chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

LỤC BÁT - THẤT NGÔN BÁT CÚ VÀ LỜI CHIA TAY

Kính gửi các anh chị em và bạn bè blog !
 Thời gian tới,sonca bận nhiều công việc gia đình và trong lòng cũng đang có nhiều điều buồn phiền phải suy nghĩ,nên hôm nay,sonca đăng thêm một entry mới,trước là để bạn bè vào giao lưu chia sẻ,sau là để tạm biệt các bạn. Kể từ khi sonca trải lòng mình trên blog.qua nhiều sóng gió chia ly, được các anh chị em và bạn bè ghé sang chia sẻ,với những tình cảm chân tình,đằm thắm,yêu thương,khiến trong lòng sonca vô cùng cảm động,sẽ ghi nhớ suốt đời những tấm thịnh tình ấy.Song có những lúc,không tránh khỏi những hiểu lầm,mang đến sự hẫng hụt,cô đơn,buồn tủi trong lòng sonca,điều này sonca không để trong lòng mình lâu,vẫn tiếp tục cùng các anh chị em và các bạn hàng ngày chia sẻ trên một sân chơi lành mạnh,góp thêm tiếng cười vui vẻ và mang niềm vui tới cho mọi người và cho chính mình.Nay vì có nhiều chuyện xảy đến với bản thân Sonca,nên Sonca muốn nghỉ ngơi một thời gian để suy ngẫm lại xem có nên tiếp tục trải lòng mình trên blog,chia sẻ cùng anh chị em và bạn bè,hay là sống KHÉP KÍN,TỰ MÌNH ...??Đã có những lúc,vì buồn cho thế cuộc nhiều sự dối gian,chân giả,vàng thau lẫn lộn,Sonca đã muốn rời bỏ blog,nơi ngôi nhà thân thương,một góc riêng mang nhiều kỷ niệm vui buồn...nhưng rồi Sonca không nỡ...vì Sonca còn nhận thấy nhiều tấm lòng chân thật muốn sẻ chia,an ủi,động viên mình vượt qua những cam go đau khổ của cuộc đời. Nhưng rồi,qua thời gian dài TRẢI NGHIỆM VÀ SUY TƯ,Sonca thấy trong lòng bối rối,vô định,không biết phải làm sao trước mọi BIẾN CỐ của cuộc đời mình,vì vậy Sonca viết entry này,TRẦN TÌNH cùng các anh chị em và các bạn,để có thời gian suy ngẫm thêm,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ,thông cảm nhiều cho Sonca nhé.Chúc các anh chị em và các bạn ở lại luôn bình an,mạnh khỏe,niềm vui và yêu thương mãi đồng hành cũng các anh chị em và các bạn - . Have a nice day - Thank you very much !Sau đây là một số bài thơ,mà Sonca sáng tác trong những lúc buồn phiền,mất lòng tin,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ cho tâm trạng người trong cuộc  .Xin đa tạ 


                   
                                 

                                     VÀNG THAU !!

               Có người cầm được trên tay
          Cục VÀNG lại tưởng rằng đây là ĐỒNG ..!!
               Cho nên người mới nhọc lòng
          ĐI TÌM nào biết VÀNG RÒNG trên tay ?
               Ngẫm tình đời,thấy buồn thay
          Giữa CHÂN và GIẢ ,mấy ai tỏ tường ?
               Cuộc đời còn lắm nhiễu nhương
          VÀNG -THAU lẫn lộn,biết đường nào phân ?
               Những người vốn có LÒNG NHÂN 
          Ra tay cứu giúp người thân,bạn bè
               Lại luôn bị họ cười chê
          Là người  NGU DẠI chẳng hề biết lo
               Những người lòng dạ bo bo
          Tham lam,ích kỷ.làm ngơ trước người
              Khó khăn-muốn họ giúp thôi
          THỜ Ơ -họ lại được người hoan nghênh ???
              Cho rằng như thế mới KHÔN 
          Biết lo ,biết giữ để luôn MẠNH GIÀU  !!!
              Ở đời lẫn lộn VÀNG - THAU
          Chỉ khi khốn khó biết đâu người lành ??
              Giơ tay giúp đỡ chân tình,
          Ấy người có một tấm lòng nghĩa nhân.
              Trước người ta hãy nghiêng mình
          Mang ơn và đối chân thành....bạn ơi ! 

                        SC,8h30 thứ 6 ngày <03/05/2013 - 24/03>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca

                              

                        BÂNG KHUÂNG 

                     Hôm qua còn nở nụ cười
        Lòng vui phơi phới bên người ta yêu.
             Mà nay máu ứa,lệ trào
        Ngẫm đời mà thấy xiết bao đau lòng.
             Tìm đâu hai chữ THỦY CHUNG ?
        Tự hỏi chẳng lẽ mình mừng hụt sao ?
              Đời người như giấc chiêm bao
        Đêm thời mộng đẹp,ngày sao phũ phàng ?
              Tình đời còn lắm gian ngoan
        Ta bâng khuâng với nỗi niềm...sầu riêng .
              Bao giờ cho hết buồn phiền
        Để ta được sống yêu thương giữa đời ?
              Làm sao hiểu thấu lòng người ?
        Để ta tránh được tình đời lá lay ?
              Lời yêu gió thoảng mây bay
        Qua môi người liệu rồi đây có còn ?
              Vẫn hay nước chảy đá mòn
        Thời gian qua- những yêu thương...nhạt nhòa !
              Biết đâu người mãi yêu ta 
        Hay người vui bước la đà rong chơi ?
              Đến đâu người cũng lả lơi
        Xa xôi bóng gió những lời yêu thương !
              Tan tành mộng ước UYÊN ƯƠNG 
        Ta như một cánh CHIM BUỒN chân mây
              Tiếc thương nhung nhớ những ngày
        Ta luôn hạnh phúc bên người ta yêu !
              Bây giờ tan tác còn đâu ?
        Lòng riêng gậm nhấm bao nhiêu nỗi niềm ...
              Còn đây mãi những buồn thương
        Một mình ta với con đường chông gai
              Ta làm sao vẫn bước sai ?
        Tưởng rằng chân lý hôm mai tỏ tường .
              Mỗi người đã đến một phương
        Còn đâu những phút vui buồn bên nhau ????!!!

                              SC,13h 25 thú 4 ngày <01/05/2013 -22/03>
                                   TG: Thùy Linh-Sonca

                         

                      

                             NHÀ THƠ 
         
                   Làm thơ là thú thanh tao
          Là nơi gửi gắm biết bao tâm tình.
               Mấy ai ở chốn nhân sinh
          Thích thơ đâu...chỉ thích tiền mà thôi !
               Làm thơ chỉ để cho vui
          Cho ai yêu mến làm nơi luận đàm.
               Nhà thơ đâu có giàu sang
          Bao nhiêu chất xám ,thời gian bỏ vào
               Tình yêu,ước nguyện thanh cao
          Nhà thơ gửi gắm hết vào trang thơ .
               Vậy mà ai muốn đọc cho ?
          Khi thơ nói hộ chẳng ra chút tiền !
                Nên nhà thơ mới buồn phiền
          Làm sao giúp đỡ nhân gian đẹp giàu ?
                Đẹp trong ý nghĩ-trong câu
          Ngôn từ ta xử với nhau thường ngày .
                Đất bằng rộng cánh chim bay
          Mang bao ý đẹp,lời hay đến từng
                Con tim ...xin họ hãy đừng
          Vì tiền mà nỡ biến mình ...thiêu thân.
                 Tham lam,lòng dạ bất nhân
          Bày ra bao việc khó phân hại người !
                  Nhà thơ là vậy ai ơi !
          Không cao sang,chỉ một đời an vui.
                  Niềm tin.ước vọng một đời
          Gửi trong câu chữ...là người hiền nhân !
                  Dẫu đời vẫn mãi gian truân
          Nhưng nhà thơ vẫn quên mình khơi lên.
                  Trong tim ai,ngọn lửa hiền
          Giúp cho đời được ấm êm.vui vầy !
                   Bạn ơi ! Nếu ghé vào đây
           Thì xin ra sức góp tay... khơi cùng.
                   Nhen lên một ngọn lửa hồng
           Niềm tin cho những tấm lòng...thẳng ngay
                   Cùng nhau tay nắm bàn tay
           Dẫu đời nghèo vẫn hôm mai một lòng
                    Sống đời nhàn nhã,thong dong
           Bàn tay,khối óc góp cùng ...dựng xây .
                    Một đời sống với tương lai
           Đẹp mình,đẹp cả cho ai...hỡi người !
                    Chỉ là một tấm lòng thôi
           Mang bao ý nghĩa cho đời vui hơn
                    Không còn cay đắng tủi hờn
           Với bao bất hạnh ,nhiễu nhương... đời người!
                     Ta cùng chung sức,chung lời
           Góp công xây dựng đất trời...bình yên !!

                            SC,7h25 thứ 6 ngày <03/05/2013- 24/03 .>
                                             TG: Thùy Linh-Sonca

             
                
               

                         TỪ NAY ....

       Từ nay ta chẳng phải đong đo
       Cứ việc vui chơi-tối ngủ khò
       Mặc phận không may,tình thật-giả
       Kệ đời xui xẻo,nghĩa vay - cho.
       Ung dung năm tháng không màng tới
       Thoải mái đêm ngày chẳng lắng lo.
       Hạnh phúc trời xanh riêng một góc
       Vui mừng cuộc sống chẳng so đo !

              SC,1h đêm,thứ 5 ngày <13/06/2013 - 06/05 >
                            TG: Thùy Linh - Sonca 




                VỊNH NÚI !

            Dưới đất nhô lên nhọn nhọn là
          Đường quanh uốn khúc,xoạc chân ra
          Rừng xanh ken kín đua nhau mọc
          Khe suối mát lành lượn chảy qua
          Quân tử leo lên mồm hổn hển
          Anh hùng tụt xuống miệng rên la.
          Thiên nhiên đẹp bức tranh sơn thủy
          Cuộc sống muôn màu trải gấm hoa !!

                       SC,13h30 thứ 7 ngày <25/05/2013 - 16 /04 >
                                     TG: Thùy Linh-Sonca 

           


     
          


          

         LỜI CHÚC CHO GIẤC NGỦ TRƯA

                              Chúc anh ngon giấc ban trưa
               Con Thuyền độc mộc... đò đưa dòng đời !
                      Thương Thuyền sóng gió cuốn trôi
               Bao giờ tìm được Bến đời bình yên ?
                      Chiều về ngả bóng hoàng hôn
               Thương Thuyền không Bến lang thang dòng đời.
                       Ta thương Thuyền lắm Thuyền ơi !
               Cô đơn lẻ bóng bên dời....như Ta !!! 

                                    SC,13h48 chủ nhật <31/03/2013 - 20/02?
                                                TG: Thùy Linh-Sonca

           

         
              


                                   CỐ NHÂN 

            Biển biếc chiều nay bóng cố nhân
            Buông câu lặng lẽ dáng phong trần             
            Hoàng hôn mặt nước không tăm CÁ
            Khát vọng trong lòng phút ái ân !!

                        SC,1h30 chiều thứ 6 ngày <10/05/2013-01/04>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca
                                           Tặng : PQB
    Bài thơ ra đời sau khi nghe lời kể của một người bạn học cùng lớp,cố nhân tôi,giờ một mình một bóng với chiếc cần câu,chiều chiều một mình ra bờ Biển ngồi buông câu, mơ mộng,không màng tới chính sự hay quan hệ người đời. Tội thấy thật xót xa và đã cảm tác lên bài thơ này,mong các bạn vào chia sẻ.
                               
             ông não có lẽ đang suy tư bên những chiếc cần câu
                           hình ảnh lấy trên internet,chỉ có tính chất minh họa

                                 KHÁT VỌNG

              Chiều nay nghe tiếng cố nhân
     Vang lên trong máy lòng mình xốn xang.
          Nghe tim xao xuyến rộn ràng
      Gửi về nơi ấy muôn vàn nhớ thương !
          Ước chi chung một con đường
      Bên nhau chia sẻ vui buồn tháng năm.
          Bấy lâu lòng vẫn bâng khuâng
      Mơ về nơi ấy ái ân tình nồng.
          Ước chi anh sẽ là chồng
      Còn em là vợ thắm hồng ước mơ.
          Nỗi niềm gửi gắm trang thơ
      Niềm yêu,nỗi nhớ bao giờ cho nguôi ?!!
          Ứơc thì cũng chỉ ước thôi
      Tơ duyên đã đứt ,tình vời vợi xa !
           Ưóc gì người hiểu lòng ta
      Sẽ không oán hận xót xa...vì tình !
           Bấy lâu ta vẫn trung trinh
      Một lòng hướng tới ân tình người trao!
         

                   SC,1h35 thứ 6 ngày <10/05/2013 - 01/04>
                                  TG: Thùy Linh-Sonca 
                                         Tặng.....

   


                     


                          
THƠ ĐỐI HỌA :

NAM : 
                    Nhớ em như nhớ trái Đào
          Muốn ăn còn ngại,muốn vào vườn xa.
               Ngỗi chờ cơn gió bay qua
          Để cho hương thoảng la đã hồng tươi.
            Chẳng xem được sắc hồng tươi    - <phạm luật >...hihi :-D
          Thôi đành thả một nụ cười theo mây
              Bóng hồng ơi,bóng hồng ơi
          Bao ngày cứ thấy xa xôi bóng hồng .

NỮ :
                Bóng hồng còn mải rong chơi
          Hãy nhờ cơn gió ới ơi tìm Nàng.
                Hương bay theo gió mơn man
          Hôn lên mắt biếc,môi Nàng tươi xinh.
                Ngẩn ngơ theo hút bóng hình
          Muốn ăn Đào chín mà vườn xa xôi.
                Thôi thì đành ước vậy thôi
          Gửi theo mây gió những lời yêu thương.
                 Hồng ơi ta đã vấn vương
          Chờ em dưới ánh trăng suông mơ màng.
                 Bước chân ai đến nhẹ nhàng
         Khiến tim ta đập rộn ràng tươi vui
                 ƯỚC chi em đến bên tôi
         Để tôi hái ánh sao Trời tặng...Em !!

                    SC,23h20 chủ nhật <05/05/2013 - 26/03>
                                 TG: ThùyLinh-sonca


           
           



                       



78 nhận xét:

  1. Cứ tem vàng cái đã , em nhanh trở lại nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,tem vàng của anh đây ạ.Cảm ơn anh thiệt nhìu vì đã luôn bên em chia sẻ. Chúc anh một buổi chiều an vui,hp và luôn may mắn,mát mẻ nhé

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://temnhan.com/image/cache/data/ma%20vach%20tem%20vang-500x500.png

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/09/Enjoy-Your-Afternoon.gif

      Xóa
  2. Đọc xong buồn và chẳng viết được lời bình cho em nữa, em ơi chị rất tiếc và buồn khi không thấy trên blog nữa.
    Bài hát GỢI GIẤC MƠ XƯA chị rất thích nhưng hôm nay nghe càng não lòng hơn vì nghĩ sẽ chia tay em trên blog.
    Những bài thơ của em chị xin chép để đọc mỗi khi nhớ đến em. Làm sao chị biết số điện thoại của em để liên lạc?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị à,em rất tiếc vì phải xa chị và bạn bè ....em không nỡ,nhưng em thấy phiền lòng ,không sao vui được,nên em muốn tĩnh tâm để suy nghĩ một thời gian chị ạ,em hy vọng là em ẽ nguôi ngoai và trở lại cùng chị và những người bạn tốt luôn bên em chia sẻ,yêu thương,lo lắng cho em. Chị cứ chép lại bài thơ nào mà chị thích,cảm ơn vì chị luôn ưu ái. Còn số đt,chỉ càn chị vào trang blog cũ yahoo HC của em,blog đó vẫn nguyên vẹn,chị có thể nhấp chuột từ trang blog em,tìm chỗ nào có tên em bên yahoo ý,chị sang và com kín bên đó số đt của chị cho em,em sẽ lưu và gửi cho chị số đt của em nha.Chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé.Iu chị nhìu nhìu >:D<

      http://img.over-blog-kiwi.com/0/01/24/72/201302/ob_4d37d5_good-night-and-sweet-dreams-sweetdreams-big.gif

      Xóa
  3. Tớ đây ne, nói SC nghe nhé, trang blog này là ngôi nhà văn hóa của riêng mỗi ngừòi mà ,mình viết gì hay thăm ai kết bạn với ai là quyền của mình , ai hiểu mình thì giao lưu còn không thì mình cứ trải lòng vui buồn cuộc sông xung quanh mình như viết nhật ký hồi học sinh đó , mình cũng nhiều lần thấy phiền toái và không muốn giao tiếp tục nữa , nhưng mình nghĩ thế và cũng đã làm thế ..., nhưng thấy rất áy náy và buồn , vì mình có vẻ ích kỷ quá thì phải những người bạn chân tình luôn qua dđộng viên và lo lắng cho mình, suy nghĩ thất suốt , nó thật sự là ngôi nhà tinh thần của mình , tại sao mình lại phải rời bỏ, như nơi định cư của mình ví như người hàng xóm nào đó không cùng quan điểm với mình vậy thì mình cũng phải khóa cửa hay dọn nhà đi nơi khác sao ? điều ấy đơn giản lắm có thể lúc mình bức xúc không cần bất cứ gì , nhưng nếu mình vẫn là mình thì có chốn đi đâu nữa vẫn là mình thôi ...vậy mình nói thế SC hiểu mình đã có những suy nghĩ như SC lúc này nhé, mình hiểu và đồng cảm với bạn nhưng không đồng ý là đóng blog hẳn nhé, .Trong cuộc sống đương nhiên là ai cũng có những công việc riêng và đôi lúc cũng mệt mỏi tâm trạng nếu trong thời gian này bạn mình mà áp lực cuộc sống nhiều quá thì cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái , nhất là hè đi chơi dã ngoạn hay làm gì đó cho cân bằng lại nhé, và nhất định là sau khi thấy thoải mái tâm tư bạn sẽ đọc những dòng tâm sự này của PV , tớ tin rằng những điều tớ nói bạn sẽ thấy vui hơn rất nhiều và luôn có những chia sẻ cùng nhau,, tớ đợt này cũng bận nhưng bài viết của bạn tớ thấy hơi hẫng hụt và buồn nên tranh thủ giờ càfê viết cho bạn đó , hẹn gặp lại nhé , thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thiệt nhìu,SC sẽ cố gắng để tĩnh tâm,sẽ suy nghĩ những tâm sự bạn đã com,rất đáng để suy nghĩ,điều này,SC đã từng suy nghĩ nhiều,cũng đã viết trên entry kia mà...Hy vọng là nỗi buồn nhanh qua. Chúc Bạn một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D<

      http://www.coolcategories.com/cooldata/docs//original/2011_01/Good-night-and-sweet-dreams.gif

      Xóa
    2. Anh hoàn toàn nhất trí cao với lời tâm sự của Phương Vi nếu thời
      lượng ít thì hạn chế viết và thăm bạn bè còn dừng hẳn thì hoàn
      toàn không nên bởi lý do trong giao tiếp , hình như cả Sơn Ca và
      Phương Vi đều đã chứng kiến một nhóm người nó xúm vào chửi bới anh
      bằng những lời lẽ cực kỳ thô thiển chỉ vì đánh động chuyện bạn họ
      đạo chích thơ của anh mà anh vẫn bình tĩnh chịu đựng cơ mà , cứ
      duy trì để tìm nguồn vui nhé !

      Xóa
  4. https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003772_188397404652516_2057408686_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK,nhưng cũng cần phải có thời gian bạn ạ. SC rất cảm kích về sự chia sẻ của bạn . Chúc bạn mạnh khỏe ,bình an,may mắn,hp nhé


      http://4.bp.blogspot.com/-4iJrRDhQCEY/Tk9o7oXaWYI/AAAAAAAAEyY/Fyqni67QRhk/s1600/6.gif

      Xóa
  5. Chị qua thăm em nè Sơn Ca ơi hihihi....em đăng một bài chị và các bạn sẻ dể nhận xét hihihi...em dăng cùng một lúc nhiều bài .Làm sao biết nhận xét bài nào hì.hì...hì...dìa luôn thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị a,em cảm ơn chị,nhưng đó là entry chia tay,nên em đăng hơi nhiều một chút,chị thích bài nào,có thể bình bài đó mà.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé và đừng buồn nha chị.Ôm chị cái nè >:D<

      http://www.greetings101.com/ecards/Good_Night/goodnite_rgagb.jpg

      Xóa
  6. Sang thăm SC nè, cuối tuần thật vui nhé
    http://img1.imagehousing.com/1/eaaf234d4e13e4de420dc24c9e79972a.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô,bức hình đẹp quá,lại ý nghĩa nữa.Cảm ơn MCT nhé.Chúc MCT một đêm ngon giấc,mơ đẹp và ở lại với bạn bè vui vẻ nhé.Tạm biệt

      http://c.universalscraps.com/files/en/good.night/good_night_016.gif

      Xóa
  7. Nếu chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy cứ nghỉ ngơi một thời gian.Khi nào có thể, chị sẽ quay trở lại ngôi nhà thân thương này nhé!
    Em mong chị luôn mạnh khỏe và an bình nha chị
    http://asianlabrys.com/forum/uploads/post-313-1184738858.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK ! Em đỡ chưa,có tiến triển gì ko em ? Sang tuần sau,chị sẽ lo hết mọi chuyện trên này xong,chị sẽ về HN mang HK cho cháu,chơi với nó vài hum,rùi chị sẽ về thăm em,sau đó về giỗ bố chồng,chơi với em mấy hum,chị lên để chuẩn bị tinh thần đón cháu bé ra đời,nghỉ ngơi một thời gian cho tĩnh tâm,rùi chị sẽ quyết sau em ạ.Mong em bảo trọng.Thương em nhìu nhìu. Ôm em một cái nè >:D<
      Hình em tặng thật dễ thương,cảm ơn em nhìu nhé

      http://sms.latestsms.in/wp-content/uploads/good-night18.gif

      http://i796.photobucket.com/albums/yy243/vrkm2003/good_night.jpg

      Xóa
  8. Anh cũng đồng tình với em như vậy . Khi tâm hồn không thoải mái thì chẳng có gì là vui cả . Hãy nghĩ ngơi một thời gian sau đó hãy tính nha em . Chúc em luôn bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm chia sẻ và đồng cảm. Em đã suy nghĩ kỹ trrong thời gian vừa qua,tự chiêm nghiệm ,còn nhiều bạn bè chân thành,ko thể vì một cá nhân nào đó mà làm cho bạn bè yêu quý mình thất vọng,buồn lây.Em cũng vùa qua một cuộc sinh tử sống còn,thấy cs mới đáng quý vô cùng,có thể nay còn mai mất,nên hãy biết trân trọng những giây phút CÒN ĐƯỢC BÊN NHAU ..Em biết anh cũng vì một lý do nào đó,đã đóng blog,chia tay bạn bè,sau em mấy hôm ? Vậy là sao hả anh ? Có thể bật mí cho em biết cùng chia sẻ ko ? Chúc anh một buổi tối ngọt ngào,vui vẻ,hp nhé. Mong anh dù ở đâu,có tiếp tục blog nữa ko,anh cũng nhớ bảo trọng,giữ gìn sk nha. Em rất vui vì sau khi thập tử nhất sinh trở về,em được gặp em gái cùng bạn bè blog ở chính quê hương em,khiến em thấy phấn chấn và tâm trạng đã trở lại bình thường rùi anh ạ.Mong anh cũng bình yên...em nè

      http://blog.yimg.com/3/0tVJExR7s59.yRUys6rG11lYx0jjJe25h4Gl6nB8vaPvJGb8yXAIPQ--/19/l/xL26wH8sEmy2XAv9taSHbA.jpg

      Xóa
  9. Sang thăm em, đọc cái nầy "bổng dưng muốn khóc"
    ai chân thành thì mình chơi, ai kỳ cục thì mình tránh vậy thôi, anh rất mong em trở lại sau thời gian nghĩ ngơi. chúc em luôn an vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh à,đừng khóc.Em trở về rùi nè,chính nhờ sự chân thành của anh và một số bạn bè có tấm chân tình giống như anh đó.Đa tạ anh đã luôn ghé thắm,động viên,chia sẻ,mong điều tốt đẹp cho em,em cảm kích lắm.Em cũng cầu mong cho anh luôn được bình an,mk và có một tình yêu thật tuyệt vời nhé.Em thật GHEN TỴ với anh đó...hihi...trên đời này,ít có người chung thủy được như anh đó nha,em khâm phục anh. Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ;) :D


      http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2012/12/Good-Night-77.jpg

      Xóa
  10. Ô... Vì sao lại chia tay?
    Vì sao chẳng ở lại?
    Vì sao chẳng mãi mãi...?
    Tất nhiên SC có lí do của mình! TH chúc SC luôn bình an, vui vẻ,nhiều may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! có lý do mà TH. Cảm ơn em ghé thăm chia sẻ và chúc lời tốt đẹp. Sau cuộc gặp mặt bạn bè blog và có một thời gian suy nghĩ thấu đáo,SC thấy ko thể vi một cá nhân nào đó ko hiểu mình mà chia tay bạn bè yêu quý mình lâu nay,luôn bên cạnh sẻ chia...vả lại SC vùa qua một cuộc sinh tử,nên rất trân trọng những phút giây CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI ,hãy cứ vui vẻ ,phải ko TH ? Tiếc là cuộc gặp gỡ bạn đồng hương blog,ko có mặt em,chị rất tiếc,hẹn em một dịp khác vậy nha.Chúc em luôn vui-khỏe-hp em nhé ;) :D >:D<

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-88.gif

      Xóa
  11. Hôm nay mới qua thăm SC được ..vậy mà lại phải đọc bài chia tay này...Buồn quá Sc ơi...Nghỉ ngơi thời gian rồi lại và về với bạn bè nhé..!!Chúc SC luôn bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LQManh thật nhìu đã ghé thăm chia sẻ.Vì tấm lòng của bạn và mọi người,SC đã suy nghĩ kỹ và quay lại rùi nè.Rảnh SC sẽ ghé thăm LQM nhé,xa một thời gian mà nhớ mọi người quá. Suýt nữa thì đã VĨNH VIỄN RA ĐI thật vì một trận ĐỘT QUỴ,may là TỦ THẦN CHÊ ,nên SC mới trở về cũng các bạn được.SC sẽ trân trọng tình cảm và những phút giây bạn bè bên nhau chia sẻ,an ủi, động viên vui buồn.Chúc LQM một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ;) :D >:D<

      http://graphics.comments.funmunch.com/good-night/good-night-055.jpg

      Xóa
  12. Hôm trước có tình cờ vào blog chị (yahoo HK) và chia sẻ tang gia với Chị. Nay cũng tình cờ gặp lại thì chị đã nói lời chia tay blog. Rất thấu hiểu tâm trạng của Chị ( Nhi cũng từng nhận mất mát này khi mới 23 tuổi, giờ nhớ lại cảm giác thật kinh khủng)Chỉ biết cầu chúc Chị thật nhiều nghị lực để vượt qua những gập ghềnh hiện tại Chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,vậy sao em ? Chị xin chia sẻ cùng em nhé. Cảm ơn em ghé thăm cùng lời động viên,an ủi thật chân tình. Em có sang blog yahoo HC của chị bằng tên nào,sao chị ko nhìn thấy tên em bên đó nhỉ ? Em sang bằng tên khác à ? Chị trở lại đây nè,sau một thời gian suy nghĩ,sau khi được gặp mặt bạn bè blog cùng quê thật vui vẻ ,ấn tượng và sau một trận sinh tử,may thần chết chê chị nhỏ quá,ko đủ xài. ;)..hihi. :D ..giờ chị sẽ trân trọng những giây phút bên bạn bè vui buồn có nhau,sẽ ko làm bạn bè và em buồn nữa.Chị sẽ ghé thăm em khi có thể.Mong em cũng sẽ ghé qua chơi với chị những khi rảnh nhé.Chúc em đêm ngon giấc,mộng đẹp nha >:D<

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2009/02/good-night-desi-glitters-10.gif

      Xóa
  13. Mấy hôm nay MB bận nên ko sang thăm SC được. Giờ đây đọc những dòng chia sẻ của bạn, và những bài thơ thật hay, nhiều cảm xúc !
    Mình rất trân quí tình bạn chân thành, và mong SC nghỉ ngơi đôi chút rồi sớm quay lại Blog nhé ! Vắng bạn MB sẽ buồn và nhớ bạn lắm đó nha.
    Cuộc đời này vốn vô thường, dù ở ngoài đời hay trên Blog đều luôn có những người bạn chân thành, sẻ chia, quan tâm, động viên giúp nhau sống tốt, sống vui, xen lẫn những người quy kỷ, bon chen, giả dối, cạnh tranh, đố kỵ, hiểu lầm...Đó là điều không thể tránh khỏi bạn à. Vì thế chúng mình cùng chung tay, góp phần tô điểm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp, cho dù ai muốn nói, muốn nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì chân lý vẫn là chân lý và nó tồn tại.
    Xin chào và cảm ơn Sơn Ca trong thời gian qua đã là người bạn tốt, luôn đồng hành sẻ chia vui buồn cùng mình trong cuộc sống. Tuy chỉ quen biết trên trang blog, nhưng chưa bao giờ mình xem nó và những người bạn trên đây là ảo, mà mình xem đây là nơi để trải lòng, để sẻ chia. để nâng cao kiến thức và cách nhìn, cách sống và là nơi để động viên nhau vượt qua nhưng sóng gió, những biến cố trong cuộc sống mà đôi khi chính những người thân thích bên cạnh mình cũng không thể cảm thông hay chia sẻ được...
    Cầu chúc bạn luôn vui khỏe, bình an và thành công, hạnh phúc.
    Mong sớm gặp lại bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI chao ! Những lời bạn chia sẻ thật tuyệt,rất giống với suy nghĩ cúa SC,vì vậy mới khiến cho SC phải trăn trở,cần có thời gian để suy nghĩ và quyết định,đâu dám vội vàng. ...nay sau thời gian nghỉ ngơi suy ngẫm và cũng qua một trận thập tử nhất sinh trở về,SC thấy được cs là vô cùng quý giá,mà tình cảm con người còn đáng quý hơn,nên SC sẽ mãi trân trọng...SC trở về bên bạn và mọi người nè,vui lên nhé MB.SC hy vọng chúng mình mãi là bạn tốt biết iu thương,trân quý và tôn trọng nhau bạn nhé. Đa tạ MB về những lời an ủi,động viên,khích lệ ngay cả lúc SC có ý bỏ bl...sc rất cảm kích.Chúc MB một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và luôn bình an,mk,hp nhé >:D< :D

      http://top10sms.info/wp-content/uploads/2013/01/Good-Night.jpg

      Xóa
  14. Chị vào được blog của em rồi đó , chúc chị an vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! cảm ơn em nhìu nhé.Chị trở vè blog rùi nè em. Thời gian qua,em thế nào,khỏe ko ? Vẫn vui vẻ chứ ? Còn chị,sau một tháng chu du về HN,TB -chị còn bị bệnh đột ngột phải cấp cứu ở bv NHiệt Đới -tách ra từ Bạch Mai ý-,nằm ở phòng cấp cứu chắm sóc đặc biệt từ 21/6-25/06,sau đó xin ra điều trị ngoại trú ở chỗ con gái thêm mấy hôm,rùi mới về TB được sau khi ổn địn sk em ạ.Chị mới lên Thái Nguyên hôm thứ 7 -20/07 vừa rùi nè.Về quê được gặp bạn bè blog cùng tỉnh vui vẻ và thú vị lắm em ạ...nên chị mới trở lại blog,vì khó quên những tình bạn gắn bó lâu nay trong đó có em.Hy vọng có ngày chị em mình được gặp mặt nhau thật vui vẻ...hihi..Chúc em một buổi tối ngọt ngào,yêu thương em nhé. >:D< :D ;)


      http://www.zwani.com/graphics/good_night/images/graphic-287.gif




      Xóa
  15. Chị! Em ốm mãi đến giờ mới sang được thăm chị. Đọc những dòng chia sẻ, những vần thơ, em chạnh lòng nhớ những ngày trước đây, có lẽ em cũng từng ở trong cái tâm trạng như chị. Hồi ở blog plus chắc đã đôi lần em kể với chị rồi, em cũng như chị, dùng cả tấm lòng mình, sự chân thành của mình để kết bạn, yêu thương và chia sẻ...nhưng trên thế giới này, thật tâm cũng lắm mà dối trá cũng nhiều chị à. Một khi đặt trọn niềm tin, trao hết hy vọng mà chỉ nhận về lừa dối thì quả thật rất hụt hẫng và chua xót. Em hiểu tâm trạng của chị.
    Nên chị à, cần một khoảng lặng cũng tốt nhưng chị đừng rời xa em, rời xa bạn bè, những người luôn yêu thương chị và dành cho chị tấm lòng chân thành của mình.
    Chị hãy lặng im một thời gian để nhìn lại tất cả nhưng chị đừng đi lâu quá chị nhé. Dối trá thì chia cách nhau nhưng chân thành sẽ siết chặt tay nhau chị à.
    Chị ơi! Dù ai ra sao, lừa dối thế nào, lẫn lộn thị phi thế nào thì vẫn luôn có những người bạn luôn yêu thương và thật tâm với chị!
    Sớm về với em và mọi người chị nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,vậy sao em ? Tội nghiệp em tui quá,vậy mà chị không biết,vì lúc đó chị đã nghỉ blog một thời gian rùi...lượng thứ cho chị em nhé.Hihi ! cảm ơn em nhìu nhé.Chị trở về blog rùi nè em.Xa em cùng mọi người một thời gian hơn 1 tháng mà thấy như hàng thế kỷ. Thời gian qua,em thế nào,khỏe ko ? Vẫn vui vẻ chứ ? Còn chị,sau một tháng chu du về HN,TB -chị còn bị bệnh đột ngột phải cấp cứu ở bv NHiệt Đới -tách ra từ Bạch Mai ý-,nằm ở phòng cấp cứu chắm sóc đặc biệt từ 21/6-25/06,sau đó xin ra điều trị ngoại trú ở chỗ con gái thêm mấy hôm,rùi mới về TB được sau khi ổn địn sk em ạ.Chị mới lên Thái Nguyên hôm thứ 7 -20/07 vừa rùi nè.Về quê được gặp bạn bè blog cùng tỉnh vui vẻ và thú vị lắm em ạ...nên chị mới trở lại blog,vì khó quên những tình bạn gắn bó lâu nay trong đó có em..hihi..Chúc em một ngày mới ngọt ngào,yêu thương em nhé. >:-D< :-D ;)

      http://hdwallpaper2013.com/wp-content/uploads/2013/02/Love-Good-Morning-Images-HD-Wallpaper.jpg

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/hinh-nen-dep-may-tinh1-600x472_zpse2ee2bb4.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks !
      http://www.topwallpapersdesktop.com/wp-content/uploads/2013/04/nice-good-morning-wallpapers.jpg

      Xóa
  18. http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/bancongxanh/phongluthao2.jpg
    Chúc SC luôn bình an và sớm trở về với gia đình blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! cảm ơn bạn nhìu nha.SC đã bình tâm và cũng đã hoàn thành sứ mạng và qua một trận sinh tử,trở về rùi nè,bạn khỏe ko ? Đa tạ MCT luôn chia sẻ vui buồn,động viên khích lệ,dù ngắn gọn mà thật ý nghĩa cùng món quà thật đẹp.Chúc MCT một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và luôn bình an nha :D

      http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2013/03/Good-Morning-156.jpg

      Xóa
  19. Chăm không muốn thế....Muốn SONCA vẫn chia sẽ vẫn viết bài như xưa cơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong sớm gặp lại chị...Nhớ chị

      Xóa
    2. Ôi,cảm ơn Chăm thiệt nhìu.Đa tạ tấm chân tình Chăm dành cho SC nha.SC sau một tháng chu du HN.TB và qua khỏi cơn bệnh trọng,thấy nhớ Chăm và bạn bè,nên quay lại blog rùi nè..SC sẽ cố gắng ko phụ tấm lòng của Chắm và mọi người...Sc mới đăng bài mới đó,có điều vui vẻ,Chăm sang chia sẻ nha.Chúc Chăm một ngày mới an lành,nhìu niềm vui nhé :D

      http://images.pictureshunt.com/pics/g/good_morning_quote-1800.gif

      Xóa
  20. Sao vậy chị Sonca. Hãy ở lại cùng chúng tôi nghe chị! Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À,có chút chuyện,SC ko tiện nói rõ hơn,nhưng cũng là về giải quyết một số việc ,có thời gian suy nghĩ thêm rùi mới quyếta định mà.Nay sau một lần đột quỵ đột ngột,được trở lại bình an,Sc sẽ trân trọng những giây phút bên các bạn chia sẻ vui buồn. Nguyễn Nhật Ánh có khỏe ko ? Vui ko ? Đa tạ NNA quan tâm,khích kệ nhé.Chúc ANN một ngày mới bình an,nhìu may mắn,niềm vui đong đầy nha :D

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-106.gif

      Xóa
  21. " Hôm qua còn nở nụ cười
    Lòng vui phơi phới bên người ta yêu.
    Mà nay máu ứa,lệ trào
    Ngẫm đời mà thấy xiết bao đau lòng."
    Anh chàng nào mà làm em nông nỗi này vậy ?
    Một "Seri thơ" bỏng rát cả người .. Hãy làm cốc nước mát cho tỉnh táo em nhé !
    Mong mọi sự tốt lành chó SC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái anh chàng đấy đấy chứ còn anh chàng nào ? Hihi...dù sao,em cũng đã nguôi rùi,em nghĩ kỹ rùi,ko thể vì một cá nhân nào đó KO TỐT ,mà bỏ ngôi nhà thân thương,in dấu nhìu kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè lâu nay,khiến mọi người buồn lây anh ạ.Khi còn có thể,SC sẽ vẫn mãi bên các bạn bè,để đem niềm vui tới cho mọi người trong khả năng của mình...cảm ơn anh về nhũng điều chia sẻ.Cảm ơn cốc nước mát anh tặng và lời chúc tốt lành.Chúc anh một tối vui vẻ,hp và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé.Anh đỡ chút nào ko ? Cố lên và chúc anh mau khỏe lại :D

      http://gfx.glittergraphicsnow.com/uploads/posts/2010-09/1284380998_good-night-glitters-and-scraps171.gif

      Xóa
  22. Mấy hôm nay không thấy SC đâu nên ctím sang coi thử. Ai ngờ em trốn ở nhà viết bài chia tay. Chia tay nghe sao mà buồn quá em à! đôi lúc ctím cũng có tâm trạng giống như em, cũng chán nản, cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi ctím nghĩ lại vẫn còn nhiều bạn bè quan tâm đến ctím nên ctím đã thôi. Vì vậy em hãy nghĩ ngơi một thời gian cho lòng tĩnh lại. Khi nào suy nghĩ thông suốt em hãy trở lại với ctím nha! ctím mong em trở lại sớm hơn. ctím muốn ôm em thật chặt...thật chặt thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,ctím của em chia sẻ những lời thật ấm áp chân tình,khiên SC em cảm động vô cùng...sau một thời gian nghỉ,tranh thủ đi chu du thăm người thân và bạn bè,cũng qua một trận ốm nặng thập tử nhất sinh trở về,được gặp em gái cùng một số bạn blog cùng tỉnh nhà,SC em vui lắm và đã thấu suốt,ko muốn bỏ blog,ngôi nhà thân thương chứa nhìu kỷ niệm nữa...vì qua đợt vùa rùi,em thấy cs đáng quý biết mấy,khi còn có thể,hãy đem niềm vui đến chíaer cho nhau,giúp nhau bớt đi nỗi niềm sâu kín trong lòng trong khả năng có thể của mình,nên em sẽ trân trọng tình bạn của chị và mọi người đối với em lâu nay,sẽ cố gắng ko phụ những tấm chân tình ấy,đem niềm vui tới cho chị và mọi người trong khả năng có thế . Em trở về,muốn ôm chị một cái thật chặt...thật chặt..như chị từng ôm em khi em muốn ra đi...Da tạ chị về tất cả.Chúc chị một đêm ngon giấc,mộng đẹp chị nhé >:D< :D
      http://www.comments99.com/c/good_night/good_night_022.gif

      Xóa
  23. Dù em đã chia tay anh vẩn muốn em vui vẻ mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,đa tạ anh về sự mong muốn điều tốt đẹp cho em như vây,em cảm kích lắm ạ. Em suy nghĩ kỹ rùi,sẽ ko bỏ anh và mọi người,sẽ vẫn tiếp tục cùng anh và bạn bè sát cánh bên nhau chia ngọt sẻ buồn anh nhé...Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và có tình yêu đẹp mãi nha anh :)

      http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/288940/288940,1279563981,3/stock-vector-good-night-57438787.jpg

      Xóa
  24. Blog là nơi để chia sẻ và cảm nhận. SC chắc có tâm trạng gì ko vui? Im lặng có khi càng buồn hơn đấy SC à! Chúc SC khỏe và thật tĩnh tâm trong thời gian này và quay lại Blog khi có thể nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Chính nhờ anh và các bạn,em thấy bình tâm lại và vui lên nhìu rùi anh. Qua một lần sinh tử,thoát khỏi cơn hiểm nghèo,em thấy cs là vô cùng quý báu,khi còn thở được chút nào,hãy biết trân trọng những phút giây bên nhau chia sẻ vui buồn,em sẽ cố gắng để ko phụ tấm lòng cúa anh và bạn bè,mang tới niềm vui cho anh và mọi người trong điều kiện có thể. Chúc anh một đêm ngủ ngon và có nhìu cảm xúc lãng mạn để cho ra đời những áng thơ hay anh nhé... :D ;)

      http://friends18.com/img/good-night/0037.gif

      Xóa
  25. Này này, mình biết người dùng blog lâu như SC khi xa sẽ rất nhớ và cũng sẽ lên xem chia sẻ của mọi người đúng ko, chỉ là ko tl? Đừng như thế, bận lòng với những chuyện ko vui làm gì, quay về đi, bạn cũ tìm đỏ mắt mới thấy SC, ko thể vừa tìm gặp thì SC đã đi mất rồi được...Nguyên đây, còn nhớ ko? Quay về để mình còn có dịp đi đánh bom nhà SC mỗi khi lâu ko thấy SC sang chơi chứ...hihihi hi vọng gặp lại nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ạ,lại này này...không lẫn NÀNG vào đâu được ? hihi..Cảm ơn PN-NN đã TÌM SC ĐỎ MẮT và vào com lời tâm sự chân thành,khiến SC cảm động lắm và mừng vô cùng vì thấy Tên PN_NN xuất hiện ở blog này,vậy nên khi còn ở nhà,đã mượn máy em gái 1 lúc,sang thăm TRỘM Nguyên đấy...hihihi..giờ ko muốn trốn nữa,về gặp Ng nè,còn lo đối phó với quả BOM của Ng bỏ chứ..nhà người ta đẹp thế mà đòi bỏ bom...ác ghê được...cứ liệu hồn nha...SC về rùi,ôm Nguyên một cái thật chặt cho mất thở ...hihi..chúc Nguyên một đêm ngủ ngon,mơ thấy anh iu nha...mà đừng có NÀY MẠNG nữa...vẫn cái tính nóng như TRUONG PHÌ ý...hihi ... ;) :D >:D<

      http://www.tutorialgallery.com/scraps/scrap9/good_night/good_night_images_Scraps61.gif

      Xóa
  26. Ghé thăm em, chúc vui vẻ
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Bonghong_zps2eb200fe.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank you ! Chúc anh ngon giấc,mau khỏe nhé


      http://www.orkutguys.com/day-graphics/good-night/images/goodnight.gif

      http://kootation.com/uploads/tutorialgallery.com*scraps*scrap9*good_night*good_night_images_Scraps93.gif

      Xóa
  27. Sơn Ca về quê đã lên chưa vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lên rùi nè anh,còn có bài mới đấy,anh ghé chia sẻ nha.Cảm ơn sự quan tâm hỏi han của anh.Em cảm động quá à.Em ko bỏ blog nữa,sẽ quay lại với anh và bạn bè,sẽ cố gắng ko phụ tấm chân tình của anh và mọi người dành cho em.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé :D ;)

      http://img98.imageshack.us/img98/6370/goodnight5.gif

      Xóa

  28. Tặng em ca khúc này nhé: (Phù hợp với bài thơ..?)
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chia-tay-hoang-hon-dam-vinh-hung.dRE0TvLpu5Vl

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks anh ! Chúc đêm ngon giấc,mơ thấy người iu dấu nhé ;) :D


      http://s273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-night/good-night-1.gif

      Xóa
  29. Tất cả mọi người trong gia đình "blog"luôn chờ em trở lại,chúc em an vui và hạnh phúc mãi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DẠ,cảm ơn anh thiệt nhìu.Em nghe lời anh,quay lại rùi nè...em sẽ cố gắng ko phụ tấm chân tình mà anh luôn dành cho SC,sẽ ko làm anh và bạn bè buồn lây nữa đâu anh.Chúc anh như ý-cát tường-ngủ ngon anh nhé :D

      http://www.scrapsyard.com/graphics/good-night/good-night38.gif

      Xóa
  30. Bài mới Video hai chị em ... không tìm thấy đâu , khi vào thì nhận được câu trả lời là trang này không tồn tại Sơn Ca à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à,entry đó là hum em chơi nhà dì Dì lathu,em vào mở blog cho dì ý đăng thử video hai chị em dì ý mới làm,nhưng ko đạt yêu cầu,nên dì ý xáo vội...hihi....vì vậy mà anh và mọi ng ko nhìn thấy ạ.Cảm ơn anh luôn quan tâm,chia sẻ khích lệ.Chúc anh như ý-cát tường và ngủ ngon anh nhé :D

      http://www.commentsguru.com/images/goodnight/cute_cats_good_night.gif

      Xóa
  31. Dạ, em đăng thử thôi,lại xóa rồi anh à. Anh vào trang Google+ của em sẽ thấy. Video em tự làm, thời gian ít nên chưa được chuẩn, không muốn đăng lên Entry ạ
    Em chúc anh vui vẻ và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ( Em trả lời thay chị SC đó ạ ( vì video là do em đăng lên thử. Chị SC đang ở nhà em)

      Xóa
    2. Cảm ơn vì em đã thay chị trả lời ah ý.Buổi tối vui vẻ.hp nha em >:D<

      Xóa
  32. Đến thăm mà em khg có ở nhà. Chúc em vui, khỏe nhé. Tặng em nè
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/142_54_1354198101_99_anhsaokhuyanet_zps4f666bcd.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ bông hồng động đẹp quá.Em thích lắm.Cảm ơn anh.Chúc anh đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé


      http://www.scrapsplanet.com/content/good-night/good-night-1.gif

      http://www.graphics20.com/funny/wp-content/uploads/2013/03/Good-Night-Graphics-4.gif

      Xóa
  33. Trả lời
    1. Thật,nhưng rồi SC lại trở về nè,SC thông suốt và cảm ơn sự lo lắng,khích lệ ,động viên của bạn bè trong đó có anh. Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://www.totallypimpedout.net/Graphics/Days_of_Week/Good_Night/images/good_night_004.gif

      Xóa
  34. Trả lời
    1. Đa tạ lòng mong mỏi của bạn dành cho SC.Chúc MCT một buổi ciều vui vẻ,ngọt ngào và bữa tối ngon miệng nha
      http://anhdepblog.com/graphics/good-afternoon/images/012.gif

      Xóa
    2. À,quên,SC sẽ không bỏ blog nữa,quay về tiếp tục cùng MCT và bạn bè sát cánh bên nhau chia sẻ vui buồn.đem niềm vui tới cho nhau nhé ;) :D

      Xóa
  35. Em gái ghé thăm chị nè. Ôi! Chị gái mình xinh đẹp quá!
    Chị hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe còn đi du lịch với em nhé!
    Em chúc chj ngày mới, tuần mới mạnh khỏe, thanh thản và thật nhiều yêu thương nhé!
    http://fo2.vicongdong.vn/imgContent/45/896856.Jpeg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,nghe em gái KHEN,phổng hết cả mũi lên rùi nè,xí đi là em phải chịu trách nhiệm đó nha ;) ..hihi :)) chị sẽ cố gắng giữ gìn và tập dưỡng sinh tăng cường sk,chờ có ngày có dịp cùng em chu du thiên hạ ,ngắm cảnh đẹp đất nước và thưởng thức món ngon vật là khắp mọi miền đất nước nhé...ôi chao,một mơ ước nhỏ nhoi mà sao khó để thực hiện ...huhu.. :(( .Cảm ơn sự ghé thăm của em cùng lời chúc dễ xương quá..Chúc em một buổi chiều ngọt ngào,niềm vui và yêu thương đong đầy nhé em.Ôm em cái nào >:D<
      Em là GV,chị tặng cho quyển sách nè

      http://friends18.com/img/good-afternoon/125.gif

      Xóa

  36. Lãng mạn cùng biển nè chị:

    http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20091227/1437/origin/moon-sea-552954.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok ! Em cũng vậy nha,chị em mình cùng bạn bè đi biển,ăn hải sản và ngội làm thơ nhé ;) :D >:D<

      Trước biển thấy mình thật nhỏ nhoi
      Ứơc sao được giống cánh chim trời
      Hải Âu bay lượn trên muôn sóng
      Cuối đất cùng Trời thật thảnh thơi !

      http://www.imgion.com/images/02/Fantasy-good-afternoon.jpg

      Xóa
  37. Anh đến gặp "Hai chị em" nhưng lần nào cũng có thông báo "Rất tiếc, trang bạn đang tìm trong blog này không tồn tại." là sao? Như vậy, entry này bị xóa nội dung à? Chúc em bình an, mọi điều tốt lành
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/z9fE49K7yvjDtbnlu6g_Kpf3xcBBg4pK_zps0a1e1e6e.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,anh ko thấy là vì dì đăng lên,nhưng ko đạt yêu cầu về kích thước và kỹ thuật,nên lại xóa đi ngay lúc đó,làm lại nhưng ko thành công ,nên đành bỏ entry mà anh.Em lại cứ tưởng anh quên chị em SC r,ko nhớ là AI nữa chứ ?? ;) :(( ,đa tạ anh vẫn còn nhớ đến . Cảm ơn anh đã nhọc công ghé thăm mà lại ko tìm thấy entry...cùng lời chúc tốt đẹp và bó hoa hồng thật tuyệt vời nữa nhé,em rất thích .=D> :)

      http://www.scrapwish.com/2113522/2011/goodafternoon/good-afternoon-7.gif

      http://truyencuoi.net.vn/sites/default/files/anh-dong3.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này