chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

THẤT NGÔN BÁT CÚ -MÊ LỤC BÁT-



              THẤT NGÔN BÁT CÚ  

           Bát Cú  xem rồi luật gớm ghê
           Gò lên,ép xuống chẳng cho xê
           Sai niêm- trách cứ đau lòng bạn
           Lạc vận- Ta buồn bởi ý phê
           Luật trắc sai từ không thể họa
           Bằng vần lạc điệu chẳng sao mê
           Từ nay giã biệt không thèm xướng  
           Trở lại yêu vần Lục Bát quê ! 

                     SC,8h40 thứ 6 ngày <10/05/2013 - 01/04>
                                 TG: Thùy Linh-Sonca


                            MÊ LỤC BÁT  
       
             Say mê LỤC BÁT những vần thơ
          Rực rỡ muôn màu vạn ước mơ 
          Gửi gắm niềm riêng ta khát vọng
          Mơ màng đắm đuối bạn vu vơ 
          Thương thầm,nhớ trộm Chàng ôm mộng
          Cháy bỏng trong lòng Thiếp vướng tơ 
          Bạn hữu vui cùng xin họa đối
          Vài dòng nhắn gửi chớ làm ngơ !!!

                       SC,9h thứ 6 <10/05/2013 -01/04 >
                                TG: Thùy Linh-Sonca 



                    THẬT TÌNH 

               Thơ này đích thị của Thùy Linh 
           Chằng đúng niêm đâu,chỉ thật tình
           Gửi gắm niềm đau nơi Bát Cú 
           Buồn thương  đắng chát phận riêng mình
           Người ơi ghé tới xin dừng lại
           Bạn đối vài dòng chớ lặng thinh
           Thật dạ mang ơn không quản ngại
           Chân tình ghé đến tặng hoa xinh !

                            SC,8h50 thứ 6 ngày <10/05/2013- 01/04>
                                     TG: Thùy Linh-Sonca

   
                   NHỔ MẠ

                    Dăm cô nhổ mạ dưới kia ơi
              Mặt cúi lom khom,hậu chổng Trời
              Vạch vạch,xem xem,rồi túm cổ
              Lôi lôi,đập đập,siết lại lơi
              Xòe chân,xoạc cẳng ,cùng nhau bước
              Hạ mạ,đưa đom,ghẹo khách cười
              Áo bạc vai sờn nào quản ngại 
              Phơi mình nắng gió vẫn xinh tươi !! 

                               SC,2h thứ 7 <11/05/2013 - 02/04 >
                                         TG: Thùy Linh-Sonca
                                       
                          

                                     TẶNG THUÔC  ! 

              Ngồi trong bó gối ngó ra sân
              Có kẻ ngang qua mặt thất thần
              Mới hỏi : này sao ngươi vội vã ?
              Thưa rằng vấp té tớ bong gân
              Nhìn lên mặt thấy xanh như Lá
              Cúi xuống chân dường bước vẹo thân
              Đích thị tên kia vừa mới ngã
              Thương tình tặng thuốc chẳng hoài ân !*

                             SC,1h20 đêm thứ 2 <20/05/2013 - 11/04 >
                                             TG: Thùy Linh-Sonca
                        * Chẳng hoài ân :tặng thuốc nhưng không càn họ phải nhớ ân 
                                   
                               LÒNG NGƯỜI   !
                
                Lòng người sâu thẳm mấy ai hay ?
           Lúc trước tung tăng ở chốn này
           Nặng nghĩa đam mê Chàng ghé tới
           Ân tình nhiệt huyết Bạn sang đây
           Bây giờ biệt tích Chàng cùng Bạn
           Bỗng chốc tan vào Gió với Mây
           Há dễ nông sâu ai hiểu được ?
           Ngẫm đời tốt xấu dạ buồn thay?

                            SC, 12 h thứ 3 ngày <21/05/2013 - 12/04 >
                                        TG: Thùy Linh -Sơnca



                   VỊNH HỒ XUÂN HƯƠNG  !

               Xuân Hương nữ sĩ của ngày xưa
          Mỹ phụ,thơ hay,bản lĩnh thừa
          Thật tiếc tài hoa-đời lại bạc
          Thương thay sắc đẹp-phận đong đưa
          Nhìn chàng lãng tử lòng không phục
          Thấy bọn quan quyền dạ chẳng ưa
          BÚT  sắc vài dòng quan bẽ mặt
          HỒ cùn lãng tử cũng đành  thưa !*

                       SC,17h30 thư 3 ngày < 21/05/2013 - 12/04>
                                      TG : Thùy Linh-Sonca 
                 
                 * THƯA : thưa gửi lễ phép 
                               
             
        

      

CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN ! Tối qua,đã lâu lắm rồi,Sonca có việc đi ra ngoài và tình cờ được thưởng thức một ĐÊM TRĂNG thật đẹp,Sonca tức cảnh thành thơ,mời các anh chị em và các bạn cùng chia sẻ nhé :

                           NGẮM TRĂNG  !

            Lâu rồi mới được ngắm Trăng thanh
            Đêm sáng lung linh,gió mát lành
            Cây Sữa bên đường xòe tán rộng
           Bằng Lăng trước mặt lá tươi xanh 
           Ve Sầu treo ngược mồm ra rả
           Hoa tím trên cành cánh mỏng manh 
          Trước gió đung đưa nhìn thật đẹp
          Vọng Hằng, hóng mát ,nhớ về Anh !!!....
            <Bên thềm hóng mát,nhớ thương anh  >
                       SC,19h 45 thứ 4 ngày <22/05/2013 - 13/04>
                                    TG: Thùy Linh-Sonca 


                     




       
  Hình ảnh lấy trên internet,chỉ có tính chất minh họa .Sonca



 THÙY LINH :

     


  
 
  
           

85 nhận xét:

  1. Úi, Được tặng "huy chương" vàng rồi! Say mê lục bát nhưng vẫn cứ làm thất ngôn. Hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da ! Chúc mừng anh lần đầu tiên được dinh tem vàng bên blogsot.com -em nói vậy vì bên yahoo HC,trước đây anh có dinh nhìu lần rùi...hihi...Cảm ơn anh đã sớm chia sẻ vơi entry mới tinh tình tình của em nha. Hihi...chẳng qua em mượn ý để làm thơ cho vui thui anh,chứ bỏ nó sao được,thơ BÁC HỌC mà,chỉ tội thể thơ nó khô cứng giáo điều,ép uống người ta phải theo KHUÔN KHỔ ,nên ko phát huy được hết NỘI LỰC của người sáng tác,còn mất nhìu thời gian chỉnh sửa,mà ko đúng với dòng tâm trạng đang tuôn trào trong lòng người viêt.Chúc anh một buổi chiều chủ nhật thật mát mẻ,bình an và luôn vui vẻ anh nhé TANN-đố anh dịch được đấy[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img]

      Xóa
    2. Em quên mất.huy chương vàng cho anh là TANN đấy nhé :

      [img]http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg[/img]

      [img]http://dntm.vn/news/uploads/news/2010_04/1272497580.nv.jpg[/img]

      Xóa
  2. Mình mê "Lục Bát" vô vàn
    Dòng thơ bay bổng ngút ngàn trời mây
    Bâng khuâng mộng mị tràn đầy
    Đọc thơ "Lục Bát" mà ngây ngất lòng
    ***
    "Thất Ngôn Bát Cú" ấm nồng
    Đưa hồn ta mãi bềnh bồng không gian
    Vần thơ ý tưởng tỏa lan
    Đọc thơ "Bát Cú" mơ màng lãng du
    ***
    "Thật Tình" cất bước chu du
    Núi non, sông nước cho dù xa xôi
    Sơn Ca Blog rất tuyệt vời
    Dòng thơ lai láng cho đời bình yên

    Qua thăm Sơn Ca. Chúc Thùy Linh luôn vui vẻ và có nhiều sáng tác mới tuyệt tác làm say ngất lòng người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã khen em
      Họa thơ Lục Bát Linh xem thiệt tài.
      Ba THƠ tụ hội MỘT BÀI,
      Đọc mà thích thú ,chẳng sai chút nào .
      Cảm ơn anh đã ghé vào
      Xem thơ,họa tặng,vui nào vui hơn ?
      THẬT TÌNH mong bạn đến xem
      Hoa thơ LỤC BÁT cho thêm tình nồng.
      THẤT NGÔN BÁT CÚ nhọc lòng
      Bạn thơ xướng họa vui cùng nhau thôi !
      Xin Anh luôn ghé đến chơi
      Họa thơ gửi tặng chia đôi tấm lòng.
      Dẫu đời cách núi ngăn sông
      Bên nhau ta vẫn một lòng yêu thơ !
      Chúc anh một tối như mơ
      Yêu thương,hạnh phúc từng giờ trôi qua.
      Một đêm ngon giấc Anh nha
      Ngày mai thức dậy chan hòa niềm vui !
      Cả ngày luôn miệng mỉm cười
      Công việc hiệu quả cho đời bình yên ! [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img]

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Bát cú tuy rằng cũng khó ghê
    Thất ngôn sâu sắc sao mà chê?
    Ở đời cái khó thường cao giá
    Tung hứng vài bài thấy quá phê.
    Sang thăm em, buồn buồn hoạ với em cho vui nhé. Chúc chủ nhật zui zẻ, mạnh khẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phê rồi chớ dại ngã lăn quay
      Bạn hữu vui cùng tưởng quá say .
      Rượu Cuốc ai mời Anh vội nhấp
      Mơ màng ngật ngưỡng lại vô đây ! hihihi [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img]

      HiiiiiiiiiiiiCảm ơn anh nhìu nhé,bài thơ tuyệt cú hay lắm,em rất thích,nhưng sao anh lại buồn buồn ? Anh bật mí được ko ? chúc anh một tối chủ nhật bình yên,vui vẻ,nồng nàn bên người iu dấu nhé.Đêm ngon giấc anh nha .Em họa mấy vần trêu anh...hihi..đừng buồn thêm nhé,mà hãy vui lên,có EM bên cạnh anh còn buốn nỗi gì nào ?


      Xóa
  5. Anh ghé thăm Sơn Ca nhé . Anh biết em buồn anh nhiều nhưng em hãy đọc kỹ lời giải thích của anh . Nếu thật sự sai sót là của anh anh sẵn sàng nhận lỗi không hề buồn phiền gì đâu . Nhưng thực ra bài thơ từ đầu đã như vậy thành ra anh nói để anh em mình hiểu nhau đừng vì thế mà anh em mất tình cảm . Anh rất quý mến em ngay từ lúc mới biết nhau thì không vì một chút vậy mà em có ý thay đổi tình cảm giữa anh em mình . Chúng ta viết blog là để giãi trí đồng thời cũng là nơi giao lưu học hỏi cho nên nếu thấy sai được góp ý thì đó là điều rất tốt tại sao lại phải tự ái vì những lời góp ý có phải vậy không em . Anh viết lên cảm nghĩ của mình là vậy anh không hề giận hay trách móc gì em cho dù đó là lời góp ý vội vàng . Chúc em chiều chủ nhật hiền hòa . Vui vẻ nhiều nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Dạ,em có giận gì anh đâu,em chỉ sợ anh giận vì em đã GY thui,nhưng lỗi là do em nhìn nhầm mà,nhìu lúc mệt,nên mắt hoa,nhìn ko chính xác,em đã com nói rõ cho anh biết rùi mà ? Sao anh lại hiểu lầm "em có ý thay đổi tình cảm giữa anh em mình " ? Em đọc com của anh chẳng hiểu gì cả,em ngạc nhiên lắm.Tính em rất thật thà,có lỗi là nhận lỗi,ai có lỗi em cũng nhắc luôn,một cách chân thành,với ý tích cực,mong muốn bạn mình tốt hơn,chứ ko có ý gì đâu anh,đừng hiểu lầm ý em nhé,em hiểu chứ ?...anh đừng áy náy điều gì,em thuộc týp người ham cầu tiến mà ...hihi..Cảm ơn anh đã ts chân thành,em cũng rất quý mến anh mà,có bao giờ giận anh điều gì đâu ? À,hay anh xem bài thơ trên lại nghĩ em trách giận anh ? Ko phải đâu,anh nhìn lại ngày STac và com em com bên nhà anh,cả com bên nhà anh com cho em nữa,bài này làm trước mà,từ 10/05 cơ mà anh,nay em mới có thời gian,tranh thủ lên buổi trưa đăng đấy anh,chứ tối vào được ít lắm,hum nay chủ nhật họ có nhà,ko đi làm,nên ko bị cúp mạng mà-vì em chung cổng mạng với nhà hàng xóm cho tk...đa tạ anh đã luôn ghé thăm,chia sẻ cùng em những vui buồn của cs,dù bận bịu,em cảm kích lắm,chứ sao lại giận anh ? Em ít giận ai lắm,thật đấy,có hờn gì cũng thoáng qua,rùi thui ngay,ko để bụng đâu.Chúc anh một tối chủ nhật vui vẻ,ngọt ngào và luôn bình an,mk anh nhé ,cảm hứng thật nhìu,để cho ra nhìu bài thơ hay cho bạn bè vào đọc.Thơ anh hay và mượt mà,tình cảm,em rất thích ,thật đấy...cố lên anh nhé

      Xóa
  6. hehehe! ctím đây rồi! Đọc thơ của em hay quá!
    ......
    Chỉ biết khen thôi hổng họa đâu
    Miêm luật muôn màu...tím có hạn
    Lan man đủ ý xuống hàng thôi
    Đây rồi đủ bốn câu bảy chữ...
    [img]http://i1269.photobucket.com/albums/jj583/thanhdalat12/PIC%20vat/6ezdg2yw293994p69tck.jpg[/img]



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Em cảm ơn chị nhìu ạ,bài thơ và bức hình chị tặng em thích lắm ...hai chú mèo tuyệt quá,dẽ thương quá,lời com cũng dễ thương .Chúc chị một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé chị.Ôm chị cái nha về ngủ cho ngon ...hihi.. [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

      Chị Tím vừa thơ,lại tặng hình
      Đôi câu tuyệt cú tặng Thùy Linh
      Trong lòng cảm động buồn vơi nửa
      Chỉ muốn ôm hôn chị thật tình !
      [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

      Xóa
    2. Tặng chị nhé [img]http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/024piza01.gif[/img]

      Xóa
  7. TH sang chơi thấy mọi người bình luận say xưa về LỤC BÁT , Tây Hồ chẳng biết nói gì vì TH chỉ biết có LỤC BÁT LỆCH VẦN thôi nên đành đứng ngoài nghe vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! có sao đâu bạn,để mọi người cùng vui cho sôi nổi ý mà,thơ càng tốt,mà ko thơ cũng vẫn vui mà TH ? Thấy bạn sang thăm chia sẻ cùng entry là SC vui lắm rùi,cảm động lắm rùi...mà TH đừng khiêm tốn quá,bạn cũng đăng thơ mà...chúc TH một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

      Xóa
    2. Vui sao Thu lại ghé sang chơi
      Có họa hay không cũng tuyệt vời
      Bạn chớ buồn chi Linh thích lắm
      Ôm chầm Một cái để lòng vơi !

      Hihi [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img]SC họa tặng bạn nhé .chúc bạn ngày mới cho tuần mới may mắn,bình an,vui vẻ và luôn mk,hiệu quả trong cv nhé bạn

      Xóa
  8. Mk sang tặng hoa xinh nè !
    Chúc bạn ngủ ngon nhé!
    [img]https://lh5.googleusercontent.com/_fM-C1I_cyJY/TZSqUt32S0I/AAAAAAAAAKc/N_FZLydil4A/Good%20Night%203.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,quả là hoa đẹp tuyệt,cảm ơn MK-MB nhìu nhé,SC thích lắm,nhưng ko dám tặng lại bạn gì cả,sợ mất com toàn entry,nên đừng buồn nha MB-MK...hihi...Chúc MB-MK một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và luôn bình an,hp nhé .Ôm bạn một cái nào [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif [/img]

      Xóa
    2. Mai Ka đã đến tặng hoa xinh
      Chúc ngủ ngon nha rất thật tình
      Cảm xúc bừng lên Linh họa tặng
      Vài dòng nhắn gửi bạn thân Linh !

      Hiiiiiiiiiiii SC họa tặng bạn đấy,chúc tình bạn mình mãi đẹp nhé và một tuần mới thật nhìu may măn,vui vẻ và luôn bình an,hp nha MB-MK [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img]

      Xóa
  9. Sang thăm, đọc bài thơ "Nhổ mạ" anh thấy buồn cười quá. Anh có 1 bài tặng chị em câu lạc bộ đánh cầu lông nè:
    Xúm xít chị em đứng lại trông
    Chị thì chống gối, em chổng mông
    A ha, bóng tới tranh nhau đỡ
    Cầu phát đi rồi, còn lại... lông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ anh họa tặng hay lắm,theo thể tuyệt cú TẤT NGÔN TỨ TUYỆT,em rất thích,bài như vậy là đạt yêu cầu của thể loại THẤT NGÔN TỨ TUYỆT -TUYỆT CÚ -nhưng em lý sự với anh nhé,đáng lẽ thể loại này ko cần theo NIÊM LUẬT ,chỉ cần ý hay,lời đẹp,giàu hình ảnh là được.nhưng với bài ĐỪNG CƯỜI của TL,anh góp ý cần sửa,em cãi ko cần sửa,vì họ cho phép KHỐNG CẦN CHÚ Ý TỚI NIÊM LUẬT ở thể loại này,nhưng em vẫn sửa,để TÌM thêm được ý khác HAY hơn,cho bài CHUẢN hơn mà ko cần tới SỰ CHO PHÉP BẤT LUẬN nào cả,vì vậy trong bài trên,anh đang làm theo LUẬT TRẮC ở câu đầu,sang câu thứ 2 : CHỊ THÌ CHỐNG GỐI,EM CHỔNG MÔNG ,anh lại chuyển sang LUẬT BẰNG ở từ CHỔNG -phần đầu : CHỊ THÌ CHỐNG GỐI ,EM...anh vẫn đúng LUẬT TRẮC,nên trong bài này anh chẳng phải dùng đến SỰ CHO PHÉP CỦA LUẬT-đó sao ? Vậy là anh CÃI nhưng vẫn PHẢI DÙNG NÓ ...hihi...giờ thấy cái LỢI HẠI của SỰ CHO PHÉP đó chưa hả anh ? cem lý sự với anh tý vậy để CM với anh thui,chớ em vẫn rất thích bài này,nghe ngộ lắm,rất hay và buồn cười,vì tranh nhau bắt CẦU,nhưng chỉ còn lại LÔNG...[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif[/img].Chit cười...em thích quá.[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif[/img]..hihi..chúc anh ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và luôn bình an,hp nhé

      Xóa
    2. Vậy, anh sửa lại cho đúng nè:
      Xúm xít chị em đứng lại trông
      Chị thì chống gối, em sờ mông
      A ha, bóng tới tranh nhau đỡ
      Cầu phát đi rồi, còn lại... lông!

      Xóa
    3. Sonca Blog23:13 Ngày 20 tháng 5 năm 2013
      Hihi ! Giờ thì đúng là TUYỆT CÚ rùi,hay lắm ,chúc mừng anh nha.Cảm ơn anh đã tặng thơ hay,em thích lắm.Chúc anh một đêm ngủ ngon ,mơ đẹp nhé[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif [/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img]




      Xóa
    4. Nhìn kìa mấy chị đánh cầu lông
      Chị chạy lung lung,chị chổng mông
      Vợt phát đi rồi tranh lấy đỡ
      Cầu không bắt được chỉ còn... lông !

      [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif[/img]

      Xóa
  10. Hôm nay ghé lại chổ Thùy LINH
    Chia xẻ buồn vui rất thật TÌNH
    An ủi cho nhau khi bối rối
    Vui cười mổi lúc bạn thăm MÌNH
    Thơ văn luận xét cho hết ý
    Đối họa cùng nhau chớ lặng THINH
    Chỉ một câu thôi vui cũng tốt
    Cho tình bạn mãi mãi tươi XINH !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa rất HAY và theo LUẬT BẰNG anh ạ,em thích lắm,tuy vậy anh bị sai NIÊM LUẬT ở câu THỨ 5 - THƠ VĂN LUÂN XÉT CHO HẾT Ý - BB TT BB T, anh SAI NIÊM ở từ HẾT,giá chữ đó ở vị trí thứ 5 thì ko cần BÀN,nhưng nó lại nằm ở vị trí thứ 6,nên chữ đó phải THAY bằng chữ : HẾT = VỪA thì mới CHUẨN NIÊM LUẬT [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img]. Hihi. [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif [/img]..em lý sự với anh tý cho vui [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/9.gif[/img],anh đừng lý tới nhé,thơ anh hay lắm,đa tạ anh đã tặng thơ và tham gia họa cùng bạn bè cho vui vẻ,sôi nổi...Chúc anh một ngày mới cho một tuần mới nhìu may mắn,niềm vui và luôn bình an,mk,hp anh nhé

      Xóa
    2. Cám ơn em chỉ cho anh, không hiểu sao lúc đó anh lại viết vậy nửa, anh không nghĩ gì đâu, em vui vẻ nhé.

      Xóa
    3. Dạ,cảm ơn anh đã không giận,em vui lắm,anh rất QUÂN TỬ và tiến bộ...hihi...ai cũng có lúc PHẠM NIÊM LUẬT mà anh,ngay nữ sĩ Hồ Xuân Hương thơ hay nổi tiếng mà còn nhìu bài PHẠM NIÊM LUÂT,chứ huống gì anh em mình,phải ko anh ? Anh cứ nhìn bài thơ phía dưới của HXH em com cho NQ thì rõ,tuy BÀ sai NIÊM LUẬT nhìu,nhưng bài thơ vẫn lưu truyền cho đến ngày nay và được nhìu độc giả thích thú ,phục BÀ sát đất đó anh ? Cái chính là TÂM ,bài thơ được ST ứng khẩu thành thơ,ko thể ko có lúc PHẠM NIÊM LUẬT,sau khi đọc ta có thể sửa lại mà anh,em cũng phải sửa đi sửa lại bài thơ mới vừa ý đó.Chúc anh một buổi chiều mát mẻ,nhìu may mắn,niềm vui anh nhé.em rấ cảm kích vì anh sang cùng hơcj với entry ,đàm luận cho vui vẻ anh nhé

      Xóa
    4. Mừng anh ghé lại chỗ em chơi
      Họa mấy câu thơ.tỏ mấy lời
      Thật dạ khen chê không tự ái
      Lòng mừng góp ý vẫn cười tươi.
      Xứng danh một đấng trang quân tử
      Đáng mặt nam nhi một góc trời
      Cách biệt xa xôi đừng ngại nhé
      Sang cùng bạn hữu xướng...người ơi !

      Em họa mấy vần THẤT NGÔN BÁT CÚ tặng anh.Chúc anh luôn vui-khỏe-hp anh nhé

      Xóa
  11. Chúc SC một tuần mới an lành, vui khỏe và công việc thuận lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT nhìu nhé. SC cũng chúc bạn một tối đầu tuần vui vẻ,an lành và hp.Đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé . Tặng bạn mấy vần nhé :

      Vui mừng Bạn quý ghé sang chơi
      Gặp gỡ nhau đây tỏ mấy lời
      Cảm động chân thành luôn chúc đẹp
      Đôi lời gửi bạn để lòng thơi !

      Xóa
    2. Cảm ơn SC đã tặng mình thơ hay
      Mình thì không biết làm thơ, chỉ biết đọc thôi......hihi..........

      Xóa
    3. Hìhi ! có sao đâu MCT ,biết họa cùng tốt mà ko cũng ko sao,thăm nhau chúc đẹp là quý lắm rùi,vì SC tặng tất cả mọi người thơ,nên SC cũng tặng thơ cho bạn tỏ lòng thành kính công bằng mà...Chúc MCT một tối vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

      Xóa
  12. SC dạo này ham Đường Luật nhỉ? Sang thăm, chúc SC khỏe, vui và gặp nhiều may mắn nhé!
    Tặng SC bài sau nhân chuyến đi miền rừng, thăm thác nước, đọc chút cho vui nha:
    LÊN THĂM THÁc NƯỚC
    Từ trên đỉnh núi ngó qua khe
    Thác nước tuôn rơi vọng tiếng ...sè
    Bọt bắn tung xòa trên đá thẫm
    Xanh rì hai mảng phập phồng che.
    Leo lên cảm thấy lòng hăm hở
    Tụt xuống còn mong dạ nhắm nhe.
    Cảnh đẹp ai người đi trót được
    Nơi này hơn hẳn chốn phòng the !
    (Hơi Hồ Xuân Hương một chút, SC đừng cười nha!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ hay tuyệt,niêm luật chặt chẽ,hai cặp đối chuẩn,lời đẹp,ý hay...Chúc mừng anh có một bài thơ thể ĐƯỜNG THI VỀ THIÊN NHIÊN hay lắm,lại Ý NGHĨA SÂU XA NHƯ thơ nữ sĩ HXH..hihi...Được tặng thơ ,em rất thích.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

      Em copy bài thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương chính hiệu tặng anh nè :

      Vịnh đàn bà

      Tạo hóa sinh ra phận đàn bà
      Liễu đào e ấp giáng tiên sa
      Hai núi trơ trơ, cùng tuế nguyệt
      Một khe thăm thẳm, quyện hương hoa
      Nằm dưới trượng phu, đâu mất mặt
      Ngồi trên quân tử, chẳng kêu ca
      Chớ bảo ngọc nhân là thị hĩm
      Anh hùng cũng tự đó mà ra

      hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,chắc bài này một chín một mười với bài của anh đấy..

      [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/9.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif [/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif[/img]

      Xóa
    2. Nhưng ko đúng niêm luật như của anh đâu -câu 1_ĐÀN--câu 3-NÚI TRƠ TRƠ...TUẾ ,CÂU 4-KHE...THẲM...HƯƠNG ..-câu 7 : CHỚ BẢO ...NHÂN...THỊ,câu 8 : ANH HÙNG CŨNG TỰ...MÀ ....vì bài này theo LỤẬT TRẮC mà.đúng ko anh ?

      Xóa
  13. Q cũng ko ham thơ Đường lắm, chỉ làm có mấy bài. Vì rất nghiêm luật nên hơi bị gò cảm xúc. Cứ thơ tự do là thoải mái nhất, nói được tâm trạng và cảm xúc của mình SC nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi : Em cũng vậy,ít quan tâm thơ Đường THÂT NGÔN BÁT CÚ ,vì nó GIÀ RÙI ,toàn LUẬT VỚI NIỀM HÀ KHẮC,mà thơ thì phải BAY BỔNG,GIÀU Ý,ĐẸP TỪ,cảm xúc phải THẬT,DẠT DÀO mới lay động lòng người,đúng ko anh ?Nên em thích thơ LỤC BÁT VÀ thơ thể 8 CHỮ,7 CHỮ nhưng nhiều câu - hoặc thơ TỨ TUYỆT,tuy ngắn mà thật bay bổng,giàu cảm xúc...hoặc thơ SONG THẤT LỤC BÁT,em còn ham...đúng là TƯ TƯỞNG NHỎ GẶP NHAU..hihi...Cảm ơn anh đã sang chia sẻ.Chúc anh một ngày mới đong dầy yêu thương và niềm vui nhé .em họa tặng anh mấy vần nè :

      Anh sang họa đối thấy vui hơn
      Em trách chi đâu,chẳng dám hờn.
      Phận lẻ lòng buồn ai hiểu được ?
      Đời nhiều vướng mắc... mãi mang ơn !
      Người chồng kết tóc lòng đôn hậu
      Bạn hữu giúp mình chẳng giả - chơn *
      Đa tạ đồng hương luôn ghé tới
      Trong lòng muốn tặng đóa LAY ƠN ![img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif [/img]

      * Bạn hữu giúp mình chẳng giả -chơn :tiếng miền Nam bạn hữu giúp mình vô tư,không cần biết giả dối hay chân thật

      Xóa
  14. "Say mê LỤC BÁT những vần THƠ
    Rực rỡ muôn màu vạn ước MƠ
    Gửi gắm niềm riêng TA khát vọng
    Mơ màng đắm đuối BẠN vu VƠ
    Thương thầm,nhớ trộm CHÀNG ôm mộng
    Cháy bỏng trong lòng THIẾP vướng TƠ
    Bạn hữu vui cùng xin họa đối
    Vài dòng nhắn gửi chớ làm NGƠ !!!" TL
    ......
    Lục bát mến yêu đẹp ý THƠ
    Xuân sang thêm thắm nụ đào, MƠ
    Nguyên tiêu đi dạo cùng anh nhé
    Để ngắm cảnh xuân hết vẩn VƠ
    Anh với em cùng vui xướng họa
    Cho thơ ý hợp dệt duyên tơ
    Sông Công nơi ấy anh thầm ước
    Họa một đôi dòng dạ ngẩn NGƠ....
    Chúc em vui vẻ!
    [IMG]http://3.bp.blogspot.com/-taYGDkIWYWc/Tydffmq_SMI/AAAAAAAAF3E/dTpPXEgQ2c8/s400/Forget-Me-Not-flower-blue%2B%25281%2529.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh Hồ Chí Toàn ghé thăm họa tặng bài thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ ,luật TRẮC hay lắm,rất đúng niêm luật,hợp VẬN,chỉ vướng ở hai cặp đối nhau-3,4 và 5,6 thui anh,vì hai cặp đôi ấy,phải đối nhau trạng từ với trạng từ-danh từ vơi danh từ-động từ với động từ nữa,thơ mới Chuẩn ko BÀN vào đâu được..,nhưng cặp đối 3,4 hơi khó tìm ý,từ cho chuẩn---còn cặp đối 5,6 anh vẫn có thể THAY được hai câu khác,vừa hay hơn vừa chuẩn hơn...hihi...mạn phép bàn luận với anh tý ,giá như anh thay :

      Anh với em cùng vui xướng họa = Anh - hứng- vài dòng - xin được họa
      Cho thơ ý đẹp hợp duyên tơ = Em -mừng- ghép ý - thắm duyên tơ

      Thì cặp đối sẽ chuẩn hơn anh ạ. Em bàn luận chút với anh cho vui thui,chứ mackeno,anh cứ tặng thơ là em thích rùi...hihihi..Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

      Xóa
    2. Anh Toàn ghé tới tặng thơ hay
      Một đóa hoa xinh,ý tỏ bày:
      "Mơ ước cùng anh nơi đất Thái
      Vui mừng sẽ gặp được em đây ?"

      Em họa tặng anh đôi vần THẤT NGÔN TÚ TUYỆT,dựa theo ý thơ bài THẤT NGÔN BÁT CÚ của anh tặng chia sẻ cùng anh nhé . Goodnight

      Xóa
    3. Theo riêng cá nhân anh, thì anh không là thơ theo luật của thơ Đường. Không phải không thể làm được mà là thích trâu ta ăn cỏ đồng ta.Hơi sức đâu đi trói voi cho vào rọ
      Thơ luật trắc là:
      Thơ anh làm chẳng theo Đường luật
      Để khỏi bị gò khuôn nhất nhất
      Miễm có đủ vần, điệu trắc bằng
      Đọc : tai cho lọt là cười ngất
      Chúc em cui vẻ và mình sẽ gặp nhau thường xuyên để trao đổi nhé!

      Xóa
    4. Hoan hô tư tưởng nhỏ hòa nhau
      Niêm luật chi cho phải nhức đầu
      Họa đối xuôi vần là tuyệt cú
      Trong lòng phấn khởi xá chi đâu ? [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif [/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif [/img]

      OK,cảm ơn anh nhìu ạ,em họa cùng anh đôi vần cho vui vẻ.Chúc anh một chiều mát mẻ,vui thật nhìu và luôn bình an,may mắn anh nhé

      Xóa
  15. Sơn Ca ơi ngủ chưa chị thăm nè.chúc em của chị thật ngon giấc nhé.hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em nè chị.Trùi ui,đêm qua chị của em sao thức còn khuya hơn cả em thế ? chị buồn chuyện gì ko ngủ được à ? Chị nhớ phải ngủ sớm để đảm bảo sk chị nhé.Cảm ơn chj về lời chúc ngủ ngon,khiến em ngủ say tít tận sáng,mỗi tội thi thoảng cứ bị kiến nó đốt,nên phải tỉnh giấc,chị có cách nào xua hết kiến đi không,bày cho em với ? nhà em lắm kiến quá chị ơi,có lẽ do em hay ăn hoa quả và để thừa đồ ăn nhìu trong nhà,nên sinh lắm kiến chăng?Bực mình với kiến lắm,mà ko biết làm cách nào,thi thoảng nó lại trèo lên tay,chân,cổ mình một con chí cho mình một cái đau điếng lại ngứa do độc tố phát tác..huhu...làm cách nào để trị nó đây ? Chúc chị buổi chiều may mắn,bình an,mk và luôn vui vẻ nha chị .Ôm chị một cái nha

      Xóa
  16. ctím sang thăm em nè! Đọc thơ đường của em và bè bạn mà ngưỡng mộ. Thử họa mấy câu tặng em xem có đúng không? hehehe! đừng cười ctím nha! um em một cái thật chặt rồi dzìa nè!
    ......
    Chị tím thăm em thắm nghĩa tình
    Thơ hay bạn góp ý lung linh
    Nghe lòng muốn họa cho xuôi ý
    Khó quá miên man bát cú...ơi!!!
    [img]http://admin.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/24/tre-nghe-dien-thoai.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,hoan hô chị Tím của em,bài họa chị thử làm thuộc thể THẤT NGÔN TỨ TUYỆT ,thể này tuy ko cần đến niêm luật,nhưng nghe ý phải hay,sinh động và xuôi vần. Bài này chị đã đạt được 2 tiêu chuẩn đầu,chỉ còn XUÔI VẦN,là chị mắc ở câu cuối cùng ý :" Khó quá miên man Bát Cú ơi" , nếu chị thay bằng "khó quá miên man,thật bực mình ",bài thơ sẽ xuôi vần mà rất hay nữa,chị gần thành công rùi đấy,chúc mừng chị nhé...chị của em cũng rất NHÀ THƠ chứ bộ ?.[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif [/img]..hihi..[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif [/img].ôm chị cái nào [img] http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]....Chúc chị môt buổi chiều may mắn,bình yên và luôn vui vẻ chị nhé

      Xóa
    2. Cảm ơn chị Tím ghé thăm nha
      Rước chị vô đây để uống Trà
      Đa tạ đăng thơ và tặng ảnh
      Vui mừng xin hát một bài ca !

      Là lá la la là lá la ! hihi...em tặng chị đấy,mong chị ko chê nha

      [img]http://media.tiin.vn/medias/4e6eaf58ba7e1/2013/01/15/f0f916e6-7369-483c-8c09-706d28ffebaa.jpg[/img]
      [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif[/img]

      Xóa
    3. Có con Bướm đậu xinh xinh
      Trên nhành Hoa Tím thanh bình đắm say.
      Bướm ơi bướm ghé vào đây
      Ghé môi bướm tặng Hoa này nụ hôn .

      Hiiiiiiiiiiiiiiiii [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif [/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img]Em tặng cả Hoa-Bướm lẫn thơ cho chị iu đấy.hihi

      Xóa
  17. Thơ thì tui đây cũng mê say
    Mà vào đường thi cứ loay hoay
    Thất ngôn bảy từ sao mà cú
    Bát cú tám câu thấy mà cay
    Thôi thì :
    Thi sĩ vần luật khỏi mu mơ
    Còn mình cũng chỉ là chơi thơ
    Làm thơ cho đầu nó khỏi gỉ
    Cũng là tìm vui cuộc đời mờ .........................hihi......
    .
    Vớ vẩn mấy câu -chủ nhà không chê nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng anh cũng rất mê say
      Bát Cú khó nhằn thấy thật cay
      Lúc họa tìm vần sao lúng túng
      Khi gò đúng luật cứ loay hoay !
      Muốn làm thi sĩ sao thành được ?
      Ý tứ trong đầu cứ biến bay .
      Thôi xướng bừa đi cho óc sáng
      Ta mà làm được Bát thua ngay !

      Hihi[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif[/img] ,em ok,thích quá chứ chê gì mà chê hả anh [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif[/img]? Đó cũng chứng tỏ đâu chỉ có mình em ko thích thú thơ ĐƯỜNG LUẬT vì sự hà khắc,gò bó,làm mất cảm xúc tuôn tràn trong tim tác giả của thể thơ này ?[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif[/img] Dù sao nó sinh ra từ thời cổ,nên nó già mà cũ rùi,giờ nhường chỗ cho các thể loại khác anh nhỉ,nhưng thi thoảng làm mấy bài cho mọi người họa và tranh luận cho vui vẻ,sôi nổi nhà cửa khỏi u ám đó thui anh...vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/9.gif[/img] ?,nên em khuấy động phong trào cho rôm rả tý đó mà anh.[img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif[/img]..đa tạ anh về bài thơ nhé.Chúc anh một buổi chiều ngọt ngào,mát mẻ,vui ,khỏe,bình an và hp anh nhé .em họa vui cùng anh mấy vần,mong anh ko chê

      Xóa
  18. Thăm chị họa lại mấy vần thơ
    Chiều mát niềm vui thật bất ngờ
    Em về bên ấy luôn ghi nhớ
    Tình chị em mình tựa bến mơ
    Hihi... hihi ...em sang họa mấy câu vui cùng chị,chiều mát thật vui nhé chị iêu
    [img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/08/12/090812035505458880.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng em đã ghé sang Dinh
      Để lại đôi câu ,một bức hình
      Cảm động chân tình em ghé đến
      Tặng thơ,tặng cả một vườn xinh !

      Hihi ! Cảm ơn em nhìu nhé em gái,chị cũng họa cũng em đôi vần cho vui. Chúc em môt buổi chiều mát mẻ,vui vẻ,ngọt ngào và luôn bình an em nhé [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif[/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

      Xóa
  19. Anh ghé thăm em nhé . Thời gian gần đây anh cũng rất bận . Đi thăm bạn bè thì có nhưng làm thơ họa thì như đã nói vì không đủ thời gian nên chỉ thăm hỏi thôi . Mong em thông cảm . Những bài thơ em viết anh đã đọc và cũng hiểu được phần nào nhưng cũng không nên vội vàng kết luận vì chưa hẳn đã như mình nghĩ . Hãy nói những gì cần nói để tình cảm giữa người và người không mai một đó mới là điều anh mong muốn . Không vì những câu chuyện không đáng kể để mất tình cảm anh em . Thật tình anh không muốn thế đâu . Chúc em chiều vui . Anh vẫn qua em nếu rãnh rổi thời gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói gì em thật sự không hiểu ý của anh ? có lẽ em lại nói sai với anh gì rồi sao ? Em có kết luân điều gì đâu ? cuộc đời và tình cảm của em éo le lắm,đọc thơ anh sao hiểu hết được,phải không ? chỉ rất ít người biết được mọi chuyện của em,trong đó có em gái...Mà thui,anh em mình nói qua nói lại làm gì những chuyện mà cả hai chẳng hiểu gì cho thêm buồn ? Em cảm ơn anh ghé thăm thường xuyên quan tâm chia sẻ những buồn vui và rất chân thành.em chỉ lưu ý,trong những vần thơ trên,ko có bóng dáng của ai trong đó ,ngoài chuyện riêng bên ngoài đời và của riêng em từ rất lâu rùi thui anh ạ .Chúc anh một chiều vui vẻ,ngọt ngào và luôn hp yêu thương nhé .còn anh họa thơ được hay không,chỉ com lời chúc tốt đẹp em cũng vui rùi,còn trân trọng nữa,có thơ thì tốt,mà không có cũng chẳng sao,không ảnh hưởng j tới tình cảm anh em mình đâu anh,anh nhớ nhé. Đừng hiểu lầm điều j,mà làm cho bản thân mình không vui anh ạ .

      Xóa
  20. Mến chúc em buổi tối vui vẻ ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh nhìu ạ.Em cũng chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé

      Xóa
  21. Anh rất thích cùng nhau thẳng thắn đóng góp, bằng ý xây dựng, cùng nhau tiến bộ. cám ơn em nhắc nhở và chúc em ngày mới nhiều niềm vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em thấy anh quả là một người đàn ông tuyệt vời,vì anh ham cầu tiến,ko chấp nê ,biết phân biệt phải trái,độ lượng bao dung,lại yêu hết mình,chung thủy với người phụ nữ mình yêu,dù cô ấy ko đáp lại,anh vẫn bền lòng kiên trì giữ vững lập trường,dẫu qua bao nhiêu năm,giờ cô ấy đã tàn phai nhan sắc,tuổi đã nhìu,ko còn trẻ trung,xinh đẹp như trước,em thật ngưỡng mộ anh đấy.Ở đời ko dễ có được nhìu người có những đức tính QUÝ GIÁ ĐÓ,AI LÀ NG.IU CỦA ANH THẬT LÀ HP.Chúc anh một buổi chiều an lành,may mắn,mát mẻ và luôn vui vẻ anh nhé [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/113.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif [/img]

      Xóa
  22. Anh thăm em và thân ái chúc em hạnh phúc!
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-5YKd2uRrtU4/TySus9-FS7I/AAAAAAAABuE/ZJdt5JXqt64/s1600/hinh-nen-dep-1.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh về lời chúc và bức hình tặng ? Nhưng em giờ thì còn HP gì được nữa hả anh ? Cô đơn rùi mà...huhu...anh chúc làm em buồn thêm...Chúc anh một tối cuối tuần ngọt ngào,mát mẻ và luôn vui vẻ anh nhé.Đêm ngon giấc,mộng xinh nhé anh.Em không dám tặng hình cho anh đâu,sợ mất hết com trong entry như lần trước thì nguy,anh đừng buồn nha [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img][img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/102.gif[/img]

      Xóa
  23. Ngủ chưa bạn ơi, chúc ngủ ngon nhé! um một cái nà hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn MB ghé thăm nhé,mình nè,bạn khỏe ko thế ? Được Mb-MK um một cái thấy thật ngọt ngào, mát lành tình bạn.Chúc MB-MK một tối cuối tuần vui vẻ,ngọt như mía lùi và đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé .Um MB-Mk một cái nè [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

      Xóa
  24. Hehehe! ctím thử họa một bài thơ tặng em nè! em giúp ctím thử xem có thể chấp nhận được không? Đêm an lành, bình yên nha em.
    ......
    Bên thềm gió mát ánh trăng thanh
    Tỏa sáng khung trời áng mây xanh
    Hoa tím xôn xao xòe cánh mỏng
    Vầng trăng tỏa bóng dịu bao la
    Ve ngân vang gốc bằng lăng tím
    Hoa tím mơ màng thoảng cánh rơi
    Đáp xuống thay màu xanh cỏ mượt
    Ru màu tím ngát sáng niềm tim./.

    Trả lờiXóa
  25. Hihi ! em cảm ơn chị đã họa tặng bài thơ và chúc lời tốt đẹp.Thực ra với em,ai họa thơ chia sẻ cùng em là quý rùi,em vui lắm.Nhưng nếu chị thực sự muốn làm được một bài thơ Đường HAY,đúng NIÊM LUẬT ,thì chị phải hiểu LUẬT của nó...Bài này chị họa cùng bài NGẮM TRĂNG của SC,về ý thơ thì đẹp,mượt mà,giàu hình ảnh,nhưng về NIÊM,chị sai ở câu thữ 2 :

    Tỏa sáng khung trời áng mây xanh .
    Vì bài này chi bắt đầu bằng hai câu BÊN THỀM ,tức theo luật BẰNG ,nên CÂU THỨ 2,CHỮ THỨ 6 phải có DẤU : ngã -nặng-hỏi,tức là chữ MÂY,chị phải THAY bằng một chữ khác có DẤU : NẶNG HOẶC NGÃ HOẶC HỎI thì mới đúng NIÊM LUẬT. Chị còn sai ở VẬN nữa.Ví dụ ,trong bài này,chữ cuối câu đầu-câu PHÁ ĐỀ-của chị là chữ THANH ,thì tiếp theo chữ cuối ở dòng thứ 2 là XANH,thì đúng VẬN ,nhưng từ câu thứ 4 -LA-câu thứ 6 -RƠI-câu thứ 8 -TÍM lại bị LẠC VẬN,nên bài thơ bị LẠC VẬN cả bài ,nên chị về suy nghĩ,nên thay những dòng ấy,với chũ cuối là j để cho HỢP VẬN nhé,đó là LUẬT BẮT BUỘC đó chị.,cả hai cặp đối,chị chỉ đúng ở phần đầu,còn phần cuối vẫn bị sai,phải đối DANH TỪ với DANH TỪ ,ĐỘNG TỪ với ĐỘNG TỪ,TRẠNG TỪ với TRẠNG TỪ...V...V.. vậy chị nhé.Em chúc chị của em THÀNH CÔNG nha.Ôm chị một cái thật chặt với tình cảm nồng thắm,vì chị luôn bên em chía sẻ [img] http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif[/img] [img]http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm em . Com mãi không đc.
      Chúc em ngày mới vui khoẻ !

      Xóa
    2. Ui da,chắc tại anh com ko đúng chỗ đây mà,chỗ này là chỗ em trả lời chị Tím chứ,giời ạ.Cảm ơn anh dã ghé thăm chúc lời tốt đẹp.Chúc anh một ngày chủ nhật nhìu may mắn niềm vui đong đầy nhé

      Xóa
  26. [/img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh tặng em link j thế ? Anh com ảnh ko thành công,là vì anh chưa coppy đường link phía dưới này nè [img]Link hình ảnh URL[/img],để chen cái link của anh vào chỗ "Linh hình ảnh URL " ý.Em thử lấy chèn xem,nếu ko thành,thì chắc là do anh coppy thiếu một ký tự nào đó.chúc anh luôn vui-khỏe

      [img]'/>

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif'/>
      [/img]

      Xóa
  27. Trời đất ơi,lại mất hết các nhận xét rùi..huhu...xin lỗi mọi người nhé,làm sao bi giờ

    Trả lờiXóa

  28. Chúc em luôn vui vẻ
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/033_zpsd0b51508.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Cảm ơn anh nhìu nhé.Sao com này của anh mãi bi giờ em mới nhìn thấy nhỉ ? Cảm ơn anh về bống hoa hồng biết nở nhé,em rất thích.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé
      http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/10.gif
      http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

      http://4.bp.blogspot.com/-zRd0yVBz9WM/T4QCCsdhlaI/AAAAAAAAXVk/APeMmksj8F4/s1600/0022.gif


      http://4.bp.blogspot.com/-A-X_N262mPc/T4QDkMbzkkI/AAAAAAAAXXs/5l4_sN-UPLI/s1600/0049.gif

      Xóa
  29. Sơn Ca ơi chị qua thăm em nè.bài viết rất bổ ít em ạ. NHƯNG nhiều quá....bộ tiếp thu của chị bị yếu rồi.hihihi...

    Chúc Sơn Ca có thật nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ! Không sao,nhưng chị nói "bài viết rất bổ ích,nhưng bộ nhớ của chị...."hình như com này chị định nói đến bài viết về code com hình ảnh đúng ko ? Nhưng sao chị lại com ở entry này,làm em ko hỉu...nghĩ lát mới ra,có lẽ chị xem cả hai entry,đáng lẽ com bên kia,chị lại com bên này...hihi...vì entry này là thơ mà chị.Cảm ơn chị ghé thăm cùng chia sẻ .Em chúc chị ,ột buổi chiều mat mẻ,may mắn và luôn vui vẻ,bình yên nha chị.Ôm chị cái nào
      http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/6.gif
      http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

      http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/signature_4_zpsa6d0bfae.gif

      http://www.commentsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon17.gif

      Xóa
  30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  31. Ngang bướng thế mà cũng sửa thôi
    Hoan hô cầu tiến! Thế được rồi!
    Ghé thăm nhưng chủ nhà đi vắng,xem qua 1 lượt mới nghĩ được 2 câu. Hẹn hôm sau nghĩ tiếp. Chúc em vạn sự như ý
    Mời em nè:
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/398867584jpg_zps383125a6.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/41.gif Hihi ! Em vẫn luôn cầu tiến mà,chỉ khi nào em thấy KHÔNG CẦN THIẾT,em mới BƯỚNG,lý sự với anh cho rôm rả chứ ? Còn cái gì thấy cần thì mới NÊN chứ...? Anh nghĩ tiếp đi nhé,cho đủ bài thơ-nhưng trước khi nghĩ tiếp,anh nên sửa chữ ĐƯỢC kia kìa,cho đúng NIÊM LUẬT nhé-rùi hãy viết tiếp bài thơ nha,vì chữ ĐƯỢC là T,mà chỗ đó phải B mới đúng...hihi...em chờ anh viết típ nha. Cảm ơn anh về món quà,nhìn ngon quá,xèm quá mất thui.đang nóng mà được cốc sinh tố trái cay còn gì bằng,nhờ anh em hết khát rùi đó.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

      http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/718/695915535_1440393.gif

      Xóa
    2. Em tặng anh một chú miu xinh để anh làm bạn lúc buồn nhé,nó còn chúc cho anh ngủ ngon nữa đó..hihihi..http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

      Xóa
  32. Thêm hình cho bài "Nhổ mạ" nè
    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/huongmanon_zps739cd011.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,cảm ơn anh nhìu nhé. Bức ảnh làm cho bài viết thêm sinh động,đa tạ.Chúc anh một đêm ngon giác,mơ đẹp nhé

      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/366/thumbnails2/0.BirdCloverThankYou.gif.jpg

      Em đang đứng cảm ơn anh đó nha ..hihi..http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif

      http://www.rhymestore.com/wp-content/themes/directorypress/thumbs/good-night-88.gif

      Xóa
  33. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  34. Ghé thăm em, viết tiếp bài thơ nè:
    Ngang bướng thế rồi cũng sửa thôi
    Hoan hô cầu tiến! Thế vui rồi!
    Con cua có lúc cũng bò thẳng
    Không khéo con cò nó chẳng chơi.

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/1367882766_goodmorning142_zps461a953d.gif

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/124_zpsac72f3e3.gif


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng chơi Cua cũng cứ bò thôi
      Bạn với Trăng Sao,với Đất Trời
      Tối xuống ta về hang đánh giấc
      Mai ngày thức dậy lại bò chơi !

      Hiiiiiiiiiiiii! Con CÒ nó chằng chơi với CUA nữa,là vì bên nó có con ẾCH rùi...ẾCH suốt ngày kêu ỒM ỘP bên tai mình,nên CÒ vui quá,cần j đến CUA nữa đúng ko anh ? Cảm ơn anh họa thơ tặng thật Ý NGHĨA...SC thích lắm.Chúc CÒ một đêm ngon giấc,mộng đẹp và vui vẻ bên ẾCH nhé :)) ;)

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090910/duonglieu01qt/thumbnail/604x604/25zl-867456.gif





      Xóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,sao anh lại xóa ? Anh com j mà xóa ko com lại anh giận em j sao ?Dù ko có lời,em vẫn cảm ơn anh ghé thăm đã định com...chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé
      :-O :-?

      http://www.scraps99.com/main/greetings/good_night/good_night_scrap-50.gif

      Xóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này