Đây là những câu thơ và bài thơ mà bạn bè "bí mật " ghi vào sổ tay tặng cho tôi, tôi không biết của ai. Tôi xin chép ra đây để các bạn "thưởng thức" và cũng là để qua blog này, bạn bè "ngày xưa " nhận ra mình và biết tôi luôn nhớ đến họ, cảm ơn họ
về những tình cảm yêu thương họ dành cho tôi nhưng tôi vô tình không biết ! tôi thật sự xin lỗi , vì tình yêu chỉ có thể trao tặng cho một người, nhưng tôi luôn coi họ là bạn bè tốt của mình , mặc dù bao năm xa cách, không có địa chỉ liên lạc, nhưng tôi vẫn luôn nhắc về họ với người thân của mình . Nếu bạn nào vô tình nhận ra tôi , hãy liên lạc với tôi qua blog này nhé <chỉ cần nhắc tới một kỷ niệm nào đó :bài hát, bài thơ tôi tặng họ hay họ tặng tôi, hoặc những địa chỉ cụ thể mà chúng ta quen nhau, tôi sẽ nhận ra và liên lạc với các bạn >. chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an nhé ! SONCA
KHÔNG ĐỀ
............... .. .Viết gửi tặng ai mấy câu này
Bao nhiêu đau xót nói ra đây
Nhớ lại kỷ niệm tình năm ấy
Chỉ để cho ta nỗi đắng cay
.............?
KHÔNG ĐỀ
Giã biệt em yêu biết nói gì ?
Nghẹn ngào kẻ ở tiễn người đi
Chân trời rộng mở chim tung cánh,
Nhớ nhé L...ơi ! Phút chia ly
................?.
Anh đến với em, em im lặng
Mắt em trốn tránh mắt anh tìm
Em ơi anh hiểu em từ chối
Anh lặng ra về mưa trong tim !
<Kỷ niệm ngày ra trường 1979-1980>
.............?
có nhớ ông giáo thứ còm nhom thế
lại sốt rét rừng sau chiến tranh
thầy chỉ hơn trò dăm bảy tuổi
chẳng dám phạt trò sợ vạ lây
lúc nào có điều kiện LG chép lại nhật ký vào bgol .....để cục lưu trữ tra tìm nhé!
nhuộm cả thời gian một màu hồng
khung trời cách biệt xa ngàn dặm
sao vẫn nhớ hoài kỷ niệm ơi!!
càng già càng nhớ ngày xưa
chia mà chẳng dứt khổ ai một đời
thôi đành trời chẳng xe duyên
thì mình vẫn có nỗi buồn năm xưa
ngược thời gian trở về quá khứ ( 79 - 80) của thế kỷ trước mà thấy HX vẫn còn trân trọng quá khứ của một thời mà trong đời người dễ gì quyên được
chúc SC ngày mới với niềm vui mới - HP