chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

KÍNH TẶNG CHA (thơ đăng lại )



Sống mấy mươi năm phận dãi dầu
Một mình bươn chải cảnh bể dâu
Gà trống nuôi con thay vợ mất
Biết bao cay đắng đời biết đâu?


Một lòng thành kính biết ơn cha
Gieo mấy vần thơ để gọi là
Trong lòng con vẫn luôn ghi nhớ
Công sinh của mẹ, dưỡng của cha


Cha hãy quên đi mọi khổ sầu
Để cùng vui hưởng cảnh thương yêu
Không gì sánh được tình phu phụ
Hãy quên đi hết mọi niềm đau!

Con biết rồi đây con sẽ xa
Chẳng thể cùng cha sống một nhà
Cất bước ra đi lòng trĩu nặng
Tâm thành ghi mấy chữ tặng cha.



th 5 ngày 30 tháng 8 năm 2007 (18/7 âm lch)
Kỉ niệm một lần về quê giỗ Mẹ





 Mọi thứ trên đời đều có thể lựa chọn, nhưng cha thì không thể. Anh em, bạn bè có thể có nhiều nhưng cha chỉ có một mà thôi. Dẫu cha không phải là 1 người cha vĩ đại, chỉ bình thường với nhiều thiếu sót, nhưng cha vẫn là cha. Máu thịt này là do cha ban tặng. Con được nhìn thấy ánh mặt trời, được chiêm ngưỡng và cảm nhận nhiều điều kì diệu của tạo hóa, cuộc sống cũng do cha ban tặng một nửa. Con mãi biết ơn cha.
                      



63 nhận xét:

  1. Bài thơ về cha thật là xảm động. Em đi làm về muộn, ghé thăm chị, may mắn được bóc tem Entry. Em sẽ hoạ cùng chị sau nhé!
    Em chúc chị buỏi tối êm đềm nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn em gái thiệt nhìu vè lời bình và lời chúc tốt lành nha. em vội để họa sau ko sao mà.Chúc em một đêm an giấc,mơ lành nhé . giữ gìn sk nha em ;) :D >:D<
      Đây tem vàng của em đây -chúc mừng em nhé :

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://api.ning.com/files/qkIw3drej4OiO2qiFKlv4DUZiuaPDxpsp1CPPsl2sSo8LBSbGFC1*j4RPONf0h4toS7wGL8dlOz1Qvy79igfb6iwAOJTHUxx/dongtienvang.jpg

      Xóa
  2. http://thanhgiong.vn/UserFiles/2(2194).jpg
    http://media.tiin.vn/medias/4e1cfbbd90db3/2012/09/13/f754ceaf-9d4d-4b7b-9a15-26ac6061fb85.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em về hai bức hình minh họa nhé.Chúc em luôn bình an,mk,hp nhé em ;)

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7a6/783450585_1925432.gif

      Xóa
  3. Mẹ sinh cọn, cha nuôi con lớn
    công này con tạc dạ ba ơi
    Gà trống nuôi con, trông thương quá
    Vất vả vô cùng ba chăm con.
    ======
    Chúc bạn vui nghe
    bài thơ tràn đầy tình cảm bạn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn về lời bình và bài họa chia sẻ cùng entry tặng CHA.Chúc NT một đêm ngon giấc,mộng lành nha ;) :D >:D<

      http://i134.photobucket.com/albums/q114/indianprincess02/Native%20American/PeaceUponYourWorld.gif

      Xóa
  4. Ghé thăm em, đọc được bài thơ viết về cha giản dị nhưng thật cảm động về tình cảm sâu nặng của em đối với người cha thương yêu của mình! Cầu mong cho Người sống vui khỏe, đầm ấm hạnh phúc bên con cháu lúc tuổi già!...
    Anh chúc em và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé. Chúc em đêm ấm áp và ngủ ngon nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhìu về lời chúc tốt đẹp,lời chia sẻ chân thành cùng entry tặng CHA,em cảm kích lắm ạ. Chúc anh cảm hứng dâng trào,mk,bình an và có một đêm thật ngon giấc,mơ đẹp nhé ;) :)

      http://dailysmspk.files.wordpress.com/2012/06/22.jpg

      Xóa
  5. ctim qua thăm em đọc bài thơ về cha nhiều cảm xúc lắm em à! Làm ctim nhớ ba nhiều lắm.
    Chúc em ngon giấc đêm nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em cảm ơn chị Tím thiệt nhìu về lời chia sẻ chân thành cùng entry...Em xin lỗi vì đã khiến chị lại nhớ về ba mà buồn ạ. Ai cũng có một NGƯỜI CHA trong trái tim mình phải không chị ? Chúc chị một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé. Ôm chị một cái thiệt là chặt nè >:D<

      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/79e/778467661_1363380.gif

      Xóa
  6. thật cảm động, bài thơ làm ĐH nhớ về 1 bài hát hay " pa pa " đó sơn ca.
    [URL=http://s1219.photobucket.com/user/unclepham1/media/735204_117247551783776_403469962_n_zpsb1e04628.jpg.html][IMG]http://i1219.photobucket.com/albums/dd434/unclepham1/735204_117247551783776_403469962_n_zpsb1e04628.jpg[/IMG][/URL]

    bài hát "pa pa " nổi tiếng SC nghe nhé (http://www.youtube.com/watch?v=GKeFSyOfZb0)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,cảm ơn anh nhìu về lời bình và bài hát về CHA nhé,em rất thích ạ. Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé (Anh nhớ coppy link ảnh,phải chờ cho mạng ổn định mới coppy linh URL,khi nào thấy link bắt đầu bằng http....và cuối đuôi link là gif, jpg, jpeg, bmp, png,thì anh hãy XUẤT BẢN ,nếu thấy thừa ra các chữ khác ở đầu và cuối đuôi link,anh xóa đi nhé (ví dụ ở bức hình anh tặng phía trên,thì những cụm ký hiệu ([URL=

      [/IMG][/URL] ) này nè,là thừa ra đó anh ,anh cứ việc xóa đi,là hình sẽ hiện đẹp,ko bị lỗi nhé ,đó là kinh nghiệm phát hiện của SC đấy ạ..hihi....SC đã làm thế nhìu lần rùi,đều thành công,hiện hình rất đẹp,ko bị thừ ký tự..chúc anh thành công )

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/6bb/640438350_1359816.gif

      Xóa
  7. thật cảm động, bài thơ làm ĐH nhớ về 1 bài hát hay " pa pa " đó sơn ca.
    http://3.bp.blogspot.com/-4MUArFGpV04/UnEnhAZD4-I/AAAAAAAAAbo/cAMxs4sWbhw/s320/735204_117247551783776_403469962_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh về bài thơ (bài hát?) trong tấm thiệp anh tặng,thiệt hay và hợp với entry ạ,em thích lắm...Chúc anh một đêm an lành,ngon giấc,mộng xinh nhé ;)

      http://a1.ec-images.myspacecdn.com/images02/139/08015c1f339346fd899c722cb3d9b05e/l.gif

      Xóa
  8. Anh góp bản nhạc để cùng em nhớ cha nhé!
    http://www.youtube.com/watch?v=cCghdXOw0ZA
    Chúc em vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhìu ạ.Chúc anh một chiều an lành,niềm vui và iu thương đong đầy nhé ;) :D

      http://g.mastergreetings.com/goodafternoon/016.gif

      Xóa
  9. Bài thơ về cha mang đến cho VC niềm cảm xúc rất đặc biệt.

    Thương Cha năm tháng bộn bề
    Nuôi con khó nhọc, đường về xót xa
    Khắc ghi nghĩa Mẹ, tình Cha
    Mong Người cuộc sống thật là bình an.

    MTV tranh thủ ghé thăm SC và đồng cảm, chia sẻ cùng chủ nhà đôi vần. Chúc SC nhiều sức khoẻ và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thương Cha năm tháng bộn bề
      Nuôi con khó nhọc, đường về xót xa
      Khắc ghi nghĩa Mẹ, tình Cha
      Mong Người cuộc sống thật là bình an"-MTV

      Thương Người lệ ứa hai hàng
      Bao năm hôm sớm riêng mang tình buồn .
      Đời người chớp bể,mưa nguồn
      Một mình hôm sớm canh trường nhớ nhung.
      Lển non,xuống biển đã từng
      Ngàn năm mặn muối,cay gừng ai ơi !!
      Mẹ đi - khuất bóng chân trời
      Mình Cha ở lại vợi vời nỗi đau !
      Đời người có nghĩa gì đâu ?
      Người đi-người ở giang dầu cách chia !
      Nhớ thương vò võ canh khuya
      Tháng năm gian khổ,mình Cha ...một mình
      Nuôi con khôn lớn trưởng thành,
      Cuộc đời cay đắng,Cha đành ...riêng mang !
      Thương cha lệ ứa hai hàng
      Ngẫm phận mình cũng lỡ làng như Cha !!

      Cảm ơn MTV họa tặng bài thơ chia sẻ cùng entry tặng Cha thất cảm động.Sc họa cũng bạn đôi vần .Chúc MTV-VC một buổi chiều an lành,may mắn,ngọt ngào và luôn vui vẻ nhé ;) >:D<

      http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/13.gif

      Xóa
  10. Mình Cha mấy chục năm rồi
    Tảo tần, vất vả, đơn côi gánh đời
    Thương Cha chẳng nói nên lời
    Mong Người được sống thảnh thơi mỗi ngày.

    Em ghé thăm, xin họa cùng chị đôi dòng chia sẻ. Em chúc chị đêm thật ngon giấc nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu mong Trời Đất cao dày
      Cho Cha được sống những ngày bình yên.
      Không còn lo lắng ưu phiền
      Thảnh thơi hôm sớm nỗi niềm vơi đi.
      Thương Người nay ở,mai đi
      Bôn ba nhọc bước cũng vì con trai.
      Tháng năm nhỏ bé hình hài
      Mình Cha vò võ ôm hoài nỗi đau !!
      Thương cha chẳng biết làm sao ,
      Nhiều khi thương xót tuôn trào lệ rơi !
      Chẳng sao nói được nên lời,
      Thôi đành lặng lẽ vì Người...chăm lo !

      Chị cảm ơn em gái thiệt nhìu về bài họa chia sẻ cùng entry tặng Cha chúng mình và lời chúc tốt đẹp nhé.Chị họa cùng em đôi dòng đồng cảm.Chúc em một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha ;) >:D<

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/733/712655958_1343226.gif

      Xóa
    2. Chị sửa lại bài thơ nhé :

      Cầu mong Trời Đất cao dày
      Cho Cha được sống những ngày bình yên.
      Không còn lo lắng ưu phiền
      Thảnh thơi hôm sớm nỗi niềm vơi đi.
      Thương Người nay ở,mai thì
      Bôn ba nhọc bước cũng vì con trai.
      Tháng năm nhỏ bé hình hài
      Mình Cha vò võ ôm hoài nỗi đau !!
      Thương cha chẳng biết làm sao ?
      Nhiều khi đau xót tuôn trào lệ rơi !
      Chẳng sao nói được nên lời,
      Thôi đành lặng lẽ vì Người...chăm lo !

      Xóa
  11. Bao năm tần tảo nuôi con
    Bây giờ đầu bạc... răng mòn. ..liêu xiêu
    Bóng cha dài đổ xế chiều
    In vào trời bạc cánh diều chao nghiêng
    Nửa đời đơn lẻ muộn phiền
    Thương con khuya sớm nén duyên ,,,quên mình
    ...........
    Sang thăm chị Sơn Ca , Chúc chi sức khỏe,thơ hay, mãi xinh đẹp với thời gian....
    Chị SC ơi,tôi down mấy cái ảnh về minh họa cho bài viết mà làm mãi không được
    Tôi làm qua 4 bước là , 1 )chọn ảnh có đuôi (IPG,GÌ,PNG,BMP)
    2)Click chuột vào hình, hiện lên một bảng
    3)Chọn dòng copy ỦL
    4)dán vào khung comment
    5) đăng OK
    Nhưng nó lại ra đường link ở khung commemt, nhấp vào ĐL thì nó lên hinh ,còn ở chỗ bài viết thì không,Chị chỉ giup cho tôi được không, Cảm ơn chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Anh làm theo SC hướng dẫn nhé ( nhưng SC muốn hỏi,ý anh là COM ẢNH ở ô comments hay là ĐƯA HÌNH MINH HỌA LÊN BÀI ĐĂNG ? Anh chú ý những chữ SC đánh ĐẬM ý nhé )...nếu đúng câu nào anh hãy làm theo hướng dẫn của câu hỏi ý nhé.
      A/ Ảnh đem tặng bạn bè ở ô comments :
      1- chọn ảnh có đuôi (gif, jpg, jpeg, bmp, png) bằng chữ THƯỜNG nhé,không phải chữ IN như trên anh com đâu nha
      2- Nhấp chuột phảii vào bức hình mà anh chọn một cái,khung chữ nổi lên,anh xoa đen vào "copy image URL" rồi CHUỘT TRÁI MỘT CÁI

      3/ Nhấp chuột PHẢI một cái,một khung nhỏ hiện lên,anh XOA ĐEN dòng có chữ DÁN ( paste) ấy,rồi nhấp chuột trái một cái vào dòng có chữ DÁN (paste) đã XOA ĐEN đó MỘT CÁI,TRONG Ô COMMENTS sẽ hiện lên dòng lịnk của hình có đuôi (gif, jpg, jpeg, bmp, png),nhớ là đuôi bằng chữ THƯỜNG ,nếu đuôi bằng chữ IN HOA như anh com trên kia.anh phải đổi lại những chữ cái ở đuôi đó bằng chữ THƯỜNG ,hình mới HIỆN
      Ví dụ : (JPG =jpg) ,
      (chúc ý : Dòng link phải bắt đầu = http.......và kết thúc bằng một trong các ĐUÔI sau (gif, jpg, jpeg, bmp, png),vậy anh nhé

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/673/597075784_1281558.gif

      4- Sau khi dán (paste) link vào KHUNG COMMENTS,anh chỉ việc nhấp chuột TRÁI một cái vão ô màu xanh XUẤT BẢN là xong,đợi mấy phút cho họ LƯU,sẽ hiện dòng chữ ĐANG XUẤT BẢN ,chờ một tý nữa,khi nào blog trở lại bình thường,com anh vueaf com hiện ra trước mặt anh,là xong

      CHÚC ANH THÀNH CÔNG

      B/ ĐƯA HÌNH VÀO BÀI VIẾT :
      1- Đối với hình có link URL :
      Để xem hình có link URL không ? anh chỉ cần nhấp chuột phải một cái vào hình anh định lấy,nếu thấy trong khung chữ hiện lên có dòng link URL,anh chỉ việc XOA ĐEN dòng có chữ "copy image" rồi CHUỘT TRÁI MỘT CÁI,sau đó anh mang về bài anh viết muốn MINH HỌA,anh nhấp chuột TRÁI một cái để ĐÁNH DẤU chỗ cần đưa HÌNH vào,sau đó anh NHẤP CHUỘT PHẢI MỘT CÁI ,khung chữ hiện ra,anh XOA ĐEN DÒNG có chữ DÁN (paste) ấy,rồi nhấp CHUỘT TRÁI một cái vào chỗ anh đã ĐÁNH DẤU ,hình sẽ HIỆN NGAY

      2- ĐỐI VỚI HÌNH CÓ LINK flash :
      Bước 1 : Anh tìm link hình ảnh flash mà anh thích (ở trên mạng ý,loại link hình đã đưa vào code sẵn rùi,nếu anh không biết làm,hoặc anh tìm code của tranh flash và link hình anh thích,tự DÁN VÀO ,rùi coppy TOÀN BỘ số KÝ TỰ TRONG ĐÓ CÓ= CODE +LINK FLASH ) rồi làm theo bước thứ 2,SC hướng dẫn dưới đây nha

      Bước 2-Sau khi anh viết bài xong,anh NHẤP CHUỘT TRÁI MỘT CÁI vào chữ HTML ở góc bên trái màn hình (trên KHUNG VIẾT BÀI )bài viết sẽ hiện ra = những KÝ HIỆU,mật mã,anh chỉ việc RÊ CHUỘT XUỐNG dòng CUỐI CÙNG,HOẶC TRÊN CÙNG đánh dầu (...) chẳng hạn,hoặc MỘT CHỮ GÌ ĐÓ CHO DỄ NHẬN BIẾT , CÁCH với bài viết ĐỂ dễ kiểm soát sau này,nếu muốn SỬA vì bị LỖI NHÉ,rồi anh DÁN TOÀN BỘ cái link có sẵn code của ảnh flash mà anh muốn minh họa đó vào DƯỚI CHỖ ĐÁNH DẤU (...) ấy

      Bước 3 - Sau khi dán(paste) link ảnh flash vào chỗ anh muốn minh họa,anh nhấp chuột vào chữ XUẤT BẢN ở phía trên KHUNG VIẾT bên tay PHẢI ý nhé,rồi chờ họ lưu xong là hoàn tất,anh chỉ việc nhấp vào chữ "xem blog" ở trên cùng phía BÊN TRÁI BLOG ,bên CẠNH biểu tượng blogger ấy nha- vậy là hoàn tất công việc dán hình minh họa và trở lại bìa blog

      chúc anh thành công và một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé .Anh cứ bình tĩnh đọc từng DÒNG,nhớ CHÚ Ý từng chỗ SC đánh chữ IN HOA ,mà TUẦN TỰ làm theo sẽ thành công thui.Để khỏi RỐI ,anh ĐỌC ĐẾN ĐÂU,làm theo luôn đến đó .Vậy anh nhé

      http://farm7.static.flickr.com/6129/5943601906_257df936fe.jpg

      Xóa
    2. Cảm ơn bài họa chân tình
      Vì con Cha phải một mình nghiêng vai.
      Gánh đời Cha tháng năm dài
      Cô đơn bóng chiếc không ai chia cùng.
      Ngẫm rồi lại thấy rưng rưng
      Thương Cha quay quắt trong từng ngày qua.
      Giờ Cha xế bóng chiều tà
      Ngày thêm yếu ớt thấy mà đau thêm .
      Mong sao Cha sống êm đềm
      Bên đãn con cháu nỗi niềm vơi đi.

      Em họa cùng anh mấy vần .Chúc anh một dêm ngon giấc,mơ đẹp nhé.Anh đã làm thành công chưa ? Em muốn sang com cho anh,nhưng anh cài đặt chế độ G+,nên em không com được,vì em không thuộc hệ G+ ,mong anh lượng thứ

      http://img1.imagehousing.com/1/d327e3db06bfdf2c11c236391051827e.gif

      Xóa
  12. ctim qua thăm Sc nè! Đọc bài thơ hay tặng "Cha" của em. thật hay và nhìu cảm xúc em à!
    Chúc em ấm nồng yêu thương bên cha nha! Cùng vui với lễ hội Halloween
    http://www.stadt-boehlen.de/assets/images/August13/halloween.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi ! Cảm ơn chị Tím thiệt nhìu về lời chúc hay,lời bình dễ thương và bức hình lễ hội thật vui nhộn,ngộ nghĩnh.chúc chị Tím một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhe ;) >:D<

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/24/16/560637/4a41f091_45edf5b0_2d49156a3be788109ef554fjx8.gif

      Xóa
  13. Mấy hôm nay mình bận việc, giờ mới sang thăm Bạn - Mến chúc Bạn ngày mới an vui và mãi xinh đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thiệt nhìu nha MCT.Bạn bận việc thì khi nào rảnh ghé sang thăm cũng được,vì SC cũng đang trong hc như vậy mà,nen rất thông cảm...Đa tạ lời chức dễ thương nha.Chúc MCT một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé ;) :D

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/25/14/560637/4a4324ca_3043a7e2_4dcd71310b9645ccf5978fdqm2.gif

      Xóa
  14. Công cha như núi Thái Sơn ,
    Công con chưa chắc đã hơn ngọn đồi .
    Con ăn khỏe cha mỉm cười ,
    Cha ăn khỏe mặt con hơi lạnh lùng .
    Tiền cha con rỉa đến cùng ,
    Tiền con cha quá ngại ngùng chi tiêu .
    Xem ra con lợi hơi nhiều ,
    Vì sao cha phải chịu điều bất công .
    Con có lý giải nổi không ?
    Bí thì cha sẽ hỏi ông ngọc Hoàng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,mãi Hum nay mới thấy anh HL xuất hiện,anh biến đâu mất tiêu lâu thế ạ ? cứ anh xuấthieenj là có thơ TRÀO PHÚNG để chị em đọc cho vui và cùng cười cho ĐƯỢC MƯỜI THANG THUỐC BỔ rùi nè,hihi..Cảm ơn anh về bài thơ họa rất Trào Phúng ...Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé bs ;) :D

      http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/catsKittens7.gif

      Xóa
    2. Chuyện này có vẻ GIẢI NAN (NAN GIẢI ý)
      Vì Cha đã trót sinh con ra rồi.
      Nên Cha đành phải NGẬM NGÙI
      Cho con MÓC TÚI,Cha cười....vậy thôi!
      Còn con là cái NỢ ĐỜI
      Thấy Cha chẳng dám tiêu xài...kệ - Cha.
      Dù sao Cha cũng một nhà
      Của Cha thì cũng sẽ là của con !
      Ngàn năm nước chảy đá mòn
      Nếu Cha có của,con còn yêu Cha.
      Một mai lỡ chẳng may ra,
      Túi Cha bỗng hết,con la ời ời
      "Sao Cha chỉ có vạy thôi ?
      Bao nhiều tiền của Cha dời đi đâu?
      Để con năm tháng lòng đau
      Cha ơi ! Sao chẳng trước sau một lòng ?
      Để con ngày nhớ ,đêm mong
      ƯỚC rằng được sống trong vòng tay Cha.
      Cha mau tích copy nghe Cha
      Để con còn được chung nhà,chung tiêu ...

      Hihi...em họa đối thơ TRÀO PHÚNG cùng anh nhé,cuộc sống vốn còn có nhiều kẻ như vậy,nên ta đành lấy tiếng cười mai mỉa mà mong thức tỉnh được họ,nhưng người con BẤT HIẾU ,phải không anh ? Luôn vui-khỏe anh nhé

      Xóa
  15. Em sang thăm chị đây, thời gian này em ít vào blog quá nên không ghé thăm chị được. Bài thơ da diết hiền hòa quá. Chúc ba tuổi già vẫn khỏe mạnh để vẫn còn sống dài lâu bên chị, chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,mừng quá,em biến đâu mất tiêu mà chị sang em mấy lần thăm,mà cũng không thấy em đâu,em có khỏe không ? Cảm ơn em về lời chúc thiệt dễ thương,chân tình.Chị biết em cũng comotj người CHA thật tuyệt vời,em đã từng viết một câu chuyện thật cảm động về CHIẾC XE ĐẠP mà Cha em tự tay lắp ráp và mang tớitaanj nhà trọ cho em,khiến chị rất mừng cho em có một người Cha tình cảm,.yêu thương và luôn quan tâm em,hãy luôn có hiếu với Cha mình và báo đáp em nhé,dù hoàn cảnh thế nào thì Cha vẫn mãi sẽ là Cha,phải không em ? chúc em đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé :D >:D<

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/18/15/560637/4a39fc63_75a518dd_6ffeae58b56cffd89eab8fe78854f41c_web.gif

      Xóa
  16. Người đầu tiên dạy con biết nói
    Là lời đầu tiên con nói Ma ...Ba
    Chồng chất trên vai gánh nặng của tuổi già
    Những lo toan đời thường, những yêu thương trăn trở...
    Mẹ cha đã vượt lên trên mọi điều gian khổ
    Để tạo dựng cuộc đời cho chúng con nay
    Để dức trí cho đời các cháu đến tương lai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh quang về bài họa thật ý nghĩa,SC rất thích.chúc anh một buổi chiều chủ nhật vui vẻ,ngọt ngào và luôn hp bên gia đình anh nhé :D ;)

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/18/15/560637/4a39fc6a_7f52d8d8_202efe7f99af5d20296e90b8051e263b_web.gif

      Xóa
  17. Vô cùng cảm động với bài thơ
    Lâu lắm rồi anh đã đợi chờ
    Những tưởng không bao giờ được thấy
    Bài nói về cha, thật bất ngờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này em sáng tác từ lâu
      Thưở ấy sơ khai -mới mở đầu
      Blog yahoo,em gửi tặng
      Cha mình....với những xót xa đau !!

      Cảm ơn anh ghé thăm họa tặng bài thơ chia sẻ cùng entry tặng CHA,em cảm kích lắm ạ.Em họa cùng anh đôi vần,chúc anh một chiều chủ nhật thật vui vẻ,tươi hồng nhé ;) :D

      http://images.zwani.com/graphics/good_day/images/butterfly9br9.gif

      Xóa
  18. Anh bận nên sang thăm em hơi muộn nè. Anh chúc em đêm ấm áp an lành và ngủ ngon, Sơn Ca nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG15:54 Ngày 03 tháng 11 năm 2013
      Cảm ơn anh nhìu về lời chúc NGỦ NGON,nhờ lời chúc của anh,em ngủ ngon lắm ạ.chúc anh một chiều chủ nhật luôn vui vẻ,bình an và hp bên gia đình anh nhé :D

      http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1082/1082743n9sylta7q3.gif

      Xóa
    2. Nếu nhờ lời chúc - ngủ ngon
      Những khi có thể, anh còn chúc em
      Đêm đêm ngon giấc êm đềm
      Mơ nhiều mộng đẹp, càng thêm an lành!...

      Nhưng chắc em rất bận công việc nên nhiều khi ko thực hiện được lời chúc ngủ ngon của người khác dành cho mình? Vì nhiều hôm anh thấy vào lúc quá nửa đêm (0h 10') em mới rón rén vào thăm và com nhà bạn bè. hihi...
      Đêm ngủ ngon nhiều em nhé!

      Xóa
    3. Hihi ! Đúng vậy anh ạ,nhưng không sao,vì nhà có bé nên ngườil ớn cũng dành phải ngủ theo giấc của bé chui anh,nó chưa Ý THỨC được mà,phải RÈN dần thui ạ.Vất vả với nó chút,vì cu Tý nó khó tính hơn những trẻ khác,làm mẹ nó mệt phờ,dau hết mình mấy đấy anh ạ...tội nghiệp con bé số khổ...em phải trợ giúp cháu,giờ cu Tý cũng đã ngonan dần,nhìu lúc còn chịu nằm chơi,chho bà với mẹ làm,chứ mới sang,nó khóc te te cả ngày,nhưng còn hơn bên bà nội.nó còn bắt bà nội với mẹ nó vác nó suốt,bế nó suốt,còn khong cho ngủ ý anh ạ...bi giờ sang bà ngoại,trộm viá,cháu ngoan nhìu,dễ thương lắm,nhìu lúc đang iu lắm.Cảm ơn anh về bài thơ chúc ,em thích lắm...chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha :D

      http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293139_269846789792167_1425271872_n.jpg

      Xóa
    4. nó nè anh :

      http://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1458531_435125919925226_1305395026_n.jpg

      http://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/947283_435124496592035_1310642878_n.jpg

      Xóa
    5. Hai ngày bận quá em ơi
      Không chúc em được những lời ngủ ngon
      Hôm nay anh sang sớm hơn
      Chúc em vui khỏe, luôn luôn an lành.
      đoàn viên hạnh phúc gia đình
      Ấm êm giấc ngủ, mộng lành yêu thương...

      Thằng Ku Tý thật dễ xương (thương)
      Thiên thần bé nhỏ nõn nường đẹp trai
      Chúc cháu ngoan khỏe,vui chơi
      Chăm ăn chóng lớn nên người tài ba
      Thỏa lòng mong đợi cả nhà
      Tất cả vì con cháu! Chẳng nề hà khó khăn!

      Xóa
    6. Hihi ! Cảm ơn anh nhìu về bàì thơ thể LỤC BÁT thật hay,chỉ tiếc câu cuối cùng,anh lại làm cho bài thơ chuyển sang thể TỰ DO ,giá anh bỏ bớt đôi từ,để bài LỤC BÁT HOÀN CHỈNH HƠN ,không bị PHÁ CÁCH ...
      ...Thỏa lòng mong đợi cả nhà
      Vì con cháu,chẳng nề hà khó khăn",anh chỉ cần bỏ hai từ đầu câu cuối đi,bài thơ sẽ ĐÚNG LUẬT THƠ LỤC BÁT ,mà không bị phá cách,hoàn chỉnh,rất hay nữa.Em góp ý với anh đôi lời về bài thơ,nếu chỗ nào anh không vừa ý,mong anh lượng thứ ạ. Em xin lỗi,đọc mail em mới biết có thêm com này ở entry tặng Cha,em cảm ơn anh nhìu vì dã nhắc em ạ (tại com qua nhanh,em không nhìn thấy,nên bỏ sót,em lại đi com ở entry mới ..hihi ..) ;) :)) Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng lành nhé

      http://blog.yimg.com/1/728d6n57s5.v1u8qR5eiMjcTgg4GSnf8iHGp2vxDvNrLP7qwGcW.BQ--/93/l/B_3AF1tdkOClU7ThHFXT_A.jpg

      Xóa
    7. Cảm ơn anh đã ghé thăm
      Họa bài thơ tặng làm em thật mừng.
      Dù sớm dù muộn vẫn cùng
      Chia vui sẻ ngọt trong từng entry.
      Ân tình sẽ mãi khắc ghi
      Chứ em đâu dám trách gì anh đâu ?
      Cuộc đời dẫu có bể dâu
      Chân tình bè bạn như bầu trời xanh.
      Mãi như ngọn gió mát lành
      Mơn man giấc ngủ cho mình an vui !

      Bé xinh,bé đẹp tuyệt vời
      Nhìn bé ta muốn mỉm cười thơm lên
      Đôi má trắng trẻo trinh nguyên
      Thơm như mùi sữa "trong nguồn" - Mẹ cho.
      Nhìn đôi mắt bé tròn vo
      Sáng trong tinh khiết như là giọt sương.
      Trong lòng ta bỗng hết buồn
      Ơn dòng sữa Mẹ -khi còn bé thơ .
      Nuôi con khôn lớn từng giờ
      Chắt chiu từng chút để mà...nuôi con !

      Em họa với anh đôi vần ạ.chúc anh luôn mk,bình an,nhìu cảm hứng sáng tác nhé ;)



      Xóa
    8. Cảm ơn em. Em nhận xét và góp ý 2 từ thừa ở đầu câu cuối là rất chuẩn xác đó. Trước khi viết anh cũng có cân nhắc nhưng nghĩ mình chúc ở đây không mang dụng ý "viết văn" nên cũng ko tu từ, chau chuốt. Vả lại là nói với cả cháu bé ( thằng Ku Tý dễ "xương") lai muốn vận dụng cả câu TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI CON EM... nên hóa thành ra dây cà dây muống. hihi... Anh rất vui và nhờ em lược bớt 2 từ TẤT CẢ ấy đi nhé.
      Cảm ơn em và chúc em ngày mới vui khỏe bình an nhé!

      Xóa
    9. Em sửa lại giúp anh đây ạ :

      Quang Thứ Trương19:41 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
      Hai ngày bận quá em ơi
      Không chúc em được những lời ngủ ngon
      Hôm nay anh sang sớm hơn
      Chúc em vui khỏe, luôn luôn an lành.
      đoàn viên hạnh phúc gia đình
      Ấm êm giấc ngủ, mộng lành yêu thương...

      Thằng Ku Tý thật dễ xương (thương)
      Thiên thần bé nhỏ nõn nường đẹp trai
      Chúc cháu ngoan khỏe,vui chơi
      Chăm ăn chóng lớn nên người tài ba
      Thỏa lòng mong đợi cả nhà
      Vì con cháu! Chẳng nề hà khó khăn!

      Buổi chiều vui vẻ,may mắn ,hp anh nhé

      Xóa
  19. Thương và kính trọng biết bao
    Cha hiền thay mẹ tần tảo sớm hôm
    LQ xin gởi đôi lời
    Thăm và cầu chúc cha luôn mạnh khỏe....!!!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LQM về hai câu thơ và lời chúc thật chân tình.Chúc LQM một chiều chủ nhật thật vui vẻ,ngọt ngào nhé :>D<

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa57_4bb1d7d3_4a3afeb3_60afba25_7ab9ce303b75c63cee0ed0b9b2ed93ae_web.gif

      Xóa
  20. Ngọc thăm Sơn Ca, đọc bài thơ tình cha con xúc động! Chúc SC ngày nghỉ vui vẻ an lành nhé!
    http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2013/07/02/gio-hoa--(6)-7798f/huong-dan-cam-hoa-hong-thanh-gio-hoa-xinh-xan.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chao,lâu quá rùi mới thấy bóng Chu Ngọc ghé qua chơi,mừng quá,tưởng lạc mất bạn rùi chứ ? Cảm ơn Ngọc về giỏ hoa thiệt đẹp và LẠ .Dạo này Ngọc có khỏe không ? hồi nhìn thấy Ngọc bên facebook.SC ghé qua thăm mà không thấy tăm hơi Ngọc đâu,bạn đi đâu mà lâu thế ? từ nay cháng mình không còn dược gặp nhau bên blog yahoo nữa rùi..huhu...tiếc quá,giờ chỉ xem được mà ko vào được cho đến 26/12 nữa thui.Chúc Ngọc một chiều chủ nhật luôn vui vẻ,ngọt ngào,may mắn nhé >:D<

      http://i689.photobucket.com/albums/vv253/anhtuannguyenminh/niaoer_com_090417viel-2.gif?

      Xóa
  21. Cha là ngọn núi Thái Sơn ấy
    Rợp bóng che con suốt cuộc đời
    Chẳng quản đêm ngày bao vất vả
    Vai trần với bao mồ hôi rơi ..............
    .........
    Đầu tuần vui khỏe nhé -SƠN CA -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha là cái CỘT chống Nhà
      Để con nương tựa bên cha trọn đời !
      Thương Cha mặn chát mồ hôi
      Tần tảo hôm sớm để nuôi con mình.
      Suốt đời gian khổ -thiếu tình
      Thân Cha đơn chiếc....cũng đành riêng mang !!

      Cảm ơn anh ghé thăm hạo tặng bài thơ chia sẻ cùng entry TẶNG CHA ạ.Em họa cùng anh đôi vần.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé ;) :D và luôn vui vẻ,hp,đừng buồn như THƠ hihi :D

      http://4.bp.blogspot.com/-PgyanKzpZSg/UGH79cVsq1I/AAAAAAAAXu4/RFmzEujkiSE/s1600/good+night+wallpapers+022+www.styleemag.com.jpg.jpg

      Xóa
  22. Chiều đầu tuần đong đầy yêu thương - hạnh phúc và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp Bạn nhé
    http://3.bp.blogspot.com/-Xhp1g0ymJdU/Unc7sM3-KEI/AAAAAAAACfQ/lUtMWD7nR9I/s640/253051_130871540421781_18177197_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG00:36 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
      Cảm ơn MCT về món quà đẹp cùng lời chúc tốt lành,SC thích lắm.Chúc MCT một đêm ngủ ngon,mộng lành nhé :-D

      http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/673/597075784_1281558.gif

      Xóa
  23. Trời cao, bể rộng, đất dày
    Ơn Cha, tình Mẹ, nghĩa Thầy nhớ ghi!
    http://youtu.be/qZkLYSx7kng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh,bài hát này em thích lắm =D>,rất tình cảm nên vô cùng cảm động...nhưng em nghe giọng hát là của Ngọc Sơn thì phải,chứ không giống QUANG LÊ,sao trên video lại ghi là QUNG LÊ nhỉ ? Nếu anh ghi thì nhầm ca sĩ,còn nếu họ ghi là họ nhầm,vì em nghe giọng Ng.Sơn nhìu rùi,cũng thích QLe,nên có nhìu đĩa của QL mà,em nghe giọng hai người ĐÃ QUEN rùi...Chúc anh buổi chiều tối vui vẻ,ngọt ngào,niềm vui và iu thương đong đầy nhé :D ;)

      http://3.bp.blogspot.com/-N3ZJd4JHnpU/UV_xJNTbQyI/AAAAAAAAF24/eBuCJkesyLs/s320/anh-dong-i-love-you-2.gif

      Xóa
  24. THÍCH SONCA trong bạn mỗi bài thơ khắt ghi một kỷ niệm...thăm bạn ngày yên bình ...
    mội việc thuận lợi bạn ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn bạn về lời bình rất độc đáo,dễ thương cùng lời chúc tốt lành.Chúc Chăm một chiều tói ngọt ngào,vui vẻ,hp bên mâm cơm gia đình nhé ;) >:D<

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/09/Have-A-Blessed-Evening.gif

      Xóa
  25. ctim qua thăm em và cha nè! Mong cha luôn vui khỏe bên con cháu nha em! ctim thương mến chúc.
    http://www.hoatuoidep.com/img/uploads/ky_thuat_cam_hoa_thien_dieu20130816214500.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui ,chị tím tặng em dĩa hoa cắm nghệ thuật đẹp quá cùng lời chúc tốt đẹp,em thích lắm ạ.Chúc chị Tím một buổi tối ngọt ngào,niềm vui và iu thương đong đầy nha .Ôm chị một cái thiệt chặt nè >:D< ;) :D
      Chị thích màu tím,nên em tặng chị một cành hoa màu tím nè :

      http://3.bp.blogspot.com/-ApvJXS3Jv9w/T4vCSONlXHI/AAAAAAAACsM/0Foe8SkZC6k/s1600/anh-dong-hinh-nen-dep-namkna-blogspot-com-part-2-14.gif

      Xóa
  26. Anh đang lo phòng chống siêu bão số 14 có thể vào Nghệ An. Tranh thủ xem tin bão trên mạng, lướt vào thăm em. Chúc em và GĐ vui khỏe và mọi sự an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,em xin lỗi anh,súyt bỏ sót com này,vì em ko nhìn thấy,nghỉ lâu vào blog,com mới qua mất,nên mãi nay lục lại entry tìm thứ mình cần,em tình cờ mới nhìn thấy ạ..mong anh lượng thú...Cảm ơn anh,chuyện bão đã qua,nên em chỉ chúc anh và gia đình đón một năm mới nhìu may mắn,niềm vui,sk,bình an,đắc lộc,đắc tài nhé anh.happy new year.
      http://wapvietvn.net/wp-content/uploads/m%E1%BA%ABu-tin-nh%E1%BA%AFn-h%C3%ACnh-sms-ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi.jpg

      http://wallpixel.files.wordpress.com/2012/09/good-afternoon.jpg

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này