chỗ này ,chỗ này

SONCABLOG

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

THƠ : MONG CHỈ LÀ GIẤC MƠ ...!!


         
                        MONG CHỈ LÀ GIẤC MƠ  !

            Có lẽ nào anh vĩnh viễn ra đi 
            Bỏ em lại một mình nơi BỂ KHỔ ?
            Lúc sóng gió đời thường ai che chở 
            Ai sẽ ngồi nghe em đọc vần thi ?

            Có lẽ nào anh mãi mãi ra đi...
            Bỏ lại hết những buồn thương,duyên nợ
            Trong đêm vắng một mình em nức nở 
            Khi giật mình ai vỗ nhẹ bàn tay ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại nơi đây
            Bao kỷ niệm buồn vui và nhung nhớ
            Cả hạnh phúc ,yêu thương và trăn trở 
            Để một mình đi về phía chân mây ?

            Có lẽ nào sẽ vĩnh viễn từ nay 
            Em chẳng được bên anh cùng tiến bước
            Ta bên nhau thanh bình xây mộng ước
            Một tương lai nơi phía trước..huy hoàng ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại Trần gian
            Người vợ trẻ và con còn khờ dại 
            Sẽ vĩnh viễn ra đi không trở lại
            Nơi Dương trần em hoang hoải niềm đau ?

            Có lẽ nào ta vĩnh viễn xa nhau
            Quay lưng lại mỗi người về một ngả ?
            Anh bỏ lại hồng nhan nơi CHÂN- GIẢ
            Gửi thân mình nơi cát bụi hoang liêu ?

            Có lẽ nào anh bỏ lại thương yêu
            Để vùi lấp thân mình trong cỏ dại
            Ta vĩnh biệt những ngày xưa ân ái
            Mình em ngồi ôm trọn nỗi buồn đau ?

            Ôi ước gì qua một giấc ngủ sâu
            Khi thức dậy vẫn bên mình... hạnh phúc
            Cơn ác mộng khiến ta bừng tỉnh giấc
            Anh vẫn bên mình ta có mất anh đâu ??!!!

                                    11h20 thứ 3 <14/05/2013-05/04>
                                         TG: Thùy Linh -Sonca 

          

                    


                            MỘT MÌNH ...!!

                  Một mình ta dưới Trăng suông
           Một mình ta với nỗi buồn riêng ta .
              Vui cùng cây cỏ lá hoa
           Lặng nghe chim hót,mưa sa trước thềm
              Một mình ta với bóng đêm
           Ngôi nhà hiu quạnh -người thương đi rồi .
              Trong lòng trống trải chơi vơi
           Xót thương cũng một kiếp người mà sao ?
               Suốt đời lận đận lao đao
           Mấy mươi năm chẳng phút nào bình yên !
               Dập vùi giữa những bon chen
           Khiến đời ta mãi đảo điên khốn cùng.
               Hoàng hôn ngả bóng...ngập ngừng
           Bước chân vô định biết dừng nơi nao ?
               Một mình với những xôn xao...
           Lắng nghe thương nhớ rơi vào hư không 
               Mưa rơi hay tiếng của lòng 
           Giọt thương,giọt nhớ,giọt mong.giọt chờ ?
               Một mình ta mãi vẩn vơ
           Lắng nghe ai oán bên bờ cô liêu
              Thương mình cay đắng bao nhiêu
           Giọt rơi xuống đất,giọt vào trong tim.
              Cồn cào nỗi nhớ từng đêm
           Sờ tay lên mắt,lệ hoen má mình .
              Thương thay phận kiếp vô tình
           Một vòng quay...vẫn một mình ...vậy thôi !!

                            SC,23h10 đêm thứ 4 <22/05/2013 - 13/04>
                                          TG :ThùyLinh-Sonca 



            


        
           








         

57 nhận xét:

  1. Tạm thời đoạt cái tem vàng ,
    Thơ thì hứa sẽ ghé sang sau bình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng anh cứ việc DINH
      Đó là quyền lợi riêng dành entry.
      Cảm ơn anh nhé...mấy khi
      Sang đây được nhận TEM...vì nhanh chân !

      Hihihiii..Chúc anh buổi tối cuối tuần vui vẻ,an lành,hp và đêm ngủ ngon,mơ đẹp anh nhé .Đây TEM VÀNG tặng anh nhé

      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2008/7/21/vang.jpg

      Xóa
  2. Thăm bạn mình đọc thơ rất hay hơi buồn vì đó là tâm trạng rất thật SC nhỉ nên lấy tem bạc nhé anh HL nhanh tay hơn nẫng mất tem vàng rồi hihihi ngày cuối tuần vui an nhé SC -thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OA ! Bạn mình đó à,lâu quá rùi mới được đón tiếp bạn quý sang chơi ? Cảm ơn bạn thật nhìu nha. SC vừa ghé qua nhà bạn,định com nhưng ko có chỗ com,còn sang G+,định reply,nhưng vì SC ko thuộc hệ G+ nên họ ko cho phép reply cho PV bên đó,đành thất vọng quay về đây com cho bạn nè,đừng buồn nhé ? Mà sao bên nhà PV,SC nhớ là đã từng sang đó com cho bạn,sao giờ lại chỉ có 2 bài mà lại ko tài nào com được,cũng ko có ai com ? PV giận ai đem xóa đi hay là lại KHÓA thế ? Bắt đền PV đó..huhuhu...Chúc PV luôn an bình,vui vẻ,hp bên người thân yêu nhé .ÔM một cái nào >:D<

      Đây TEM BẠC cho bạn đây nè :

      http://danong.com/Data/News/2011/9/10/634512422183720000_mexican_libertad_silver05.jpg


      http://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2010/01/100_1543-medium.jpg

      Xóa
  3. Các bạn nhanh tay DINH hết tem rùi, TH xin TEM ĐỒNG vậy nha!
    Tối ngủ ngon, mơ đẹp nhé SC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,SC com nhầm chỗ,com đền nhé . Hihi ! Cảm ơn TH-ST thiệt nhìu nha.SC cũng chúc TH-ST một tối cuối tuần ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ;) :D


      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/508/thumbnails2/Hinh_dong.gif.jpg

      http://phongthuynhatnam.com/images/upload/tienxu5.jpg

      Xóa
  4. Hihi ! Cảm ơn TH-ST thiệt nhìu nha.SC cũng chúc TH-ST một tối cuối tuần ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngủ ngon,mộng đẹp nhé ;) :D

    http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/508/thumbnails2/Hinh_dong.gif.jpg

    http://phongthuynhatnam.com/images/upload/tienxu5.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Thẫn thờ trong một giấc mơ
    Mà sao nỗi nhớ vỡ bờ con tim
    Đời ru anh giấc im lìm
    Em ru anh cõi mộng chìm tháng năm

    Dòng đời đôi ngã xa xăm
    Tiếng yêu xưa nỗi muộn mằn trong em
    Ra đi gió buốt vai mềm
    Lòng đau dạ thắt nỗi niềm ai chia

    Anh ghé thăm em vài dòng chia xẻ cùng em . Chúc em luôn vui và hạnh phúc bên người thân em nhé . Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,cảm ơn anh thiệt nhìu.Lâu rùi hum nay mới thấy anh sang,dạo này chắc anh bận lắm ? Anh có khỏe ko ? Những dòng thơ anh tặng thật buồn và sâu lắng,nghe vừa tình cảm,vừa chan chứa nỗi niềm uẩn khúc,em thích lắm. chúc anh buổi chiêu chủ nhật mát mẻ,yêu thương và niềm vui đong đầy nhe anh .Em tiếp với anh mấy dòng:

      "Thẫn thờ trong một giấc mơ
      Mà sao nỗi nhớ vỡ bờ con tim
      Đời ru anh giấc im lìm
      Em ru anh cõi mộng chìm tháng năm

      Dòng đời đôi ngã xa xăm
      Tiếng yêu xưa nỗi muộn mằn trong em
      Ra đi gió buốt vai mềm
      Lòng đau dạ thắt nỗi niềm ai chia "-LVC-BTG

      Người đi nhung nhớ còn kia
      Tháng năm đâu dễ xa lìa hương yêu.
      Gửi theo mây gió những điều
      Con tim chất chứa mỗi chiều hoàng hôn.

      Ru anh ngọt lịm môi mềm
      Lời xưa em mãi vẫn còn nhớ ghi.
      Dẫu anh quay gót ra đi
      Em đây ở lại ôm ghì...nỗi đau.

      Tình người ai dễ quên đâu
      Từng đêm thức trắng canh thâu nhớ người.
      Anh đi em tắt nụ cười
      Lòng nghe cay đắng bồi hồi trong tim.

      Người đi còn lại mình em
      Nhìn theo hút bóng mà thêm ngậm ngùi !
      Duyên xưa phận số chia phôi
      Nhưng trong tim mãi vẫn lời hẹn xưa !

      Mình em đi dưới cơn mưa
      Còn đâu thấy bóng người đưa em về.
      Đời người tỉnh tỉnh,mê mê
      Ngẫm tình ngang trái não nề hồn em !-SC

      http://www.lovers-poems.com/good-afternoon-1.gif


      Xóa
    2. Khi anh trở lại là Lê Viễn Chinh,em lại thấy gần gũi với anh như thưở ban đầu ta mới quen nhau.Cảm ơn anh nhé.

      Xóa
  6. Hai bài thơ :" MONG CHỈ LÀ GIẤC MƠ' và "MỘT MÌNH" rất hay và cảm động bạn à !
    MK đồng cảm chia sẻ cùng bạn.
    Thuyền đi bỏ bến bơ vơ
    Người đi để mặc giấc mơ vỡ òa !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ,cảm ơn MB-MK đã để lại lời com thật dễ thương,cùng hai câu thơ chia sẻ cùng nỗi niềm SC,SC cảm động lắm.Chúc MB-MK một tôi vui vẻ ,an lành và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé .Ôm bạn một cái nào >:D<

      http://c.universalscraps.com/files/en/good.night/good_night_034.gif

      http://i776.photobucket.com/albums/yy41/baodung263/flower002.gif

      Xóa
  7. Sáng nay thức dậy đọc thơ em và nghe nhạc bài "Gợi giấc mơ xưa" thấy buồn ơi là buồn, thương em nhiều nhưng chị không biết nói sao cho em hết buồn. Mong em giữ gìn sức khỏe và quên bớt buồn đi cho lòng thanh thản và bình yên em nhé, chị nghĩ ông xã em trên thiên đường cũng mong như thế. Thương nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị à,cảm ơn chị đã luôn chia sẻ,đau cái đau của em,buồn cái buồn của em và vui niềm vui cùng em,em cảm động lắm chị à. Em sẽ cố gắng để quên đi nỗi đau buồn của mình,để bước tiếp con đường đời một cách tốt nhất. Chúc chị một ngày mới,một tuần mới nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy,công việc hiệu quả nha chị.Ôm chị một cái nha >:D>


      http://i870.photobucket.com/albums/ab265/weltenbummler1949/Days%20Of%20The%20Week%20And%20Times/GoodMorning3-1.gif

      Xóa
  8. Mong sao chỉ một giấc mơ
    Để em vui vẻ làm thơ tặng đời
    Cho em cuộc sống thảnh thơi
    An vui hạnh phúc một đời nhé em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang com
      Lời thơ thắm thiết động viên em buồn.
      Em mong thơ sẽ là nguồn
      Để em chia sẻ nỗi niềm cùng ai .

      Chúc anh một buổi sớm mai
      Niềm vui,hanh phúc đan cài yêu thương.
      Thảnh thơi bước tiếp con đường
      Tương lai phía trước muôn ngàn hiểm nguy.

      Dẫu buồn em vẫn bước đi
      Sẽ không dừng bước cũng vì tương lai.
      Bĩ qua,đời sẽ Thái lai
      Hân hoan chào đón ngày mai huy hoàng !

      Buồn thương nỗi khổ Trần gian
      Ai không từng phải vương mang đời người.
      Chỉ mong luôn giữ nụ cười
      Đón chào ngày mới tươi vui đến gần .

      Cảm ơn anh vè bài họa,em vui lắm khi có anh chia sẻ.em họa cùng anh đôi vần.Chúc anh một ngày mới,cho tuần mơi nhìu may mắn,niềm vui vè yêu thương đong đầy anh nhé :D

      http://hipishcomments.net/graphics/day_comments/good_morning/good-morning-055.gif


      Xóa
  9. .Nào đây đâu phải giấc mơ
    Này đây ngồi dưới trăng thơ một mình
    .Dẫu còn ghi mãi bóng hình
    Mà trời chia cắt để tình đơn côi
    .Thì thôi phải thế người ơi
    Cuộc đời oan nghiệt thu rời lòng đau
    . Cuộc đời phía trước bể dâu
    Đành lòng bước tiếp dẫu sầu năm canh
    .Thôi mà người nhé đời xanh
    Vẫn còn bước tiếp dù anh vắng rồi
    . Làm vui để bước tiếp đời
    Cho lòng êm ấm với trời quanh ta .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương thay một kiếp đời Hoa
      Mấy mươi năm vẫn chỉ là ...đau thương.
      Suốt đời cay đắng buồn vương
      Một mình thui thủi...trên đường gian nan.
      Tình đời lắm nỗi nghiệt oan
      Cho lòng ta mãi vương mang nỗi niềm .
      Bao giờ đời hết nỗi buồn
      Để ta hôm sớm yêu thương đong đầy !
      Xa đi mọi nỗi đắng cay
      Để bao thương nhớ lòng này ngủ yên !

      http://3.bp.blogspot.com/-fonzeFpMubM/TxFnRC2BtvI/AAAAAAAAHB8/0_m0D3dxuGo/s1600/goodnight-sweetdreams.gif


      Xóa
  10. Bài thơ hay, tâm trạng đau-buồn-cô liêu, bi lụy, Cổ nhân có nói" Người chết khg sống lại được", "Sông có khúc, người có lúc", mà cuộc sống thì cứ tiếp diễn. Mong em bình tâm và chấp nhận thực tại, sống cho tương lai!
    Sông kia có lúc vơi đầy
    Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai.




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong rằng một buổi sớm mai
      Em đây đón nhận tương lại huy hoàng.
      Xa đi nỗi khổ trần gian
      Sống trong hạnh phúc,vô vàn yêu thương .
      Cùng ai bước tiếp con đường
      Hoa giăng kín lối,mùi hương ngạt ngào.
      Đêm về cùng ngắm trăng sao
      Bên nhau chia sẻ vui nào vui hơn ??!!

      Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ ,động viên,em sẽ cố gắng quên đi nỗi buồn đẻ sống tiếp những ngày còn lại một cách tốt nhất. Em họa cùng anh đôi vần.Chúc anh một tối an lành, vui vẻ,đong đầy yêu thương anh nhé .

      http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2009/02/good-night-desi-glitters-14.gif


      http://i.myniceprofile.com/619/61904.gif

      Xóa
  11. [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/DLF1bdm75h[/FLASH]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh về clip "Một mình" nhé. Rất hợp với bài thơ trên entry,em thích lắm.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ thấy người iu dấu nhé ;) :D

      http://www.orkutscrap4u.com/app/webroot/scrap/good_night/0001_good-night-dark.gif

      Xóa
    2. Tặng em clip ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"(Video) nữa nè.
      http://youtu.be/xZoJ0ijKxaU

      Xóa
    3. Ui da,hóa ra anh cũng đang trên blog,em com xong cho các anh ý,quay lại đã thấy video anh tặng,đọc tên bài hát,anh làm em bật cười rùi,k còn buồn nữa,cảm ơn anh thiệt nhìu đã luôn bên em làm chõ dựa tinh thần cho em ,em cảm kích lắm,thật tốt khi có anh bên cạnh chia sẻ . Chúc anh một buổi chiều mát mẻ,ngọt ngào và luôn vui vẻ,yêu thương đong đầy nha anh ;) :D


      http://i1018.photobucket.com/albums/af309/trent-bishop/Gifs/DianeGmouselovethanks7787778.gif

      http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1998/1998638vnhwzo5jzz.gif

      http://www.desicomments.com/dc3/01/207805/207805.gif

      Xóa
    4. Em cũng có bài "TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG "do ca sĩ KHÁNH LY thể hiện nè -tại clip anh tặng,em nghe bé quá,anh nghe thử clip này xem nhé,to ,nghe rõ hơn,em mới nghe thấy rất hay,em cảm ơn anh nhìu nha

      [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/rXehSdb2cE[/FLASH]

      Xóa
    5. À trước khi nghe,anh tắt đài phải trên đi đã nhé.

      http://www.scraps99.com/main/greetings/good_afternoon/after_noon_scrap-29.gif

      Xóa
  12. Bài thơ tâm trạng quá, xin chia sẻ cùng em TL ơi

    Ôi ước gì qua một giấc ngủ sâu
    Khi thức dậy vẫn bên mình... hạnh phúc
    Cơn ác mộng khiến ta bừng tỉnh giấc
    Anh vẫn bên mình em có mất anh đâu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oa,lâu lắm rùi nay mới thấy anh sang blog TL chia sẻ,cảm động quá à,cứ ngõ anh quên đường đến nhà TL mất rùi,vì lạc bước mải mê xứ người...hihi...Lâu nay anh có khỏe ko ạ ? Chúc anh một buổi chiều nhìu may mắn,mát mẻ và niềm vui và yêu thương đong đầy nhé ;) :D

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1830/thank-you-29.gif

      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-610038.gif

      Xóa
  13. Sang nhà, đọc được hai bài thơ rất hay vì rất thật và tâm trạng của SC. Chúc SC nguôi bớt nỗi buồn để sức khỏe tốt hơn và thật an lành trong cuộc sống nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da ! Hum nay trời trở nên mát mẻ,vì có anh Quang ghé thăm em đây mà,cảm ơn anh nhìu đã sang chia sẻ cùng entry buồn này nhé. Em sẽ cố gắng để quên đi nỗi đau buồn,bước tiếp những bước còn lại của cuộc đời thật tốt,cho những người thân khỏi lo lắng. Chúc anh một buổi chiều nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nha. Anh à,sắp tới,có lẽ em sẽ về quê chơi với em gái một thời gian,nên em đã hẹn với MN sẽ đến nhà hắn chơi hoặc gặp nhau trên Thị xã,anh có muốn hội ngộ cùng bọn em không ? Đương nhiên em chưa biết cụ thể ngày về đâu,em sẽ báo hắn sau anh ạ. ;) :D

      http://d.violet.vn/uploads/resources/366/thumbnails2/0.BirdCloverThankYou.gif.jpg

      http://i304.photobucket.com/albums/nn178/Eleneke/beautiful_day_sunset_rose_reflectio.gif

      Xóa
  14. Chiều nay anh trở lại đây
    Mà sao thương nhớ đong đầy con tim
    Đắng môi những giọt lắng chìm
    Bờ vai ai rũ im lìm bờ say

    Mộng tình một thuở ngất ngây
    Đếm bao mong nhớ tháng ngày chênh chao
    Nhớ thương con sóng dâng trào
    Tình anh xa khuất gan bào ruột đau

    Một đời nặng nợ tìm nhau
    Người đi kẽ ở lòng đau khôn cùng
    Tiếng chuông đêm nát cõi lòng
    Gởi theo anh những đêm hồng trắng đêm

    Giọt sương rơi đọng bên thềm
    Tình em theo gió về miền tương tư
    Rối bời hư thực thực hư
    Chờ em anh nhé bên bờ sông Ngân

    Ghé thăm em chia xẻ cùng em vài vần thơ cho vui nhé . Chúc em chiều bình an . Luôn vui khỏe em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình em mát dịu trong ngần
      Son Ca cất tiếng vang ngân giữa đời.
      Mong sao đem đến nụ cười
      Đem niềm vui tới cho người nơi xa.

      Ngọt ngào thơm ngát hương hoa
      Gửi theo cánh gió la đà...tình ai.
      Tiếng lòng réo rắt khoan thai
      Tưởng chừng như bước chân ai vọng về.

      Xin người đừng lạc bến mê
      Em đây mãi vẫn lời thề....in sâu !
      Đừng hờn ,đừng giận...tim đau
      Người xưa nay vẫn bạc đầu ...nhớ thương !

      Người đi muôn dặm nẻo đường
      Em đây ở lại canh trường nhớ nhung !
      Mộng mơ nhũng phút tương phùng
      Dẫu đời giông tố xin đừng quên nhau !

      Em cảm ơn anh về bài họa,hay lắm,em rất thích . Em họa cùng anh đôi vần cho vui ạ.Chúc anh một chiều mát mẻ,ngọt ngào và luôn bình an,vui vẻ anh nhé :D


      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/chim_dep/thank-you89.gif

      http://img232.imageshack.us/img232/3470/afternoon11.gif

      http://image.hotdog.hu/imagerotator/Palermoka/12.gif

      Xóa
  15. hehehe! giờ này mà còn nướng...dậy mau...dậy mau...khét giường rùi! Là ctím đây! sang thăm đọc thơ hay của em nhưng buồn và tâm trạng quá! ctím xin được chia sẻ cùng em. Mong em sớm tìm được cho mình một chút bình yên, một chút niềm vui. SC em dậy chưa? caffe sáng cùng ctím đê.
    http://2.bp.blogspot.com/-5EKFsoEmEzY/UVKqNTLAkiI/AAAAAAAAAxo/WKfk2-sCLUc/s200/23402_429667017104329_1717661523_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui ui ! Lúc ý em còn đang khò,chưa dậy,7h em mới dậy chị ạ...hihi...cảm ơn chị Tím thiệt nhìu...sao hum nay chị lại thay cái tên kỳ thế chị...em thích chị tên Banglangtim ,nghe dịu dàng dễ thương lắm,chứ cái tên hjha.em lại ngỡ cô bé nào mới tinh sang em,nếu chị ko xưng danh đấy...chị đừng la rầy em vì em nói thật nhé...em sợ bị la lắm...cảm ơn chị về cốc cafe,hai chị em mình cùng uống nha ,em tỉnh táo rùi chị.Chúc chị một ngày mới may mắn,nhìu niềm vui ,hp chị nhé >:D<

      http://i237.photobucket.com/albums/ff186/eucrysstall/cafea/GoodMorningCoffee.gif

      http://www.crazykens.com/pictures/Good-morning/1/Animation-Good-Morning.gif

      Xóa
  16. Tết Đoan ngọ, nhớ phương B. Chúc em ăn Tết vui vẻ nhé

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Manco_zps731a1985.jpg

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/banhtroi_zps0527b172.jpg

    http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Co_zps0a3daef0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da,Têt Đoan ngọ mà ăn to thế anh,nhìn ngon quá,chẹp chẹp..xèm quá..nhưng anh muốn em vỡ bụng ra vì ăn nhìu thế này à ? Ăn nhìu,bụng tíchm ỡ xí là em bắt đền anh đó nha. Dù sao,em nhìn cũng thích mắt lắm,ngắm thui,chứ em chỉ ăn hoa quả diệt sâu bọ thui đó nha. Anh ko tặng món ăn,em đã quên báng mất hum nay là Tết diệt sâu bọ kìa..cho anh ăn mận mới tốt,mời anh nhé...chúc anh một ngày mới nhìu may mắn,niềm vui và yêu thương đong đầy nha ;) :D

      http://sewar.panet.co.il/images/2013/03/29/morningpin.gif

      http://www.rapidmaza.com/scraps/GoodMorning/goodmorning50.gif

      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120530/cobehoalaky/thumbnail/604x604/q33_1449238293.jpg

      http://baokhanhhoa.com.vn/dataimages/201206/original/images713845_M_n_Tam_Hoa_Y_n_B_i.jpg

      http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/89/c5/man1.jpg

      Anh ăn đi để diệt SÂU BỌ ở trong bụng nhé...hihi...tốt lắm đấy,khỏi bị tích mỡ nữa..anh đừng rầy em anh đang đói lại cho anh ăn mận nha :D

      Xóa
  17. Chị sang thăm Sơn Ca nè SC ơi.Chị chúc SC sẻ luôn có thật nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhìu ạ.Em cũng chúc chị một buổi chiều mát mẻ,tràn ngập yêu thương và tiếng cười chị nhé >:D<

      http://img.funscrape.com/en/goodafternoon/60.gif

      Xóa
  18. [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/rXehSdb2cE[/FLASH]

    Trả lờiXóa
  19. Sang thăm bạn và chúc bạn buổi chiều an lành và thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT nhìu nhé.SC cũng chúc MCT môt buổi tối ngọt ngào,tràn ngập tiêng cười và niềm vui nhé

      http://anhdepblog.com/graphics/goodnight/images/goodnight-6.gif

      Xóa
  20. Giấc mơ quả thật phũ phàng
    Từng đêm nén giọt lệ tràn thương đau
    Thôi thì hẹn đến ... kiếp sau
    Sẽ bên nhau đến bạc đầu người ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em à,chị com cho em nhầm chỗ,ở bên dưới nhé,chị ngại com lại. mong em thông cảm. chị vừa sang em,nhưng ko có lỗi vào nhà -blogspot.com ý-em về blog,nháp chuột vào chỗ G+ trên đầu blog,phái tay trái-ngược tay chuột ý,để điền chia sẻ CÔNG KHAI blog nhé.Cho bạn bè vào com cho em thuận tiện hơn. Hoặc để nguyện bloger,đừng vào G+,chị và bạn bè mới nhấp vào tên em sang được để com cho em nhé.Chúc em thành công,luôn bình an,vui vẻ nhé >:D<

      http://www.graphics16.com/g/good_night/good_night_097.jpg

      Xóa
  21. Cảm ơn em ghé sang chơi
    Còn com để lại những lời thơ hay.
    Nỗi niềm suốt cuộc đời này
    Mấy ai đâu hiểu...lòng đầy cô đơn.
    Ngẫm phận mình,thấy tủi hờn
    Nỗi buồn nén chặt con tim thẫn thờ .
    Chúc em một tối mộng mơ
    Bên ai...ngon giấc...vô bờ yêu thương ! >:D<

    http://www.graphics18.com/wp-content/uploads/2009/11/goodnight01.gif

    Trả lờiXóa
  22. Lâu rồi em mới ghé thăm Chị, em biết Chị trách giận em nhiều lắm. Em cầu mong Chị sớm " Sống trong hạnh phúc,vô vàn yêu thương "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,hum nya em trai mới nhớ tới người chị này đấy ? Cảm ơn em nhìu nhé,chị hiểu em bận mải...mà,nên chị ko trách em đâu,cảm ơn em ghé thăm com lời cầu chúc tốt đẹp cho chị.Chúc em một tối an vui,hp bên người yêu thương nhé...;) ;;)


      http://www.scrapsplanet.com/content/good-night/good-night-5.gif

      Xóa
  23. Ôi ước gì qua một giấc ngủ sâu
    Khi thức dậy vẫn bên mình... hạnh phúc
    Cơn ác mộng khiến ta bừng tỉnh giấc
    Anh vẫn bên mình ta có mất anh đâu ??!!!
    .
    Hãy cứ sống vui với điều ước thế SC nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,em sẽ cố gẳng để nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng,ngày mai khi tỉnh giấc,hp vẫn bên mình...nhưng ko hiểu tự lừa mình như vậy,có được ko ? Cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ.chúc anh một tối an lành,vui vẻ,hp và đêm ngon giấc,mơ đẹp anh nhé :D ;) ;;)

      http://sms.latestsms.in/wp-content/uploads/good-night381.gif

      http://fwds.in/wp-content/uploads/2012/09/Romantic-Good-Night-SMS.jpg

      Xóa
  24. Thơ chị, vẫn man mác buồn như hôm nào. Bài thơ đầu tiên ý, em đọc mà giật cả mình, đến cuối mới biết là giấc mơ, vừa mừng, vừa thương cho chị. CHị ạ, chị phải luôn khỏe mạnh nhé, bình yên vẫn mĩm cười bên chị đấy thôi. Đừng mãi day dứt những chuyện đã qua nữa. Đón những niềm hạnh phúc dung dị đời thường cũng là cách khỏa lấp đi nỗi niềm quá khứ chị ạ! Em mong chị bình yên về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,em đó à,thấy em chị mừng lắm,mấy nay em đi đâu mà chị sang nhà vắng ngắt thế,em có khỏe ko ?
      Em ơi,em chưa đọc kỹ bài thơ và tựa bài rùi ? Anh nhà chị mất thật rùi,là người thiên cổ rùi,đã qua 100 ngày anh ý -100 ngày vào chủ nhật tuần trước đó em- nhưng chị ko muốn tin đó là sự thật,nên mong cái chết của anh ý chỉ là cơn ác mộng,ngày mai khi thức dậy,anh ấy vẫn còn ở bên chị-nhưng tự lừa dối mình và chị ước mơ như vậy.chứ anh đã xanh cỏ,còn sống lại thế nào nữa hả em ..? Huhuuuuuuuuuu :(( .
      Sự chia sẻ của em,khiến chị rất cảm kích,cảm ơn em thật nhìu. Chúc em một tối an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha em >:D<

      http://g2brass.files.wordpress.com/2012/09/192860.jpg

      http://www.desicomments.com/dc3/02/223547/223547.jpg

      Xóa
    2. Chị, em xin lỗi, em đã đọc kỹ nhưng vẫn tưởng đó chỉ là một giấc mơ của chị. Không ngờ rằng...:(
      San sẻ cùng với chị thật nhiều, chị ạ! Cuộc đời sao lại vô thường quá đỗi, nếu chỉ là một giấc mơ, vâng, em cũng chỉ ước gì đó là mơ thôi :(
      Chị, mạnh mẽ hơn nữa nhé! Sức khỏe chị đã không tốt giờ lại vắng đi yêu thương kề bên, em chỉ tiếc đã không ở bên chị những lúc như thế...
      CHị, em chỉ biết cầu chúc...:(

      Xóa
    3. Ùhm ! chị cảm ơn em thiệt nhìu,dã luôn bên chị sẻ chia nỗi niềm cùng chị.Hai chị em mình đã luôn gắn bó bên nhau,cho dù có thời kỳ đã lạc mất nhau,nhưng em luôn bên chị những lúc chị cần một lời an ủi,chia sẻ...chúc em một đêm ngọt ngào,ngon giấc,mơ lành nhé em >:D<

      http://recado.info/imagens/sinais-musicais-para-orkut-2.gif

      http://atchat.free.fr/graphics/day_comments/good_night/good_night_028.gif

      Xóa
  25. http://bit.vn/assets/images/cau_chuyen_bit/cau_chuyen_bit/55224832-1239071088-THU-TINH-1.jpg
    Ngày mới mang đến cho SC thật nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT thật nhìu. Chúc MCT một buổi chiều nhìu may mắn,bình an và niêm vui đong đầy nhé

      http://img.henantrua.vn/blogimages/2011/03/23/4031300869648.jpg

      Xóa
    2. ui da,com nhầm hình ảnh ,đây mới là hình Sc muốn com cho Bạn nè

      http://www.ajglitterimages.com/good-after3_files/good-afternoon-5.gif

      Xóa
  26. Em sang thăm , chúc chị tuần mới vui vẻ hp nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu
    http://4.bp.blogspot.com/-5vaEiw-iHI8/UacbA3MMewI/AAAAAAAABvk/qkm-Cm-Se90/s400/4c46ea3c_17506833_66a05be3t73c67d64f5a0690.gif

    Trả lờiXóa
  27. Lại đến thăm em, cầu mong em quên nổi buồn và vui vẻ mãi.

    Trả lờiXóa

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹp







SLIDESHOW ẢNH

chỗ này