THƠ LỤC BÁT - Bài dự thi HƯƠNG MÙA HẠ năm 2016 chỉ qua vòng sơ khảo,không tới vòng chung kết
MƯA MÙA HẠ *
( Mã số 93)
Nhẹ nhàng Xuân đã ra đi
Nhường cho mùa Hạ sầm sì cơn mưa
Ngoài hiên từng đợt gió lùa
Ào ào giông tố bỗng ùa về đây.
Nhì nhằng ánh chớp trên mây **
Mái nhà lộp độp mưa cơn
Nước dềnh lênh láng chảy tuôn thành dòng.
Trên trời tiếng sấm đì đùng ***
Giật mình đánh thót tưởng chừng bom rơi.
Mưa nhiều hoa lá tả tơi
Xòe tay hứng giọt mưa rơi - Hè về.
SC,3h đêm thứ 3 (3.5.2016 - 27.3 Bính Thân)
Thùy Linh Nguyễn ( Sơn Ca)
* Bài đã sửa không phải bài gốc ,cho khỏi trùng từ
** Đã sửa từ câu "Nhì nhằng sấm chớp trên mây"
*** Đã sửa từ câu "trên trời sấm nổ đì đùng "
Đêm khuya yên giấc ngon
Trả lờiXóaCó người không ngủ bồn chồn ngắm mưa,,,
Cảm ơn người,Ca xin thưa
XóaVì thân đau đớn nên chưa ngủ vùi.
Nằm nghe những tiếng mưa rơi
Trong lòng cay đắng vì người ra đi.
Lối xưa cỏ mọc xanh rì
Bụi thời gian đã xóa đi bao điều.
Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ hai câu thơ,SC họa nối anh mấy vần đồng cảm.chúc anh ngủ ngon và luôn nhiều cảm hứng cho thơ nhé
https://4.bp.blogspot.com/-C4LddrCwjuw/WTQhoi86meI/AAAAAAAAOCY/w3V3pUUdxuMsfiaP4QSosW3S9skJS-jOQCLcB/s320/Goodnight-%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2B60.gif
tìm thêm người cùng ngắm
XóaThu tàn lá rụng ngày đi
Trả lờiXóaCòn đây chút nắng thầm thì lối hoang
Lòng nghe cay đắng mây giăng
Người đi bỏ lại bên đàng nổi đau...
Thăm SC chúc an lành nhé.Mến