KHI KHÔNG CÓ NHAU
Thiếu bóng anh trái đất thành hoang vắng
Cảnh vật quanh em xơ xác tiêu điều
Trái tim này quằn quại nỗi niềm yêu
Không sinh lực nó dường như đã chết
Không có anh vũ trụ thành hoang mạc
Em ở đó một mình trong cơn khát tình yêu
Không có anh,em thành kẻ đơn côi
Giữa cuộc sống với dòng đời xuôi ngược
Đã bao đêm lệ dâng trào khóe mắt
Thương cho mình và em thương cho người
Sao yêu nhau phải cách mặt anh ơi ?
Em không biết làm sao đây để sống ??
Trong tình yêu sao thấm nhiều vị đắng
Hạnh phúc nhạt nhòa khi ta chẳng có nhau !!!
Ngày 14/02/2002 - 3 TẾT
TG: ThùyLinh-Sonca
Tặng mỗi tình đầu : Trần-Hồng-M
Không có em, "đất trời thành hoang vắng"
Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu.
Chúc e vui vẻ
Em chúc cho hồn thơ chị ngày càng dào dạt.