
Sống mấy mươi năm phận dãi dầu
Một mình bươn chải cảnh bể dâu
Gà trống nuôi con thay vợ mất
Biết bao cay đắng đời biết đâu?
Một lòng thành kính biết ơn cha
Gieo mấy vần thơ để gọi là
Trong lòng con vẫn luôn ghi nhớ
Cha hãy quên đi mọi khổ sầu
Để cùng vui hưởng cảnh thương yêu
Không gì sánh được tình phu phụ
Hãy quên đi hết mọi niềm đau!
Con biết rồi đây con sẽ xa
Chẳng thể cùng cha sống một nhà
Cất bước ra đi lòng trĩu nặng
Tâm thành ghi mấy chữ tặng cha.
thứ 5 ngày 30 tháng 8 năm 2007 (18/7 âm lịch)
Kỉ niệm một lần về quê giỗ Mẹ
Mọi thứ trên đời đều có thể lựa chọn, nhưng cha thì không thể. Anh em, bạn bè có thể có nhiều nhưng cha chỉ có một mà thôi. Dẫu cha không phải là 1 người cha vĩ đại, chỉ bình thường với nhiều thiếu sót, nhưng cha vẫn là cha. Máu thịt này là do cha ban tặng. Con được nhìn thấy ánh mặt trời, được chiêm ngưỡng và cảm nhận nhiều điều kì diệu của tạo hóa, cuộc sống cũng do cha ban tặng một nửa. Con mãi biết ơn cha.

lathuvangbay 08:53 25-04-2011
Trả lờiXóaThơ hay và blog đẹp. Chị là một người con có hiếu. Một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Cầu mong cho chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!
sonca 09:35 25-04-2011
Cảm ơn em về những lời khen ngợi và chúc phúc cho chị.Em cũng vậy nhé, hãy vui lên và sống hạnh phúc với những gì mà em đang có để em mãi là đứa em may mắn nhất trong mấy chị em...và cũng nghị lực nhất! iu em nhiều nhiều!
Lính Già 22:48 03-07-2011
Trả lờiXóatặng bạn bài (tình cha) sáng tác và t/b - Ngọc Sơn để nề cho bài thơ nhé
sonca 23:51 03-07-2011
SC cảm tạ "bác"LG nha..chúc một đêm say giấc nồng và mơ thấy "em iu" nơi công sở..! hì.hì ! bài này SC cũng thích lắm.."bác"LG tâm lý quá..
sonca 11:09 04-07-2011
Trả lờiXóa< Bài : TÌNH CHA- sáng tác và trình bày : Ngọc Sơn>
Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước
trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu.
Cha hỡi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ
niệm hôm nào khó phai trong lòng.Nhớ hoài tuổi thơ bên cha,gian khổ
ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những
ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm
những canh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói : này con yêu ơi, con
hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối
gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa,
con nguyện ghi sâu trong tim, cha hỡi cha già dấu yêu.
ĐK ; Và con nhớ mãi những ngày tháng qua..................................cha già
dấu yêu.< Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim, cha hỡi
cha già dấu yêu>2
SC chép lời bài hát ra đây, để bạn nào có nhã hứng với bài hát này.nhìn
lời mà hát theo..chúc các bạn vui vẻ !
Trả lời