PHẦN 2 :KHOẢNG CÁCH VÀ NỖI NHỚ
thơ họa đối
KHOẢNG CÁCH ..!!!
Người xa... khoảng cách cũng xa
Gió mưa -cay đắng ...vờ òa trong tim .
Chiều buông...lạc lối...quên tìm
Mộng mơ theo ánh trăng đêm...nhạt nhòa !!!
SC,thứ 7 <06/10/212 -21/08>
TG: Thùy - Linh
LẠC HỒN THEO EM ..!!!
Em đi hồn cũng theo đi
Gửi trong cánh gió thầm thì lời yêu.
Nhớ thương,thương nhớ rất nhiều
Bâng khuâng trong dạ bao điều đợi mong.
Gửi nơi em - tiếng của lòng
Với bao khao khát trong từng chiều buông !
Không em lòng thấy cô đơn,
Hoa không hương sắc -trăng non bỗng...già !!
Ngẩn ngơ theo bước chân xa
Lặng nghe trời đất phong ba....bão lòng.
Nhớ thương em - ánh trăng rằm
Rọi soi từng góc tâm hồn cô liêu.
Em đi... hồn bỗng phiêu diêu...
Thấy mình lạc lõng... những chiều hoàng hôn .
Nhớ em ! Hồn bỗng theo... hồn
Trái tim lạc bước theo em...thẫn thờ !!!
SC,thứ 7 <6/10/2012 - 21/08 >
TG : thùy - Linh
Bài thơ dựa theo tình cảm của một người
dành cho SC trong những ngày Sonca đi
xa,vắng bóng trên văn đàn blog, Sonca
sáng tác để tặng cho người đã dành tình
cảm ưu ái cho sonca. Thương tặng anh !
NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG ?!!
Em đi lòng vẫn mãi ngóng trông...
Một bóng tùng quân tận ngàn trùng.
Xa xôi trĩu nặng niềm thương nhớ...
Hỏi người vạn dặm có buồn không ??
SC,thứ 2 <08/10/212 - 23/08>
TG : Thùy - Linh
Sau đây Sonca xin đăng mấy bài thơ đối
cùng bạn bè,thấy hay,Sonca đăng lên để
bạn bè vào cùng xem và bl. Chúc tất cả
vui vẻ và luôn hạnh phúc nhé
THƠ ĐỐI :Bài 1 :
HL:
Chiều chiều anh ghé thăm em
Mà ngưới "viễn xứ" xa xăm chưa về ?
Em đi thăm thẳm sơn khê,
Sụt sùi trời cũng dầm dề mưa rơi !!
Sonca :
Em đi rồi sẽ về thôi
Hãy vui lên nhé,anh ơi...đừng buồn.
Nhớ thương trời đổ lệ...tuôn
Nơi đây em cũng nỗi niềm...thương ai !!
TB,thứ7 <6/10/212 - 21/8>
TG : Thùy - linh
BÀI 2 :
GNC-LVC :
Những ngày xa vắng mênh mang
Em đi để lại nắng vàng buồn rơi
Sáng chiều cứ thế dần trôi
Ưu tư đè nặng giữa đời cưu mang
Em đi chiều lá úa vàng
Cây bên đường cũng vội vàng buồn theo
Gió chiều vi vút thông reo
Về đâu em hỡi quê nghèo mãi xa
SƠNCA :
Em đi mãi tận quê nhà,
Thương anh ở chốn ngàn xa...buồn lòng !
Biết anh ngày nhớ,đêm mong
Hoàng hôn buông xuống mà lòng cô đơn.
Em đi,anh chớ tủi hờn...
Hãy vui lên nhé,đừng hoen lệ mờ.
Nỗi niềm anh gửi vần thơ,
Nơi đây em mãi vẫn chờ...bóng anh !
Trời xanh....ngàn lá vẫn xanh,
Tình em mãi vẫn ngọt lành...trao ai !!
SC,THỨ 7 ngày <13/10/2012 - 28/8>
TG : Thùy.Linh-Sonca
thơ họa đối
KHOẢNG CÁCH ..!!!
Người xa... khoảng cách cũng xa
Gió mưa -cay đắng ...vờ òa trong tim .
Chiều buông...lạc lối...quên tìm
Mộng mơ theo ánh trăng đêm...nhạt nhòa !!!
SC,thứ 7 <06/10/212 -21/08>
TG: Thùy - Linh


LẠC HỒN THEO EM ..!!!
Em đi hồn cũng theo đi
Gửi trong cánh gió thầm thì lời yêu.
Nhớ thương,thương nhớ rất nhiều
Bâng khuâng trong dạ bao điều đợi mong.
Gửi nơi em - tiếng của lòng
Với bao khao khát trong từng chiều buông !
Không em lòng thấy cô đơn,
Hoa không hương sắc -trăng non bỗng...già !!
Ngẩn ngơ theo bước chân xa
Lặng nghe trời đất phong ba....bão lòng.
Nhớ thương em - ánh trăng rằm
Rọi soi từng góc tâm hồn cô liêu.
Em đi... hồn bỗng phiêu diêu...
Thấy mình lạc lõng... những chiều hoàng hôn .
Nhớ em ! Hồn bỗng theo... hồn
Trái tim lạc bước theo em...thẫn thờ !!!
SC,thứ 7 <6/10/2012 - 21/08 >
TG : thùy - Linh
Bài thơ dựa theo tình cảm của một người
dành cho SC trong những ngày Sonca đi
xa,vắng bóng trên văn đàn blog, Sonca
sáng tác để tặng cho người đã dành tình
cảm ưu ái cho sonca. Thương tặng anh !

NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG ?!!
Em đi lòng vẫn mãi ngóng trông...
Một bóng tùng quân tận ngàn trùng.
Xa xôi trĩu nặng niềm thương nhớ...
Hỏi người vạn dặm có buồn không ??
SC,thứ 2 <08/10/212 - 23/08>
TG : Thùy - Linh
Sau đây Sonca xin đăng mấy bài thơ đối
cùng bạn bè,thấy hay,Sonca đăng lên để
bạn bè vào cùng xem và bl. Chúc tất cả
vui vẻ và luôn hạnh phúc nhé
THƠ ĐỐI :Bài 1 :
HL:
Chiều chiều anh ghé thăm em
Mà ngưới "viễn xứ" xa xăm chưa về ?
Em đi thăm thẳm sơn khê,
Sụt sùi trời cũng dầm dề mưa rơi !!
Sonca :
Em đi rồi sẽ về thôi
Hãy vui lên nhé,anh ơi...đừng buồn.
Nhớ thương trời đổ lệ...tuôn
Nơi đây em cũng nỗi niềm...thương ai !!
TB,thứ7 <6/10/212 - 21/8>
TG : Thùy - linh


BÀI 2 :
GNC-LVC :
Những ngày xa vắng mênh mang
Em đi để lại nắng vàng buồn rơi
Sáng chiều cứ thế dần trôi
Ưu tư đè nặng giữa đời cưu mang
Em đi chiều lá úa vàng
Cây bên đường cũng vội vàng buồn theo
Gió chiều vi vút thông reo
Về đâu em hỡi quê nghèo mãi xa
SƠNCA :
Em đi mãi tận quê nhà,
Thương anh ở chốn ngàn xa...buồn lòng !
Biết anh ngày nhớ,đêm mong
Hoàng hôn buông xuống mà lòng cô đơn.
Em đi,anh chớ tủi hờn...
Hãy vui lên nhé,đừng hoen lệ mờ.
Nỗi niềm anh gửi vần thơ,
Nơi đây em mãi vẫn chờ...bóng anh !
Trời xanh....ngàn lá vẫn xanh,
Tình em mãi vẫn ngọt lành...trao ai !!
SC,THỨ 7 ngày <13/10/2012 - 28/8>
TG : Thùy.Linh-Sonca

Thơ hay em viết bồi hồi lòng ai
Thu buồn nên lá vàng bay
Người buồn thơ cũng u hoài như thu !
Ghé thăm em - cuối tuần vui nhiều nha SC
Em đi để lại nắng vàng buồn rơi
Sáng chiều cứ thế dần trôi
Ưu tư đè nặng giữa đời cưu mang
Em đi chiều lá úa vàng
Cây bên đường cũng vội vàng buồn theo
Gió chiều vi vút thông reo
Về đâu em hởi quê nghèo mãi xa
Cám ơn em đã ghé thăm anh . Chúc em đêm thật hiền hoà nhé
Mà nghe nhung nhớ đậm đà trong tim
Lá thu xào xạc bên thềm
Trăng thu lấp lánh dịu êm nồng nàn
Buổi tối ấm áp vui vẻ bình yên hp nhé chị iu
Trăng soi trăm dặm biết rằng, chị đâu?
Vắng chị blog ngơ ngẫn sầu
Chị nay đã khỏe chút nào hay chưa?
Em đây thương chị sớm trưa
Nỗi vì khoảng cách gió mưa khó tường
Chị ơi xa cách một phương,
Thương em với nhé mà luôn an bình!
Vạn dặm xa xôi khuất bóng Hằng
Cố nhân nơi ấy nặng niềm nhớ
Cách trở đoan trừng có nhớ không ?-