204%20DH.jpg

      Xóa
  2. Về chiều ta vẫn bước mo ngu ngơ !!
    ***
    NGU ngơ mà biết làm thơ
    để anh cắn bút hằng giờ..vuốt râu.
    vậy mà chữ nghĩa đi đâu
    hay là đi lạc,cũng sầu vì ai...?
    ***
    con chữ mà cũng đi lạc...huống hồ con người...em xem lại chữ NHAU ở câu 2 nó cũng đi lạc như anh chàng nào đó của em ...hehehehehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao laị chữ NHAU ở câu hai nó cũng đi lạc.là sao,anh nói gì em ko hiủ đâu ạ..anh nói rõ ra được không ?Cứ chơi chữ hoaì với em...Cảm ơn anh về bài họa hay lắm,em rất thích :
      "NGU ngơ mà biết làm thơ
      để anh cắn bút hằng giờ..vuốt râu.
      vậy mà chữ nghĩa đi đâu
      hay là đi lạc,cũng sầu vì ai...?"-Hai Luá
      Anh đừng khiên tốn anh Hai
      Anh mà cắn bút vì bài thơ trên..
      Thì em đâu dám sang CHEN
      Chân vào hoạ đối cùng ANH bên nhà?
      Nhà anh mới gọi thật là
      Lắm Em sang họa ơ hò,,,hò ơ !! ;) :))

      Hihihiiiiiii Em hoạ dối với anh đôi vần cho vui anh nhé..Chucs anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp ạ ..chúc anh chị một đêm chủ nhật nồng nàn ,hp bên nhau nhé ;) .Anh dinh luôn cả tem bạc rùi ạ..Tem bạc cuả anh đây :

      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s320x320/1460297_435853433185808_327218426_n.jpg

      http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_s360/item.03_2013/large_03_2013_5873943a0edb5f88ad14658273c5e321.gif

      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong2/dongvat/buom/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.087.gif

      Xóa
  3. HÒ Ơ ....Ớ....
    Này cô em gái tôi ơi...!
    có cả tuần rồi chẳng thấy em sang
    nhà anh chuẩn bị sẵn sàng
    chiếc ghe tam bản đưa nàng...zề miền tây
    để nghe HÒ ĐỐI rất hay
    giao duyên trêu ghẹo thuyền ai ngược dòng
    nếu em còn có tấm lòng
    theo anh về nhé...ơ hò...
    hò ơ...ớ..
    theo anh về nhé...để không...tiếc thầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG23:06 Ngày 13 tháng 12 năm 2013

      Hò ơ,ơ hò
      Em sang chậm liệu có còn ?
      chỗ cho em lách,em luồn nữa không ?
      Hay là hết chỗ đứng ...chân
      Em đành ngồì khóc thuơng mình cô đơn !
      Hò ơ
      Sóng nưóc dập dờn
      Để cho sóng Lúa xanh hơn mỗi ngày
      Đồng quê thẳng cánh cánh Cò bay
      Sang đây cùng góp câu HẦY với anh !
      HihihiiiiiiiiiiiiiEm góp vui cùng anh chị và các bạn đôi vần ạ.Chúc anh chị đêm Đông ấm áp,nồng nàn,hp nhé

      Trả lời

      Hai Lúa23:23 Ngày 13 tháng 12 năm 2013

      HÒ Ơ...Ớ....
      Phải chăng em gái SƠN CA
      đi từ miền bắc xôi xa mới vào
      thuyền anh rộng chỗ đón chào
      em cùng về nhé... có nơi nào vui hơn
      miền quê sông nước hữu tình
      tham gia hò đối quê mình rất duyên
      xua tan gánh nặng ưu phiền
      biết đâu tìm được ơ hò...
      HÒ Ơ Ớ...
      biết đâu tìm được..người thương...trong dịp này...hà hà hà..

      Xóa
    2. Hò ơ...ơ hò
      Đồng làng thắng cánh Cò bay
      Nếu em tìm được dinh ngay về liền.
      Ai giúp em hết ưu phiền
      Em xin sửa túi,khăn liền nâng lên (nâng khăn ,sửa túi)
      Cùng nhau dưới ánh Trăng đêm
      Hát câu hò lớ...ấm êm bên người.
      Trầu têm với chút cau tuơi
      Mang sang hỏi mẹ cha... rồi đón EM !
      Dòng sông sóng nưóc mênh mang..
      Tiếng hò khoan nhặt,nhặt khoan...ơ hò ...
      Thôi bao bạn hữu đang chờ
      Hát câu hó lớ... em dià đây anh !!
      Chúc mừng anh,đã ba lần
      Giật tem:VÀNG-BẠC-cả ĐỒNG đây anh !! ;) :))

      hihiiiiiiiiiii.dêm ngon giấc,mơ đẹp nhé anh chị ...
      Gheọ em,em ghẹo lại liền
      Nhưng em xin chị chớ phiền em nghe !! :D

      http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/hvn82/4-2013-04-19-22-06.jpg

      http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2013/05/21/27.jpg

      http://img1.123tagged.com/en/sweetdreams/34.gif


      Xóa
    3. Em thay "cả ĐỒNG đay anh =Cả ĐỒNG anh nha"

      Xóa
    4. Hai Lúa20:51 Ngày 18 tháng 12 năm 2013

      HÒ...Ơ...Ớ...
      Miền cao nơi ấy có buồn
      em ơi hãy xuống miệt vườn xem sao
      chọn người tài trí thanh cao
      đàn hay hát giỏi ngọt ngào hò lơ...
      hò ....ơ
      em đừng ngồi đó mà mơ
      không săn tay mà kiếm ơ hò...
      hò ...ơ...ớ...
      không đi tìm kiếm...ai chờ...em đây.

      Xóa
    5. Hò ơ,ơ hò..
      Ai chờ cũng đưọc anh Hai
      Chứ em con gái dễ ai mà tìm?
      "Cọc"em chỉ biết đứng im
      Để "Trâu" nhón gót đi tìm mà thôi.
      Anh Hai đừng có xui....rồi
      Nguời ta cuời chết,nên em ngồì...
      ...hò ơ..nên em ngồi để mơ...
      Anh Hai cũng biết làm thơ
      Còn đàn,còn hát em ngờ ...ơ hò..
      em ngờ anh cũng ham...
      Em đâu mơ mộng giàu sang,
      Chỉ mong một chút tình..... tang,tang tình !
      Dòng sông sóng nưóc dập dình...
      Có còn thuyền nhỏ đưa mình sang sông.
      Hò ơ...ai có chịu không ?
      Để em còn nghĩ chuyện tang bồng..có nên ?
      Gặp cháu là chút hưũ duyên
      Trai tài gioỉ ,gái thuyền quyên...sánh cùng !
      ..Hò ơ..ơ hò..
      Anh về hỏi chị chiụ hông ?
      Cho em làm thiếp để chúng mình
      ..hò ơ...để chúng mình nên đôi ...!!

      Cảm ơn anh ghé sang chơi
      Để câu hò đố ghẹo nguời...ngườì trêu.
      Chúc anh may mắn buổi chiều
      Hãy hạnh phúc bên vợ yêu nhé nguời !
      Một mùa lễ lạnh vui tuơi
      Bên nhau nồng ấm duới trời bình yên !
      Đừng bao giờ nhé ưu phiền
      Bên nhau xây dựng tơ duyên ngàn đời !

      http://i724.photobucket.com/albums/ww246/nbvg/022-1.gif

      Xóa
    6. Em sửa câu "Gặp cháu là chút hưũ duyên =Gặp nhau là chút hữu duyên."nhé,em đánh nhầm chữ cái...em ngaị com laị,mong anh thông cảm...hihi....:)) :"> =))

      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1472824_582527858500682_1283831170_n.jpg

      Xóa
    7. anh HAI mang câu hò đối sang tặng lại SC nhé!
      ui...giờ thì HAI gặp kì phùng nhiều đối thủ rồi SON CA ơi..xin rút ngắn bớt câu hò 1 tẹo nhé..
      SONCA BLOG15:35 Ngày 21 tháng 12 năm 2013

      Hò ơ,ơ hò..
      Ai chờ cũng đưọc anh Hai
      Chứ em con gái dễ ai mà tìm?
      "Cọc"em chỉ biết đứng im
      Để "Trâu" nhón gót đi tìm mà thôi.
      Anh Hai đừng có xui....rồi
      Nguời ta cuời chết,nên em ngồì...
      ...hò ơ..nên em ngồi để mơ...
      Anh Hai cũng biết làm thơ
      Còn đàn,còn hát em ngờ ...ơ hò..
      em ngờ anh cũng ham...
      Em đâu mơ mộng giàu sang,
      Chỉ mong một chút tình..... tang,tang tình !
      Dòng sông sóng nưóc dập dình...
      Có còn thuyền nhỏ đưa mình sang sông.
      Hò ơ...ai có chịu không ?
      Để em còn nghĩ chuyện tang bồng..có nên ?
      Gặp cháu là chút hưũ duyên
      Trai tài gioỉ ,gái thuyền quyên...sánh cùng !
      ..Hò ơ..ơ hò..
      Anh về hỏi chị chiụ hông ?
      Cho em làm thiếp để chúng mình
      ..hò ơ...để chúng mình nên đôi ...!!

      Cảm ơn anh ghé sang chơi
      Để câu hò đố ghẹo nguời...ngườì trêu.
      Chúc anh may mắn buổi chiều
      Hãy hạnh phúc bên vợ yêu nhé nguời !
      Một mùa lễ lạnh vui tuơi
      Bên nhau nồng ấm duới trời bình yên !
      Đừng bao giờ nhé ưu phiền
      Bên nhau xây dựng tơ duyên ngàn đời !

      Chúc anh chị mùa Giáng sinh an lành,hạnh phúc ạ và cuối tuần ngọt ngào,,nồng nàn nha

      Hai Lúa20:58 Ngày 21 tháng 12 năm 2013

      ái chà ! LÚA vỏ vẻ tập hò hò ghẹo mấy câu với HƯƠNG QUÊ cho vui, đang hãy còn dương dương tự đắc ..té ra trên blog không thiếu nam tuấn kiệt,nữ anh hào,phen này coi như LÚA lở leo lưng cọp mất rồi ...làm sao nhảy xuống đây..hic..híc...

      Hai Lúa21:24 Ngày 21 tháng 12 năm 2013

      HÒ ...Ơ...Ớ...
      Gái tài danh nên tìm anh tuấn kiệt
      trai anh hào xứng gái thuyền quyên
      anh HAI em là gả vỏ biền
      quanh năm cày cuốc da đen tay sần
      từ lâu anh bỏ cây đàn
      giọng ca tài tử ...giờ khan hết rồi
      em đừng giả sử giỡn chơi
      đêm về ngủ mớ ơ...ờ..
      hò ơ...ớ...
      đêm về ngủ mớ...tiêu đời...với chị HAI...
      HÒ...Ơ...Ớ...
      ANH HAI em nửa đời chinh chiến
      vì tật làm biếng chẳng dám đa đoan
      chị HAI em tính nết dịu dàng
      nếu như anh hỏi chìu chàng sẻ ưng...
      HÒ...Ơ ...Ớ
      Nhưng mấy đời bánh đúc có xương
      đàn ông hai vợ...ơ ...hò..
      HÒ Ơ...Ớ
      đàn ông hai vợ...sao thương...cho đều
      hò ơ ớ...
      một vợ thì ngủ giường lèo
      hai vợ thì ngủ chuồng heo
      năm thê bảy thiếp...ơ hò...
      hò ơ ớ...
      đa đoan thê thiếp...nằm chèo queo...một mình...
      ...mùa đông về trời lạnh lắm..đừng bắt anh HAI ngủ ên..eg ui ! hihihihiih

      Xóa
    8. UI...câu hò có duyên nhứt của ANH HAI bị bỏ ngỏ zậy ta?

      Xóa
    9. Hò ơ ơ hò....
      Thuơng nhau là bởi cái tình
      Chị em đâu nỡ ..hò ơ để "mình" chèo queo,
      Lòng nào đuổi xuống chuồng Heo
      Để em và chị gieo neo tình đời...
      Nghe em mách nhé ..anh ơi :
      Ngòai êm,trong ấm anh thời phải... thương.
      Đừng để chị cả phải buồn..
      Để em phải tủi,tình thương phải ĐỀU.
      Em nào anh cũng thuơng yêu
      Chớ nên phân biệt ...ra điều thiếp thê !!
      Tình nguời vẫn mãi CHÂN QUÊ
      Không gia trưởng,chẳng chán chê NÀNG NÀO..
      Anh đừng phân thấp,phân cao
      Cả em cả chị vui nào ,vui hơn..
      Hò ơ..lo lắng mọi đường...
      Bao nhiêu gian khổ kiên cường chẳng lui...
      Hòa thuận trên dưới ..một đời
      Ngày đêm mang lại nụ cuời cho nhau...
      Tặng chị trước,tặng em sau
      Anh không lỗi ĐẠO dám đâu...ghen bừa..??
      Giờ anh đã TỎ hay chưa ?
      Hãy về hỏi chị có vừa lòng không ?
      Rồi mang kiệu thắm sang sông
      Rước em về nhé để không lỡ đò ...
      Hò hơ...em đã BÀY cho,
      Anh về đọc thuộc ...ơ hò...rồi sang !
      Tình yêu dẫu có mụộn màng
      Hãy luôn ghi nhớ đàng hòang mới hay..
      Gặp khó chớ vội buông tay,
      Mới mong hạnh phúc ngày ngày bên ta...
      Tình nguời vốn rộng bao la,
      Trong êm,ngòai ấm chỉ ta tỏ tường.


      Hò ơ...đối đáp giữa đuờng
      Anh Hai chọc ghẹo...đỡ buồn,thêm vui.
      Hò ơ mấy chữ ghẹo thôi
      Anh Hai chớ bận lòng rồi...để lo
      Đêm về anh cứ ngủ khò
      Bên anh vẫn chị ...dễ gì em theo ?
      Lo gì phải ngủ chuồng Heo
      Lo gì đêm xuống chèo queo ...một mình ?
      Thôi thì thuơng xót tha anh
      Lần sau hãy nhớ xin đừng ghẹo em ..!
      Hò hơ.....Một miếng TRẦU têm
      Mang sang mời chị,mai em lấy chồng,
      Hò ơ con Sáo sang sông
      Em đây Trời đã tơ hồng trao duyên
      Trai tài mạo,gái Thuyền quyên
      Xa xôi NAM BẮC hai miền ...nên đôi !!
      Hò ơ...em ghẹo vậy thôi,
      Chớ em Chỉ thắm trao người ...còn đâu,
      Một lòng,một dạ trước sau
      Không thay đổi,vẫn một câu :chung tình
      Kệ ai ngày tháng rập rình...
      Em đây vẫn quyết chân tình trao ai ...!!

      Hò ơ...thôi nhé anh Hai
      Thời gian đã hết em đây phải dìa
      Mình em công việc bộn bề
      Ngồi đây hò lớ lấy gì mà ăn ?
      Mong anh thuờng nhé hãy sang
      Anh em mình lại hò khoan....khoan hò !!

      Hihiiiiiiiiiiiiiiiiii:)) Em Xin lỗi,bận quá,nên em chưa có thời gian hò ghjo với anh,bi giờ em mới có máy và chút thời gian,em tranh thủ ạ.Cảm ơn anh nhìu đã luon ghé thăm,quan tâm,chúc lời tốt đẹp..Chúc anh chị và các cháu một năm mới bình an,may mắn,đắc lộc,đắc tài,vui vẻ và luôn hp bên nhau anh nhé .Happy new year.

      http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/23/66/23066238_14661319_GoodMorningCoffee.gif

      http://wapvietvn.net/wp-content/uploads/m%E1%BA%ABu-tin-nh%E1%BA%AFn-h%C3%ACnh-sms-ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi.jpg

      Xóa
    10. Hai Lúa21:33 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      Ví dầu CÁ BÓNG 2 hang
      CÁ TRÊ.. 2 ngạnh...TÔM CÀNG 2 râu..
      nhưng mà...anh hỏng dám đâu
      đa đoan thê thiếp..vương sầu nhà anh
      cuộc đời..luôn phải giành tranh
      hôm nay cơm ngọt ..canh lành vậy thôi
      mai này xôi nhão ...cháo khê
      anh HAI ở giữa 2 bề chiến tranh
      rồi thì...tỏ ấm tanh bành...
      dù không ai đuổi cũng đành..ra chuồng heo...
      HÒ...Ơ...Ớ...
      AI ơi ! anh thích giường lèo
      càng không thích cảnh... chèo queo một mình
      hai ta chẳng ý...vô tình
      khen ai vững dạ trung trinh chỉ hồng
      dẫu mai em có lấy chồng
      anh tin em đã hết lòng chính chuyên
      đời nay còn lắm ưu phiền
      ta cùng hò ghẹo giao duyên vậy mà
      trăm năm một cỏi người ta
      gia cang êm ấm...ơ hò...
      HÒ...Ơ Ớ...
      Gia cang êm ấm mới là...mới là..phúc khang...
      cảm ơn em gái với câu hò...en try này LÚA đăng 2 lần mới được.lần thứ nhất có sửa theo ý em.khi đăng bị lỗi..lại phải làm lại từ đầu...lần sau thì quên mất..hihiih.tới khi phát hiện muốn sửa lại sợ mất com nên thôi..a2 đành sò rí em vậy...

      Xóa
  4. Ngu ngơ lạc bước giữa đời
    Biết tìm đâu được một người tri âm ?
    Cõi lòng tưởng đã lặng câm
    Chạm hồn thơ lại âm thầm hồi sinh !
    ***********
    Ghé thăm chị, kiếm con tem chì vậy. Anh Hai mình nhanh chân quá cơ....Huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thơ hoạ hữu tình
      Nếu mà tìm đuợc em dinh ngay về.
      Tình đời ngan ngát huơng quê
      Mừng em laị nhớ trăng thề ngày xưa !
      Bên nhau đừng lạc lối về
      Yêu nhau mãi nhé-vai kề bên vai.
      Nếu ngưòi lỡ có gì sai
      Thì xin em hãy tha ai một lần.
      Tình em sẽ mãi trong ngần
      Thơm như hương bưởi muôn phần đẹp thay !!

      Hihihiiiii
      Tem gì cũng quý em ơi
      Đây chị tặng nhé hoa này thay tem !!

      Đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé em ..;) :D >:D<

      http://www.chorzow-jozef.katowice.opoka.org.pl/zdjecia/kw20.gif

      Xóa
  5. Hết mất tem rùi. Huhu

    Đông về lạnh giá hồn ta
    Ngày qua rồi lại lệ sa mấy hàng
    Kể từ dạo ấy sang ngang
    Buồn nhiều, vui ít, dở dang chuyến đò
    Một đời đeo chữ " âu lo"
    Niềm vui, hạnh phúc giấc mơ xa vời.....

    MTV bận, hôm nay mới ghé thăm SC được. Xin được chia sẻ cùng SC đôi vần. Chúc SC đầy nghị lực,luôn vững vàng để bước tiếp con đường còn đầy chông gai phía trước. Cỗ lên nhé SC ơi.

    http://www.comments99.com/c/good_night/good_night_022.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      Họa thơ tặng với những lời tri âm.
      Nỗi đau mãi vẫn âm thầm
      Thuơng mình một kiếp má hồng vô duyên.
      Suốt đời mang nặng ưu phiền
      Giưã đưòng đứt gánh tơ duyên tủi sầu .
      Tự hỏi lòng - bởi vì đâu ?
      Mà ta tới lúc bạc đầu vẫn "không"??
      Tìm đâu một chút huơng nồng
      Tơ duyên khăng khít...vợ chồng hữu duyên ?
      Để quên đi hết ưu phiền
      Niềm vui,hạnh phúc...mãi liền bên ta ?
      Ngẫm nhiều lại thấy xót xa..
      Thuơng em,thuơng chị đời HOA nhọc nhằn !

      Chúc bạn một tối ấm nồng
      Một đêm ngon giấc,tình hồng chẳng phai ! ;) :D >:D<

      http://i1.download123.vn/cf/Images/mytrinh/4/gimp-phan-mem-tao-anh-dong-chuyen-nghiep-10.gif




      Xóa
    2. http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/79f/758222731_133714.gif

      Xóa
    3. Bài thơ tâm trạng như mình
      Tiếc thương thay một mảnh tình trôi qua
      Đời như bọt biển, phù hoa
      Hồng nhan phận bạc hóa ra nỗi niềm...

      Xóa
    4. Chỉ mong mọi nỗi ưu phiền
      Qua nhanh - ta được sống miền thương yêu !
      Bên ai hạnh phúc sớm chiều
      Ứơc mong nho nhỏ là điều...hóa ra...

      hihi..cảm ơn bjn hiền thật nhìu về bài họa hay và rất hợp tâm trạng entry....SC rất thích...chúc MB -MK một buôỉ chiêù cuối tuần may mắn,nhìu niềm vui và có một mùa Gíang sinh an lành hp nhé >:D< :D

      http://2.bp.blogspot.com/-UEpNNxi74L8/Upvt_pJDQjI/AAAAAAAACYc/8S6k5QBr5JQ/s1600/hinh_dong_tuyet_roi_giang_sinh.gif

      Xóa
  6. Sang thăm chị viết NGU NGƠ
    Thấy mình bé bỏng ...dại khờ ...được thua..
    Giọt buồn thả ướt theo mưa
    Đau cho chợt tỉnh khi vừa ...NGU NGƠ..

    Chúc chị những ngày cuối tuần nhiều kỉ niệm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuơng em biết mấy cho vưà
      Lẽ đời là thế ai mà biết đâu ?
      Thôi thì hãy cố nén đau
      Gạt đi cho hết nỗi sầu riêng mang.
      Đờì em dẫu đã mụộn màng
      Cũng mong em được ngập tràn niềm vui.
      Không còn đâu nuớc mắt rơi
      Tình thơm huơng giưã ngập trời Hoa xinh !
      Hãy nâng niu mãi tình mình
      Trong tim với một bóng hình yêu thuơng !!

      Cảm ơn em về bài hoạ..chị hoạ dối với em mấy vần cho vui nhé.Chúc em một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé ...:D

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/76f/728721102_787915.gif

      Xóa
  7. Ghé thăm em muộn, Chúc em ngủ ngon
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/758222731_133714_zpsb208f5a9.gif
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/Dinner_zps3935c366.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/729/686344439_951479.gif

      Xóa
  8. "Tình người :được-mất,xin-cho
    Về chiều ta vẫn bước mò ngu ngơ !!"... (SC)
    Vẫn còn hy vọng mộng mơ
    Bão tan, thuyền đỗ bến bờ bình yên...

    Đêm qua anh sang thăm SC,đang com dở sau lời com đầu của HAI LÚA để giành tem bạc thì mạng intenet bị mất thế là "bó tay chấm com luôn".hihi...
    Sáng nay sang sớm nhưng nhà em đã đầy người rồi, Vậy là hết tem. hihi.,, Anh chúc em luôn khỏe vui và gặp nhiều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống nhé em!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé-sang com
      Tặng đôi dòng với ấm êm tình người
      Mong rằng bão sẽ tan thôi
      Để THUYỀN được cập BẾN BỜ bình yên !!
      Hihi ! Tiếc quá anh nhỉ ? Cũng chỉ tại cái MẠNG mà mất dinh tem BẠC ...thôi thì để khi lhacs nhanh chân hơn vậy nhé anh.Cảm ơn anh đã luôn quan tâm nhiệt tình ủng hộ moi entry em đăng...Em hoạ với anh đôi vàn cho vui nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp ạ
      :D ;)

      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/good_night_016_zps750bbabd.gif

      Xóa
    2. Em sửa "Để THUYỀN được cập BẾN BỜ bình yên !!=Để THUYỀN đuợc cập BẾN ĐỜI bình yên" nhé anh

      Xóa
    3. Cảm ơn anh nhé-sang com
      Tặng đôi dòng với ấm êm tình người
      Mong rằng bão sẽ tan thôi
      Để THUYỀN được cập BẾN ĐỜI bình yên !!

      Xóa
  9. Tím thăm em và "Ngu ngơ" của em nè! thật hay, buồn một chút nhưng không còn tê tái. Ngày mới tràn ngập niềm vui bên cháu yêu nha em. Cả bà và cháu nhớ giữ ấm trong những ngày đông còn lại này.
    https://lh6.googleusercontent.com/-jSbRWUcnMX0/Un2Bbts-ZII/AAAAAAAADcE/nrNbXFHUJ3M/w480-h360-no/hinh-giang-sinh-17.gif
    Ngu ngơ tìm ánh bình minh
    Nắng đông từng vạt lung linh giữa đời
    Nỗi lòng xin hãy thảnh thơi
    Kết vần thơ nhé!... bằng lời yêu thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhé ...nỗi buồn
      Vơi đi phân nưả khi còn bên em
      Mỗi ngày chị lại sang com
      Vần thơ chất chứa tình em,tình nguời.
      Dẫu ngu ngơ bưóc giưã đời
      Mong sao tìm đuợc một nguời TRI ÂM.
      Để quên đi hết phiền lòng
      Đời nguời vốn dĩ thăng trầm..gió mưa.
      Thuơng ai biết mấy cho vừa
      Mà sao số phận cợt đuà...maĩ thôi ??
      Chiều về vẫn bước đơn côi
      Hữu DUYÊN vô PHẬN ,than ôi ...tình buồn !

      Chúc chị sống giữa yêu thuơng
      Một đêm ngon giấc,nỗi buồn bay xa!
      Ngày mai thức dậy hoan ca
      Luôn luôn may mắn,cả nhà yên vui !
      Cảm ơn chị ghé sang chơi
      Tặng thơ,tặng cả những lời yêu thương.
      Bấy lâu chia sẻ nỗi buồn
      Động viên,an ủi bên em từng ngày.
      Chị em mình tay trong tay
      Giúp nhau vượt được những ngày khó khăn!

      :D >:D<

      http://i273.photobucket.com/albums/jj202/my99/graphics/animated-dolls/1.gif

      http://vnptschool.vn/images/BlogImage/201071575610hoa.gif

      Xóa
  10. Tâm Trạng lắm SONCA ơi!
    chia chia gió đông cho chămlê ...
    chămlê gửi nắng hồng sang bạn hé!
    ...
    mong rằng,
    thơ ...chỉ là thơ
    ...để bạn được ấm những khi đông về!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió Đông tặng bạn làm qùa
      Cảm ơn bạn đã sang nhà tặng cho
      Nắng hồng tình bạn thơm tho
      Hai ta chia sẻ mãi là tình thâm.
      Chúc bạn may mắn muôn phần
      Bình an,khoẻ mạnh,tuổi xuân mãi còn.
      Một đêm bạn ngủ thật ngon
      Ngày mai thức dậy nỗi buồn tránh xa !
      Sống trong hạnh phúc hoan ca
      Môt mùa giá lạnh thật là bình yên !
      Luôn vui vẻ,chẳng ưu phiền
      Hãy luôn hài hước để thêm nụ cuời !! >:D< :D ;)

      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.179.gif

      Xóa
  11. Những bài thơ lục bát thật súc tích và có ý nghĩa. Cảm ơn Son Ca nhiều nha! Chúc một ngày cuồi tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NAN ghé thăm chúc lời tốt đẹp và chia sẻ cùng entry nha.Chúc NAN một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D ;)

      http://img1.123tagged.com/en/sweetdreams/34.gif

      Xóa
  12. Thơ em giờ qủa là hay ,
    Làm cho anh phải bó tay lời bình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh khen ,em phải giật mình...
      Trái tim rúng động tưởng rằng mình đây
      Bị anh trêu chọc không hay,
      Chớ mà mừng vội có ngày ...chui đâu ?
      Xuống ĐẤT hay là lên MÂY ?
      Để em còn biết mừng hay phải buồn ?
      Tình nguời chớp bể mưa nguồn
      Cảm ơn anh đã luôn luôn sang nhà.
      Góp thơ cùng với tặng quà
      Khiến cho rực sáng căn nhà em lên.
      Chúc anh luôn đuợc ấm êm
      Môt tối hạnh phúc,một đêm ngọt ngào.
      Ngày mai thức dậy vui sao
      Bao nhiêu ý đep tuôn trảo thành thơ !!

      http://klipariki.net/img/animation/gif_big_1766.gif

      Xóa
  13. Ngu ngơ yêu quá trời ơi
    Để thương để nhớ cũng vì ngu ngơ
    =====
    Vui nhé bạn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      Góp thơ ,góp cả những lời yêu thương.
      Chúc bạn ngày một vui thêm
      Một đêm vui vẻ, ấm êm bên nguời.
      Ngủ ngon nhé,bạn tôi ơi
      Mong bạn hạnh phúc giữa trời yêu thương !
      Hanh thông,may mắn mọi đưòng
      Sức khoẻ,như ý,niềm tin luôn kề !! :D >:D<

      http://bleuchalou.b.l.pic.centerblog.net/cb6ee933.gif

      Xóa
  14. Anh ghé thăm em, chúc em chiều cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,lạ quá.em dã com cho anh trước NTH mà sao bi giờ lại không thấy nhỉ? Sao thế ko biết ? Em xin lỗi anh ạ,tị mạng ko phải tại em nha...mong anh thứ lỗi.Cảm ơn anh về lời chúc tốt lành.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D :">

      http://chezmanima.c.h.pic.centerblog.net/ddf2e2db.gif

      Xóa
  15. .....
    Em cuối cùng trở về lại chính em
    Biết thân phận, biết hơn - thua, được - mất
    Biết rất rõ giữa dòng đời chen chật
    Tìm một người tri kỉ khó bao nhiêu!
    Chị sang thăm em, tặng mấy câu cuối trong một bài thơ của chị. Chúc em sớm tìm được người tri kỉ nha.
    ( À quên, hỏi em cái này: chị chèn bài hát vào bài viết, làm theo hướng dẫn rồi (chọn tệp -> tải lên) nhưng cuối cùng chỉ có băng trắng thôi, sao thế nhỉ? Em hướng dẫn cho chị với)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! SC cảm ơn NTH ghé thăm hoạ thơ chiá sẻ cùng entry nhé.SC xin lỗi mãi nay SC mới muợn đuợc máy để com cho NTH,vì SC ko ở nhà,đang ở HN...SC còn nghe em gái nói (lathu-Thu Nguyên ý) là NTH sinh năm 1966,Sc hỏi khí khong phải,có đúng không ? Nếu dó chỉ là tuổi đăng ký trên mạng,còn tuổi thật thì hơn SC,SC sẽ gọi NTH bằng chị cho phải phép,còn nếu tuổi đó đúng,thì NTH bằng tuổi em trai THỨ 4 cuả SC thui.SC hỏi vâỵ,là để chị em hiểu rõ hơn về nhau,trong đó có tuổi tác (nếu đúng SC hơn NTH 7 tuôỉ ),còn không thì cách gọi và xưng hô vẫn như vậy nhé.Cảm ơn NTH về bài họa,SC rất thích,hay lắm...Chúc NTH một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D
      Còn về video clip muốn tải lên entry,NTH vào chỗ KHUNG ĐĂNG BÀI nhấp CHUỘT vào chỗ CHÈN VIDEO (cách mấy chữ LIÊN KẾT 1 BIÊỦ TUỢNG (chèn hình ảnh ý) ,rôĩ nhấp vào chỗ nào NTH muốn tải lên (từ youtobe hoặc từ máy lên) sẽ hiện lên một khung để tìm bài hát,NTH đánh tên bài hát vào đó,họ sẽ tìm thấy hàng loạt bài hát cùng tên,do nhiều ca sĩ thể hiện,chỉ việc nhấp chuột vaò bài và ca sĩ nào mình thích ,rồi nhấp chuột CHỌN (ở bên duới ấy) thế là bài đuợc hiện lên trên khung đăng bài,chỉ cần nhấp XUẤT BẢN là xong ) Chúc NTH thành công và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/bo/hoa%20lan/037_zps24c0d871.gif

      Xóa
    2. hà hà..chút xíu nửa a2 cũng bị hố to nè...đọc com trao đổi giữa SC và HNT..HAI làm 1 cuộc truy xét,,thì biết SC đăng ký tiểu sử SƠN CA 59. vậy thì HAI chỉ lớn hơn SC 1 tuổi, vẫn còn làm anh,và xưng anh HAI đc chứ SC ? hihihihi

      Xóa
    3. Dạ,đúng tthế ạ,vì ai sinh ra truớc SC 1h SC cũng đã phải gọi là ANH,CHỊ mới phải PHÉP Ạ .Đây anh còn hơn SC nững 1 tuổi (1 năm)...thì SC gọi là anh là phải PHÉP ,anh ko việc gì phải ngaị với hố đâu ạ..;) hihihi :)) chúc anh chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé :D Hihiiiiiiiiiiiiiii

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7be/777630646_925331.gif

      Xóa
  16. "Ngu ngơ" đâu phải dại khờ
    Để cho người đọc dễ ngờ, dễ mong
    Dù cho lạnh giá mùa đông
    Ngày mai trời ấm nắng hồng bừng lên
    Ghé thăm em hoạ mấy vần, chúc em luôn vui, khoẻ
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/vqf1382839774_zpsae2df1e9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn luồng gió ấm êm
      Thổi từ anh tới NIỀM TIN rạng ngời.
      Cũng mong tìm đuợc bên đời
      Một luồng gió ấm tình người không phai
      Cũng mong rằng-một ...ngày hai
      Đón trời nắng ấm ban mai giữa đời.
      Để tình ta thắm nụ cuời
      Để lòng đỡ lạnh,tim côi bớt buồn.
      Dẫu cho sóng gió dập dồn
      Mơ hanh phúc tới...bình yên mỗi ngày.
      Mơ rằng tay sẽ trong tay
      Dìu nhau qua những đọa đày nhân gian.
      Để niềm tin mãi rỡ ràng
      Để tình ta mãi nồng nàn,đắm say.

      Cảm ơn anh ghé sang đây
      Hoạ thơ tặng chúc những ngày giá Đông.
      Thổi niềm tin mãi vào lòng
      Để em được sống thắm nồng huơng yêu !

      Chúc anh vui vẻ mỗi chiều
      Sống trong hạnh phúc thuơng yêu mỗi ngày.
      Ứơc mong LÀ CÁNH CHIM BAY
      Vượt qua trăm nuí -tình này trao ai !!

      Cảm ơn anh về bài hoạ hay và tràn đầy niềm tin...em rất thích,hoạ chia sẻ cùng anh đôi vần nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha ;) :D


      http://f1.pepst.com/c/F2A6F2/103593/ssc3/home/026/johnaasha/hugs_and_kisses_good_night.gif_480_480_0_64000_0_1_0.gif

      Xóa
  17. Chị ơi, thơ hay quá!. Khi khác em họa cùng chị nha. Em chúc chị đón một mùa noel cùng con cháu thật vui vẻ, hạnh phúc nha chị.
    Em ghép tặng chị nè:

    http://n11.picjoke.net/useroutputs/962/2013-12-15/11-vi-1442d1fbfae7ebf2665d38cf4d11df85.jpg
    http://n9.picjoke.net/useroutputs/962/2013-12-15/9-vi-97352afffdc10cc79081bd73e51c4b7a.jpg
    http://n11.picjoke.net/useroutputs/233/2013-12-15/11-vi-97352afffdc10cc79081bd73e51c4b7a.jpg
    http://n2.picjoke.net/useroutputs/240/2013-12-15/2-vi-97352afffdc10cc79081bd73e51c4b7a.jpg
    http://n1.picjoke.net/useroutputs/240/2013-12-15/1-vi-65233019102f734cc0b51bfc601a041c.jpg
    http://n10.picjoke.net/useroutputs/228/2013-12-15/10-vi-97352afffdc10cc79081bd73e51c4b7a.jpg
    http://n10.picjoke.net/useroutputs/220/2013-12-15/10-vi-65233019102f734cc0b51bfc601a041c.jpg
    http://n1.picjoke.net/useroutputs/3198/2013-12-15/1-vi-e307e7d5892d15f0f8c25b8d6d3c441c.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! cảm ơn em gái thiệt nhiù nha,chị đuợc nhận qùa tặng Giáng sinh nhìu quá,chị thích lắm...chị bít em bânj mà,nên để khi khác em họa cũng đuợc ...chị chờ em nha.Chucs em môtj đêm ngon giấc,mư đepj và có muà Giáng sinh an lành,vui vẻ,ấm áp,hp nhé em :D >:D<

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/79f/758222731_133714.gif

      Xóa
    2. http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/hcc1324353318.jpg

      Xóa
  18. Chiều nay qua thăm trông nhà cho em lại gặp hai người mẫu sao mà đáng yêu dị nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Tím nhiù ạ.Em xin lỗi giờ em mới rảnh chút mưọn máy ghé vào com cho chị nè,mong chị lương thứ.Đa tạ chị đã trông nhà giùm em nha.Em chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D >:D<

      Tặng chị nè :
      http://imagesetpassion.i.m.pic.centerblog.net/i3hdiwvc.gif

      Xóa
    2. http://i795.photobucket.com/albums/yy232/phimxb/tinnhangiangsinh_zps884daec4.jpg

      Xóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Chúc em một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Noel/VuiNoen_zpsee70f9e6.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thiệt nhìu nha...qùa GS ngộ quá,vui thật...ông già Tuyêt mà trượt tuyết thì ko ai bằng rùi. ;) .hihi :)) Đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé anh ;)

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha5_500.gif

      Xóa
  21. Chúc em một tối bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh nhiù ạ.em cũng chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.179.gif

      Xóa
    2. http://media.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2012/Thang_12/Ngay_24/Images/banh1.jpg

      Xóa
  22. Thơ thì cũng vãn là thơ .
    Giữa đời hai chữ ngu ngơ thật lòng .
    Tình kia sao mãi long đong .
    Đường kia sao lắm gai chông hởi người .
    Bước đời lạc lõng đơn côi.
    Mình tôi đi giữa phố người lạnh băng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ nay tôi tự nhủ lòng
      Có yêu cũng chỉ âm thầm mà thôi.
      Chẳng hứa hẹn,chẳng trao lời
      Để mình khỏi nhận về ...rồi đớn đau !!
      Đừng mong Trầu thắm huơng Cau
      Có thuơng,có nhớ giữ sâu trong lòng.
      Riêng ta một mối tình câm
      Không ai hiểu được âm thầm ta yêu !

      Cảm ơn chị nhé,chị ơi 1
      Sang hoạ thơ tăngj những lời tri âm.
      Chúc chị một tối ấm nồng
      Một đêm ngon giấc ,trong lòng thảnh thơi !
      Quên đi bất hạnh ở đời
      Tự mình tìm lấy niềm vui riêng mình. >:D<

      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong2/dongvat/buom/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.104.gif

      Xóa
    2. http://phanmemquangcao.vn/wp-content/uploads/2013/10/christmas-tree-1.jpg

      Xóa
  23. MK sang thăm nhà bạn, thật là vui nhộn. Chúc bạn luôn an vui nhé ! Đông về rồi , nhớ giữ gìn sức khỏe nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn MB thiệt nhiù nha,lâu mới thấy bạn ghé qua,bạn thế nào,khoẻ ko ?Chúc MB-MK một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé :D >:D<

      http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong8/thiennhienphongcanh/tuyetmuadong/Hinhnenso1.com-hinhdong-.003.gif

      Xóa
    2. http://vtcdn.com/sites/default/files/images/2010/12/18/christmas_paradise_screensaver.jpeg

      Xóa
  24. trầu cay cau trắng vôi nồng
    ăn vào cho đỏ cho hồng má ai
    Ngu ngơ suốt chặng đường dài
    Câu thơ vẫn đợi ngày mai ai về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng người lạc buớc -tái tê
      Có mong có đợi người về hay không ?
      Đông sang lòng bỗng hỏi lòng :
      Lấy ai ủ ấm chút tình riêng ta?
      Ngập ngừng một giấc mơ hoa
      Ước mong có đuợc tinhf xa mãi bền !!

      Cảm ơn anh về bài họa hay lắm,em rất thích,hoạ với anh đôi vần cho đỡ buồn ạ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D ;)

      http://2.bp.blogspot.com/-Gu04JDARhp0/UFTAzdnThCI/AAAAAAAAA7c/mTdcW1m_Jco/s1600/Hoa-H%E1%BB%93ng-Qu%C3%A0-T%E1%BA%B7ng-T%C3%ACnh-Nh%C3%A2n-Trung-Thu-B%C3%A1nh-Sinh-Nh%E1%BA%ADt-T%E1%BA%BFt-Trung+Thu-L%C3%A0m-Ch%E1%BB%A7-L%C3%A0m-Gi%C3%A0u-T%C3%A1c-D%E1%BB%A5ng-N%C6%B0%E1%BB%9Bc-S%E1%BA%A5u-M%C6%A1-B%C6%B0%E1%BB%9Fi-Cam-H%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%99ng-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu.jpg.gif

      Xóa
    2. http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-18/1292633855-noel6.jpg

      Xóa
  25. Anh sang thăm em, chúc em luôn khỏe vui và chuẩn bị đón Giáng Sinh thật ấm áp an lành nhé!
    http://upvip.bam.vn/images/2013/12/02/chuc-mung-giang-sinh.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi :D ! cảm ơn anh vè món quà cùng lời chúc tốt lành nha.Chúc anh luôn khoẻ mạnh,bình an,đêm ngon giấc,mơ đẹp và có một muà Giáng sinh an lành,hp nhé

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/749/705670671_475754.gif

      Xóa
  26. lại sang nhà bạn chơi chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn XL thật nhiù về lời chúc tốt lành nha.Chúc XLN môtj đêm ngon giấc và có muà Giáng sinh an lành,hp nhé :D

      http://i307.photobucket.com/albums/nn307/ohjoycie/Blingees/GoodNight-1.gif

      Xóa
    2. http://taigametop.net/data/upload/image/2013/12/18/649691-115yk.jpg

      Xóa
  27. Bạn ơi đón giáng sinh thật vui nhé
    http://baocongan.org/wp-content/uploads/2012/12/Giang-sinh-2013.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn NT thiệt nhiù nha.Món quà ý nghĩa lắm.Chúc bạn một đêm ngủ ngon,mơ đẹp,có một mùa Giáng sinh an lành,hp nhé >:D<

      http://www.tamsubantre.org/media/news/onggianoel.jpg

      Xóa
  28. Cảm ơn anh nhiù về bức tranh với lời chúc Noen thật tuyệt ,SC thích lắm ạ.Chucs anh môtj dêm ngon giấc,mộng đẹp và có một muà Giáng sinh an lành,hp nhé :)

    http://www.superhotfile.com/GlitterComments/Seasons/Winter/images/winter23.gif

    Trả lờiXóa
  29. Blog cua mjnh hay qua chj Son Ca oj.chuc chj gap nhjeu may man trong cuoc song nay nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,chị SC cảm ơn em ghé thăm chia sẻ cùng trang thơ SC và để lại lời com thiệt dễ thương .Rất vui được giao lưu cùng em.Chị xin lỗi,vì em com tận bài này,mà chị nghỉ lâu quá,ko vào,nên qua mất,mãi nay tình cờ vào qua mail xem com của HN phía dưới,chị mới nhìn thấy,mong em đừng giận và lượng thứ cho chị nha.Tuy chị không biết em là ai,cũng không rõ tuổi em,nhưng thấy em gọi là chị thì chắc em nhỏ tuổi hơn,nên chị xưng CHỊ luôn nha..Chúc em một tối ngọt ngào,ấm áp và cùng gia đình đón một năm mới an khang,mk,hp nhé.Happy new year..

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/SC-v1EDBithnhiecircn1_zpsa026275c.jpg

      Xóa
  30. Ngày mới ấm áp thật thật vui nhé chị iêu !
    Chị thật khéo tay ghép hình vào ảnh của mình rất đẹp...
    Em nhờ chị khi nào rảnh ghép thêm hình hoa và cảnh xuân vào hình này của em để em đưa vào entry MỪNG XUÂN Nguyên Đán nhé chị iêu .Em cám ơn chị nhiều ạ

    http://1.bp.blogspot.com/--djbS3On-uo/VHmhB9uOgPI/AAAAAAAAAN8/dwsqAmAfGzA/s1600/5wbYkANGBEKMkDjeMcJQew.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK,cảm ơn em đã khen tặng.Chị xin lỗi,ốm ,lại bận việc nữa,nên mãi nay chị mới qua mail biết em vào com,nhờ giúp,nên chị reply cho em chậm trễ,mong em lượng thứ.Chúc em một đêm ngon giấc và đón một năm mới ,năm 2015 thật ngọt ngào,an khang,mk,hp nha.Hapy new year

      Chị ghép tặng em nè :

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/HNgachuacutecT1EBFt4_zpsda98b0d4.jpg

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/H.Nga%20chuacutec%20Tt%205_zpswelip7yw.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này