TRƯƠNG CHI !
Tiếng sao Trương Chi thật tuyệt vời
Mỵ nương mê mẩn...dạ chơi vơi
Tiếc thay duyên hẩm...thôi đành phận
Hai kẻ hai nơi...lạc mất rồi !!!
SC,thú 2 <08/08/2011-09/07>
TG: Thùy-Linh-Sonca
MỘNG LIÊU TRAI
Trở lại vườn xưa in bóng ai
Tìm lại nơi đây một dấu hài ...
Ta chợt đắm mình miền ký ức,
Trong lòng mơ mộng chuyện LIÊU TRAI !!
SC,thứ 7 <10/09/2011 - 13/08 >
TG : Thùy - Linh-sonca
Nhà em anh đếm đây rồi
Trả lờiXóaSao không thấy chủ đứng ngồi nơi đâu
Ngó nhìn trước ngó nhìn sau
Kìa em sao lại để sầu chơi vơi
Em vui lên nhé, đêm ngủ ngon trong lời ru
Cảm ơn anh ghé sang chơi
XóaMà nay em mới rõ lời anh com,
Bấy lâu em chẳng vào xem
Vô tình em bỏ sót com,mong người.
Xin anh chứ có giận-rồi
Biệt vô âm tín -em thời buồn lây.
Chúc anh ngon giấc,mong anh lượng thứ ạ
chứ có=chớ có,em sửa lại ạ
Xóa