chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

THƠ : GẶP GỠ BẠN ẢO -MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

CÁC BẠN BLOG THÂN MẾN !
SAU MỘT THỜI GIAN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG,VỀ QUÊ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VIỆC VÀ CŨNG ĐỂ ĐIỀU TRI BỆNH,SUY NGHĨ XEM CÓ NÊN TIẾP TỤC ĐĂNG BÀI GIAO LƯU HAY KHỒNG...SONCA CÓ CUỘC HỘI NGỘ CÙNG MỘT SỐ BẠN BÈ BLOG.TRONG CHUYẾN ĐI ĐÓ,CÓ CẢ EM GÁI LATHU CÙNG THAM GIA....SỰ GĂP MẶT BẠN BÈ BLOG ĐEM ĐẾN CHO SƠNCA MỘT CẢM NHẬN THẬT VUI VẺ VÀ THÚ VỊ...TỪ ẢO BƯỚC RA CUỘC ĐỜI THỰC THẬT CHÂN THÀNH VÀ TUYỆT VỜI..SONCA CÓ MỘT VÀI SÁNG TÁC GHI LẠI CUỘC GẶP GỠ ĐÓ,XIN ĐƯỢC ĐĂNG LÊN ĐỂ BẠN BÈ VÀO CHIA SẺ.<NHƯNG CŨNG XIN ĐƯỢC PHÉP GIẤU TÊN THEO YÊU CẦU >MONG CÁC BẠN LƯỢNG THỨ...SONCA XIN ĐƯỢC DÙNG THƠ ĐỂ THAY LỜI CẢM ƠN CÁC BẠN.CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG  NHÉ.

            Bài 1 :                      GẶP GỠ BẠN ẢO!

                        Hôm nay bạn hữu gặp nơi đây
                     Trước biển Đồng Châu ,gió lộng bay
                     Tóc rối vương tơ,lòng chị cảm
                     Mi mềm vướng lệ,mắt em cay.
                    Câu đầu em xướng.anh tìm vận
                    Ý giữa chị hòa,em nối ngay.
                    Bốn bạn đồng hương cùng hợp ý
                    Nên bài TỨ TUYỆT thật là hay !!


                                          TH-TB chủ nhật <.07/07/2013-30/05>
                                                   TG: Thùy Linh-Sonca

           2/     Trước biển hôm nay sóng trập trùng
                   Bên bàn hội ngộ tứ thơ chung
                   Mở đầu em xướng,anh tìm vận
                  Ý giữa chị hòa.em đã tung
                  Hạnh ngộ tứ thơ- chiều gió lộng
                  Chia cùng chén ý-sáng mông lung.
                  Trong lòng em thấy sao vui vẻ
                  Hạnh phúc bên nhau tưởng tột cùng !!!

                                  TH -TB chủ nhật <.07/07/2013 - 30/05>
                                                 TG: Thùy Linh-Sonca


                                         SAU ĐÂY LÀ BÀI CHUNG :

                                  TỨ TUYỆT : BÊN NHAU

                       Ta cùng đến với biển Đồng Châu    <LT>
                  Sóng nhớ xôn xao,sóng bạc đầu       <AH>
                  Vui vẻ bên nhau ta cụng chén          <SC>
                  Bây giờ và mãi mãi mai sau              <MN>


                        TH-TB chủ nhật <07/07/2013-30/05>

                
                         
                   

                                 
1/ THẤT NGÔN BÁT CÚ :

                                    MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

                        Một mình thơ thẩn dưới Trăng đêm
                        Quỳnh nở xinh tươi ,dáng nuột mềm
                        Cánh trắng bung ra-xòe tán rộng
                        Cành hồng uốn lượn-điểm tô thêm
                         Ngất ngây hương thoảng bay trong gió
                         Mê đắm mình ngà động cánh êm
                         Cái thú thanh tao ngồi tận hưởng
                         Ngắm Quỳnh trắng muốt nở vui thêm !!

                                          TH-TB thứ 2 ngày <15/07/2013-08/06>
                                                      TG: Thùy Linh-Sonca

2/ LỤC BÁT
                               Một mình dưới ánh trăng đêm
                         Ngắm hoa Quỳnh nở bên thềm gió đưa.
                               Hít sâu lồng ngực say sưa
                         Mùi hương thoảng thoảng gió lùa tinh khôi .
                                Bỗng nghe trong dạ chơi vơi...
                         Nhớ thương người ấy phương trời cách chia.
                                 Ứơc mong rồi một ngày kia...
                          Châu về hợp phố.....ai chia cùng mình.
                                 Bên nhau ấm một chân tình
                          Không còn đêm vắng một mình cô đơn.
                                  Quên đi năm tháng tủi hờn
                          Bên nhau cùng ngắm Trăng luồn dưới mây.
                                  Rồi ta cùng nắm chặt tay
                          Dưới Trăng cùng hưởng ngất ngây hương Quỳnh
                                  Lạc hồn trong phút nguyên trinh
                          Ta trao nhau nụ hương tình đắm say !!!
   
                                                    TH-TB đêm thứ 4 <17/01/2013-10/06>
                                                               TG: ThùyLinh-Sonca


                                 ẢNH HAI CHỊ EM CHỤP DỊP SONCA VỀ QUÊ 
                                    
                                

                                

                                
                                

                                

                                

                               

                             
           
             







71 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,sao xóa hả em ? ;) :D >:D<

      http://gfx.glittergraphicsnow.com/uploads/posts/2010-09/1284380998_good-night-glitters-and-scraps171.gif

      Xóa
  2. Em tem đã chị nha, sẽ hoạ sau bởi hôm nay em không được khoẻ. Rất mừng là chị đã trở lại Blog. Vui vẻ nha chị. Còn em, tạm thời đóng Blog chị à, nhưng em vẫn ghé thăm chị. Em chúc chị CN an vui nha
    http://6.share.photo.xuite.net/hlele3109/16da24a/4181822/175651852_m.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không vào được Blog của Lá... vậy chúc mừng tuần mới tại đây vậy nhá !

      Xóa
    2. Lá tạm thời đóng Blog một thời gian vì có chuyện riêng mà. Cảm ơn anh nhiều nhé! Lá chúc anh luôn vui và hạnh phúc!

      Xóa
    3. Ui da,hai anh chen chân mất hết chỗ của em com cho dì rùi nè,com chung vậy.cảm ơn cả 3 người ghé thăm comments thật là vui.Cảm ơn em gái về tấm hình tặng và lời chúc tốt đẹp,cùng sự động viên kịp thời khi chị trở về ngôi nhà thân thương của mình..Em mệt và có chuyện buồn thì cứ nghỉ ngơi một thời gian cho tĩnh tâm lại,sau đó lại tiếp tực,như chị lúc này,em nhé..thương em nhìu nhìu,cố gắng lên nha em.Ôm em một cái nha >:D< . Tem vàng cho em gái nè
      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg


      http://tiepthi.timviecnhanh.com/img/articles/3113_20120907152437_1.jpg

      Xóa
  3. Vậy TH TEM BẠC nha!
    Về với Đồng Châu vui gặp gỡ
    Nhớ chén rượu nồng, nhớ bạn xa ... !
    Chủ nhật thật TƯƠI HỒNG nhé chị SC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi,hẳn là vậy rùi. Cảm ơn TH ghé thăm chia sẻ,com hai câu thơ thật hay,chị thích lắm.Chúc TH một tối chủ nhật ngọt ngào,nhìu niềm vui nhé.Tem bạc cho TH nè :D

      http://www.bacmattrang.com/Media/Default/Image-Content/SMC-Dong%20tien%20bac-Coin.jpg

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight.gif

      Xóa
  4. http://farm3.staticflickr.com/2861/9072207267_765f1987b6_o.jpg
    Rất vui lại được gặp và chia sẻ với SC - thật mừng khi SC đã trở về với gia đình blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn MCT thiệt nhìu về lời chia sẻ chân thành và một bông hoa mừng SC trở về thật là đẹp. chúc MCT một tối ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      Tem đồng cho MCT nè ,dù MCT ko đòi ;)..hihi..nhưng xứng đáng được tặng ... :D
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeHSxlnWbZi3ugPABL6g8qCIhGX2Dbjl3O7J6w0IPZ2pBX2FJ8

      Xóa
    2. ồ,k được rùi,xin lỗi MCT nha,đền cái khác vậy . nhé

      http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2012/12/Good-Night-77.jpg

      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/508/thumbnails2/Hinh_dong.gif.jpg

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại xóa hả anh ? :-O

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif

      http://www.desicomments.com/dc3/01/209788/209788.gif

      Xóa
  6. Chúc mừng em có chuyến đi vui vẻ, bổ ích và đã trở lại blog sau thời gian dài vắng bóng.!
    Dạt dào sóng biển Đồng Châu
    Bốn phương hội ngộ - buồn rầu tiêu tan.
    Bạn bè tình cảm chứa chan
    Từ trong ảo - thực rộn ràng mùa thu

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/images-2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về lời chúc mừng và bài thơ họa tặng hay lắm,em rất thích .Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      Gặp rồi cứ nghĩ trong mơ
      Thực -ảo,ảo-thực bây giờ vui sao .
      Tình thân ái,thật ngọt ngào
      Mỗi khi nhớ lại tuôn trào niềm vui !!

      http://animatedimagepic.com/image/good-night/good-night-1146.gif

      Xóa
  7. Ảo mà tình thật thấy hay ,
    Thật mà tình ảo thấy cay cú lòng .
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/27/20/633326/4ca095d2_4f2ac974_4c71eebb_7e1ad35e_fengway7077_4.jpg.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu là cái tang bồng
      Ai làm đau đớn cõi lòng anh Lâm ?

      Hihi.. :D ;) ..cảm ơn anh ghé thăm tặng hai câu thơ thật hay và ý nghĩa,cùng bức ảnh dộng thiệt đẹp,em thích lắm.Em họa chia sẻ cùng ai đôi vần.Chúc anh một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp anh nhé
      http://www.bis.bg/fsh/4/7/3/6/c/49907/albums/4/1/d/19033/f/2/a/1317721.jpg?

      Xóa
  8. Chúc em mạnh khỏe và vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé và ko bị vợ ghen la lối nha ...hihi ;) :D

      http://media.picfor.me/001DAB2F/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%89-nikoleta_large.jpg

      Xóa
  9. Từ mạng ảo bước ra cuộc đời thực
    Thật trăm phần mà cứ ngỡ trong mơ
    Biển quê hương hôm nay chẳng hững hờ
    Anh, chị, em vui vần thơ nối tiếp.

    Gặp mặt hôm nay - ta say bữa tiệc
    Cùng gió, biển, trời reo khúc hoan ca
    Sóng vỗ lao xao, cụng ly nhé - mặn mà
    Duyên như thể là quen trăm năm trước.

    Tiếng cười vui hòa cùng sóng nước
    Kìa sóng hôn bờ sau trước mãi mải mê
    Chúc anh, chị cùng em niềm vui sống tràn trề
    Ly này nữa - cụng đi, cùng vui vẻ.

    Biển quê hương sao mà thương,thương thế
    Rộng rãi đất trời, bát ngát màu xanh
    Sóng bạc đầu, li rượu sánh chông chênh
    Ta cụng nhé, chúc cho tình thân ái.

    Bạn yêu thương, có thấy mình trẻ lại?
    Phút giây này nhớ mãi người ơi
    Biển quê hương vòng tay lớn tuyệt vời
    Ta xích lại - không gian ngời sắc nắng.

    Phía xa kia - bờ cát dài phẳng lặng
    Có dấu chân nào thương kỉ niệm ngày qua?
    Gửi lại nơi đây bao cảm xúc mặn mà
    Thân thương quá ngày đầu ta gặp gỡ./.

    - Lá Thu 7/2013 -
    Em mang bài thơ em đã đăng để kỉ niệm chuyến gặp gỡ bạn ảo vui cùng chijnhes! Hôm nay em chưa khỏe hẳn nên chưa họa được thơ chị đâu ạ.
    Em chúc chị ngày mới an vui nha
    http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Song%20Sai%20Gon/OceanSea.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn em thiệt nhìu nhé,bài thơ hay lắm và chúa chan tình người...chị rất thích,đó là thơ rồi,còn họa cùng được là tốt,ko thì như vậy chị cũng thích mê đi và tốt lắm rùi em. Em cố gắng tĩnh dưỡng,uống thuốc đều đặn ,chịu khó tập dưỡng sinh nữa,để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể ,mới mau khỏi bệnh .Chúc em một tối vui vẻ,ngọt ngào và đêm ngủ yên giấc,mơ hiền nhé em >:D<

      http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0274921/img_274921_2073142_l.jpg

      Xóa
  10. ctím sang thăm em. Rất mừng là em đã trở lại Blog. ctím rất ngưỡng mộ lần gặp gỡ và những vần thơ hay của em.
    http://blog.yimg.com/3/0tVJExR7s59.yRUys6rG11lYx0jjJe25h4Gl6nB8vaPvJGb8yXAIPQ--/24/l/duPQUb.T9jexkeYhO3inEA.jpg
    Hai chị em em nhìn giống nha và xinh quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Tím ơi! Mừng Sơn Ca trở lại, em phượt lên Lâm Đồng nhậu với chị nha?. Đống ý ko em đi liền nè!

      Xóa
    2. ctím đồng ý cả hai tay. Nói là phải giữ lời à nha! caffe nhạc Trịnh đang đợi em nè! OK!

      Xóa
    3. Ui da,thấy chị là em vui lắm rùi,lại còn được khen phổng cả mũi,xí đi là chị chịu trách nhiệm nha...hihi
      Khen thơ lại khen cả người
      Em vui rạng rỡ nụ cười đó nha.
      Cảm ơn chị ghé thăm nhà
      Bản thân chị đã là quà tặng em .
      Yêu chị em muốn hôn lên
      Vào đôi má thắm,ôm thêm thật nồng.
      Chúc chị một tối ấm nồng
      Một đêm ngon giấc trong vòng tay anh .
      Hạnh phúc với chị ngọt lành
      Ấm êm ,vui vẻ gia đình tháng năm !

      Cảm ơn chị,em họa tặng chị mấy vần thơ chị nhé.Ôm chị một cái thật chặt.Đa tạ cả Nguyễn Nhật Ánh đã vì sự trở lại của SC mà muốn cùng chị Tím đi ăn mừng,SC cảm kích vô cùng.Chúc cả hai chị em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D ;) >:D<

      http://www.desibucket.com/wp-content/uploads/2013/02/Good-Night-Picture.jpg

      Xóa
    4. Em sửa câu "Chúc chị một tối ấm nồng =Chúc chị một tối tươi hồng" cho khỏi trùng từ với câu trên,em quên ko nhìn lại :"> hihi :))

      Xóa
  11. Anh ghé thăm nhà sao thấy "im"
    Gọi em nhưng cứ vẫn làm thinh
    Hay là em giận nên không nói?
    Biết ở phương nao anh đến tìm?
    Chúc em buổi chiều vui vẻ
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/good_afternoon_001_zps905f7821.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại anh đã nói chẳng quen em
      Nên chán trong lòng chẳng muốn lên
      Đã biết sao giờ anh còn hỏi ?
      Hỏi chi chỉ để thấy buồn thêm !

      Đó tại lý do đó đó.Thanks anh về bài họa và tấm hình.Chúc anh đêm ngon giấc,mơ thấy em iu dấu của anh nhé :(

      http://i.myniceprofile.com/1394/139420.gif

      Xóa
  12. Hôm nay anh ghé lại "sonca059" để mừng em trở lại với làng blog. chúc em luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng sonca059,kể cả khi em nghỉ blog,anh vẫn luôn ở bên chia sẻ,an ủi,động viên,em vô cũng cảm kích.Chính nhờ những tấm chân tình như anh,mà SC vẫn còn lưu luyến ko muốn rời xa ngôi nhà thân thương chứa đầy lỷ niệm này đấy anh ạ.Chúc mọi điều tốt đẹp đên cho anh và một buổi tối ngọt ngào nhé anh :D

      http://img.tamtay.vn/files/2008/05/17/f1sudoku/photos/268275/48e8b1e9_1188831824483710_file.gif

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cùng ngắm hoa quỳnh nở:(Họa)

      Quỳnh nở đêm nay đẹp tuyệt vời
      Sao em ngồi ngắm một mình thôi?
      Cho anh thưởng thức cùng em ngắm
      Để mãi bên nhau suốt cuộc đời
      Họa cho vui nhé. Hihihi....
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/images_zps73fd2e16.jpg
      http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Quynh-1_zps504a0946.jpg

      Xóa
    3. Anh bảo họa cho vui,sao lại còn nhăn mặt :( như thế này hả ? :-O

      Liệu anh có thích ngắm cùng Ca ?
      Hay chỉ họa vui để gọi là ?
      Tình giả hay chân nào biết được
      Trong lòng đau xót chỉ mình ta ! :D :-P

      Cảm ơn bài họa của anh cùng hoa Quỳnh minh họa anh tặng. =D> SC rất thích ạ.nhưng sao họa Quỳnh,anh lại tặng cả hoa XƯƠNG RỒNG thế ? ;) Chúc anh buổi tối ngọt ngào,đong đầy yêu thương và mau khỏi mắt cùng một đêm ngủ ngon,mơ thấy nàng iu dấu của anh nhé :-P :D

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-40.gif

      http://3.bp.blogspot.com/-JYJ4SYDIhAU/UUe4gUgmrXI/AAAAAAAAf0U/IZh6ULIAuxQ/s1600/0282.gif

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :-O :-/ Sao lại xóa hả anh ? Anh định tặng em cái j đấy ? :-?

      https://lh5.googleusercontent.com/-so3VyxravGg/T3MV_IDhZdI/AAAAAAAAB4c/DrdFaE9c8zo/wWw.VietFlower.Info-2970234811_1_3_l33afb62.gif

      Xóa
  15. Từ ảo ra đời tụ về đây
    Tình ca biển hát gió bay bay
    Bao nhiêu ân tình cùng chia sẻ
    Cười vui mà mắt thấy cay cay
    Hoà thi vần tứ mình trao gửi
    Loài thơ câu chữ ta hoạ ngay
    Tất cả hoà cùng tiếng sóng biển
    Một bài thấy ngôn thế mà hay .
    .
    Chúc mừng Sơn Ca trở về nha -Luôn an lành nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã tặng thơ hay
      Bảy chữ chia vui ý tỏ bày
      Hạnh phúc bên anh cùng góp sức
      Vui mừng có chị để chung tay
      Xôn xao sóng vỗ -bên bàn tiệc
      Dào dạt triều dâng-dưới bóng cây
      Hẹn ước bên nhau ta gặp mặt
      Họa thơ TỨ TUYỆT thật là hay !!

      Cảm ơn anh họa thơ tặng thật hay ngày SC trở lại ngôi nhà thân thương của mình cùng anh và các bạn tiếp tục sát cánh bên nhau,SC thích lắm .SC họa cùng anh mấy vần cho vui.Chúc anh một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nhé và....người ấy sx hiểu được tình anh...;) :D

      http://www.lovers-poems.com/good-afternoon-1.gif

      Xóa
  16. SC em! chị tím sang chơi
    Một chiều nhạt nắng em ơi có nhà?
    Mưa thu từng giọt lân la
    Thắm tình em chị khúc ca ngọt ngào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thương chị,thật dạt dào
      Ca vui hạnh phúc tuôn trào trong tim
      Đẹp tình chị mãi bên em
      Keo sơn gắn bó chẳng quên nghĩa tình.
      Chúc cho tình chị em mình
      Tháng ngày chia sẻ vui buồn không phai.
      Dẫu cho đôi ngả đôi nơi
      Gặp trên mạng ảo vẫn ngời lòng tin.
      Em bên chị,chị bên em
      Chân tình sẽ mãi ấm êm tháng ngày.
      Nhân đây em muốn tỏ bày
      Ân tình chị mãi đời này không quên !!

      Cảm ơn chị Tím thiệt nhìu,bài thơ chị họa tặng,em thích lắm ạ.Em họa chia vui với chị đôi vần.Chúc chị một ngày mới nhìu may mắn.niềm vui và iu thương đong đầy nha chị >:D<

      http://img264.imageshack.us/img264/4905/30vew6ros3.gif

      Xóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Oa, thật là tuyệt vời! VC xin chúc mừng cuộc hội ngộ của các bạn nha. Hình hai chị em tình cảm quá nè. Lâu rồi VC ít ghé thăm bạn bè, mong SC thứ lỗi . Hồn thơ SC quả là lai láng. VC mạo muội xin họa góp vui cùng SC và các bạn nhé!

    Đến với Đồng Châu buổi sớm nay
    Một vùng xanh ngát biển, trời ,mây
    Phơi trần bãi cát thương thương quá
    Trắng xóa mây trời đẹp đẹp thay
    Xướng vận kìa em, tình mến gọi
    Họa câu này chị ,nghĩa đong đầy
    Đồng hương hội ngộ - cùng nâng chén
    Tứ tuyệt ra đời quả thật hay !./.

    Mến chúc SC luôn trẻ, đẹp và an bình trong cuộc sống nhé bạn!

    http://cafef1.com/wp-content/uploads/2012/03/iphone5_-191.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i1049.photobucket.com/albums/s386/trumuon/27_zps45a4038b.gif

      Xóa
    2. =D>,bài họa THẤT NGÔN BÁT CÚ hay lắm,SC thích lắm,đúng là DANH BẤT HƯ TRUYỀN ..;) hihi ;)) Cảm ơn VC-Mùa Thu Vàng về bài họa và những lời chúc thật dễ xương... :"> hihi :D .Chúc VC-MTV một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé >:D<.SC hoa cùng VC nè :

      Đồng Châu buổi sớm- sáng hôm nay
      Các bạn đồng hương hẹn gặp đây
      Sóng vỗ lao xao bên bờ cát
      Chân mềm lạo xạo dưới tàng cây.
      Làm thơ tuyệt cú anh cùng xướng
      Nâng cốc rượu đầy chị tiếp tay
      Góp sức cùng nhau vui biết mấy
      Bên bàn tiệc mặn gió tung bay !!

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-16.gif

      Tuy hình anh XĐ tặng là dành cho VC-MTV,nhưng SC cũng cảm ơn anh đã góp cho blog một bức hình động đẹp nhé...Chúc anh ngày mới vui vẻ,hp ,bình an

      Xóa
  19. Sơn Ca nghỉ dưỡng sức thời gian giờ xuất hiện trẻ đẹp thêm ra, xinh quá à ngheng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,được ban khen,SC phổng cả mũi nè. :"> Trời ạ,còn vừa qua một trận đột quỵ,làm sao mà xinh nhanh thế chứ ? Hihi .. :)) Ảnh vậy thui,chứ ngoài nhìn như người chết trôi ý :-P .hihi.:D Cảm ơn MB ghé thắm com lời dễ thương quá..Chúc MB một buổi chiều vui vẻ,may mắn và đong đầy yêu thương nha >:D<

      http://www.pictures16.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif

      Xóa
  20. Mừng SonCa trở lại bolg, xinh đẹp hơn xưa nè và viết khoẻ hơn xưa nè, và hôm nay cuối tuần vui nhiều hơn nè...hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngh Chăm gọi,Sc nóng ruột đang chơi vui phải bỏ về nhà đón Chăm nè...hihi..cảm ơn Chăm đã luôn ghé thăm động viên,chia sẻ,chúc lời tốt đẹp.Chúc Chăm một buổi chiều ngọt ngào,may mắn,bình an và luôn tươi vui nha >:D< :D

      http://i287.photobucket.com/albums/ll156/thanhngan9318/746f8022.gif

      Xóa
  21. Em sang thăm .chúc chị chiều cuối tuần an lành hp ,mời chị 2/8 sang chung vui SINH NHẬT với em nhé chị
    http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135435899.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn em ghé thăm ,tặng hoa đẹp và có lời mời SN,chị nhất đình sẽ sang chúc mừng em.Chúc em một buổi chiều may mắn,tươi vui nhé >:D< ;)

      http://i955.photobucket.com/albums/ae40/bongca/ChaHua/flower/fanhua42.gif

      Xóa
  22. MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

    Một mình thơ thẩn dưới Trăng đêm
    Quỳnh nở xinh tươi ,dáng nuột mềm
    Cánh trắng bung ra-xòe tán rộng
    Cành hồng uốn lượn-điểm tô thêm
    Ngất ngây hương thoảng bay trong gió
    Mê đắm mình ngà động cánh êm
    Cái thú thanh tao ngồi tận hưởng
    Ngắm Quỳnh trắng muốt nở vui thêm !!

    TH-TB thứ 2 ngày <15/07/2013-08/06>
    TG: Thùy Linh-Sonca
    Bỏ 2 chữ đầu câu được bài ngũ ngôn bát cú:
    MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

    Thơ thẩn dưới Trăng đêm
    Xinh tươi ,dáng nuột mềm
    Bung ra-xòe tán rộng
    Uốn lượn-điểm tô thêm
    Hương thoảng bay trong gió
    Mình ngà động cánh êm
    Thanh tao ngồi tận hưởng
    Trắng muốt nở vui thêm !!

    Lấy 2 chữ đầu câu +3 chữ cuối câu được bai thất ngôn bát cú nữa:
    MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

    Một mình dưới Trăng đêm
    Quỳnh nở dáng nuột mềm
    Cánh trắng xòe tán rộng
    Cành hồng điểm tô thêm
    Ngất ngây bay trong gió
    Mê đắm động cánh êm
    Cái thú ngồi tận hưởng
    Ngắm Quỳnh nở vui thêm !!

    Lấy 3 chữ đâu câu được bài vè:
    MỘT MÌNH NGẮM QUỲNH NỞ

    Dưới Trăng đêm
    Dáng nuột mềm
    Xòe tán rộng
    Điểm tô thêm
    Bay trong gió
    Động cánh êm
    Ngồi tận hưởng
    Nở vui thêm !!

    Theo kiểu cách của Xuân Đào
    Chúc em vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã học được cách của tôi rồi đấy
      Chúc mừng anh! mà anh không sợ chị nhà ghen sao mà dám họa hay thế?
      Chúc Sơn Ca vui vẻ!

      Xóa
    2. Hihi ! Có ai lại tự hỏi mình như thế ko nhỉ ? Hihi..Anh HAI TRONG MỘT ơi,anh bị vợ nó ghen rùi la anh bai bải,làm anh sợ như vậy phỏng :) :D ? Bài thơ được anh MỔ XẺ,cho ra đời thêm mấy bài theo PHONG CÁCH XUÂN ĐÀO tuyệt lắm,nhưng mà SC chỉ thấy HỢP LÝ ở bài thứ 2 của anh thui,bài này nè
      Một mình dưới Trăng đêm
      Quỳnh nở dáng nuột mềm
      Cánh trắng xòe tán rộng
      Cành hồng điểm tô thêm
      Ngất ngây bay trong gió
      Mê đắm động cánh êm
      Cái thú ngồi tận hưởng
      Ngắm Quỳnh nở vui thêm !!

      Tuyệt lắm đó =D> ,đa ta anh HAI TRONG MỘT nhé...Chúc hai ANH ,à ANH HAI TRONG MỘT ,có một buổi chiều may mắn,bình an và tươi vui nhé ;)

      http://img.funscrape.com/en/goodafternoon/40.gif

      Xóa
  23. Thật ý nghĩa chị nhỉ? Đâu phải ảo là không có sự chân thành. Em cũng mấy lần gặp bạn ảo ngoài đời thực, cảm nhận được sự chân thành và cảm mến, gần gũi rất nhiều chị ạ. Tối ấm chị nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừhm,chị cũng thấy rất tuyệt,gần gũi nhau thêm khi từ ẢO bước ra ĐỜI THỰC,bởi ta hiểu về nhau thêm,được tiếp xúc trực tiếp và cũng cảm nhận trực tiếp.Cảm ơn em đã luôn bên chị chia sẻ vui buồn,chị vui lắm..Chúc em một buổi chiều tươi xinh,ngọt ngào ,may mắn,nhé em >:D<

      http://4.bp.blogspot.com/-5ylVFbsdiq8/T1bdjCgr_cI/AAAAAAAAAak/y5hQWF1Ix_o/s1600/TY.gif

      Xóa
  24. Mở đầu em xướng,anh tìm vận
    Ý giữa chị hòa.em đã tung

    .
    Sao mà XIN thế ! hihi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ạ,anh lại KHEN,la,f em phổng cả mũi,xí đi thì anh phải bồi thường sắc đẹp đó nha..hihi..Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ cùng entry.Chúc anh một buổi chiều an lành,may mắn và luôn vui vẻ nhé ;) :D

      http://jigers.com/images/en/goodafternoon/17.gif

      Xóa
  25. Chúc em ngủ ngon!
    https://lh3.googleusercontent.com/-WZmaqKUrcNY/UeiJrZcqP2I/AAAAAAAAByg/y-8XYIwfKXA/w346-h281/0_75a4c_4bd55717_L%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh.chúc anh chiều vui-may mắn ,hp anh nhé.Hoa anh tặng tuyệt quá,em thích lắm ạ..:D


      http://friends18.com/img/funny-animation/0330.gif

      http://i668.photobucket.com/albums/vv44/anhmatcuoi/img_17_1785_13_inday134.gif

      Xóa
  26. Chúc em ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc mãi em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh thiệt nhìu ạ. Em chúc anh buổi chiều vui tươi,ngọt ngào ,bình an ạ nhé :D

      http://jigers.com/images/en/goodmorning/8.gif


      http://2.bp.blogspot.com/-HqaawjEccg4/UXYkv5lsTfI/AAAAAAAABWw/zmXZGT0umGU/s1600/hoa+thank+you.gif

      Xóa
  27. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/hoadep3_zps55bdcad3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh bị viêm họng nặng à :-P :-O :-/ ? Bức hình động tuyệt quá,thanks anh nhìu nhé..

      http://img.funscrape.com/en/goodmorning/20.gif

      http://img.funscrape.com/en/goodafternoon/73.gif

      Xóa
  28. Tình bạn trên đời mãi mãi trong.
    Như phù sa cuộn đỏ dòng sông
    Trên đồng hứa hẹn mùa thu chín
    Chia sẻ cho nhau một tấm lòng.
    Chúc SC luôn khỏe, thêm niềm vui và có nhiều bạn chân tình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1/Tình bạn trên đời đẹp tựa Hoa
      Như dòng sông đỏ nặng Phù sa
      Qua bao năm tháng không thay đổi
      Bão tố điên cường vẫn bên ta !

      2/ Bạn bè mạng ảo đẹp như mơ
      Được gặp nhau đây thật bất ngờ
      Sóng gió xôn xao chiều tận hưởng
      Bên bàn tiệc mặn họa bài thơ !!


      Cảm ơn anh về bài TUYỆT CÚ hay lắm ạ,em rất thích,cùng hợ với anh đôi vần cho vui anh nhé :D

      http://d2.violet.vn/uploads/resources/158/nguoidaukhovn_106.gif

      http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/06/090806094850624908.gif

      http://files.myopera.com/phunganhban/blog/cau%20long.gif

      http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/06/09080610234636312.gif

      Xóa
    2. Em đánh nhầm ,sửa "Bão tố điên cường=bão tố điên cuồng" ở câu 4 bài 1 và cùng hợ=cùng họa,em đánh nhầm và thiếu..hihi..:"> :))

      Xóa
  29. Anh là anh sao lại hai trong một được hả em?
    Chúc vui vẻ!
    http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135412940.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ;) anh biết mà..hihi..nên em không trả lời câu hỏi đó đâu nha.Cảm ơn anh về lời chúc và bức hình hoa hồng nhấp nháy đẹp lắm ,em rất thích.chúc anh một buổi chiều muộn vui vẻ,may mắn nhé

      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/158/thumbnails2/nguoi.gif.jpg

      http://1.bp.blogspot.com/-iXiGv3bD9OE/UOBoLaq2cKI/AAAAAAAAArI/gqKXIboV9gw/s320/4ap7dvcc0ug_thanksrose.gif

      Xóa
  30. Chào Sơn Ca. Hôm nay mới gặp lại bạn, mừng lắm khi thấy bạn tôi khỏe mạnh xinh đẹp, lại được lên chức bà! Ngọc chúc mừng bạn hiền nhé! Mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả nhà mình nhé, Sơn ca!
    http://seablogs.zenfs.com/u/wM4e4HefFRhIEIpPQGC8/photo/ap_20111029053359626.jpg

    Trả lờiXóa
  31. Thật là cảm động khi bạn vẫn đi tìm SC dù thất lạc ...SC rất mừng ví Ngọc vẫn luôn ghé thăm chia sẻ,chúc lời tốt đẹp,chia sẻ lời dễ thương.Ngọc có khỏe ko ? Lâu nay sao rồi ? Chúc Ngọc một ngày mới nhìu may mắn,nhiềm vui và yêu thương đong đầy nhé . >:D< ;) :D

    http://greetings.flashscrap.com/everyday/good-morning/good-morning-49.gif

    Trả lờiXóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này