chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Thơ tình: cho người tôi yêu 3

  


        NỖI BUỒN
    
    Cảnh ngày xưa còn đó
    Sao ta thấy cô đơn
    Nắng chiều in trên lá
    Ta thấm thía nỗi buồn.
                          *   *
                             *
               Ai có biết lòng son
              Luôn hướng về người cũ ?
              Bóng hình xưa ấp ủ
             Tuy chia cắt đôi đường .
                   *     *
                      *
   Sao trời chẳng đoái thương ?
   Hai đứa thành chồn
g vợ

   Tình yêu xưa tan vỡ

   Như thu rụng lá buồn !

            Tháng 12-1990
              Thùy - Linh   
  
LINK VIDEO VÀ LỜI BÀI HÁT "GỌI GIẤC MƠ XƯA"-CHỮ CHẠY

 <img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/n.gif" border="0" /><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/g.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/h.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/e.gif" border="0" style="cursor: move;" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0" /><br /></a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/n.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/h.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/a.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/35/c.gif" border="0" />&nbsp;</a><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0" />&nbsp;</a>    
...
<object width="250" height="60">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/doDLZpnwaSjk" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <param name="flashvars" value="autostart= true" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/doDLZpnwaSjk" flashvars="target=blank&autostart= true" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="60"></embed></object>
...
<font color="#FF3399" size="4"><b><i><marquee direction=up>Lời bài hát: Gọi Giấc Mơ Xưa (Mp3) - Vũ Khanh
Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, Theo gió mơ hồ hồn về đâu? Sóng sầu dâng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm em! Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi Xa em! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi. Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang. Em ơi! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ, Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau. Tha hương lòng thương nhớ ngày nào cùng tắm nắng vườn đao. Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu. Rồi mai khi anh xa kinh đô. Em khóc cho tàn một mùa thơ. Nhớ người em nương theo cơn gió. Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ. Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi. Đa đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương. Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương. Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về. Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi. Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc mộng tình. Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh.</marquee></i></b></font>
...

Lời bài hát: Gọi Giấc Mơ Xưa (Mp3) - Vũ Khanh
Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, Theo gió mơ hồ hồn về đâu? Sóng sầu dâng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm em! Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi Xa em! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi. Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang. Em ơi! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ, Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau. Tha hương lòng thương nhớ ngày nào cùng tắm nắng vườn đao. Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu. Rồi mai khi anh xa kinh đô. Em khóc cho tàn một mùa thơ. Nhớ người em nương theo cơn gió. Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ. Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi. Đa đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương. Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương. Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về. Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi. Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc mộng tình. Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh



Quá khứ ơi, mãi còn day dứt
Ta nhặt nỗi buồn xếp lại thành thơ...

Em sang thăm chị đây. Bài thơ đầy tâm trạng. Hôm nay thấy đau đầu quá mà nhớ chị em lại ghé sang. Ngày cuối tuần thanh thản nghe chị.
  • SONCA BLOG
      Ừa ! chị cũng nhớ em, ngày nào chị cũng sang thăm em ít nhất một lần, xem em có vui lên chút nào không . Khi ta buồn, hay nghĩ về quá khứ , nơi ở đó có người mà ta yêu thương , đúng không em ? sang thăm em con tặng cả thơ hay, cảm ơn em nhé. Chúc em ngày cuối tuần nhiều niềm vui !

42 nhận xét:

  1. TEM VÀNG cho bài thơ hay SC nhé
    Chúc bạn chiều an lành
    http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/08/31/trung_thu_hilton_03.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,sắp Trung Thu rùi.MCT tâ, lý quá,nhà SC nghèo chẳng có tiền mua bánh TT,nên được bạn tặng thế này,mới có cái mà TRÔNG TRĂNG PHÁ CỖ chứ...hihi..đa tạ,đa tạ nhà từ thiện...hihi..Cảm ơn MCT về lời khen tặng cho bài thơ và lời chúc tốt đẹp,cùng quà ngon nhé.Tem vàng cùa bạn đây ;

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://romanceher.com/17inchgoldLP1.jpg

      http://img.photobucket.com/albums/v24/insomniadoll/glittersc/morning/goodafternoon1.gif

      Xóa
  2. Ghé thăm em và được đọc "Thơ tình: cho người tôi yêu" - 3. Bài thơ đầy tâm trạng ngưỡng vọng về quá khứ xa xôi, hối tiếc về tình yêu đã qua mỗi khi về chiều.
    Em ơi, hãy lạc quan lên chứ
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/img_17_1785_13_inday134_zps4a3b7ccb.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi :D! Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ và động viên ạ,em sẽ cố để lạc quan,mong rằng nỗi buồn sẽ nguôi ngoai theo năm tháng. Úi giời ơi.MÈO nháy mắt gì mà lác cả mắt,xếch cả miệng đi thế kia hả anh :)) ? chúc anh một buổi chiều tuần mới nhìu may mắn,niềm vui và hp luôn đồng hành cũng anh nhé ;) hum nay anh không đòi tem bạc,nhưng em vẫn tặng nè,vì anh xứng đáng được nhận..hihi..

      http://2.bp.blogspot.com/-aK-Hizk2_EM/T3vWnn4CfXI/AAAAAAAAEiA/Or6xgqKvI6c/s1600/Selamat%2BSiang%2BCinta.gif

      http://i174.photobucket.com/albums/w112/ngocphamo8o6/tea002.jpg

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/origin/va212_658829605.jpg



      ..

      Xóa
  3. Tâm tình em gửi vào thơ
    đọc xong ta cũng thấm buồn như ai!

    cho chăm chia sẽ chút tâm tình Nghe SONCA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chăm nhìu nhé.Hum nay được Chăm com tặng thơ,thấy vui quá à.. Chúc Chăm một chiều tối tuần mới niềm vui và iu thương đong đầy nhé :>D< ;)

      Tem đồng cho Chăm nha

      http://www.desicomments.com/dc1/11/159317/159317.gif

      http://giamcanantoan.vn/images/huong%20bien%20tap/4-loai-thuc-pham-giam-can/dang-dep-eo-thon-voi-%20tra-tu-che-1.jpg

      Xóa
  4. Nhặt gom từng lá vàng rơi
    Bao nhiều lá rụng đầy vơi nhớ người
    Thu vàng cho cúc vàng tươi
    Heo may lai nhớ nụ cười người trao

    Tối ấm áp trong mơ em nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong lòng mãi nhớ hôm nao
      Tình ai trong sáng lọt vào trong tim.
      Thương ai lạc bước đi tìm
      Mới hay em vẫn ngọt mềm lời ru !


      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/thumbnail/604x604/va571_678987339.jpg

      Xóa
  5. Nhặt gom từng lá vàng rơi
    Bao nhiều lá rụng đầy vơi nhớ người
    Thu vàng cho cúc vàng tươi
    Heo may lai nhớ nụ cười người trao

    Tối ấm áp trong mơ em nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,Một cặp sinh ĐÔI GIỐNG NHAU NHƯ ĐÚC.nên em com chung ở đây nha anh.Cảm ơn anh về bài họa ,hay lắm,em rất thích,cùng lời chúc ẤM ÁP TRONG MƠ ...hihi..;) :D Chúc anh một buổi chiều tối đầu tuần nhìu may mắn,niềm vui,sk và luôn hp anh nhé

      http://img-eva.24hstatic.com/upload/news/2013-04-03/1364956902-tra.JPG

      http://www.desicomments.com/graphics/goodafternoon/21.gif

      Xóa
  6. Con đường xưa còn đó
    Thời gian phủ rêu phong
    Người không còn qua đó
    Sao ta còn nhớ mong ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhà bên này mà chả thăm nhau

      Xóa
    2. Cảm ơn em gái đồng hương và anh NS ghé thăm nhé.Bài thơ họa rất hay,cảm ơn em.Chúc HPS và anh NS một buổi chiều tối đầu tuần mới thật an lành,nhìu may mắn,iu thương và niềm vui đong đầy nhé

      Bóng hình người in mãi
      Sâu trong tận đáy lòng
      Dù thời gian vời vợi,
      Đường xưa phủ rêu phong !!

      http://www.allgraphics123.com/ag/01/7628/7628.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/thumbnail/604x604/va521_2060238674.jpg

      Xóa
  7. Thơ ra như lá vàng bay
    Tình thu xào xạc mộng say cõi lòng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để ai ngày nhớ đêm mong
      Gửi về nơi ấy tấc lòng yêu thương .

      Hihi :D ! Chọc quê anh chút nhé,đừng có buồn em nha.Cảm ơn anh về hai câu thơ ý tứ lắm...=D> em họa cùng anh đôi vần cho vui ạ.Chúc anh một buổi chiều tối và một tuần mới an lành,vui vẻ,yêu thương và hp anh nhé ;)

      http://www.picamatic.com/show/2009/01/04/03/40/1669210_318x372.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/thumbnail/604x604/va381_1076140771.jpg

      Xóa
  8. Nỗi nhớ cứ thầm rụng
    Lòng vời thu ngày nao
    Nỗi buồn thu xanh xao
    Với người xưa cảnh cũ
    .
    Em ơi đừng ủ rũ
    Tình dẫu dã xa rời
    Mà người đi chẳng vơi
    Tâm lòng trong em đó
    .
    Vẫn cứ buồn thế sao nhỉ -chúc tâm an lành -vui lên nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời yêu bay theo gió
      Ta còn lại một mình
      Ôi lời ước Ba Sinh
      Đã trở thành cát bụi !

      Nỗi nhớ ai vời vợi
      Giữa năm tháng ...riêng mình
      Chỉ còn lại chút tình..
      Ẩn sâu trong ký ức !

      SC cảm on anh nhìu nhìu về bài thơ họa.,SC họa cùng anh mấy vần chia sẻ.Chúc anh một buổi chiều tối an lành,vui vẻ và luôn yêu thương,hp nhé...mà SC thấy anh cũng buồn mà..? ;) :D

      http://www.orkut143.com/orkut-good-afternoon-scraps/good-afternoon-12.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/thumbnail/604x604/va312_1355367200.jpg

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Dạ,em sẽ ko buồn nữa,vì có anh và bạn bè luôn chia sẻ nỗi buồn,nên nỗi buồn sẽ VƠI ĐI MỘT NỬA..Cảm ơn anh thiệt nhìu về lời an ủi đó ạ.Chúc anh một buổi chiều tối an lành,vui vẻ,yêu thương nhé :D

      http://www.punjabigraphics.com/wp-content/uploads/2011/01/good-afternoon-cat.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120709/__xxxhongtramxxx__/thumbnail/604x604/va263_1654669594.jpg

      Xóa
  10. Nhà đẹp, người đẹp, thơ hay
    Dịu dàng khúc nhạc làm say lòng người
    Là nơi đoàn tụ chung vui
    Thùy Linh, Phương Diễm - cả hai một nhà.
    Sang thăm, lời vụng nôm na
    Chúc Sơn Ca với toàn gia an lành!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé đến thăm
      Lời com để lại vui lòng chủ nhân.
      Lời hay ,ý đẹp muôn phần,
      Nhưng Ca đâu dám nhận mình đẹp đâu.
      Bài thơ tặng mối duyên đầu.
      Chỉ là kỷ niệm.nên câu vụng về.
      Rất mừng anh đã sang nghe
      Nhạc -com bình luận,toàn gia an lành.
      Thu về chầm chậm bước chân
      Để cho ai mãi tần ngần mong Thu ! ;) :D

      Cảm ơn người bạn mới ghé thăm com tặng bài thơ hay cùng lời chúc tốt đẹp,SC xin họa với anh đôi vần,nhà thơ nhé...

      http://www.pictures88.com/p/good_night/good_night_091.gif

      Xóa
  11. Bây giờ nhớ để mà nhớ phải không em? Mong rằng em sẽ luôn an vui. Bởi vì tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. ctím sang thăm em.
    http://dl6.glitter-graphics.net/pub/2874/2874506vlq4qu0p1f.gif
    Con đường ngày ấy chung đôi
    Hôm nay còn lại mình tôi giữa đời
    Vẳng trong tiếng gió vọng lời
    An vui em nhé!...anh vơi nỗi niềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Dạ dúng vậy chị à,dù sao mọi chuyện cũng dã đi vào DĨ VÃNG rùi mà,thi thoang nhớ lại thấy buồn thì làm thơ cho giải tỏa chị ạ.cảm ơn chị về lời động vien,chia sẻ,lời cầu mong sự tốt đẹp cho em và cả bài thơ hạo hay và ý nghĩa lắm chị ạ,em rất thích.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp chị nhé . ;) :D >:D<
      http://poetrysms.org/wp-content/uploads/2013/07/good-night-3061.gif


      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6d9e_4240c4ad_0033.gif

      Xóa
  12. Sang thăm em lại được đọc một bài thơ hay. Bài thơ diễn tả tâm trạng buồn, nhớ về một mối tình xưa. Mối tình đầu bao giờ cũng để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Mong em vui trong ngày nghỉ cuối tuần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,em chào chị ạ.Cảm ơn chị đã đã có lời khen ,đó là kỷ niệm cho mối tình đầu,ai cũng có một mối tình như vậy,phải không chị ? nhưng dù ta thi thoảng có nhớ đên mà buồn,thì dịnh mệnh đã an bài,MT đó cũng đã trôi vào dĩ vãng rùi chị.Em buồn thì làm thơ cho giải tỏa.Đa tạ chị về những lời chia sẻ chân thành.Chúc chị một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D >:D<

      http://moniasundgrenjansson.blogg.se/images/2009/good_night_02_50123459.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6d54_3aa4108f_006.gif

      Xóa
  13. ctím sang thăm em. Chúc em có một buổi chiều an vui bên gia đình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn ctim nhìu ạ.Em cũng chúc chị một đêm ngủ ngon,mộng lành nhé ;) :D >:D<

      http://www.imgion.com/images/02/Pink-colored-good-night-glitter-graphic.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6d4f_41e3a933_3fbb0c6dc70bd23f66b44159373b8326_web.gif

      Xóa
  14. Sơn Ca ơi chị sang thăm em nè.chúc em một đêm thật ngon giấc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,chị đi đâu mất tam mất tích mà mãi nay mới thấy bóng chị ạ,chị buồn gì sao ? thấy chị sang là em mừng rùi,chỉ sợ chị bỏ blog thì buồn lắm,vắng ai là buồn thêm,chị đi đâu cũng nói hco bà con biết nha chị.Chị khỏe không ? em lo cho chị,sợ chị bị ốm như em,hoặc ko có mạng giống em,thì thật là buồn...Cảm ơn chị không quên em và lời chú tốt đẹp ạ.Em chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp và luôn mk,vui vẻ nhé chị :D >:D<

      http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/wishing-you-sweet-dreams.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6d4a_6456bed1_2.gif

      Xóa
  15. thơ của hai chị em SƠN LÁ luôn dào dạt.mượt mà buồn lặng.HAI ngưởng mộ vỗ tay nhé!
    chúc em cuối tuần ấm áp an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh về lời khen và lời chia sẻ NGỌT NGÀO .Chúc anh chị luôn vui vẻ,hp bên nhau và co một đêm nồng nàn nha ;) :))

      http://www.commentsyard.com/graphics/good-night/good-night117.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb717c_123739b9_ddd0553436da975ac69bf61ph4.gif

      Xóa
  16. "Ai có biết lòng son
    Luôn hướng về người cũ ?
    Bóng hình xưa ấp ủ
    Tuy chia cắt đôi đường ." (TL)
    Như dội mãi niềm thương
    Trong đêm trường quặn quẻ
    Hình như khổ thơ của em còn thiếu 2 câu thì phải (?), nên anh thêm vào đấy :)) . Đùa 1 tý cho vui thôi nhé
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/good-morning156_zpsa02645d5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,tốt quá,SONG KIẾM HỢP BÍCH ,đa tạ,thật tốt quá,sao phải đùa ? Đa tạ anh đã thêm cho hoàn chỉnh khổ thơ nhé..Cảm ơn anh về hai câu thơ và món quà thật ý nghĩa...giống SC quá.. :"> hihi :)) ;)

      Tặng anh hai trái tim bị mũi tên xuyên thủng và một cô nàng xinh đẹp,quyến rũ nhé...;) (tại anh bảo đàn ông mà ko biết thưởng thức cái đẹp thì không phải đàn ông ) :)) ,nên em tặng cho anh một cô nàng xinh đẹp mà tha hồ ngắm nhé =))

      http://4.bp.blogspot.com/-L-rmwTlJWXM/UV_xFukU6ZI/AAAAAAAAFyg/aNL5dWJCOkY/s320/anh-dong-i-love-you-10.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6d89_6fb9c5d9_9ab8e6a19a78967aedb975d4dc7c44ca_web.gif

      Xóa
    2. À,mải chọc quê anh mà quên không chú anh một đêm ngon giấc,mơ hồng và mau khỏe lại ;) :D

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2009/02/good-night-desi-glitters-10.gif

      Xóa
  17. Chiều đầu tuần sang thăm Bạn, chúc Bạn tuần mới bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công trong mọi việc
    http://tapchithoitrangtre.com.vn/wp-content/uploads/2011/08/banh-trung-thu-Harmony.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc và món quà Trung Thu mà bạn tặng,nhìn vừa ngon,vừa đẹp.. =D> Tuyệt,SC thích lắm.Chúc MCT môt đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://www.graphics18.com/wp-content/uploads/2009/11/goodnight-sweetdreams.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6c01_60a3c08d_0116.gif

      Xóa
  18. Em sang thăm ,chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nhé chị iêu
    Bài thơ gợi nhớ về dĩ vãng thật hay nhưng buồn quá chị ạ
    http://direct1.anhso.net/original/10/103305/16122011151842771.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thiệt nhìu .Đúng vậy,dxi vãng là những kỷ niệm rất đẹp,nhưng buồn,in đậm trong tim mỗi người,nên khó quên ,khó xóa,nên thi thoảng buồn,nhớ đến lại thấy ngậm ngùi,họa thơ cho giải tỏa thui em,chú định mệnh dã an bài.có nuối tiếc cũng chẳng được gì,nên chị sẽ nhìn về phía trước..đa tạ em về món quà tặng,đẹp lắm,làm cho blog chị thêm lung linh.Chúc em một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé ;) :D >:D<

      Tặng em mọt con thỏ bông nhé

      http://www.db18.com/d/good_night/good_night_030.gif

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb6bf1_7dc615e2_0073.gif

      Xóa
  19. Trăng thu nghiêng bóng nghiêng hình
    Em nghiêng nghiêng cả tâm tình lòng anh
    Em ru gió mát ngọt lành
    Tình thu nồng ấm trăng thanh nghiêng cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con đường nghiêng phía đi chung
      Để ai ấm áp trong vòng tay nhau.
      Mùa Hè đã trốn đi đâu ?
      Để mùa Thu tới một màu nhớ nhung .

      Cảm ơn anh về bài họa,hay lắm,em rất thích,họa vui với anh mấy vân.Chúc anh một đêm ngủ ngun,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://s.improveme.se/data/filearchive/284947.510x0.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb71f8_4793d680_oh71p35p6z.gif

      Xóa
  20. LQ sang thăm SC nè...Đừng buồn nữa nhé bạn tôi ơi..Rồi sẽ qua nhanh ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,lâu lắm mới thấy bạn sang chơi,dạo này bạn khỏe không,bận lắm hay sao ? còn SC,do mạng hỏng háng tháng,mãi mới lắp được mạng khác,lại ốm,rùi mất điện tùm lum,ngày nào cũng mất hàng nửa ngày,hoặc mấy tiếng vào buổi chập tối,nên SC ko vào thăm bạn và mọi người được,phải ngồi rốn lúc muộn,để reply,bạn và mọi người khỏi mong .Chúc LQM một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và giữ gìn sk nhé bạn ;) :D >:D<

      https://lh5.googleusercontent.com/-eJdO1UoTbOQ/URt4Lsq7IYI/AAAAAAAAArQ/QdUvVcLk07w/s400/unite2.jpg

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/19/2/368332/4adb71e5_39045397_magic20mirror_20by20anne20stokes.jpg

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này