chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

THƠ 8 CHỮ

       

               

                              KHI CHIỀU TÀN ..!!

                         Khi chiều xuống ta bỗng thấy cô đơn
                         Nghe sâu thẳm từng giọt buồn tí tách
                         Lặng lẽ niềm riêng,sầu dâng lên mắt
                         Từng giọt lòng cứ lã chã tuôn rơi !!
         

                                               *        *
                                                   *
                         Khi chiều tàn ta cảm thấy chơi vơi
                         Thân xác bỗng nghe rã rời cô quạnh
                          Nửa trái tim khô,nửa đời bất hạnh
                          Nghe đời mình như sa mạc hoang vu !!

                                               *         *
                                                     *
                          Khi chiều về ta cảm thấy bơ vơ
                          Truớc cuộc sống vẫn hững hờ ,đen bạc
                          Trong sâu thẳm tim trào lên cơn khát
                           Được một lần sống thật với tin yêu !!

                                              *         *
                                                    *
                           Đã bao lần khi buông tím trời chiều
                           Ta lặng ngắm cuộc đời qua kẽ lá
                           Giọt nắng chiều rơi,hay giọt mưa hối hả
                           Trôi qua đời như tiếng vọng thời gian !!

                                              *         *
                                                    *

                            Đời đã trôi qua,ta vẫn ngỡ ngàng
                            Có những lúc tưởng chừng như bất lực
                            Cuộc sống khổ đau,đong đầy ký ức
                            Bệnh tật hành,muốn nhắm mắt buông xuôi !

                                             *          *
                                                   *
                           Khi chiều về,tôi vẫn mãi là tôi
                           Hai tay trắng,không gì -ôi vô vọng
                           Cuộc sống chênh vênh,như giọt cafe đắng
                            Vẫn mỗi ngày đang nhỏ xuống đời tôi !!


                     Hà Nội thứ 7 ngày 05/04/2014- 06/03 Giáp Ngọ 

                                           TG: Thùy Linh-Sonca

   Kính gửi anh chị em cùng bạn bè blog  : Sonca vừa qua bệnh nặng,nên không lên mạng ghé thăm và reply cho các anh chị em cùng bạn bè được,Sonca rất mong tất cả bạn bè ghé thăm lượng thứ,thông cảm cho Sonca.Sonca chân thành gửi tới anh chị em cùng bạn bè thời gian qua,sonca vắng mặt,vẫn thường xuyên lui tới,ghé thăm ,chia sẻ cùng entry lời cảm ơn chân thành,kính trọng nhất.Nay Sonca súc khỏe đã tạm ổn định,đăng entry mới ,mong tất cả các anh chị em cùng bạn bè ghé thăm chia sẻ.Sonca sẽ cố gắng reply cho bạn bè ghé thăm trong thời gian ngắn nhất,trân trọng cảm ơn-Thân mến -Thùy linh-Sonca

      


www.loogix.com. Animated gif





83 nhận xét:

  1. Bài thơ tình hay tha thiết và man mác theo từng con chữ

    Mong SC sớm bình phục. Và có sức khỏe tốt nhất.

    Đêm ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HP thật nhiều về lời bình và lời chúc tốt lành.SC sẽ cố gắng để mau bình phục sk,còn vui cùng bạn bè,ko bi quan nữa chứ..Chúc HP một buổi vchiều an lành,vui vẻ,may mắn nhé :)
      Tem vàng tặng HP nè :

      http://n2.picjoke.net/useroutputs/1325/2014-04-09/2-vi-d8baef52e9dcf5ced965e5abebd60589.jpg

      Xóa
  2. Em sang nhận Tem vàng rồi họa sau chị nhé.
    Chúc chị luôn mạnh khỏe và hồn thơ ngập tràn!
    Đêm ngủ ngon, mộng đẹp chị nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, vừa thoáng cái mà bạn Hung Phi đã nhanh tay lấy mất rùi. Đành nhận con Tem bạc vậy.

      Xóa
    2. Hihi ! Không sao,lần sao vậy nhé em,tem bạc cũng là á quân rồi..;) Cảm ơn em ghé thăm chia sẻ cùng entry buồn này nhé.Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D<

      Tặng em nhé :

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/HPSav1EDBikhung1EA3nh11101ED9ng1_zpseb890c7e.gif

      Xóa
    3. Oa,tem bạc của em đây nè :

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/Temb1EA1c3_zps8e6931e0.jpg

      Xóa
  3. Chẳng có ai bất hạnh hẳn trên đời
    Đời có thẳng, cong, buồn, vui... em ạ
    Hãy vươn lên vượt qua em ạ
    Ta sẽ tìm ra ý nghĩa của niềm vui!...

    Anh biết em có lý do để buồn KHI CHIỀU TÀN nhưng đừng quá bi lụy nhé em. Hãy tin tưởng vào cuộc đời và cố gắng bằng nghị lực của mình để sống và làm việc, ta sẽ thấy đời có nhiều niềm vui như nắng sớm em ạ... Anh chúc em chóng bình phục và khỏe vui, mọi sự an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chẳng có ai bất hạnh hẳn trên đời
      Đời có thẳng, cong, buồn, vui... em ạ
      Hãy vươn lên vượt qua em NHÉ
      Ta sẽ tìm ra ý nghĩa của niềm vui!..."

      Xóa
    2. http://animations.funphotobox.com/results/31410010/funphotobox3141001010hbyqvc.gif

      Em tặng anh,anh save ngay về máy nhé,kẻo mất,vì ảnh anh họ không cho tải,chẳng hiểu sao nữa anh ạ (của em và dì thì tải lúc đuợc,lúc không )

      Xóa
    3. SONCA BLOG17:14 Ngày 10 tháng 04 năm 2014
      Cảm ơn anh đã dạo gót sang chơi
      Còn để lại với đôi lời nhắn gửi
      Em vẫn biết đời dù nhiều gian khổ
      Vẫn cho ta ánh sáng phía chân Trời
      Em sẽ dằn lòng để tìm lại niềm vui
      Bên bè bạn đêm ngày sang chia sớt
      Cuộc đời ta dù có nhiều nước mắt
      Vẫn luôn luôn không thiếu một nụ cuời.
      Bên bạn bè buồn sẻ nửa chia đôi
      Ta tìm lại được đôi phần hạnh phúc.



      Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ,động viên,dù sao lúc buồn,lúc người phải vật lộn với bệnh tật để vuợt qua chính mình,cũng không tránh khỏi bi lụy,nên em gửi lòng vào thơ để giải tỏa đó thôi anh,đừng lo cho em ạ,em đã vượt qua bao cam go,khổ ải của đời người,giờ đâu có lẽ em chịu thua số phận ? Vậy nên mới có câu "có những lúc tưởng chừng như bất lực..".Emhọa cùng anh đôi vần ạ.Chúc anh một chiều vui vẻ,ngọt ngào,hp nhé

      Xóa
  4. Khi chiều về ta cảm thấy bơ vơ
    Truớc cuộc sống vẫn hững hờ ,đen bạc
    Trong sâu thẳm tim trào lên cơn khát
    Được một lần sống thật với tin yêu !!
    Tâm trạng anh cũng thế!
    Chúc em vui vẻ và mạnh khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã đồng cảm.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp.Vui anh nhé

      Xóa
  5. Thăm SC và "Thơ 8 chữ" thật hay nhưng lại thấm đẫm nỗi niềm.
    Mong bình minh xua tan một chút buồn trong em.
    (Em bị bịnh nặng! Vậy mà chị tím không biết qua thăm em, thời gian qua lu bu quá nên không để ý đến em, thật là thiếu sót. Em ráng ggsk cho mình nha! khéo lại bệnh nữa thì mõi mệt lắm. Sức khỏe của tím cũng có vấn đề nên rất hiểu cho tâm trạng em lúc này.)
    http://www.images-new.tapchilamdep.com/images/news/content_images/year2009/month6/080609papaya.jpg
    Em để vào tủ lạnh trưa uống cho mát nha! thương mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em sẽ cất vào tủ lạnh,mấy nay trời nắng uống mát lắm..ngon lắm.Cảm ơn chị Tím ghé thăm chia sẻ,chị ko biết "ko có tội"..hihi..giờ em cũng ăn đựoc rồi,chỉ còn đau một vài chỗ thôi ạ.Chúc chị đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé,em sẽ cố gắng đẻ mau bình phục chị ạ >:D<

      Xóa
  6. Ghé thăm, đọc thơ em như thấm đẫm một nỗi niềm buồn sâu lắng, khát khao, khắc khoải để rồi chảy thành giọt lệ đắng, cô quạnh trong chiều buông. Trong cái hiện hữu cuộc đời, TG vẫn bơ vơ, khát khao, buông xuôi, vô vọng! Các cung bậc, trạng thái tình cảm đan xen để rồi:
    "Đã bao lần khi buông tím trời chiều
    Ta lặng ngắm cuộc đời qua kẽ lá
    Giọt nắng chiều rơi,hay giọt mưa hối hả
    Trôi qua đời như tiếng vọng thời gian !!"
    Bài thơ rất hay, cảm xúc tràn đầy và cũng chất chứa bi quan, thất vọng. Giá như lời kết hướng tới điều gì đó tốt đẹp hơn, lạc quan hơn thì bài thơ sẽ khg rơi vào trạng thái bi lụy!
    Ghé thăm em, đọc thơ hay và có 1 vài cảm nhận, có gì em lượng thứ nhé


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,không đâu,anh nhận xét rất chính xác và đầy đủ...bài thơ ra đời trong lúc tâm trạng em ko đuợc tốt,ko vui ,cũng không lạc quan,nên nội dung bài thơ chỉ là nói lên ts sâu kín trong lòng Tg thôi anh..em làm thơ để giải tỏa...Cảm ơn anh đã nhận xét rất kỹ,bình luận rất đúng..Chúc anh một buổi tối an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé (Em sẽ cố gắng để sống vui,sống tốt,vượt qua những lúc buồn chán,cô đơn..vì ốm ,em đã cáolỗi tren entry,mong anh lượng thứ)

      Xóa
  7. Chị. Em cứ lu bu công việc, bận tối mắt và cũng không được khoẻ nên ít có thời gian chuyện trò, tâm sự cùng chị. Mong chị mau khoẻ và gắng giữ gìn SK nhé chị. Bài thơ hay và buồn quá. Em chưa hoạ được cùng chị, khất nợ khi khác chị nhé!Em chúc chị đêm ngon giấc!
    http://n11.picjoke.net/useroutputs/518/2014-04-06/11-vi-9d79b15571d9fd2b25f9e4c3dfcf7593.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À mà chị chưa khoẻ hẳn không nên vào Blog, nhất là không nên reply dài sẽ mệt đó. Khi nào khoẻ hẳn chị hãy vào blog nhé!

      Xóa
    2. Ừ,cảm ơn em,lúc mệt quá chị ko vào được đâu,còn nằm nghỉ ..nay đã đỡ tới 90 %,chỉ còn mệt mỏi và đau chân,đêm còn ho chút,nên chị mới vào đây. Chị biết em sk dạo này ko tốt lắm,lại cv nhiều,nên chị hiểu,thông cảm cho em như em đã thông cảm cho chị,đừng băn khoăn,áy náy gì nhé. Tấm hình em ghép đẹp lắm,chị rất thích.Chúc em một tối ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé em

      Tặng em nè :

      http://2.bp.blogspot.com/-hmJ4scCnkVU/U01QK3drugI/AAAAAAAAAdQ/PJmN7GG76bs/s1600/LT%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bph%25C3%25A1o%2Bhoa%2B9.gif

      Xóa
  8. http://4.bp.blogspot.com/-4dOc5pNee4k/UzvwsVRJUlI/AAAAAAAADfk/p0j5Xpw0PIc/s1600/S0Z-Y3jOycSNM3LAPCQjhA.jpg
    Cứ ăn nhiều vào sẽ nhanh hồi phục sức khỏe Sơn Ca à ! Chúc em luôn vui và an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé sang com
      Tặng em cả một rổ ngon Trứng lồng.
      Ảnh em...nhìn mới tuyệt không,
      Đem về em cất vào trong tủ dành
      Mỗi ngày lấy trứng ra ăn
      Bồi dưỡng một tháng sẽ thành thùng phi.
      Nặng nề em bước chân đi
      Làm sao nhẹ nhõm cho vừa ý anh ?
      Cảm ơn lời chúc tốt lành
      Cùng bức ảnh ghép anh dành tặng em.
      Chúc anh một tối vui thêm
      Một đêm ngon giấc ở bên vợ hiền.

      Em tặng anh album ảnh ghép hôm trước tặng anh bên nhà bị biến mất,anh hỏi là cái gì,nay em tìm được cách tải lên,tặng cho anh ạ (lần này sẽ ko mất nũa,vì nó nằm trong máy của em)hihi :D
      http://4.bp.blogspot.com/-wrPz7498Z-Q/U01SbLnAxCI/AAAAAAAAAdc/vh2Ji7iojac/s1600/HLT%2Bgh%25C3%25A9p%2Bng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bs%25C3%25A1ch%2B1.gif

      Xóa
  9. Chiều rồi! Nhưng có chi tàn
    Nụ cười vẫn rạng muôn vàn thương yêu
    Lung linh đáy mắt yêu kiều
    Tiếng chim ca, tiếng sáo diều vọng ngân!

    Thăm em. Thơ buồn quá em à! Vui em nhé!
    Chúc em mọi may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dợm bước chân
      Ghé thăm em với comments thật hay.
      Chiều về chim mỏi cánh bay
      Cô đơn lẻ bạn,lòng đầy hoang mang.
      Chiều buông vạt nắng võ vàng
      Mình em với những mênh mang nỗi niềm.
      ...
      Chúc anh ngày một vui thêm
      Dạt dào bao ý thơ -lên cánh diều.
      Bay đi muôn vạn lời yêu
      Gửi về nơi ấy phiêu diêu tình nồng.
      Thắp lên một ngọn lửa hồng
      Cho môi thắm lại tình không xa vời.
      Chúc anh một tối vui tươi
      Một đêm ngon giấc,nụ cuời trong mơ.
      Gặp em yêu dạ thẫn thờ
      Ngày mai ý tuởng câu thơ hình hài !! :))

      Hihi..Cảm ơnanh ghé thăm.Em xin lỗi,sk nay mới ổn định,nên vào reply cho anh chậm trê,mong anh lượng thứ.Em họa với anh đôi vần cho vui nhé.Chúc anh một đêm ngu ngon,mơ đẹp và nhiếu ý tưởng thật hay cho ra đời những áng thơ tuyệt tác nhé :

      http://4.bp.blogspot.com/-Ab9KUvZqNvM/U01enZ8fekI/AAAAAAAAAd4/fXweew5_Y58/s1600/Ph%25E1%25BA%25A1m%2BNg%25E1%25BB%258Dc%2BV%25C4%25A9nh%2B%2528G.Thoa%2B%2529v%25E1%25BB%259Bi%2Bqu%25E1%25BA%25A1t%2Bgi%25C3%25B3%2B%2B1.jpg

      Xóa
    2. http://3.bp.blogspot.com/--38zb6uunrA/U01g3SWCO8I/AAAAAAAAAeE/NHKSogDpyDM/s1600/Ph%25E1%25BA%25A1m%2BNg%25E1%25BB%258Dc%2BV%25C4%25A9nh%2B%2528G.Thoa%2B%2529v%25E1%25BB%259Bi%2Btr%25C3%25A1i%2Btim%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B1.jpg

      Xóa
  10. Anh tặng em để em cưỡi nó bay đi thăm thú được nhanh còn về bế cháu ngoại...
    http://i1258.photobucket.com/albums/ii537/thienthai78/thienthai78/aicon%20trang%20tri/Copyofchim16.gif?t=1285319015?t=1285319015
    Em tự mở thôi!
    Chúc em luôn mạnh khỏe!
    Và luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OA,cảm ơn anh nhìu,nhưng nó mở rồi ạ,một chú Công em cưỡi sao đuợc ạ,anh phải tặng ĐẠI BÀNG,mới chở nổi em đấy..hihi :)).Chúc anh đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé.Em tặng anh nè ;
      http://2.bp.blogspot.com/-kcr6iTDQDMw/U01j9gncrDI/AAAAAAAAAeQ/azdDnlcGAlE/s1600/X%25C4%2590%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Btr%25C3%25A1i%2Btim%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B1.gif

      Xóa
  11. Hoàng hôn chênh chếch bóng chiều phai
    Rặng liễu đong đưa dáng u hoài
    Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
    Vương vấn trong lòng mãi hình ai ........

    Em sang thăm ,chúc chị ngày mói an lành sức khỏe mau bình phục nhé chị iêu
    http://3.bp.blogspot.com/-QOqohbJ2CFk/Uj15P1XDmBI/AAAAAAAAtZg/TjCoPQGYsCE/s1600/0177.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai đứng bên đường lúc chiều phai
      Dáng Liễu soi gương bóng đan cài
      Chiều buông tim tím hồ thơ mộng
      Ôm lấy thân hình thật mảnh mai ?

      Cảm ơn em về bài họa tặng hay lắm cùng bức hình động thật đẹp,dễ thương,chị rất thích.Chị họa cùng em dôi vần cho vui nhé.Chúc em một chiều may mắn,ngọt ngào và một tối vui vẻ,hp nhé em

      Tặng em nè :

      http://2.bp.blogspot.com/-gx_sqcbAobo/U05d4LpV4BI/AAAAAAAAAeg/ldCLC0Uxqaw/s1600/HN-EMT%2Bgh%25C3%25A9p%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2BTR.tim%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B1%2B.jpg

      Xóa
  12. Anh sang thăm em. Mong em chóng khỏe và giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!
    Anh chúc em cùng gia dình luôn vui khỏe, thành đạt và may mắn, an lành nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhiều về lời chúc tốt lành cùng lời dặn dò thật ân cần,em sẽ cố gắng giữ sk thật tốt để sống vui anh ạ.Chúc anh cùng gia đình luôn mk,may mắn,thành công và hp nhé anh .
      Em tặng anh nè :

      http://4.bp.blogspot.com/-ehAtHxe8f-k/U05gPibRIqI/AAAAAAAAAes/uc-XSDY5StA/s1600/TR.Quang%2Bth%25E1%25BB%25A9%2Bgh%25C3%25A9p%2B%25C4%2591%25C3%25B4ng%2B2-g%25C4%2591.jpg

      Xóa
  13. quảng cáo blog cái hehe: vào nhà mình thay đuôi com thành de nhé, mấy ngày nay blog mình bị lỗi:

    http://nhabaokhongthe.blogspot.de

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao nhabaokhongthe ? Sao blog anh cứ hay bị lỗi thế ? Tìm cách khắc phục cho đỡ khổ nhabao ạ. SC xin lỗi,vì lý do như trên ẻnty cáo lỗi,nay SC mới vào reply cho anh đuợc,mong anh lượng thứ.Cảm ơn anh ghé thăm .Chúc anh buổi chiều tối an lành,vui vẻ và có một bữa tối ngon miệng đầm ấm bên u nhé ;) :D

      Xóa
  14. Sang thăm bạn, chúc Sơn Ca mau bình phục nhé! mong niềm vui sớm trở về bên bạn Sơn Ca ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc thiệt nhìu,nhờ có lời chúc của Ngọc,Sc bình phục rồi,đa tạ nha. Bệnh hết,SC cũng đã vui trở lại,ko còn bi quan nữa,Ngọc đừng lo cho SC nhé,thấy bạn sang là SC vui rồi.Mong Ngọc giữu gìn sk nhé.Chúc Ngọc một đem ngon giấc,mơ đẹp nhé. Vì ko có ảnh của Ngọc,nên SC đành tặng Ngọc ảnh SC vậy nha :

      http://2.bp.blogspot.com/-pqXQsm9BPZ0/U1FILr_oyjI/AAAAAAAAAg8/gGX8TQXDXNw/s1600/SC%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bm%25C3%25A2y%2Bbay%252Cchim%2Bbay%2B1.gif

      Xóa
  15. Có những hoàng hôn nắng chiều buông xuống .
    Có những tâm hồn sầu muộn ưu tư ....
    Một khoảng đời trống vắng như sương khói .
    Những muộn sầu luôn trĩu nặng vai tôi .

    Hoàng hôn buông xuống đã buông xuống rồi .
    Một khoảng cô đơn trống vắng tim côi .
    Còn đâu ....dưới ánh bình minh sáng lạng .
    Chỉ còn bên mình lãng bảng dư âm .

    chị tặng cho em nè SC ơi .Để bồi dưỡng SK SC nhé.
    http://dienhoa24gio.com/Admin/imgProducts/vSAM_2675.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,cảm ơn chị về bài họa cùng món quà tuyệt vời,hợp ý em lắm,nhìn ngon quá,xèm quá,sau khi ốm dậy mà được tặng một giỏ trái cây ngon tuyệt bồi dưỡng sẽ nhanh khỏe lắm đây...hihi :)) Chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé chị iu quý >:D<

      Em ko có ảnh chị,nên tặng chị ảnh em làm quà vậy ...hihi ..

      http://4.bp.blogspot.com/-oE-kIQNZZDM/U1FJ2121e2I/AAAAAAAAAhI/SiusUM0AjFI/s1600/SC%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bkhung%2Bnh%25E1%25BA%25A5p%2Bnh%25C3%25A1y%2B1.gif

      Xóa
  16. Ghé thăm xem em bị bệnh đã khỏi chưa nè. Hãy lạc quan yêu đời như hồi còn xuân xanh ý.
    Năm mươi là tuổi vào đời
    Sáu mươi mới tuổi ăn chơi điệu đàng
    Bảy mươi mới đuổi xuân sang
    Tám mươi thăm hỏi xóm làng gần xa.
    Chín mươi mới tuổi về già
    Hơn trăm về với ông bà tổ tiên.
    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thơ anh,thấy vui lên
      Theo anh em mới ghi tên "vào đời"
      Mấy năm nữa,được "ăn chơi"
      Mười mấy năm nữa,xuân thời ...đuổi đi.
      Tám mươi còn lại những gì
      Gót chân run rẩy em đi thăm làng ?
      Bỗng nhiên lăn xuống giữa đàng
      Tình tang,tang tính...cả làng ra khiêng.
      Chín mươi nằm một chỗ rên,
      Hơn trăm em mới bay lên chín tầng.
      Đọc thơ em mới hay rằng
      Hóa ra mình vẫn TRĂNG RẰM soi nghiêng !! :)) =))

      hihi,em họa lại bài thơ anh đấy,cho vui nhé.Chúc anh đêm ngủ ngon ,mơ đẹp

      http://1.bp.blogspot.com/-VmKVfdKnoRM/U1FMhlIfLOI/AAAAAAAAAhU/w4oOv4xUjkI/s1600/HL%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bb%25C3%25B3ng%2Bng%2B1.gif

      Xóa
  17. Thơ càng dài nổi buồn càng sâu thẳm
    Thơ tám chử mang đậm chất u hoài.
    chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh Mẫn sang chơi
      Họa thơ để lại đôi lời sẻ chia.
      Thơ anh cũng thấy hay ghê
      Sao anh than chẳng biết gì về thơ ?
      Chúc anh ngày tháng mộng mơ
      Bên người tình vẫn hững hờ bấy nay.
      Chúc anh một giấc nồng say
      Mai anh thức dậy tràn đầy niềm vui !
      Chúc anh có những ngày cuối tuần thú vị,ngọt ngào nhé

      Xóa
  18. ui ! nửa tháng qua HAI cũng bị bao tử hoành hành dữ lắm,phải tạm rời blos 2 tuần chửa trị em ơi ,nên vôt ình kg biết em cùng chung cảnh ngộ,nay qua thăm mới vở lẻ,vậy thì chúc em nhanh bình phục vui khỏe nhé SC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi chiều về,tôi vẫn mãi là tôi
      Hai tay trắng,không gì -ôi vô vọng
      Cuộc sống chênh vênh,như giọt cafe đắng
      Vẫn mỗi ngày đang nhỏ xuống đời tôi !!
      ***
      BÀI THƠ.. nghe sao buồn quá em ơi
      tôi muốn họa nhưng rồi...không dám
      HAI của em vốn người nông cạn
      sợ những trêu đùa lại hóa... vô tâm !

      "thôi hẹn bài khác vậy !

      Xóa
    2. Da hóa ra là vậy ?Thảo nào em ổn định sk (80%) vào blog tăm nhà và bạn bè,ko thấy bóng anh sang,em ngỡ dạo này anh Hai có nhiều em mới,quên mất em cũ rồi cơ ? Hihi..Vậy lại nghĩ oan cho anh Hai rồi,xin lỗi anh Hai nhé...em cũng vì bệnh nặng,phải chữa trị mãi mới ổn định,nên cũng ko sang thăm anh chị Hai đuợc,chỉ sợ anh chị nghĩ oan cho em...mà giận,mới ko sang...Này khúc mắc đã được giải tỏa ,cảm ơn anh Hai khỏe lại là ghé thăm em gái chia sẻ cùng entry buồn,chúc lời tốt đẹp.Em chúc anh chị Hai luôn vui vẻ,hòa thuận ,hp.Anh Hai mãi là ng.chồng tốt của chị HD,chu đáo ,tận tâm với gia đình nhé.Chúc anh chị cuối tuần đầm ấm,vui vẻ bên nhau :D

      http://i.share.pho.to/152d6b53_o.gif

      Xóa
    3. Anh không đùa anh chỉ cần sang thăm
      Anh họa lại với dăm lời chia sẻ
      Sẽ tiếp thêm một tinh thần mạnh mẽ
      Em quên buồn không cô lẻ đơn thân.

      Cuộc đời luôn không bình lặng,gian nan
      Ai cũng vậy,có lúc cần an ủi
      Bạn đến bên ta,lòng không còn tủi
      Thấy cuộc đời có ý nghĩa, vui lên ..!!

      Chúc anh luôn có cuộc sống ấm êm
      Và hạnh phúc luôn ở bên anh chị
      Không vấn vương ai,chỉ luôn chung thủy
      Xây dựng gia đình ngày thịnh vượng thêm !

      Chúc cuối tuần anh chị có một đêm
      Thật vui vẻ và ấm êm,hạnh phúc
      Để sớm dậy ngày mai khi thức giấc
      Đón một ngày tình nồng thắm dịu êm ! :)

      Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ,anh đã biết lý do em không sang thăm anh chị đuợc,mong anh chị lượng thứ.Em chúc mừng anh đã khỏe lại và tiếp tục giao lưu cùng bạn bè blog. em họa cũng anh chị đôi vần cho vui ạ .Tặng anh chị bức ảnh động tượng trưng cho tình yêu nhé :D

      Xóa
  19. Thăm em -chúc em mau bình phục em nhé -Luôn bình an em nè -

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Cảm ơn anh đã dạo gót sang chơi
      Và để lại với đôi lời chia sẻ
      Tích cực VẩY TAY,giờ em đã khỏe - (VẩY TAY LẠT MA-DỊCH CÂN KINH THIẾU LÂM TỰ)ý
      Cảm ơn lời anh chúc nhé-bình an !

      Chúc anh một tối chủ nhật vui thêm
      Luôn hạnh phúc với niềm riêng mơ mộng
      Ý tưởng bay cao - tình như gió lộng
      Thổi dạt dào làm tươi mát đời anh !

      Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ,em lâu ko sang,anh đã biết lý do,mong anh lượng thứ. Em họa tặng anh đôi vần cho vui ạ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :)

      Xóa
  20. http://4.bp.blogspot.com/-y7z_Qj7ES4k/U0sl4bHQ-2I/AAAAAAAADwA/UEmC6u0Kfvw/s1600/k4.JPG
    Chúc em có một tuần mới an lành với thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-y7z_Qj7ES4k/U0sl4bHQ-2I/AAAAAAAADwA/UEmC6u0Kfvw/s1600/k4.jpg

      Xóa
    2. Em xin lỗi mọi người,vì em tò mò,ko hiểu anh HLT tặng em cái gì mà ko lên hình,em xin phép com xuống duới và thay lại đuôi,mới đc nhìn thấy hình này ạ,hóa ra la anh tặng cho em ảnh ghép đẹp lắm.em thích lắm..Chúc anh đêm ngu ngon .Mong tất cả lượng thứ cho em nhé

      Xóa
    3. Đây không phải hình ghép mà là anh tự thêm vào vài thứ đó luôn xuất hiện cái đuôi lạ , cả bên Lá Thu cũng không hiện được như ảnh ghép , hóa ra phải thay đuôi , cám ơn SC nhiều nhé !

      Xóa
    4. Hihi ! Không có gì đâu anh,là tại vì lần đầu sang đây com hình,thi thoảng thấy hình ko hiện,dù có ĐUÔI như trong quy định (JPG),cũng là coppy hình có sẵn trên mạng hay hình mình ghép,nhưng dduooi ảnh thi thoảng lại là chữ IN HOA,nên em mới tò mò suy nghĩ,có lẽ do họ quy điịnh để duôi chữ thường,chứ ko đuợc để chữ IN HOA,nên em THAY THỬ thì thấy hình hiện...Chúc anh ngày một cao tay hơn (mà anh Lâm nhanh tiến bộ thiệt ý -anh cũng là một người ĐA NĂNG..hihi..chúc mừng anh nhé).Cảm ơn anh đã sang chia sẻ cùng entry buồn.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé .Tặng anh ạ :

      http://4.bp.blogspot.com/-GC7KvPtPX1Q/U1PQ0NxqvcI/AAAAAAAAAiM/aDtXCXDM3ZA/s1600/HLTo%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bph%25C3%25A1o%2Bhoa%2B1.gif

      Xóa
  21. https://lh4.googleusercontent.com/-zU0nBfw3y9o/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAACE/jvLkSdS_cYs/w346-h207-p/photo.jpg
    Cô gái tóc dài miên man bên biển
    Ra ngắm nhìn con sóng dạt vô bờ
    Cô thì thầm cùng con sóng đùa vui
    Miệng nguyện cầu cho tất cả bình an...
    Em sang thăm chị... Họa cùng chị mấy vần thơ con cốc ...mong chị đừng chê. Em chúc chị của em luôn xinh đẹp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,có thơ là vui rồi,đừng nghĩ là thơ mình con cóc nhé...giờ có thơ tự do,nên ban thoải mái họa theo trí tưởng tượng của mình mà,có ý nghĩa là được XD ạ..Cảm ơn XD nhiều về bức hình cô gái đứng một mình cô đơn trứoc BIỂN,rất hợp với entry đấy,SC rất thích.Chúc XD một tối chủ nhật ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé >:D< :D

      Tặng XD nhé :

      http://3.bp.blogspot.com/-AxKkNzfGINY/U1PbkJ-lz2I/AAAAAAAAAic/g-JStotpu_M/s1600/XD%2Bgh%25C3%25A9p%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B1.gif

      Xóa
  22. Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của HP nhé.Chúc HP một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://2.bp.blogspot.com/-aDl0a0MYaGE/U1PefZwfvGI/AAAAAAAAAio/NdZlqDHC1Bk/s1600/HP%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2B%25E1%25BA%25A3nh%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B1.gif

      Xóa
  23. tím thăm em nè! Sao rồi! Em khỏe hẳn chưa? Gắng GGSK cho bản thân mình em à! On vừa vừa thôi, những tấm hình em ghép đẹp quá, tím thích lắm... Nhưng em cũng đừng cố gắng ghép nhiều, hãy đợi thật khỏe rồi ghép tặng bạn bè cũng được mà.
    Ngày mới đong đầy niềm vui khỏe bên em nha! tím thương mến chúc em.
    http://www.themonkeycage.org/coffee-contest-winner-thumb.jpg
    Dành phần cho em buổi sáng nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn chị Tím lời chia sẻ,dặn dò chân tình cùng cố cafe sữa ngon tuyệt .Chị Tím thích là em vui rồi,cảm ơn chị Tím luôn bên em động viên.Em đã khỏe rồi chị ạ,chỉ còn ở hai chân có chút vấn đề,nhưng chắc vài ngày tới sẽ khỏi thôi ạ. Chúc chị Tím một tốai chủ nhật ngọt ngào,hp,vui vẻ,đong dầy yêu thuơng và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé chị :D >:D<


      Xóa
    2. Tặng chị ạ :

      http://2.bp.blogspot.com/-BXt-fDKGIlQ/U1PmI_7F8JI/AAAAAAAAAjM/tpXRHXzh0B4/s1600/Ch%25E1%25BB%258B%2Bt%25C3%25ADm%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2Bl%25E1%25BB%25ADa%2B1.gif

      Xóa
  24. Chiều tà bỗng thấy cô đơn
    Chiều tà bỗng thấy giọt buồn tuôn rơi
    Chiều tà lòng bỗng chơi vơi
    Chiều tà lòng bỗng ngậm ngùi thê lương...
    Chiều tà lòng bỗng yêu thương
    Nắng vàng ở cuối con đường hừng lên!...

    Anh sang thăm em, chúc em cùng các cháu luôn khỏe vui và gặp nhiều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi,lắm chiều tà quá..hihi..cảm ơn anh ghé thăm tặng thơcùng lời chúc tốt lành,em rất thích.Chúc anh chị và các cháu luôn sống đầm ấm,vui vẻ,hp bên nhau nhé :)

      Chiều tà lòng bỗng hoang mang
      Chiều tà lòng bỗng đa đoan lắm điều.
      Chiều tà bỗng thấy cô liêu
      Chiều tà tình bỗng phiêu diêu chốn nào ?
      Chiều tà lòng bỗng ước ao
      Gíá như hạnh phúc xôn xao trở về

      em họa cùng anh đôi vần CHIỀU TÀ cho vui nhé

      Xóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Em sang thăm chúc chị những ngay nghỉ cuối tuần an lành khỏe mạnh nhé chị iêu
    Hình chị ghép tặng em rất đẹp em cám ơn chị thật nhiều .......
    http://img1.123tagged.com/en/goodmorning/488.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em về lời chúc tốt lành cùng món quà tuyệt đẹp. Mấy nay chị bận quá,lại ko có máy,chị ở HN mượn mà,nên ko vào reply cho em ngay được,mong em thứ lỗi cho chị nhé.Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      Xóa
  27. văn thơ dở nhất chính là anh
    cố nặn ra thơ mãi chẳng thành
    buồn bực gì đâu ngu quá xá
    nhìn sang thiên hạ tức cao xanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,anh nói ko biết thơ mà sao làm bài thơ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT rất đúng niêm luật và vận đó,anh khiêm tốn rồi nha.Cảm ơn anh đã tặng thơ..em rất vui,,vì hiếm khi anh tặng thơ..Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      Anh ơi xin chớ tức cao xanh
      Làm mãi một mai thơ sẽ thành
      Chí vững gan bền lòng quả quyết
      Có ngày thơ sẽ tới bên anh !!

      Xóa
  28. Cuối tuần thật vui và hạnh phúc SƠNCA nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HP thiệt nhiều về lời chúc nha.SC xin lỗi,nay đã qua CUỐI TUẦN,bắt đầu bước sang tuần mới ngày thứ 2 rồi,Sc nay mới vào reply cho HA-HP được nè,mong lượng thứ,bận quá mà.Chúc HP một chiều vui vẻ,may mắn,ngọt ngào nhé

      Xóa
  29. http://i.share.pho.to/ad067cef_o.gif
    Anh đã tìm ra trang có bài ghép này này rồi nhé ! bài ghép này phải cắt ảnh trước thì mới đẹp . Chúc em có một chủ nhật tốt lành .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/8/0/5/13980554693036558.gif
      Tuần mới xin chúc Sơn Ca :
      Luôn luôn đạt mức hết đà niềm vui .

      Xóa
    2. Hihi<anh HLT mau mắn thật ý,chúc mừng anh nhé...nhưng ảnh cho vào album,em lại muốn để nguyên bản,chứ cắt đi,thành bán thân hết,nhìn mặt rõ,nhưng ko ý nghĩa,vì ảnh phải có toàn thân,có bán thân....mới hay chứ,,,hihi..nên em hay ghép xen kẽ như vậy,trông cho album sinh động hơn ...Cảm ơn anh dã ghép ảnh em rất đẹp,em rất thích,tuyệt lắm.chúc anh một chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn hp nhé

      Tăng anh nhé ;

      http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/8/1/6/13981656193041313.gif

      Xóa
    3. Cảm ơn anh nhé anh ơi
      Em xin cố gắng niềm vui hết đà..!!

      hihi ! em họa đối với anh đôi vần cho vui nhé ;) :))

      Xóa
  30. Sang thăm em -chúc em mau khỏe nhé
    Vui gia đình ấm tình trên ảo này
    Với cuộc đời vẫn vẹn những mê say
    Cùng hạnh phúc đong đầy này em nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh họa,em thấy lòng vui vẻ
      Cuộc đời ta dù vẫn nỗi buồn nhiều
      Bạn ngày ngày gửi gắm những thương yêu
      Ta hạnh phúc có bạn bên chia sẻ !
      ...
      Em chúc anh ngày càng thêm mạnh mẽ
      Thơ thêm hay ,ý tưởng mới thật nhiều
      Dù cuộc đời còn gian khổ bao nhiêu
      Anh mãi sống trong tình thơ vui nhé !

      Xóa
  31. Anh sang thăm em, chúc em và các cháu luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhiều.Em cũng chúc anh luôn mk,bình an ,giàu nghị lực để vựot qua khó khăn bản thân,vượt lên chính mình sống vui,sống đẹp...và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      Em cắt hình ảnh ghép tặng anh ạ :

      http://1.bp.blogspot.com/-NH56TWD_h9M/U1fhfDo3SYI/AAAAAAAAAkI/9uhy1786BKQ/s1600/TR.Quang%2Bth%25E1%25BB%25A9%2B%2Bv%25E1%25BB%259Bi%2B%25C3%2581NH%2B%25C4%2590%25C3%2588N%2Bsk%2B1.gif

      Xóa
  32. Mới vừa vào blog của em chị đã thấy màu sắc đẹp. Bài thơ rất hay gây cảm xúc cho người đọc. Chúc em luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân
    Tặng em bình hoa nè...liennguyen15.blogspot.com
    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2014/04/binhhoa7.jpg?w=251

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI,em cảm ơn chi nhiều ạ,đẹp lắm,em rất thích.Blog em dùng thame TÌNH YÊU,có đúng 20 màu đó chị..hihi...em thích sự sống động,,.vui vẻ,vì em hay buồn,nên muốn blog mình vui vẻ chút dó chị. Em rất vui đuợc giao lưu cùng chị. Em vừa sang thamư cảm ơn chị,có xem một số bài thơ chị sáng tác,em thích bài HỜN DỖI,nên có họa cùng chị đôi vần,vì em đọc bài đó như thấy bản thân mình trong quá khứ..em còn đọc nhanh một số bài,thấy chị làm thơ tự do 8 chữ hay lắm,giàu trí tưởng tựong,lại rất thực,giàu hình ảnh và tình cảm lãng mạn,nhưng thơ LỤC BÁT...mà thôi,em ko dám nói,sợ chị lại nghĩ,em vừa mới quen chị,mà đã bạo miệng..hihi....Chúc chị một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé :D

      Tặng chị ạ :
      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7c1/779581551_978266.gif

      Xóa
    2. http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/8/3/6/13983605001380659.gif

      Xóa
    3. http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/8/3/6/13983605931404017.gif

      Xóa
  33. Cuối tuần anh sang thăm em để chúc em vui vẻ bình yên em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG22:43 Ngày 26 tháng 04 năm 2014
      Dạ,cảm ơn anh Mẫn thật nhiều.Em cũng chúc anh có những giây phút cuối tuần thật bình yên, vui vẻ,hp nhé :D

      http://1.bp.blogspot.com/-46DMKiA3IWE/T2GkskxyhqI/AAAAAAAARIk/Rxi7rl4Ndbw/s1600/0013.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này