THƠ 5 CHỮ
.
Ảnh minh họa lấy trên internet
NỖI ĐAU ÔM GHÌ
Dòng đời bao nghiệt ngã
Anh vội bỏ em đi
Hai ta chia hai ngả
Nỗi đau em ôm ghì.
Hỏi còn lại điều chi
Sau một đời cố gắng
Trải qua bao cay đắng
Em " rút " ra được gì ? *
Yêu thương cứ thầm thì
Từ xa xưa vọng lại
Thấy lòng mình hoang hoải
Bỗng lệ vòng hoen mi.
Anh giờ đã Thiên Di
Về phương trời xa lắc
Rung theo từng cơn nấc
Nhớ ngày mình chia ly.
SC,23h40 đêm thứ 7 (13.4.2019 -9.3 Kỷ Hợi )
Thùy Linh Nguyễn ( Sơn Ca )
* Rút ra : ý muốn nói rút ra bài học cho bản thân mình
Đăng thử cái xem nào
Trả lờiXóaCÓ MỘT NGƯỜI THÂN VỪA MỚI RA ĐI
Trả lờiXóaĐỂ LẠI CHO EM CHÊNH CHAO NỖI NHỚ
BAO KỶ NIỆM XƯA - THUỞ CÒN BỠ NGỠ
NỤ HÔN DẠI KHỜ ÂU YẾM TRAO NHAU !
VƯƠNG TRONG TIM EM TẤT CẢ XÓT XA ĐAU
CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA, CHÌM DẦN VÀO DĨ VÃNG
GIÓ VẪN RU MÂY TRÔI LỮNG LỜ, BÃNG LÃNG
MÀ SAO HỒN EM XA XÓT ĐẾN NGHẸN LÒNG !!!
NGƯỜI ĐI RỒI, MƠ ƯỚC THẾ LÀ XONG
VƯƠNG LẠI ĐỜI EM, NGHẸN NGÀO... TỪNG HƠI THỞ
VƯƠNG TRÊN MẮT MÔI, TÌNH THƯƠNG VÀ NỖI NHỚ...
XA ANH THẬT RỒI...CHỈ CÒN LẠI NỖI ĐAU !!!
chớ nên quá đau buồn
XóaNỗi đau mãi khắc ghi
Trả lờiXóaBuồn vương buổi xuân thì
Khi dòng đời cay đắng
Chia đôi đường phân ly
Em sang thăm chia sẻ với chị
Chúc chị luôn khỏe mạnh nhé chị iêu!
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/25/75/f8/2575f828b19084b983cbfa7d309c9d28.gif
DVD vào thăm trang nhà, thưởng thức bài thơ hay, cảm thấy rất đau!
Trả lờiXóaDVD xin góp một bài cũ, tạm cho là đồng cảm với "NỖI ĐAU ÔM GHÌ":
Buốt
Luống đời
Người đã bước qua đây
Dấu chân gửi lại
Để hao gầy
Hằn sâu
Một vết thương tâm ấy
Mắt lệ nhòa
Mờ theo khói mây...
Nghe nhói tim đau...
Buốt tim đau...
Chốn xưa
Giờ cũng đã phai màu
Ga xưa cứ đợi chờ
Đau đáu...
Mà những chuyến tàu
Vẫn vượt mau...
Quẳng gánh long đong
Xuống lề đường.
Ta về
Vá lại mảnh tâm thương
Tình xưa, nghĩa cũ?
Ta cười gượng!
Cứ nhả tơ sầu
Với gió sương...
DVD
DVD xin chúc chủ nhà Thùy Linh vui khỏe, an lành!
https://1.bp.blogspot.com/-6y1SsKXa_lA/WQRYHkHZFgI/AAAAAAAAHbM/dwVU_MjNO94nUUnRJosJv-xfUxVHaEskwCLcB/s400/gavang.jpg
thơ hay nhưng buồn quá
XóaSang thăm em gái TL đọc bài thơ hay mà buồn quá.. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaNằm ôm giấc mộng ở trong lòng
Giữa nẻo ân tình chút đợi mong
Bão tố tâm hồn đang ảo dệt
Mưa tràn bản ngã lại đầy đong
Thềm đơn cảnh cũ chờ then vách
Ngõ lạnh đêm buồn ngóng cửa song
Sức cạn hơi tàn sao mãi khổ
Thuyền mơ gãy cánh lệ tuôn dòng...
Nỗi đau ấy đã qua
Trả lờiXóaMong bạn tươi chở lại
Đừng suy nghĩ nữa nhé
Chúc bạn luôn mạnh khỏe
Và vui vẻ bạn nha!
Trả lờiXóaThăm SƠN CA
theo chân thằng chồn hôi phong sương đến đây...
Trả lờiXóathằng chồn hôi này sung quá
xách cặc cương chạy đi tìm lồn chồn hôi cái để đụ
đừng tưởng ai cũng là chồn hôi cái
đừng nghĩ ai cũng muốn banh lồn ra cho mày đụ
kakaka
Ngày mới vui khỏe SON CA nhé!
Trả lờiXóahttp://images.ubercomments.com/7/402075186ab021c09d.gif
hãy quên đi nỗi đau
Trả lờiXóa