chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO- NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11



Thơ tham gia cảm tác qua tranh thidanvn.eazy


 THẦY ƠI !

Một đời con lưu lạc đó đây
Vẫn nhớ ngày xưa bóng dáng thầy
Yêu thương nhắc nhở bao lời đẹp
Công ơn dạy dỗ ấy cao dày !
*
Một đời con phải sống tha hương
Cất bước nơi xa vạn dặm đường
Dẫu đời đen bạc,xa mơ ước
Vẫn nhớ lời thầy bao thân thương !
*
Con vẫn một đời nhớ cố hương
Nơi miền quê ấy có ngôi trường
Có người Thầy dạy bao kiến thức
Còn tặng cho mình những yêu thương.
*
Thầy ơi năm tháng đã trôi qua
Tóc con giờ đã điểm sương pha
Vẫn luôn ghi nhớ lòng nhân hậu
Thầy đã trao con lúc nhận quà.
*
Con đã bao lần muốn đến thăm
Nhờ anh,nhờ bạn đã bao lần
Tìm nơi Thầy ở...mà sao vẫn
Chẳng thấy bóng Thầy -vẫn biệt tăm.
*
Hôm nay con muốn gửi câu thơ
Bao tháng năm qua vẫn đợi chờ
Tìm nơi Thầy ở nhưng vô vọng
Thầy mất hay còn,con ngẩn ngơ ??

SC,chủ nhật (06/11/2011-11/10)
ST:Sonca

P/S : Kình tặng Thầy Giáo Đinh Văn Thư
Chủ nhiệm lớp 10E-Trường phổ thông trung học Thái Ninh-Thái Thụy-Thái Bình
Khóa học : 1975-1976

Nhân dịp ngày nhà giáo VN 20/11,Sonca kính chúc tất cả các thầy cô giáo một sức khỏe dồi dào,luôn bình an,mạnh khỏe,tâm huyết với sự nghiệp TRỒNG NGƯỜI và luôn là MỘT TẤM GƯƠNG ĐẸP cho các em học sinh soi. Happy 20-11

29 nhận xét:

  1. qua thăm Sơn Ca và cùng cảm nhận về nhà giáo ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. qua thăm Sơn Ca và cùng cảm nhận về nhà giáo ...

      http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/nhagiaovn234/20_11400x286.jpg

      Xóa
    2. Ui,em cảm ơn anh nhiều ạ.Mà anh ới,blog anh sao lại khóa,nên em sang thăm anh mà đành quay về nè. Chúc anh một đêm cuối tuần ngọt ngào,ngon giấc nhé :D
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/3662/4a41f6b1_2ca5c193_4bdf256a18e1fed986060aaaa7bc17e7_web.gif

      Tem vàng entry tặng anh ạ :

      http://i1302.photobucket.com/albums/ag137/ngochiep1704/ap_20101102062703319_zpsd5d8fcec.jpg

      http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/23122012/15/1084818/tan_mat_10_dong_tien_xu_gia_trieu_usd_0.jpg

      Xóa
    3. Em sang anh,nhưng vẫn BỊ TỪ CHỐI ,nên đành quay về đây com ,mong anh lượng thứ ,đừng nghĩ em QUÊN ANH nha,em sẽ buồn,nên em thông báo cho anh biết vậy ?Chắc anh đóng blog phải không ?Lý do tại sao vậy ạ ?Hay có ai làm anh buồn ? Chúc anh luôn vui vẻ,hp và đêm nay ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      Xóa
  2. Bài thơ xúc cảm hay.

    Chúc mừng 20/11 . Chúc Sonca luôn vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,cảm ơn HP về lời khen cùng lời chúc tốt lành.Chúc HA-HP một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://img2.blog.zdn.vn/58796282.jpg

      Xóa
    2. Tặng tem bạc entry cho HA-HP nhé :

      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s320x320/1460297_435853433185808_327218426_n.jpg

      http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/Tong%20hop/SMC-Dong_tien_bac-Coin_zps52a127ea.jpg

      Xóa
  3. Em sang thăm cùng chia sẻ với chị nhớ về công lao dạy dỗ của Thầy Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam...

    http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/nhagiaovn234/1579492422b6b0b4c.jpg
    Buổi chiều an lành vui khỏe nhé chị iêu ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,cảm ơn em gái thiệt nhìu nha. em gái thiệt dễ thương đã luôn sát cánh bên chị mọi vui buồn,khiến chị rất vui và cảm động.Chúc em gái iu một đêm cuối tuân ngon giấc,mộng đẹp nhé >:D<

      http://hamhochoi123.violet.vn/uploads/resources/blog/565/anhdong_500.gif

      Xóa
    2. Tem đồng tặng em nha :

      http://khmerkromrecipes.com/photos/1860camcoin.jpg

      Xóa
  4. sống trên đời dù ngu si hay học giỏi đều có thầy, "trọng thầy mới được làm thầy, em có tình cảm tôn sư trọng đạo thì em sẻ trở thành thầy thôi. sang thăm chúc em đêm bình yên em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về lời bình hay. em luôn trọng thầy nhưng mà em có được làm thầy đâu anh ? hihi...em nói vui thế thui,mong anh đừng giận,đừng buồn em nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha :D

      http://3.bp.blogspot.com/-W4H8F13NnQI/UhWq3IFL0QI/AAAAAAAAEEI/c2w6cfmwQ0Y/s1600/anh-dong-dep-cho-may-tinh+(22).gif

      Xóa
    2. Giải khuyến khích tặng anh ạ ;

      http://i970.photobucket.com/albums/ae184/smallcandle0302/CHIMCCANHDao_zpscc9aa947.gif

      Xóa
  5. Con giờ tóc điểm hoa râm
    Luôn luôn ghi nhớ nghĩa ân của thầy
    Qua sông bao chuyến đò đầy
    Thầy luôn vững lái dẻo tay chống chèo
    Bằng bao tình cảm thương yêu
    Giúp trò đạt được bao điều ước mơ
    Ơn thầy, con viết vần thơ
    Nhớ thương trĩu nặng tâm tư dâng thầy!

    Anh qua thăm em, chia sẻ và đồng cảm với bài thơ viết về lòng biết ơn thầy giáo của em. Chúc em luôn vui khỏe và có dịp gặp lại thầy cô giáo cũ kính yêu của mình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông sâu,thuyền vẫn chở đầy
      Ước mơ cháy bỏng bao ngày cho em.
      Chắp thêm đôi cánh thần tiên
      Mang bao ước vọng bay lên bầu trời.
      Công thầy con nhớ suốt đời
      Sáng tâm,bền chí người khơi mãi còn .

      Cảm ơn anh rất hiều,bài thơ anh họa chia sẻ cùng entry hay lắm,em họa cùng anh đôi vần .Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp ạ. :D
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/732658/hoa-hong_500.gif

      Xóa
  6. không quên ơn thầy cho mơ ước
    Tri thức trong lòng bước tương lai
    Một ngày vinh danh lòng thầm chúc
    Cô thầy sức khỏe hạnh phúc dài ..................
    ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều về bài thơ chia sẻ.Chúc anh đêm cuối tuần ấm áp,ngon giấc,mộng lành nha :D

      http://i410.photobucket.com/albums/pp182/kamolpat/013.gif

      Xóa
    2. Suốt đời ghi nhớ ơn sâu nặng
      Kiến thức hành trang mang nặng vai
      Thênh thang con bước trên đường chọn
      Dẫu chẳng biết mình đúng hay sai ?

      Xóa
  7. Xa rồi kỷ miệm tuổi thơ
    Ngày còn cắp sách mộng mơ tới trường
    Lời thầy cô còn vẫn vương
    Bao kỷ niệm cũ thân thương thủa nào
    Tóc đã bạc tuổi đã cao
    Nhớ kỷ niệm cũ xuyến sao bồi hồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy ơi ! Xế bóng chiều rồi
      Ơn thầy con mãi suốt đời không quên.
      Cảm ơn NNA nhiều về bài thơ chia sẻ,hay lắm.SC họa đôi vần cùng bạn cho vui.Chúc NNA một đêm cuối tuần ngọt ngào,ngon giấc nhé ;) :D

      http://1.bp.blogspot.com/-N6SChG3VGHc/UfOeMa155wI/AAAAAAAADhA/O_rmAMy0zHk/s1600/anh-dong-dep-1.gif

      Xóa
  8. Bài thơ hay và nhiều cảm xúc lắm em ơi! Chị em ta hãy cùng tri ân các Thầy(Cô) đáng kính của chúng ta nha em.
    http://i102.photobucket.com/albums/m117/ig4890/roses.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị tím thiệt nhìu nha. Em nhẩ trí ạ..hihi :D Chúc chị một đêm cuối tuần ngọt ngào,ngon giấc nhé >:D<
      http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120620-084258-6-SALAH-SEDDIK5.gif

      Xóa
  9. "Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" (ca dao VN)
    Chia sẻ vời em bài thơ và cùng tri ân thầy-cô nhân ngày 20/11
    http://2.bp.blogspot.com/-SZU5DBArAV4/VGxVMSYMt7I/AAAAAAAABHw/mzcE3C3qdcY/s1600/hong_hong_1346366399.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu thầy,yêu đã bao ngày
      Mà sao con vẫn chẳng "hay" tý nào ?

      Hihi :)).Cảm ơn anh về hai câu ca dao VN chia sẻ cùng entry nhớ ơn thầy giáo 20/11, cùng bó hoa hồng rất đẹp,em họa vui trêu anh tý.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha ;)

      http://anh.thichngay.com/wp-content/uploads/2014/07/2141-Bo-suu-tap-anh-dong-tinh-yeu-dep-nhat-2014.gif

      Xóa
  10. NHỚ ƠN THẦY

    Con về thăm mái trường xưa
    Hàng cây phượng vĩ nắng mưa vẫn còn
    Thoáng nhanh mấy chục năm tròn
    Giọng thầy ấm áp như còn đâu đây.

    Nhớ sao dáng dấp hao gầy
    Là thầy con đó ngày ngày tận tâm
    Trải qua năm tháng thăng trầm
    Bám trường ,bám lớp ươm mầm ước mơ.

    Bảng đen phấn trắng đơn sơ
    Ngày ngày thầy vẫn đón chờ chúng con
    Chỗ kia bậc đá đã mòn
    Thời gian in dấu - lòng con bồi hồi.

    Chúng con đi khắp phương trời
    Nhưng lòng mãi nhớ những lời thầy xưa
    Nhớ sao những chuyến đò đưa
    Tay thầy vững lái sớm trưa chẳng nề.

    Hôm nay con lại trở về
    Ôi, sao nhớ quá tuổi thơ bên thầy
    Bảng đen, phấn trắng còn đây
    Dấu chân thầy vẫn nơi này thầy ơi.../.
    Lá Thu 11/2014
    Em thăm chị, đọc Entry thật là hay và ý nghĩa cho ngày NGVN. Em mang bài thơ sang góp cùng chị nhé! Em chúc chị đêm ấm áp nhiều yêu thương nha.
    http://dienhoa.mobi/picture/2012/0227/large_150271111330352791.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã qua mấy chục năm rồi
      Chỉ mong gặp lại thầy tôi thuở nào.
      Tuổi Thầy giờ đã rất cao
      Tóc thầy chắc bạc khác nào Tiên Ông.

      Bao năm thầy vẫn bền lòng
      Như con đò chở theo dòng thời gian
      Thuyền đầy kiến thức -hành trang
      Tặng cho con trẻ sang ngang vào đời.

      Công thầy cô tựa biển trời
      Con xin ghi nhớ suốt đời không quên.

      Cảm ơn em,bài thơ hay lắm,cùng lẵng hoa hồng thiệt đẹp,chị em mình cùng ghi nhớ,tri ân các thầy cô....và lớp lopứ các em hs cũng sẽ mãi ghi nhớ công ơn của em,một cô giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục -một kỹ sư tâm hồn yêu nghề.Chúc mừng em nhé.Chúc em một tối cuối tuần an lành,vui vẻ,ngọt ngào và đêm ngon giấc,mộng dẹp nha em >:D<
      http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/thay-co-giao-31.jpg


      Xóa
  11. Trả lời
    1. Ui,cảm ơn anh nhiều nha. Hihi...lâu rùi,mãi nay mới nhìn thấy bóng "Y" sang chơi,không hiểu "Y" dạo này bận quá hay có chuyện j vui mà quên mất bạn bè kìa..Chúc anh một tối chủ nhật ngọt ngào an vui và đêm ngon giấc,nồng nàn nhé ;) :D

      http://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2014/08/hinh-nen-dong-lau-dai-bi-an.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này