chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

THƠ TẶNG MẸ YÊU NHÂN NGÀY GIỖ MẸ 14.07 ÂM LỊCH

                                                        KÍNH TẶNG MẸ YÊU !

                                         
                     

                     
                             


                                                              MƠ VỀ MẸ 

                                                    Con chưa kịp bước vào đời
                                   Mẹ ơi Mẹ đã về nơi Suối Vàng. 
                                        Cuộc đời vốn lắm gian nan 
                                  Mà sao Mẹ vội mây ngàn Mẹ đi ? 
                                        Con chưa kịp - tuổi xuân thì,
                                 Lấy ai an ủi những khi con buồn ?
                                       Lấy ai che chở yêu thương...
                                 Khi con vấp ngã, chỉ đường cho con..?
                                      Mỗi khi áp lực cô đơn... 
                                Lấy ai chia sẻ-bên con vỗ về ...? 
                                     Sớm-chiều hay những đêm khuya
                                Mình con với những bộn bề lo toan...!
                                    Niềm đau sâu thẳm tâm hồn,
                               Khi yêu thương đã vùi chôn thưở nào !!! 
                                   Có những đêm con chiêm bao
                              Thấy hình bóng Mẹ đi vào giấc mơ.
                                   Được bên Mẹ thưở xa xưa 
                              Khi con còn bé tuổi thơ bên người.
                                  Có lần đưa con lên Trời 
                             Cho ăn yến tiệc của người Cung Tiên .
                                  Có hay không ? hỡi Mẹ hiền !
                             Khi con xa Mẹ cô đơn tủi buồn .
                                  Bao năm thao thức canh trường 
                            Nhớ hình bóng Mẹ ,lệ tuôn vơi đầy
                                  Con mơ được giữa vòng tay 
                            Yêu thương che chở những ngày con đau.
                                  Mà sao Mẹ bỏ đi đâu ?
                            Để con ngày tháng lệ sầu nhớ thương !!
                                  Mỗi khi con thấy tủi hờn 
                            Nhớ hình bóng Mẹ yêu thương thưở nào
                                  Mắt con sao đẫm lệ trào
                            Mang mong mỏi ấy con vào giấc mơ.
                                 Chắp tay quỳ trước bàn thờ 
                            Kính dâng lên Mẹ vần thơ tỏ bày !!

                                           SC,ST thứ 4 <10/08/2011-11/07>
                                                   TG: Thùy Linh-Sonca
                          Thơ đăng lại nhân ngày giỗ Mẹ 14.07 âm lịch< 20/08/2013>


          
                                                               
                                                             DÂNG MẸ 
                                                     Hôm nay ngày giỗ mẹ
                                          Cũng mùa lễ vu lan
                                          Dâng lên Mẹ nén nhang
                                          Tỏ lòng con thương nhớ.

                                          Mưa cứ rơi ngoài đó
                                          Như nước mắt đong đầy
                                          Thơ tặng Mẹ nơi đây
                                          Và bông hoa dâng Mẹ !
                                     
                                    .................
                                             SC,thứ 3<20/08/2013-14/07>
                                                                       TG: Thùy Linh-Sonca
                                                       

60 nhận xét:

  1. Ui chao ơi ,rõ mình đăng thơ hẳn hoi mà sao giờ họ lại làm như bài viết văn nư thế này ? http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/13.gif Làm sao bi giờ hả trời ? Mà cho hình ảnh lên còn lôi thôi,rắc rối,tải nọ tải kia,chứ ko coppy past vào được cho nhanh nữa...huhu.. :(( chít mất thui

    Trả lờiXóa
  2. Cho Mình chia sẻ với Bạn và Chúc Bạn ngày lễ Vu Lan an lạc và nhiều niềm vui
    http://in-toroi.com/wp-content/uploads/2013/06/in-bang-ron-vu-lan.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,Cảm ơn MCT thiệt nhìu về lời chia sẻ chân thành và bức hình thật đẹp.Sc xin lỗi,vì lý do như SC đã đăng cáo lỗi ở entry mới,Sc nay mới vào reply cho bạn được,mong bạn hết sưc thông cảm cho sự chậm trễ này và lượng thứ cho.Chúc MCT một buổi tối ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-7.gif

      Xóa
  3. mến tặng Sonca đoá hoa hồng trắng cài lên ngực áo đón VU LAN về,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,cảm ơn Chăm Lê thiệt nhìu về bông hồng trắng ngày lễ vu lan,Sc xin lỗi bạn,vì lý do như SC đã đăng cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay SC mới vào reply cho bạn được,mong Chăm lượng thứ.Chúc Chăm một tối ngọt ngào,vui vẻ bên gia đình và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D< :D

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-5.gif

      Xóa
  4. Thắp giúp anh nén nhang cho bác gái nhé ! Còn việc blog này giở chứng thì em
    viết bài và ảnh bên blog Hồng Kông rồi đưa về chế độ HTML bôi đen copy toàn bộ
    và dán vào Blogspot này cũng ở chế độ HTML rồi đăng nó sẽ ở trang thái nguyên
    mẫu đó , em thử xem thế nào .cứ dán xuống dưới kiểm tra thấy được thì xóa phần entry lỗi ở phía trên đi là xong .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh Lâm thiệt nhìu về nén tâm nhang cho mẹ em . Hihi ,đa tạ anh đã chỉ vẽ,nhưng mà em nhấp chuột vào chữ VIẾT,nên nó tự động trở về như cũ,khung viết ý,nên em đã sửa lại bài được rùi anh ạ.Em xin lỗi,tháng nay em ko vào được blog reply cho anh và bạn bè,vì lý do em đã đăng cáo lỗi ở entry mới,mong anh lượng thứ.Cảm ơn anh,tuy em ko vào được blog,anh vẫn ghé thăm chia sẻ,em cảm kích lắm ạ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://files.myopera.com/jainath5885/albums/13933192/goodnight-my-love-quotes-8017.gif

      Xóa
  5. MTV ghé thăm SC, được đọc những bài thơ tràn đầy cảm xúc yêu thương dành tặng cho Mẹ. Chắc Mẹ ở nơi chín suối sẽ rất vui và HP.
    MTV chúc SC luôn được bình an trong tâm hồn nhé!
    Xin được thành kính thắp nén nhang lòng cho Mẹ. Cầu chúc cho Mẹ nơi chín suối được bình yên
    http://www.deptunhien.com.vn/UserFiles/image/hoa-hong-trang.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ,cảm ơn Mùa Thu Vàng thiệt nhìu về lời chia sẻ,cùng nén tâm nhang chân thành nhé.SC rất cảm động.Sc xin lỗi,vì lý do như trong bào cáo lỗi ở entry mới,Sau 1 tháng xa ban bè blog,SC mãi nay mới vào blog com cho bạn và mọi người được,mong bạn lượng thứ nhìu nha.Bông hồng trắng cho mẹ đẹp quá,đa tạ..Chúc MTV một đêm ngu ngon,mơ đẹp nhé :D >:D<

      http://i.myniceprofile.com/1393/139368.gif

      http://www.quatangtreem.com/wp-content/uploads/2012/11/21.jpg

      Xóa
  6. Ghé thăm em, được đọc bài thơ rất cảm động trong mùa báo hiếu. Thắp giùm anh nén hương thành kính lên Mẹ của em nhé
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Vulan/HoaSen_zps54443a40.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,đa tạ anh về bức tranh hoa sen cùng hai câu đối thiệt tuyệt.Cảm ơn anh đã sang chia sẻ cùng entry với nén tâm nhang cho mẹ của em. Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

      http://friends18.com/img/good-night/0010.gif

      http://4.bp.blogspot.com/-QL_uKy-6JIk/T5SVOQMcmLI/AAAAAAAAB4s/XfITTtN49dE/s640/219215228_386a2286ca_1902688202.jpg

      Xóa
  7. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Vulan/images_zpsfc151104.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về hai bông hồng,một cho người đã khuất -Mẹ-và một cho người còn sống-Cha,nhân mừa Báo hiếu vu lan,dù đã qua từ lâu,vì lý do mà em đã đăng cáo lỗi ở entry mới, tháng nay em ko vào blog được,nên reply cho anh chậm,mong được lượng thứ.Chúc anh luôn mk,mau trở lại phong độ như xưa và sớm tìm thấy người trong Tim nhé ? ;)

      http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-46.gif

      http://giacngo.vn/UserImages/2012/12/10/11/hoahongtrang.jpg

      Xóa
  8. Nếu Mẹ đã cho chúng con dòng sữa tình yêu
    Thì Cha cũng cho chúng con cuộc đời để sống
    Nếu Mẹ còn cho chúng con lời ru êm ấm
    Thì Cha mãi cho chúng con hơi ấm tình thương
    Tình thương của Cha cũng là tình yêu của Mẹ!!!
    Qua thăm Sơn Ca đây. Chúc em Lễ Vu Lan an lành tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi lâu lắm mới thấy anh ghé qua chơi nhà,com bài thơ tặng,ý nghĩa lắm a ạ,em rất thích. Cảm ơn anh về lời chúc và sự chia sẻ cùng entry.Em xin lỗi,tháng nay với lý do như em đã đăng cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay em mới có mạng để vào reply cho anh và bẹn bè ,mong anh lượng thứ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://2.bp.blogspot.com/-OT2j2svZiU4/URNN8zZb_PI/AAAAAAAAKZY/MMb-NGuQfNM/s1600/good+night+moon+hd+images.jpg

      Mẹ Đi -thay mẹ...hai vai
      Cha con ngày tháng hôm mai nhọc nhằn.
      Nghĩ : lòng con bỗng rưng rưng
      Cha thay Mẹ khuất nuôi mình lớn khôn !!
      Công cha cao tựa như non
      Tình mẹ con sẽ không quên suốt đời !

      Xóa
  9. Sang thăm SC đây, bận quá, đừng giận bạn nhé!Hôm khác lại tám tít hiii...Đêm ngon giấc SC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ò,cảm ơn Nguyên nhìu nhé,bận không trách,ai cũng có lúc vậy mà,thông cảm cho nhau thui.. ;) hihi.. :)) SC xin lỗi,vì lý do bất khả kháng như đã đăng ở entry mới,nên mãi nay mới vào reply cho Nguyên được,đừng buồn và lượng thứ cho sự chậm trễ này của SC nhé Ng.Chuc Nguyên một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé >:D<

      http://sms.latestsms.in/wp-content/uploads/good-night221.gif

      Xóa
  10. Một nén tâm hương xin kính dân lên Mẹ của em. Kính xin Người an vui, hạnh phúc nơi cõi Vô thường.
    http://1.bp.blogspot.com/-Zi9o1BKV1Sk/UUe5mXjjMII/AAAAAAAAf5M/U_dn9p_015w/s200/0371.gif
    Một bông hồng trắng, tuy buồn thật nhưng xin bạn hãy nhớ cho rằng dù ở nơi đâu mẹ cũng dõi mắt theo bạn, niềm vui của bạn là niềm vui của mẹ. Hãy vui lên bạn nhé! cho dù bạn có nhận đươc cánh hoa màu đỏ thắm tươi hay cánh hoa màu trắng vĩnh cửu nhưng bất kỳ lúc nào
    "Mẹ" luôn hiện hữu trong trái tim của bạn mà..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,em cảm ơn chị thiệt nhìu về lời chúc và bông hồng trắng cho Mẹ em,động thiệt là đẹp,em thích lắm ạ. Đoan cuối com,chắc chị trích dẫn lời trong....?? đúng ko chị ? Đa tạ chị,lời an ủi đó thật hữu ích giúp em thanh thản trong lòng rất nhìu. Em xin lỗi chị,tháng nay em cól ý do bất khả kháng như em đăng trong lời cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay em mới vào reply cho chị được,mong chị đừng buồn và lượng thứ cho em nhé.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nha...ôm chị một cái thiệt chặt nè,nhớ chị quá à..>:D<

      http://gallery.zabrigraphics.com/28/1189864719_goodnight01a.gif

      http://images.yume.vn/buzz/20110815/hoa4.jpg

      Xóa
  11. Hôm nay đại lễ vu lan, mình cài cho bạn bông hồng trắng nhé
    http://phatgiao.org.vn/Images/Contents/anhminh/20130810/me-va-vu-lan.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI,cảm ơn MCT thiệt nhìu nhé. SC rất cảm động trước cử chỉ CÀI đó của bạn.Chúc MCT một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé-còn lý do com chậm trễ,mời MCT sang chia sẻ với entry mới sẽ rõ nhé,mong lượng thứ..:D

      http://img1.sendscraps.com/se/019/065.gif

      http://hoalannghi.com/gallery/avatar_upload/products/storage/603989282_76_g_1289699463755.jpg

      Xóa
  12. Ngày đại lễ VU LAN TH sang thăm chị, chia sẻ với chị những nỗi niềm....!
    Luôn bình an nhé chị iu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TH nhìu nhé.Chị xin lỗi,vì lý do BẤT KHẢ KHÁNG như chị đăng cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay mới vào reply cho em được,em lượng thứ nhé.Chị rât cảm kích trược lời chia sẻ chân tình của em nhân ngày giỗ Mẹ chị,cũng là ngày lễ Vu Lan...chúc em một đem ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D

      http://www.db18.com/d/good_night/good_night_065.gif

      Xóa
  13. Xin chia sẻ cùng em đôi dòng về cha, về mẹ
    Một nén hương thơm, ngàn làn hương tỏa
    Một chút lòng thành con dâng mẹ, dâng cha
    Con kính dâng tiên tổ, ông bà
    Ơn dưỡng dục, sinh thành con ghi nhớ

    Dấu ấn tuổi thơ trên từng trang sách vở
    Cha dạy con lẽ sống làm người
    Và mỗi khi trái gió trở trời
    Đêm thao thức nựng con, mỗi lầm con khóc

    Cuộc đời ơi biết bao điều khó nhọc
    Dồn nặng đôi vai, lưng mẹ còng thêm
    Mùa xuân kia đã đến bên thềm
    Áo mới cho con, vai áo mẹ thêm nhiều mụn vá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,cảm ơn anh về bài thơ thật tuyệt dành tặng Mẹ nhân ngày giỗ mẹ em và cũng là ngày lễ Vu Lan =D> Em thích lắm ạ. Em xin lỗi THẦY .hihi...vì em có lý do BẤT KHẢ KHÁNG như em đã đăng cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay mới vào reply cho anh được,mong anh lượng thứ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://www.db18.com/d/good_night/good_night_032.gif

      Xóa
  14. Sang thăm SC ...Và chia sẽ nỗi lòng....An lành và vui vẻ nhé..!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,lâu quá rùi ,mới thấy Lệ Quân Mạnh ghé sang chia sẻ,vui quá =D> SC xin lỗi,vì lý do BẤT KHẢ KHÁNG như SC đăng cáo lỗi với bạn bè ở entry mới,nên mãi nay mới vào gặp com cho bạn được,mong LQM lương thứ nhé.Chúc LQM một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D<

      http://www.db18.com/d/good_night/good_night_040.gif

      Xóa
  15. Đọc những dòng thơ chan chứa buồn buồn, thấy thương cho đời cút côi...càng thấy yêu thương gia đình và nhất là mẹ, người vẫn luôn bên em...
    Chị phải thật khỏe mạnh để ở bên những đứa con của mình dài lâu nha chị! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những dòng chia sẻ của em thật cảm động.Đa tạ em về những lời tâm sự chân tình,chị sẽ cố gắng giũ gìn sk,để sống được lâu bên các con làm điểm tựa cho con khi gặp trắc trở...em cũng vậy,hãy biết trân trọng những ngày tháng được BÊN MẸem nhé,cố gắng vượt qua khó khăn,để sống tốt,sống đẹp...em dễ thương lắm đó. lâu ko vào,chị nhớ em và mọi người quá.Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé >:D< ;)

      http://www.db18.com/d/good_night/good_night_084.gif

      Xóa
  16. SC nay đã khỏe hơn nhiều chưa? Sang chúc sức khỏe SC và chia sẻ với những cảm xúc về Mẹ của SC nhé!
    Vu Lan kính nhớ Mẹ Cha
    Nỗi buồn năm tháng lệ nhòa tim con.
    Công ơn "trời đất vuông tròn"
    Tiếng thơ là tiếng lòng con mẹ à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ò,một cái tên nghe vừa LẠ,vừa QUEN ? Không hiểu có phải là anh Nguyenquang163 ko nhỉ ? Cảm ơn anh thiệt nhìu về bài thơ họa cùng lời chia sẻ chân tình nhân ngày Giỗ mẹ và lễ Vu Lan. Mà sao anh biết SC bệnh ạ ? Em cảm ơn,em đã đỡ nhìu rùi,còn mệt chút thui,vì dị ứng thời tiết,mất ngủ,nên mệt mỏi,lâu khỏe lại anh ạ.Đa tạ anh đã quan tâm em.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://www.imgion.com/images/02/Good-night-for-loving-dear-sparkling-red-rose.gif

      "Vu Lan kính nhớ Mẹ Cha
      Nỗi buồn năm tháng lệ nhòa tim con.
      Công ơn "trời đất vuông tròn"
      Tiếng thơ là tiếng lòng con mẹ à !"-Q163
      Giờ đây Mẹ đã đi xa
      Vần thơ cùng với hương hoa tặng người.

      Xóa
  17. Cho anh c hia sẻ nổi buồn nhớ mẹ với SC nhé. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn anh thiệt nhìu ạ.Anh khiến em hết sức cảm động về sự chia sẻ chân tình,dù em có nhà hay vắng mặt,anh vẫn luôn ghé thăm chia sẻ, động viên với mọi nỗi vui buồn cùng SC em,đa tạ anh về tất cả. SC xin lỗi anh,vì lý do như đã đăng cáo lỗi ở entry mới,nên nay em mới vào reply cho anh được,mong anh lượng thứ.Chúc anh một ngày mới,một tuần mới công việc hiệu quả,nieemf vui và iu thương đong đầy nhé anh :D

      Một tách cafe mời anh,để anh tỉnh táo làm việc hiệu quả ạ

      http://anhdepblog.com/graphics/good-morning/images/22.gif

      http://data.sinhvienit.net/2013/T02/img/SinhVienIT.Net---hinh-nen-bong-hong.gif

      Xóa
  18. Thắp giùm Minh một nén nhang cho bà nhe -Sơn Ca -
    .
    Chúc tối bình an nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TML về nén tâm nhang,SC rất cảm kích .SC xin lỗi vì lý do BẤT KHẢ KHÁNG như đã đăng trong lời cáo lỗi ở entry mới,nên mãi nay SC mới vào thăm và trả lời anh được,mong anh lượng thứ. Chúc TML một ngày mới,một tuần mới công việc hiệu quả,niềm vui và iu thương đong đầy nhé :-D

      Một tách cafe sữa cho MCT nè

      http://www.rapidmaza.com/scraps/GoodMorning/goodmorning50.gif

      và một đóa hoa cảm ơn

      http://static.phatgiao.org.vn/phatgiao/Images/Contents/anhminh/20130727/thumb_357_chuc-mung-le-Vu-lan.jpg

      Xóa
  19. http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Sach_Hay/50888738_sen.jpg
    Ngày mới mang trà sen sang cùng mời bạn thưởng thức – Niềm vui và bình an luôn ở bên bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trông ngon quá,uống trà thì tỉnh,ăn sen lại buồn ngủ,vậy hai thứ đó nhất định oánh nhau trong dạ dày mất thui...hihi..Đa tạ MCT nhé.Chúc MCT một ngày may mắn,nhìu niềm vui nha ;)

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/6203/6203.gif

      http://baamboo2.vcmedia.vn/film/user/blog/boo_luv2ne1/2011/7/30/3S1VIVIP.jpg

      Xóa
  20. Lá xin thay lời chị Sơn Ca cáo lỗi với các anh chị và các bạn. Vì lí do riêng nên chị Sơn Ca chưa thể vào được Blog để trả lời comment và đi thăm bạn bè được. Kính mong được sự thông cảm của tất cả mọi người. Xin được nói lời cảm tạ tất cả những tình cảm thân quý của các anh chị và các bạn. Xin kính chúc cả nhà Blog mình luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc tràn đầy.
    Xin trân trọng cảm ơn!
    - Lá Thu Blog thay lời chị Sơn Ca-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thiệt nhìu đã giúp chị cáo lỗi cùng bạn bè...chúc em một ngày mới,một tuần mới hiệu quả trong công việc,niềm vui và iu thương đong đầy nha.Lâu rùi,chị mới được gặp em,nhớ quá,ôm em một cái thiệt chặt >:D< và hun lên má em một cái thiệt kêu nè :-*

      http://img1.imagehousing.com/51/8b4e477945e7f19759912bf2cc424563.gif

      http://img.tongiaovadantoc.com/2012/09/15/05/53/7.jpg

      Xóa
    2. À,chị báo cho em biêt,giờ thấy phúc tạp quá khi dùng chung mạng,tuy có tk được đỡ lãng phí,nhưng bất tiện,nên chị đã mắc một mình một đường riêng rùi em,từ nay có hỏng mạng,chắc cũng ko dến nỗi lâu quá như vậy,trừ trường hợp hỏng từ tổng đài,chị sẽ có nhìu thời gian để gặp em và giao lưu cùng bạn bè...Cố gắng giữ gìn sk em nhé.Bảo trọng >:D<

      Xóa
  21. Mạng chỗ em sao vậy? Bỏ đi, lắp lại cái khác cho độc lập.
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/good_morning_052_zps0150d051.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng hỏng,như em cáo lỗi cùng anh và bạn bè ở entry mới,anh xem nhé .Em bỏ đi rùi,đã lắp riêng,tuy có tốn một chút,nhưng thật thoải mái,tự do...đúng là KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO như BH đã nói anh nhỉ ? Cảm ơn anh về lời chúc trong bức tranh hoa hồng thiệt đẹp.Anh đã khỏe hẳn rùi là em mừng cho anh.Chúc anh một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé ;) :D

      http://www.emoticonswallpapers.com/images/good-morning/good-morning-glitter-pictures-021.gif

      http://2.bp.blogspot.com/-xmJNcQzxReU/UYMeOYQ0g0I/AAAAAAAAVgg/DKMI6WT_9_0/s1600/hoa+hong+tim+(11).bmp

      Xóa
  22. Sang thăm và chia sẻ Sơn Ca nè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn MB-MK thiệt nhìu nha.SC xin lỗi MB-MK,lâu nay vì lý do BẤT KHẢ KHÁNG như đã cáo lỗi bạn bè trong entry mới,SC nay mới vào thăm và reply cho bạn được.Chúc bạn một ngày mới ,một tuần mới may mắn,cv hiệu quả và luôn tươi vui,hp bên gia đình nhé ,lâu ko gặp,nhớ bạn quá,ôm một cí thiệt chặt nào >:D< ;)

      http://www.zwani.com/graphics/good_morning/images/344.gif

      http://langnghevietnam.vn/pic/news/Images/lang%20nghe%20viet/ngay%2003-10/hoa%20sen/mau-don.jpg

      Xóa
  23. http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/happy-birthday-2142547092_01_zps9a38859f.gif?t=1377996638

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về lời chúc Sinh nhật,tiếc là hum sinh nhật,ko có mạng,nên em ko thể vào đăng bài mừng sinh nhật hai mẹ con được,mà anh vẫn nhớ,thật tuyệt, =D> đa ta anh. Một bức hình động thật tuyệt,em thích lắm ạ. Chúc anh một ngày mới,một tuần mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nhé anh :D

      http://www.scrapsyard.com/graphics/good-morning/good-morning156.jpg


      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/508/thumbnails2/HinhDongLoGo7.gif.jpg

      Xóa
  24. NGày lễ, em bận tiếp khách nên bây giờ mới vào Blog một lát được đây ạ. Hôm nay là sinh nhật của chị và cháu, em gái xin chúc chị và cháu sinh nhật vui vẻ. Chúc chị thêm tuổi thêm nghị lực, sức khỏe ổn định và nhiều điều may mắn, tốt lành trong cuộc sống chị nhé! Em chúc chị Tết độc lập thật vui vẻ , hạnh phúc nha chị.
    Em tặng chị nè:
    http://hoalannghi.com/gallery/avatar_upload/products/medium/414864678_100hoahong3.jpg
    http://midaki204.vnweblogs.com/gallery/14698/BanhSinhNhat.jpg
    http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1/oym1370572333.jpeg
    http://images.yume.vn/blog/201303/05/1362438848_BirthdayCake.jpg



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,chị cảm ơn em gái thiệt là nhìu,tuy ko có mạng để vào đăng bài nhưng em gái vẫn nhớ ngày sinh chủa hai mẹ con chị,mang hoa và những chiếc bánh sinh nhật tinh thần thật tuyệt tới tặng cùng lời chúc cũng tuyệt như hoa và bánh =D> ,chị cảm đông lắm,vì em gái luôn ở bên đồng hành cùng chị trong mọi nỗi buồn,niềm vui . Chúc em luôn mk,bình an,có một ngày mới,tuần mới may mắn,cv hiệu quả và tràn ngập yêu thương,niềm vui em nhé.Nhớ em lắm,ôm em một cái thiệt chặt nè >:D< .mong em bảo trọng

      http://greetings.flashscrap.com/everyday/good-morning/good-morning-49.gif

      http://f1.chat247.vn/cf/nhungdh/8/hinh-nen-dien-thoai-hoa-dep-18.jpg

      Xóa
  25. Chiều về hiu hắt mưa rơi
    Con buồn, nhớ Mẹ...nghẹn lời sầu thương!

    Chia xẻ với em nỗi nhớ mẹ. Chúc mừng sinh nhật muộn em nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao.lâu lắm rùi,em mới thấy anh A Tám Le ghé qua,mừng và vui quá.Đa tạ anh ghé thăm chia sẻ cùng nỗi buồn,niềm vui của SC và hai câu thơ thật tuyệt,em rất thích ạ.Anh lâu nay có khỏe ko ạ,anh bận việc gì mà nay mới thấy bóng anh ? Chúc anh một ngày mới,một tuàn mới nhìu may măn,niềm vui và iu thương đong đầy anh nhé :D

      Chiều về hiu hắt mưa rơi
      Con buồn, nhớ Mẹ...nghẹn lời sầu thương!-ATL
      Bao giờ cho hết nỗi buồn ?
      Để con gặp Mẹ yêu thương giữa đời ??

      http://www.pictures88.com/p/good_morning/good_morning_008.gif

      http://chamsochoa365.files.wordpress.com/2013/07/hoa-hong-mon-07.jpg

      Xóa
  26. Lâu rồi, hôm nay chị mới vào thăm em! Đọc bài thơ em viết cho mẹ thật cảm động. Chị chia sẻ nỗi đau mất mẹ cùng em.
    Đọc những lời com của bạn bè em, biết ngày SN của em, dù đã muộn cũng gửi tới em lời chúc tốt đẹp nhất,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chị ! Đúng là lâu quá rùi ạ,nay em mới được gặp lại chị,chị có khỏe không ? em xin lỗi,cũng dã lâu,nhìu chuyện dập dồn đến với em,nên em cũng lơ là việc thăm chị cùng bạn bè,em thật áy náy,nhưng tình huống BẤT KHẢ KHÁNG ,như em đã đăng lời cáo lỗi cùng bạn bè ở entry mới,mong chị lượng thứ. Lời chia sẻ cả nỗi buồn - niềm vui cùng SC,khiến SC thật cảm động trước tấm chân tình mà chị dành cho em .Chúc chị một ngày mới,một tuần mới nhìu may mắn,niềm vui và iu thương đong đầy nha chị >:D<

      http://img1.imagehousing.com/1/832be2e630fafc3848bf461095c1579f.gif

      http://www.dienhoatructuyen.com.vn/images/Products/261904112012MTC03.jpg

      Xóa
  27. Sang thăm em, chúc em nhiều may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu nhìu ạ. chúc anh một ngày mới,một tuần mới nhìu iu thương và niềm vui đong đầy,cv hiệu quả nhé anh :D

      http://www.jucoolimages.com/images/goodmorning/goodmorning_68.gif

      http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/ujx1324007118.jpg

      Xóa
  28. anh hai vô tình đành chúc sinh nhật muộn em nhé! chúc em luôn an vui nơi ngôi nhà ấm áp thân thương cùng bạn bè thân mến và cả ngoài đời thực nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,không biết ko có lỗi đâu ạ,tại mạng bên em hỏng cả tháng nay,qua họ mới sửa,nên em ko vào dăng bài chúc mừng được,mà ngày sinh đó là ngày sinh chung của hai mẹ con em đó anh ạ ? Cảm ơn anh thiệt là nhìu nhé.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và nồng nàn bên chị HD nhé anh :D ;)

      http://www.scrapsplanet.com/content/good-night/good-night-5.gif

      Xóa
  29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thăm bạn thấy nhà đẹp tui vô thăm đây
      chúc bạn vui nhiều

      Xóa
    2. Hihi ! Thật bất ngờ,vì vừa ở nhà chưa thấy bạn,mới qua thăm bạn,quay về đã được đón bạn ghé chơi comments,vui quá.Rất han hạnh được giao lưu với bạn.Chúc huongnam sg một buổi chiều may mắn mát lành và luôn vui vẻ,hp nhé.ĐÊm Trung Thu ngọt ngào nhé bạn ;) :D

      Mời bạn uống trà Thái nhé :

      http://www.db45.com/c/good_afternoon/good_afternoon_051.gif

      http://images.muachungdeals.net/Upload/19256/PR/HOP-BANH-TRUNG-THU-DONG-KHANH-TRUYE_2013815133946400.jpg

      Xóa
    3. Ồ,sao bạn vào được đây com,SC muốn sang đáp lễ nhà bạn,mà ko vào được nhỉ ? Vậy mong bạn đừng buồn và thứ lỗi vì SC ko sang đó được nhé. SC com nói với bạn ở đây vậy,mong bạn lượng thứ.Chúc huongnam sg một buổi chiều may mắn,vui vẻ,ngọt ngào nhé ;) :D

      http://www.saga.vn/Upload/kimchi/31nguoidep/duongquyphi.jpg

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này