MẤT NHAUTặng cho mối tình đầu : Tr-h-M
Ngày xưa ta đến với nhau
Thiếu lời hẹn ước trao câu ân tình
Anh làm thinh, em cũng làm thinh
Thế nên mãi mãi chúng mình mất nhau !
SC,Thứ 4 <27/4/2011 - 25/3 >
Thùy - Linh
EM MUỐN
Em muốn cùng anh ngược thời gian
Nắm tay nhau bước vào miền quá khứ
Ở nơi ấy lời thương chưa ngỏ
Nên bây giờ nỗi nhớ hóa thành thơ !
SC,thứ 3 : < 3/5/2011 - 1/4 >
Thùy - Linh
CƠN MƯA
Tặng riêng cho Ph - Q - B
Nhớ một chiều em đến bên anh
Trên đường làng cơn mưa về bất chợt
Em ôm anh, bên tai tha thiết :
"Mưa thế này cho dễ nhớ nhau hơn"
Anh thì thầm nói nhỏ vào tai em :
"Không có cơn mưa , trong tim anh vẫn nhớ"
Anh với em có duyên nhưng không nợ
Nhưng vẫn vơi đầy nỗi nhớ đến ngàn năm !
SC,thứ 5 : <05/5/2011 - 3/4 >Thùy - Linh
THƯƠNG EM
Thương em một bến hai dòngYêu em, em đã có chồng từ lâuƯớc gì có phép nhiệm màuBiến anh thành gối , gối đầu choem !SC,thứ 4 : <04/5/2011 - 2/4 >Thùy - Linh
Ngày xưa ta đến với nhau Thiếu lời hẹn ước trao câu ân tình Anh làm thinh, em cũng làm thinh Thế nên mãi mãi chúng mình mất nhau ! Nắng mưa giờ đậu trên đầu Tìm nhau ta viết bằng câu thơ tình...
Bây giờ mới đọc được các bài thơ ngắn, rất hay. Đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"(HXH).
Trả lờiXóa"Em muốn cùng anh ngược thời gian
Nắm tay nhau bước vào miền quá khứ
Ở nơi ấy lời thương chưa ngỏ
Nên bây giờ nỗi nhớ hóa thành thơ !"
.....
"Anh với em có duyên nhưng không nợ
Nhưng vẫn vơi đầy nỗi nhớ đến ngàn năm !"
Sao ,hay thật không hay....??Cũng gióng anh thui mà,câu bày là em TH com cho anh bên entry TÌM NGƯỜI IU CŨ ý... ;) Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ nhé.Chúc anh đêm ngủ ngon,mơ đẹp
XóaNgười đi giấc mộng chẳng thành
Để em vò võ năm canh đợi chờ.
Mắt nhòe ướt đẫm trang thơ
Ở nơi xa ấy ai chờ đợi ai ??
http://www.scraps16.com/s/good_night/good_night_029.gif
Rất hay! Những câu thơ thấm đẩm lời yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nuối tiếc và bâng khuâng theo năm tháng. Giá như.... Tặng em nè:
Xóahttp://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/rtrtt_zps85b02076.gif